1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XXX - Hụi Mê Ghép Tranh Ghép - Tầng 3 - Welcome! - ^_^ - XXX

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Phoenix_Chicken, 23/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Nhìn tranh mọi người xong không nói được gì hơn ngoài từ Khâm Phục và Ngưỡng Mộ.Tớ chưa bao giờ xếp xong 1 hộp từ 1000 mảnh trở lên.Dưới số đấy thì xếp roài.
  2. hades13

    hades13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Má ui, cổ anh đây gà cứ chặt đi!
    Còn về thông tin của các tranh thì, để coi...
  3. viethung1987

    viethung1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    hôm nay em đã hòan thảnh thêm một bức 1000 nữa, nhưng mà ko có máy ảnh nên ko chụp được tranh, hẹn hôm sau vậy.
    Có một điều rất hay là xếp xong rùi thì dư ra 1 mảnh , nghĩ chỉ thấy thương cho ai xếp bức này mà lại thiếu miếng này nên post lên, ai xếp thấy thiếu thì liên hệ để mình còn cho chuộc
    [​IMG]

    Đúng là có những cái ở đời, không có giá trị với người này, nhưng lại là vô giá với người khác...=> Hề quả: "Triết Lý: hãy biết trân trọng những gì mình đang có"
    [​IMG]
  4. hades13

    hades13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy 1 con người đầy trách nhiệm như thế! mỗi tội là ko biết là tranh j thì sao mà cảnh giác được hả Tiger?, nhớ nhanh nhanh pót cái tranh đó để anh còn tránh nhá
  5. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Vàng vàng: Thương người wá ta! Chuộc thì mất cái j?
    Đỏ đỏ: Tranh ghép 1.000 mảnh có bị thiếu mất 1 mảnh thì vẫn còn 999 mảnh. "Bít trân trọng những gì hiện có"
  6. chip_love

    chip_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    cái con hổ này em mua về chưa kịp ghép thì thằng bé bên cạnh nó sang chơi lúc đi vắng. nó phá tung toé. bây jo em ném đi rồi
  7. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp hổ wé!
  8. hades13

    hades13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ui, vậy là Hades sắp đc zô SG rùi, rất mong được gặp mặt và được anh Mít cùn Nhoccon4mat chỉ giáo nha
  9. viethung1987

    viethung1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    @ga`: tùy người thì tùy phải bỏ cái gì ra để chuộc
    @Huy Anh: khi nào anh đi vậy, để em còn gọi điện nhắn nhủ a vài điều, mà chị nhóc là ở thàn phố ah`, sao em tưởng ở ngòai Hà Nội
  10. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    2 pé Hổ: Pé Hổ gà wé! Cập nhật thông tin lại nè: chị Nhóc dân SG như chị Gà Ra HN chơi thoai! Sau đó lại về SG!
    2 pé Anh: Đi đường BẰNG an hén! Cẩn thận wan tâm, chăm sóc... cái máy chộp ảnh hén! Gặp Nhóc nhớ ôm hun giúp tui... chục cái , gặp Mít thì nhớ... mún làm gì cũng được... giúp tui... cái!

Chia sẻ trang này