1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xXx không Tình Yêu

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi us, 18/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. us

    us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    xXx không Tình Yêu

    Bạn gái tôi đi nước ngoài nên chỉ gặp nhau trên mạng.Cô ấy là người ham muốn chuyện đó khá mạnh.
    Hồi trước có lần cô ấy nói với tôi là " em thấy ghê tởm nếu phải xxx với một người mà em không yêu thương ".Ngoài tôi ra cô ấy chưa quan hệ với ai khác.Chúng tôi thỉnh thoảng chat *** , nhưng tôi sợ làm vậy cô ấy ham muốn lên và kiếm thằng khác để thoả mãn
    Các cô gái ,khi thèm muốn quá liệu họ có thể quan hệ TD với một người đàn ông mà họ không yêu không nhỉ.Còn nữa, nếu quan hệ với người mình không yêu , nhưng là anh chàng đầy "kinh nghiệm",con gái có thấy sung sướng hạnh phúc như khi xxx với người cô ấy yêu (hơi vụng về khoản đó) không
  2. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Ờ ... Tình hình này cũng Ban-căng đấy ....
    Cô ấy nói câu đó cả cậu cũng có thể đang thăm dò ý kiến của cậu đấy , còn nói không may là cô ấy đang ân hận vì đã làm điều đó đấy ....
    Còn việc ******** với 1 chú có kinh nghiệm thì tất nhiên cô ấy dễ dàng tiến đến hoặc có thể đạt được cực khoái hơn , được thoả mãn trong chuyện đó hơn ... Tuy nhiên nếu không yêu thì chỉ là sự thoả mãn về thể xác đơn thuần .....
    Còn cô ấy làm việc đó cả cậu kém trong chuyện đó thì tất nhiên khó thoả mãn về mặt xác thịt hơn ... Tuy nhiên lại giàu cảm xúc , vì đó không chỉ đơn thuần là ******** mà nó còn là tình yêu .... Như thế thì thể xác có thể không thoả mãn nhưng tinh thần thì rất cao .... =)
  3. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, bác cứ tin em đi, con gái ít người nào có thể xxx với người mình không yêu lắm. Chỉ khi nào yêu và tin tưởng lắm rồi thì bọn con gái tụi em mới hư thế Em chẳng biết người ta thì thế nào, nhưng em la em nghĩ thế, tại cứ tưởng tượng ra xxx với 1 người lạ thấy ghê tởm và hạ nhục mình lắm, chẳng khác gì mấy cái con **** giề cả. Em nói trên quan điểm của em, mong bác yên tâm. Yêu nhau thì phải tin nhau, mà em nghĩ the best trong tình yêu là nói thẳng cho nhau biết mình nghĩ gì và muốn gì, hoặc ngược lại. Em là đứa to mồm, em yêu ai em cũng tin tưởng, nhưng mà chỉ dặn trước 1 câu cho rõ ràng là nếu đi lăng nhăng thì cứ tưởng tượng xem em cũng như thế với người khác thì đau thế nào, để thấy xem em sẽ đau như thế. Yêu nhau là không làm cho nhau đau khổ, thế thôi. Mà nếu bác không tự tin lắm vào chuyện xxx đó, bác cứ hỏi thẳng xem bác gái thích như thế nào, thử nghiệm 1 loạt cái mới xem bác ý ẹnoy cái nào nhất. Chẳng có việc gì phải xấu hổ đâu bác ạ, tại hỏi thẳng là vì lợi ích của bác gái là chính mà. Thôi em dài dòng quá, chúc bác có đủ tự tin và nghị lực.
  4. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, chuppygal nói hoàn toàn đúng đấy. Em đang ở trong hoàn cảnh của người yêu bác đây, em cũng nghĩ như người yêu bác thôi, và chắc chắn là ko lăn tăn với thằng nào hết rồi. Bác ko cần nghĩ ngợi nhiều làm gì cho mệt người.
    Sao con trai mấy bác nghĩ ngợi linh tinh thế. Chúng em chả lo về các bác thì thôi, đằng này lại
  5. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0
    Vì trên thực tế vẫn còn nhiều cô lăng nhăng linh tinh. Thân xác của phụ nữ ở đâu, thì trái tim người ta ở đó. Nhiều cô gái xa người yêu, xa chồng mà có thằng sở khanh nào kè kè bên tán tỉnh thì dễ yếu mềm. Dẫn đến yêu ---> lên giường ---> càng yêu hơn ----> chia tay tình xa, đắp xây tình yêu mới
  6. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Cũng đúng đó, nhưng trên đời chẳng có gì lý tưởng cả đâu, tinh thần có khi cũng chẳng bảo được thể xác, nói thì khó tin nhưng thật đấy... không phải ai cũng là Phật cả đâu....
  7. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ở đời cũng có người này người kia..Chẳng fải người con gái nào cũng giống nhau.Nhưng đứng về bình diện chung mà nói, con gái khi have *** thường với người mình yêu thương hết mực.. Nếu ko có tình yêu chắc chắn sẽ không có được sự cuồng nhiệt, nồng nàn..Giả dụ cô ấy có lỡ vì fần con lấn át fần người đi chăng nữa..các bác trai là người dzễ dàng nhận ra...Họ trơ ra như gỗ và thậm chí là bật khóc vì tự cảm thấy hổ thẹn với bản thân mình..đã để bản năng lấn át..Nhưng cũng đừng nên trách cứ người ta các bác trai àh..Thông cảm chút xíu đi..sau đó họ sẽ tự cảm thấy Yêu bạn hơn đó..Hãy tự nhủ rằng " Ai cũng có những phút ngoài chồng ngoài vợ. Đừng trách chi những phút xao lòng"
    Còn bác gì lập ra topic này, bác fải hiểu và tin tưởng người yêu mình hơn ai hết chứ..Đừng suy nghĩ lăn tăn nữa..hầu hết con gái ko fải thấy " vừa là cắm bừa " đâu..Chúc bác hạnh phúc
  8. us

    us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    uh các bạn làm mình yên tâm.
    Chả là tôi thấy lớp trẻ bây giờ dễ dãi chuyện chăn gối quá.Chúng nó qua đêm như cái topic one night gì ấy.Chắc mấy đứa con gái đú đởn đó (xoá bởi ndungtuan vì xúc phạm nữ giới ) ngủ với trai để sướng thôi phải không, chứ chả có cảm xúc gì đâu. Ở chỗ tôi cũng có một cặp trông khá lệch pha, chả yêu gì cả vậy mà vẫn dẫn về nhà qua đêm đều đều với nhau. Con bé đó rên rỉ ầm ĩ (xin lỗi) mà phòng nó ở cạnh phòng mình nên hay nghe thấy.Có lần tôi hỏi nó là có yêu thằng kia không nó bảo chỉ là .. bạn thôi.Chả dám hỏi là nó có sướng không mà cho thằng kia làm vậy,vì chúng nó chẳng xác định tương lai gì với nhau cả , chắc ngủ để thoả mãn cả 2 thôi.
    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 18/12/2004
  9. tmtanhtuan

    tmtanhtuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    _Chuyện gì cũng có thể. "Xa mặt cách lòng", câu nói đó cũng chẳng sai... Nhu cầu sinh lý là cần thiết với hầu hết mọi người, nên phần còn lại chỉ là so sánh cái nào quan trọng hơn mà thôi: sự chung thuỷ tận đáy lòng mình, hay là thoả mãn sự thiếu thốn (mà chẳng ai biết !?)...
    _Còn với câu hỏi "có thấy sung sướng hạnh phúc như khi xxx với người cô ấy yêu" không thì xin thưa, thủ d^m với trí tưởng tượng mình đang xxx với người yêu mà còn được thì nhắm nghiền mắt lại mà hình dung... có khó gì...
    _Ý của em là: không có cơ sở nào để quả quyết, ngoài cái tình cảm mà 2 bác dành cho nhau thôi. Em đồng ý với danaboy: "lên giường > có cảm tình/cảm giác > lên giường > ...... > yêu" là hoàn toàn có thể.
    _Chúc "sức khoẻ" cho tình yêu 2 giữa bác...
    Anh Tuấn
  10. RungDaiNgan

    RungDaiNgan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý là con gái không thể lên giường với một người đàn ông mà mình ko yêu. Nhưng ai dám chắc là cô ta trong hoàn cảnh xa người yêu lại ko có phát sinh tình cảm mới với một anh chàng bảnh trai nào đó đang tán tỉnh hoặc anh ta cũng có một cái nét gì đó hao hao với người yêu ở quê nhà.... Cái chuyện cô ta có quan hệ với người khác hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố như môi trường, tính cách cô ta, khả năng cuốn hút của cô ta với nam giới , quan hệ xã hội, nhu cầu cao trong ********......Theo tôi, bạn US vẫn có thể ***online với cô ta, vì như thế có thể giảm tải bức xúc của cô ta ( tạo cho cô ta thói quen như một kiểu phản xạ có điều kiện tức nếu cần giải quyết nhu cầu thì chỉ cần thế là đủ) và cô ta sẽ không nghĩ nhiều về chuyện đó nữa, chứ đừng nghĩ chuyện đó là tiêu cực và dẫn đến hành động sai trái của cô ta. Tôi cam đoan rằng nếu cô ta lên giường với một ai đó thì cô ta cũng phải có tình cảm với người đó, trái tim con người cũng rộng lớn và bao la lắm. Lưu ý với bạn US nên duy trì liên lạc thường xuyên với cô ta để tạo cảm giác gắn bó, duy trì niềm tin, chứng tỏ cho cô ta biết bạn vẫn tin tưởng cô ta, và cô ta sẽ biết phải làm gì để xứng đáng với niềm tin của bạn và tiếp thêm nghị lực cho cô ta, người ta chỉ sa ngã khi cảm giác cô đơn dâng chiếm tâm hồn. hãy làm cho cô ta luôn thấy bạn ở bên cạnh, cái đấy cũng giúp ích cho sự chung thuỷ của người con gái lắm đó. Còn chuyện sinh lý thì tất nhiên đối với phụ nữ, yếu tố tinh thần rất quan trọng, bạn không phải lo bạn kém cái khoản nghệ thuật. CÒn chốt lại một câu là đàn ông nên bỏ tính ích kỷ và chiếm hữu đi một chút vì như thế sẽ mình làm khổ mình. Giống như tôi ví dụ trong topic bàn về vấn đề trinh tiết nhé, người con gái đã từng have Anal *** hay OS thì ********** vẫn còn nguyên vẹn. Vậy như thế cô ta có được gọi là trinh nữ ko??? tôi chắc là bạn tự hiểu thôi. Hãy coi mọi thứ là tương đối vì không có cái gì tuyệt đối cả, ngay cả với bạn, hêhhhêh....

Chia sẻ trang này