1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xXx không Tình Yêu

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi us, 18/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Đúng la? con gái chi? xxxx với ngươ?i ma? cô gái đó yêu va? tin tuơ?ng thôi, ngoa?i ra nếu có ham muốn mạnh quá ma? lý chí lại kém thi? dêf phạm sai lâ?m chỉ đê? gia?i quyết nhu câ?u thôi. Vậy tại sao lại ko "một mi?nh" chuyên đó nhi? ?? Có tới 60% đa?n ba? vâfn một mi?nh chuyến ấy ma? có sao đâu. Gia?i quyết vấn đê? sinh lý cho đơf bức xúc co?n hơn la? lên giươ?ng với một ngươ?i ma? cô ấy không có ti?nh cu? gi?.
    Chi tiết hơn
    Thân!
  2. TryIt

    TryIt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    khổ bác này rồi, con gái đang tơ mà đã nếm mùi đàn ông vào rồi thì nhớ lắm, như cánh đàn ông chúng mình nhớ thịt chó ấy, nó cứ quanh quẩn trong đầu làm khổ người ta cả ngày lẫn đêm
    theo tôi nên nói thẳng với cô ấy là nếu không chịu được thì dùng "*******" cũng được, tuy cảm giác không "giống" thật nhưng cũng bớt được phần nào, con gái bên Tây cô nào mà chả biết dùng cái này.
  3. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ bạn lo lắng là đúng song trên thực tế việc đó rất khó có thể xảy ra. Bạn gái của bạn rất khó xảy ra khả năng kiếm một chàng trai mới chỉ vì... bức xúc vấn đề kia. Theo cá nhân tôi và bằng kinh nghiệm riêng tôi thôi nhé, dễ lý giải lắm:
    - Những người phụ nữ châu Á mà tôi biết ham muốn về ******** không mãnh liệt như đàn ông. Về cơ thể, đàn ông dù không nghĩ đến thì 3-4 ngày cũng tự dựng dậy cơ chế khao khát, phụ nữ thì không. (Tính trung bình như vậy 1 tháng các bác có tới xấp xỉ 10 cơ hội để sa ngã nhỉ ). Phụ nữ không nghĩ đến thì tức là không nghĩ đến.
    - Một tháng phụ nữ mất 4 ngày lo âu về kinh nguyệt, đau bụng, kéo theo trầm cảm cả tuần lễ hoặc hơn. Thế là 1 tháng trừ đi 1 tuần an toàn rồi nhé!
    - Các bác nhìn ảnh phụ nữ khoả thân có phản ứng phụ không ít thì nhiều, phụ nữ hả, nhìn thấy ảnh khoả thân đàn ông như vậy ở góc độ vậy chắc chắn nhổ nước bọt!
    - Phụ nữ dễ bị phân tán tư tưởng, chỉ cần nhìn thấy shop có đồ đẹp là mê mẩn, trầm trồ; shopping, ngồi lê đôi mách hàng giờ trên YIM cũng mang lại khoái cảm và giải toả không kém gì khi...
    - Thời gian các bác thảnh thơi bay nhảy thì chúng tôi lo làm đẹp, trang điểm, đắp mặt nạ, sơn móng tay chân, tắm gội 1 giờ/ngày, lau chùi nhà cửa sạch như lau như ly, tập thể dục để cái eo không to quá 63 cm, kiểm tra làn da toàn thân v.v...
    Ví dụ cụ thể, khi bạn trai tôi đang rảnh rang tơ tưởng đến ký ức ngày còn bên nhau đầy hưng phấn thì tôi đang thao tác làm đẹp tuân thủ trình tự: Sửa rửa mặt nhẹ buổi sáng -> bôi kem giữ ẩm da mặt và cổ --> bôi kem chống nắng trắng da chứa VitaminE--> thêm phấn lót chống nắng --> nhất định phải có phấn bóng màu mắt --> mascara --> thêm kem chống nắng toàn thân -->son nền giữ ẩm môi --> son môi-->son bóng phủ ngoài --> Paul Mitchel làm sóng tóc hoặc Mod''''hair giữ nếp tóc --> nước hoa , sau đó trưa và chiều cũng không kém phần phức tạp, đến tối thì lần lượt Gen rửa mặt tẩy trang --> mặt nạ cỏ thơm dưỡng da --> kem dưỡng da vùng mắt --> kem dưỡng trắng da ban đêm, cuối cùng là loại nước hoa mà mình thích ... Haha Các bác đã hoa mắt chưa?
    Tôi cũng hoa mắt, chừng đó công đoạn lấy đâu ra thời gian để mà.... Và lại, mình nâng niu mình chừng đó mà để một thằng không tình nghĩa gì chân hôi nách hôi râu lởm chởm kính cận dày như cái đít chai đè ra vùi hoa dập liễu thì,,, nếu không phải người yêu thì đừng hòng!

    Được anhhungxalo sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 20/12/2004
  4. some_angel

    some_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Em thì chỉ nghĩ tới chuyện con gái xxx với người mình không yêu là em đã thấy ghét lắm rùi. Thế nên em mà gặp thì em "ngừa đẻ" ra và cho tởn luôn, từ ấy có làm gì với em cũng vì là đã yêu em quá rùi !!!
  5. TryIt

    TryIt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    chậc chậc, AHXL nói thế hàm hồ quá, đàn ông có phải anh nào cũng như em tả đâu, nói thật con trai nhiều thằng đẹp trai đến anh đây không phải PD cũng phải ngó 1 phát chứ chưa nói con gái
    bác gì đó lo lắng là có lý đấy, vả lại có yêu thì mới lo đến đêm quên ăn ngày quên ngủ thế chứ.
  6. Jazzlover

    Jazzlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tranh luận với Mod phát
    Bù lại, họ có thời gian ovulation. Lúc này thì, họ còn ''điên cuồng'' gấp mấy lần quý ông ấy chứ!
    Nhưng nếu có "thằng" nào bén mảng đến ỡm ờ thì chị em cũng bị distraction mà không còn thời gian để ngồi lê đôi mách!
    Cũng có cô không thích làm đẹp, họ chơi thể thao, hoặc làm việc, hay học tập. Lại không loại trừ những cô thích party, và trong lúc party thì gặp một vài tên manly. Thế là, tèn ten...
  7. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Bác Jazzlove nói rất có lý, song bác để ý một tí nữa thì thấy: Những yếu tố (làm cô ấy có khả năng phòng thủ cao) của tôi đưa ra có tính chất bền vững, phổ biến, lâu dài và đều đặn trong khi yếu tố tác động (làm cho cô ấy mềm lòng) của bác thì chỉ là những tác động nhất thời, ngẫu nhiên, ngắn ngủi, và... hiếm nữa.
    Chỉ cần cô ấy xấu (thế là chẳng nhiều chàng xông vào tòm tem), cô ấy nổi hứng lên song đang ở trong phòng ký túc xá với 3 bạn nữ khác thì đành phải kiềm chế, cô ấy đi vũ hội, gặp một anh đẹp trai vô cùng, hấp dẫn vô cùng nhưng đúng hôm đó cô ấy hết tiền ăn, bài thi điểm kém, đau răng v.v... nên chàng ấy có giỏi lắm thì cũng chỉ làm cho cô ấy nhếch mép, chứ đừng hòng tụt được váy cô ấy ra nhé!
    He he, lý lẽ của tôi là thế đấy! Ngoài ra người phụ nữ đi du học có một trình độ học thức nhất định, có thể kiểm soát được bản thân mình!
  8. trongtai

    trongtai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anhhungxalo, mình đọc bài của anhhungxalo thấy an tâm nhiều lắm!
    Nhưng trong một hoàn cảnh ngược lại, mà mình cho rằng số trường hợp còn phổ biến hơn nhiều, nghĩa là cô gái ở VN và chàng trai thì ở nước ngoài, liệu anhhungxalo có phân tích gì?
    Trường hợp này mình thấy nguy hiểm hơn, vì cô gái ở trong môi trường quen thuộc, dễ có nhiều "cạm bẫy" mà bản lĩnh thì không được bảo đảm lắm (vì không xếp vào loại được đi học như ngoài, như một trong các lý lẽ phân tích của anhhungxalo).
    Hu hu, không lẽ lại như thằng bạn nào đó khuyên: đi nước ngoài và bạn gái, chỉ nên chọn một, kẻo hối không kịp! Mà mình thì đã bắt cá hai tay rồi.
  9. RafaelO

    RafaelO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn thấy tin được thi? nên tin. Tôi cufng tư?ng nhiê?u năm học va? la?m việc ơ? nước ngoa?i va? chi? thấy một truờng hợp không "sa ngaf", chịu cô đơn chay tịnh suốt mấy năm liê?n, trên tô?ng số khoa?ng 200 nưf sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam tôi có biết tới, tuy không quen hết tất ca? nhưng đu? đê? biết chắc la? đaf có (bạn) trai hay chưa, co?n trong số ha?ng chục nghi?n lưu học sinh tư? nhưfng năm trước thi? tôi không giám chắc.
    Không ít ngươ?i khi mới sang rất cô? hu? nhưng rô?i quan niệm thay đô?i co?n nhanh hơn ca? các kiến thức học đuợc va?o đâ?u. Tôi cufng tư?ng la? ngươ?i cô? hu?, tôi cufng đaf thay đô?i, do vậy tôi không tin va?o cái xác suất quá nho? đấy. Nhưng cuộc sống muôn mâ?u, có khi bạn đang sơ? hưfu một viên ngọc trong đám so?i đó, hafy cứ tin nó la? ngọc đi, bạn sef thấy hạnh phúc hơn.
  10. 37h11nps

    37h11nps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    Thực tế hơn được không chú?Những dòng này phải là của "cô ấy" thắc mắc về chú chứ
    Chú hỏi mà anh thấy hài hước.

Chia sẻ trang này