1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xxx-Todays Exchange - Tomorrows Skills-xxx

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Jules, 24/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jules

    Jules Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề tạo ra nhằm trao đổi những skills (social, technical or conceptional skills) giữa sinh viên với sinh viên và sinh viên với những người đang trong công việc. Dĩ nhiên qua đó chúng ta vẫn có thể bàn tới những đề tài nóng bỏng khác (je nach Fähigkeit und Wunsch)!
    Mục đích chính là để survive qua những ngày làm việc mệt nhóc [r23)
    Wir sehen diesen Thread als -Nachfolge von Kneipe-, aber auf einem hohen geistigen Niveau

    feel free to talk

    ps: xóa hoặc khóa không thành vấn đề, nhưng đừng gửi đi chỗ khác!!
  2. mercredi

    mercredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    cái này có thể gọi là topic kinh nghiệm làm sinh viên bên Đức. ông có kinh nghiệm gì nói tôi với. tôi mới chân ướt chân ráo sang, chưa có gì nhiều nhặn. tôi chỉ mới thấy là các em gái việt nam xuất khẩu sang đấy phần lớn là cá sấu đậu phụ
  3. ichliebeDE

    ichliebeDE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    hí hí cái này thì bác nói đúng
  4. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Bác thân mến, mọi người nói chửi nhau cái gì thì em chả biết bác ạ, em cũng chả quan tâm nhưng cái này thì em phải phản đối. Bác ám chỉ ai thì bác cứ nói thẳng ra, đừng có cái kiểu nói như thế. Bác chê người ta cá sấu, đậu phụ sao bác lại cứ phải dây vào hay là bác cũng thế. Nếu là em, em thấy ai không xứng để nói với em, em đọc bài xong rồi phẩy tay, cười khẩy một cái là xong. Chả tội gì em phải gây gổ rồi chuốc cái bực vào người. Ở ngoài cuộc sống mình đã trăm nghìn lỗi lo, lên đây để giải trí, để học hỏi thêm kinh nghiệm chứ việc gì phải thế.
    Em viết bài này chẳng phải em vào vây cánh của ai cả bác nhé. Đó là quan điểm cá nhân của em mặc dù em rất thân với mấy người kia nên bác đừng có hiểu lầm.
    Chúc các bác luôn vui vẻ, có thể học hỏi được nhiều điều ở nước Đức này và em mong chúng ta luôn đoàn kết để giúp đỡ nhau trong học tập cũng như cuộc sống.
  5. mercredi

    mercredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Em gái này đúng là phù hợp với cái từ Duyên dáng dễ thương nhỉ. Tôi cũng chỉ mong sớm gặp được em nào không cá sấu và đậu phụ, hoặc có hơi đậu phụ thì cũng đừng cá sấu mà chưa tìm được
  6. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    pó tay bác thế
    gì mà bác nhìn đời bi quan thế bác
    bác nhận xét hay "ném đá" thế nào tuỳ bác,nhưng em đọc bài cũng thấy hơi ngứa mắt,chưa xét đến việc là xấu hay dốt,hay hoàn thiện thế nào cả,nhưng những từ bác dùng thể ám chỉ con gái Việt Nam như thế chứng tỏ bác ko tôn trọng họ,và em cũng thấy như thế thì bác chả xứng đáng để gặp đc những người con gái vừa xinh đẹp vừa thông minh.
  7. lolly_rock

    lolly_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ếch ngồi đáy jiếng mà cứ tưởng mình đã nhìn đc cả bầu trời trên cao
  8. 19371

    19371 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Con gái sang Đức đúng là xấu rồi nhưng mà con trai cũng chẳng kém phần
  9. chuoixanh

    chuoixanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc mấy ông này tính trao đổi năng lực chửi thề sao vậy ? Muốn chửi thề tốt thì sang topic bên ngoài kìa .
  10. Jules

    Jules Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    okay...công nhận dân Việt Nam rất thik xung đột.
    có một bài toán này rất hay...
    một người thân của bạn muốn vay 3000 EUR và hứa sẽ trả cho bạn trong vo`ng 4 năm sau, mỗi năm là 1000 EUR, năm nào cũng vaò ngày cuối năm.Tình hình lợi tức trong cả 4 năm đều nằm tại mức 10%. Hỏi nếu là bạn, bạn có cho vay không, khi mức lạm phát đều không thay đổi (0%).
    Nếu bạn là người tính toán giỏi, thì trong vòng 5-10 phút, còn nếu bạn có tí skill thì.. hê hê hê 2 phút!!

Chia sẻ trang này