1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XXX và chỉ XXX mà thôi :D. Chống chỉ định: con nít dưới 2 tuổi :D

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi soduadeokinh, 18/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soduadeokinh

    soduadeokinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    XXX và chỉ XXX mà thôi :D. Chống chỉ định: con nít dưới 2 tuổi :D

    Không biết cái này có vi phạm nội quy diễn đàn không nữa
    THUỐC NỔ:

    Một anh lực sĩ tập tạ có thân hình vạm vỡ với những bắp thịt cuồn cuộn . Một hôm anh làm quen được một cô gái trẻ ở quán rượu, và cô gái đồng ý theo anh về nhà chơi . Khi hai người vô tới phòng ngủ, anh ta cởi áo ra rồi gồng bắp tay ra khoe:

    - Em thấy gì chưa, mỗi bên là 100kg thuốc nổ đó.
    Kế đến anh ta cởi quần ra khoe bắp đùi:
    - Em thấy gì chưa, mỗi cái đùi anh là 500 kg thuốc nổ đó
    Tiếp theo, anh ta cởi luôn quần xì- . Vừa ngó qua một cái, cô gái vội vàng xách bóp chạy đi. Anh ta ngạc nhiên hỏi:
    - Này, em đi đâu mà vội vàng thế?
    Cô gái vừa chạy ra tới cửa vừa trả lời:
    - Ối giời ơi, hai khối thuốc nổ cả nghìn ký lô mà cái ngòi ngắn thế kia mà không chạy thì chờ nó nổ banh xác à.
    ĐÁNH MÁY CHỮ:
    Cặp vợ chồng không muốn nhắc tới cái chữ *** trước mặt con cái, đành dùng 2 chữ " viết thư " và " máy đánh chữ " làm ám hiệu.

    Một hôm kia, ông chồng sai con đi kêu mẹ đem máy đánh chữ vô phòng cho ba viết thư.

    Ðứa con quay trở lại nói:
    - Mẹ bảo rằng ba không thể xài máy đánh chữ được tại vì hôm nay máy đánh chữ có "băng mực".

    Qua ngày hôm sau, bà vợ sai con đi nói cho ba biết ba nó có thể viết thư được rồi.

    Ðứa con quay trở lại nói:
    - Ba bảo rằng tối hôm qua ba đã viết thư bằng tay mất rồi.
  2. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    Xoá ngay đi...chỗ này là chỗ nào mà đưa những thứ của Nợ vào đây...xoá ngay...nghe chưa....
  3. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    Xoá ngay đi...chỗ này là chỗ nào mà đưa những thứ của Nợ vào đây...xoá ngay...nghe chưa....
  4. con_chimnon

    con_chimnon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hay chứ sao lại xoá ,anh em đã trên 18 tuổi chưa ? xem phim còn được nói gì đến đọc truyện . thế ông có thích đọc những truyện trên không thangHP ? có chứ gì , vậy tại sao lại bắt xoá đi khi mà mọi người đều thích , khi mà nó chả vi phạm gì đến nội quy của ttvn cả.
  5. con_chimnon

    con_chimnon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hay chứ sao lại xoá ,anh em đã trên 18 tuổi chưa ? xem phim còn được nói gì đến đọc truyện . thế ông có thích đọc những truyện trên không thangHP ? có chứ gì , vậy tại sao lại bắt xoá đi khi mà mọi người đều thích , khi mà nó chả vi phạm gì đến nội quy của ttvn cả.
  6. killer_queen_87

    killer_queen_87 Moderator

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    9
    Cái chủ đề thật là vớ vẩn,người viết ra cũng rất là vớ vẩn.Viết gì mà chả có tí văn học nghệ thuật gì cả.Chuối
  7. killer_queen_87

    killer_queen_87 Moderator

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    9
    Cái chủ đề thật là vớ vẩn,người viết ra cũng rất là vớ vẩn.Viết gì mà chả có tí văn học nghệ thuật gì cả.Chuối
  8. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Vào chưa em:
    - Vô chưa em?
    - Aaaaa....aaa! gần vào trọn rồi.
    - Em cần nông thêm một chút không?
    - Aaaa....aaa Vô hết rồi!
    - Em thấy thích không?
    - Ohhhh, cũng được.
    - Có chật chội không em?
    - Lúc đầu vô hơi chật. Nhưng bây giờ ôm vừa khít rồi.
    - Có đau gì không Em?
    - Không! Êm ái lắm... Em thích mê tơi rồi....
    .............
    - Vậy chị gói đôi giày cũ lại cho em nhe.
    - Vâng chị gói lại giùm em.
    Xờ...em...xem
    Chàng trai A Len DeLong, người ÁoXì gốc Annammít, về thăm quê quán nội ngoại. Sanh đẻ rồi trưởng thành ở xứ ÁoXì, chàng A Len muốn tìm về cội nguồn đi học chữ Annam. Thật may mắn cho chàng cô giáo Thảo họ Tina là một thiếu nữ thật dễ thương mau mắn.
    Sau buổi học xóa mù chữ ... mít, chàng rủ nàng ra vệ cỏ bờ sông ngồi hóng mát ve dế ... đá. Mãi không thấy chàng động tĩnh gì, nàng đâm ra sốt ruột, bèn dở nghề dậy ... học.
    "Em đố anh đánh vần được chữ này!" Cô giáo T thỏ thẻ.
    Chàng A Len vẫn tỉnh bơ: "Chữ gì vậy Cô?"
    Cô giáo T phấn khởi: "Chữ xem"
    "Tưởng gì! Chữ ấy thì dễ ợt!" Chàng hấp tấp ngắt lời rồi cất tiếng ê a: "E... mờ... em, xờ... em... xem"
    "Hay quá, lập lại nữa nào, này nhé, xờ... em... xem. Làm nữa nhé, xờ... em... xem"
    "Ummm, nữa đi nào ... xờ ... em .... xờ ... em ... xờ ... chỗ này này"
    Bạn Thắng ui làm gì mà phản đối nhau dữ thế vui một tý ấy mà nhở mọi người nhở
  9. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Vào chưa em:
    - Vô chưa em?
    - Aaaaa....aaa! gần vào trọn rồi.
    - Em cần nông thêm một chút không?
    - Aaaa....aaa Vô hết rồi!
    - Em thấy thích không?
    - Ohhhh, cũng được.
    - Có chật chội không em?
    - Lúc đầu vô hơi chật. Nhưng bây giờ ôm vừa khít rồi.
    - Có đau gì không Em?
    - Không! Êm ái lắm... Em thích mê tơi rồi....
    .............
    - Vậy chị gói đôi giày cũ lại cho em nhe.
    - Vâng chị gói lại giùm em.
    Xờ...em...xem
    Chàng trai A Len DeLong, người ÁoXì gốc Annammít, về thăm quê quán nội ngoại. Sanh đẻ rồi trưởng thành ở xứ ÁoXì, chàng A Len muốn tìm về cội nguồn đi học chữ Annam. Thật may mắn cho chàng cô giáo Thảo họ Tina là một thiếu nữ thật dễ thương mau mắn.
    Sau buổi học xóa mù chữ ... mít, chàng rủ nàng ra vệ cỏ bờ sông ngồi hóng mát ve dế ... đá. Mãi không thấy chàng động tĩnh gì, nàng đâm ra sốt ruột, bèn dở nghề dậy ... học.
    "Em đố anh đánh vần được chữ này!" Cô giáo T thỏ thẻ.
    Chàng A Len vẫn tỉnh bơ: "Chữ gì vậy Cô?"
    Cô giáo T phấn khởi: "Chữ xem"
    "Tưởng gì! Chữ ấy thì dễ ợt!" Chàng hấp tấp ngắt lời rồi cất tiếng ê a: "E... mờ... em, xờ... em... xem"
    "Hay quá, lập lại nữa nào, này nhé, xờ... em... xem. Làm nữa nhé, xờ... em... xem"
    "Ummm, nữa đi nào ... xờ ... em .... xờ ... em ... xờ ... chỗ này này"
    Bạn Thắng ui làm gì mà phản đối nhau dữ thế vui một tý ấy mà nhở mọi người nhở
  10. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    tưởng mod mới thế nào lên có cải tiến gì chứ . Hoá ra cũng chỉ đến thế này thôi sao .

Chia sẻ trang này