1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XXX và chỉ XXX mà thôi :D. Chống chỉ định: con nít dưới 2 tuổi :D

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi soduadeokinh, 18/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    tưởng mod mới thế nào lên có cải tiến gì chứ . Hoá ra cũng chỉ đến thế này thôi sao .
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    mạn phép hỏi : XXX là cái giè ? em quê mùa không hiểu ?
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    mạn phép hỏi : XXX là cái giè ? em quê mùa không hiểu ?
  4. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    Mấy cái chuyện dớ dẩn...anh mày đây cóc thèm, đọc zdô chỉ thêm ẵm ắch chứ được cái tích sự giề...có những đứa như chú mày thì mới cần đọc mấy cái chuyện dớ dẩn như vậy..còn anh đây 1 khi đã thích thì nên đường...đỡ mất công đọc..
  5. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    Mấy cái chuyện dớ dẩn...anh mày đây cóc thèm, đọc zdô chỉ thêm ẵm ắch chứ được cái tích sự giề...có những đứa như chú mày thì mới cần đọc mấy cái chuyện dớ dẩn như vậy..còn anh đây 1 khi đã thích thì nên đường...đỡ mất công đọc..
  6. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    To lmh_h: Anh cũng ứ bít là cái giè em ạ khổ thế thấy người ta viết thế thì cũng bắt trước thui. Biết gì đâu.
    To...: Khỏi phải xỏ anh thế em ạ có ghét thì cũng ghét vừa tới thôi ghét quá anh buồn lắm đấy em nhá.
  7. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    To lmh_h: Anh cũng ứ bít là cái giè em ạ khổ thế thấy người ta viết thế thì cũng bắt trước thui. Biết gì đâu.
    To...: Khỏi phải xỏ anh thế em ạ có ghét thì cũng ghét vừa tới thôi ghét quá anh buồn lắm đấy em nhá.
  8. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Cắt giảm ngân sách:
    Một ông thương gia giàu có sau khi làm việc với viên kế toán trở về nhà than thở với bà vợ:
    - Rầu quá mình sắp khánh tận đến nơi rồi. Viên kế toán nói nếu như mình không kiếm ra tiền, mà lại không chịu tiết kiệm thì đến sang năm chẳng còn đồng nào nữa.
    Bà vợ hỏi:
    - Thế thì mình phải cần kiệm đi thôi.
    - Phải chi bà biết nấu nướng kha khá một chút tôi có thể cho người đầu bếp nghỉ việc, thì cũng để dành được một chút.
    Bà vợ liền xen vào:
    - Thì vậy. Phải chi anh cũng làm ăn ngon lành hơn một chút, thì tôi cho anh làm vườn nghỉ việc. Chắc là sẽ để dành được bộn tiền đó.
    Ông chồng: !!!
    Bạn Thắng ui nếu bạn ở hoàn cảnh này thì bạn làm gì nhỉ?
  9. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Cắt giảm ngân sách:
    Một ông thương gia giàu có sau khi làm việc với viên kế toán trở về nhà than thở với bà vợ:
    - Rầu quá mình sắp khánh tận đến nơi rồi. Viên kế toán nói nếu như mình không kiếm ra tiền, mà lại không chịu tiết kiệm thì đến sang năm chẳng còn đồng nào nữa.
    Bà vợ hỏi:
    - Thế thì mình phải cần kiệm đi thôi.
    - Phải chi bà biết nấu nướng kha khá một chút tôi có thể cho người đầu bếp nghỉ việc, thì cũng để dành được một chút.
    Bà vợ liền xen vào:
    - Thì vậy. Phải chi anh cũng làm ăn ngon lành hơn một chút, thì tôi cho anh làm vườn nghỉ việc. Chắc là sẽ để dành được bộn tiền đó.
    Ông chồng: !!!
    Bạn Thắng ui nếu bạn ở hoàn cảnh này thì bạn làm gì nhỉ?
  10. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    Hớ..hớ..mình mà ở hoàn cảnh này á, thì đơn giản thôi, đập cho thằng làm vườn vài phát, rồi cho nó nghỉ việc luôn, thế thôi mà cũng phải lôi tôi zdô đây...chán

Chia sẻ trang này