1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XXX xong oi` chia tay, lỗi tại ai????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi owenchang, 25/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. owenchang

    owenchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    XXX xong oi` chia tay, lỗi tại ai????

    Chuyện này đã là 1 chủ đầ nóng trên các diễn đàng nhưng
    chưa có ai thực sự là trả lời cho các em girl cả
    Thật ra chữ trinh quan trọng hay o, o là vấn đề. Nếu tui nói quan
    trọng thì các em giữ còn 0 quan trọng thì xxx thỏai mái ư ????
    Nó chỉ là 1 hình thức thui, vì theo mình người yêu mình phải là 1
    người con gái tử tế đàng hòang, còn việc còn hay mất 0 quan
    trọng nếu tình yêu đối với em đó là 10 thì việc em bị mất thì tình
    yêu chỉ còn 9 thui (với điều kiện là em đó phải thật sự
    đàng hòang và phải thành thật với tui trước nhe''). Còn khi để
    thui phát hiện thì miễn tha thứ nhe''
    Còn việc này nữa làm cho bọn con trai chúng tui chán nản là vì
    khi xxx xong các girl dường như đánh mất cả cá tính của mình
    nên, và cứ hay ghen, và xem việc đó như 1 cái gông để giữ
    người yêu của mình khiến cho anh ta chản nản và dễ chia tay
    Còn con trai nhìn nhận vấn đề XXX như thế nào thì, dĩ nhiên là
    người yêu mình thì mình yêu thui, còn đương nhiên với người
    khác thì o oi`, nói o phải mình chảnh đâu nhe'', sự thật đã có vài
    em cho mình o nhưng mình o lấy đây này, mình wan niện rằng
    chỉ có người mình yêu thì mới làm việc đấy thui. NHưng nói đi
    cũng phải nói lại sự thật trên đời cũng lắm thằng Sở Khanh
    nhe'' , lúc nào cũng muốn chiếm đoạt nói chung là càng nhìu
    càng tốt
    Cho nên hãy mọi người hãy làm cho tình yêu của mình trở nên
    trong sáng và lành mạnh,Nếu giữ được thì tốt nếu o thì cũng
    phải biết với các tiêu chí sau: với ai, khi nào , ở đâu
  2. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Tại anh tại ả, tại cả đôi bên
  3. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    lỗi tại con gái chứ. có mà không giữ.
  4. your_friend_xy

    your_friend_xy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    2
    Lỗi tại số phận
  5. dia_con

    dia_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    lỗi cả 2
  6. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Lỗi tại 2 người đừng đổi lỗi cho tình yêu nhé
  7. MacAoGiay

    MacAoGiay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Anh chủ topic vì đã nói thật lòng. Em đã không hiểu hết cái màng kia nó quan trọng thế nào với đàn ông. Cũng không tưởng tượng được tâm lý của họ thay đổi thế nào sau khi xxx.
    Vì thế đã ngu dốt cống hiến cho mối tình đầu. Người ấy đã bỏ đi. Em không trách gì, chỉ thật sự không hiểu vì sao sau khi xxx, em không còn là em trước đây trong mắt người ấy. Em cũng nghĩ nếu em không khờ dại làm chuyện đó chắc bây giờ bọn em vẫn còn bên nhau.
    Anh nói vì bọn con gái sau khi làm chuyện đó, như đánh mất mình. Em lại nghĩ chỉ có đồ đĩ mới không cảm thấy có thay đổi sau khi có chuyện ấy, nhất là lần đầu. Từ con gái chuyển thành đàn bà. Em đã không dùng cái đấy để ràng buộc người ta, nhưng rất đau lòng thấy thái độ người ấy thay đổi từng ngày. Giá được làm lại em sẽ cố giữ đến khi cưới.
    Em có chuyện khác muốn hỏi anh. Bây giờ em như con chim bị đạn lại bước vào tình yêu mới. Em đánh mất lòng tin vào đàn ông. Ông nào cũng vậy thôi, cái kia nó làm tối hết mắt mũi. Em đã nói thẳng với người đó là em không còn trinh. Anh ấy cũng có buồn đôi ngày, rồi dường như cho qua. Cũng đôi lúc cảm thấy gợn đôi chút, nhưng rồi lại tìm đến. Anh ấy đòi quan hệ, không phải bằng lời nói mà bằng hành động. Em không muốn, vì rất rất sợ... Anh ấy rất buồn. Em cũng thế.
    Có thể không nói ra nhưng sau khi biết chuyện, anh ấy bụng bảo dạ còn trinh trắng gì mà lên mặt. Em cảm thấy rất bị xúc phạm. Thấy có bạn nói trí tưởng tượng của đàn ông cực vĩ đại, cứ luôn tưởng tượng ra phim con heo với bạn gái mình là nhân vật chính
    Có lẽ không chịu đựng nổi em sẽ thôi không yêu ai nữa. Em đã nói với anh ấy. Nếu vẫn thương được em thì mình lấy nhau rồi làm gì thì làm. Anh ấy không nói gì, thở dài.
    Có phải là thành thực mà xong đâu ? Có đàng hoàng tử tế là xong đâu. Mất trinh với con đĩ chả khác gì nhau.
  8. loveten4ever

    loveten4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Nếu yêu thật sự thì có XXX cả vạn lần cũng không suy nghĩ khác về người yêu. Chủ ý LDTD nên xong mới phắn thôi. Mất một thứ quý giá (cứ cho là thế đi) để biết rõ bộ mặt một con người mà rút được kinh nghiệm thì cũng không lỗ lăm đâu em ạ.
    Chúc em gặp được người tốt hơn.
  9. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    em cho rằng thật ra chuyện ny đã từng have *** chưa chả quan trọng
    quan trọng là các anh sợ rằng cô ấy sẽ so sánh và lo rằng mình ko bằng ng cũ của cô ấy
    mà chả phải chỉ sợ ko thôi , còn hỏi thẳng là so với ng cũ anh như thế nào ấy chứ
    Được song_nhi1325 sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 25/07/2007
  10. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    không hiểu các bác nghĩ thế nào chứ chỉ với người mà em yêu thì em mới có cảm xúc chứ còn với người khác hầu như ko có cảm xúc gì , ngoài cảm giác cấp thấp kia
    em rút ra kinh nghiệm là khi mà mình thực sự yêu 1 người sẵn sàng hi sinh vì người đó thì cái màng chinh kia có là gì chứ , chẳng là gì cả
    người mình đã yêu thì nên bít chân trọng ,nếu cô ấy nghi ngờ về khả năng của mình thì cho ấy thấy , còn nếu cô ấy ko muốn thì nên tôn trọng cô âý nhất là khi phụ nữ đã mất thì rất hay tổn thương có thể 1 lời nói bâng cua cung khiến họ nghĩ đó
    em đã thử rùi , thật là chán và chẳng có gì hay ho nhưng yêu cái khác liền, điên cuồng luôn

Chia sẻ trang này