1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XXX xong oi` chia tay, lỗi tại ai????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi owenchang, 25/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MacAoGiay

    MacAoGiay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Cái này em không đồng ý. Bọn em bằng tuổi nhau. Em biết là người ấy rất dằn vặt sau khi bỏ đi. Và vẫn ngầm chăm lo cho em. Chỉ có hình ảnh của em sau cái vụ đấy nó đổ vỡ tới mức người đấy cảm thấy rất gượng gạo khi bên nhau. Chỉ một lần mà em như từ nàng tiên biến thành con hủi trong mắt người ấy. Thật là ê chề. Đi hẳn, không dây dưa như thế em đỡ đau lòng hơn. Hai năm sau đó người đó vẫn không có ai.
    Tự giải thích có thể con người chưa chín về ******** gì đó.
    Ngàn lần khuyên các bạn nữ, đừng đùa với cái đó. Không có gì sợ bằng mình đánh mất mình.
    Thế còn bác mới thì em nên xử trí ra sao ? Anh ấy không hỏi đã làm như thế nào? Không căn vặn gì? Em rất sợ lại bị ê chề thế. Nếu yêu em thật thì sao phải cố làm cho em sợ lần nữa ? Cứ phải thử bằng cái kia mới đo được tình yêu à ?
    Sau khi biết chuyện, anh ấy chỉ ít nói đi hơn thôi.
  2. HanhLy187

    HanhLy187 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ðó là sự khác nhau về tâm lý của con gái và con trai.
    Con gái khi cho (những cô nghiêm túc chứ ko phải lẳng lơ) thì đã xác định nghiêm túc với anh zai rùi. Coi đó là chồng mình rùi, nên quan tâm, chăm sóc khác hẳn với trước đó - thêm nữa, là sợ mất chàng - vì nghĩ rằng chàng đã xxx rùi - "khi con ong đã tỏ đường đi lối về" thì chàng sẽ chán mình - nảy sinh tâm lý ghen tuông, nghi ngờ, căng thẳng. Ðiều này cộng với sự quan tâm quá kỹ - làm cho anh zai thấy ngột ngạt, mất tự do.
  3. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Lỗi của kẻ nào xem nó là mục đích, còn người xem nó là phương tiện thì không!
  4. loveten4ever

    loveten4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Thế anh mới cũng biết à? Anh ấy cũng bản lĩnh nhỉ, nhưng yêu cũng không phải chỉ vì chuyện bạn từng hay chưa nên anh ấy có thể chấp nhận được. Nhưng theo mình bạn không nên vội vàng với người mới. Như thế sẽ là sai lâm rất lớn đấy. Còn người cũ thì cũng không tốt(theo ý mình) . Dù có chia tay cũng phải chia tay trong sự rõ ràng. Chủ yếu họ không tốt mới hành động như thế( xin lỗi bạn). Chuyện muốn làm thì làm cho bằng được rồi lấy lý do không hợp lý( XXX xong thì có gì là xấu xa) để từ bỏ. Nói chung mình thấy người cũ của bạn chán lắm. Sự quan tâm có thể chỉ do bạn tưởng tượng ra hoặc may mắn hơn thì đó cũng chỉ là tính GALĂNG theo TRÁCH NHIỆM của gần như tất cả con trai.
  5. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Giữ được thì cố mà giữ, phán xét lỗi tại ai để làm gì ????????
    Tình yêu mong manh quá ............
  6. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    lỗi " phần cứng "
  7. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Lỗi vì người ta vẫn coi đó là lỗi.
    Lý thuyết suông....
  8. loyalrain

    loyalrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    theo tớ thì ..lỗi là ...chẳng có lỗi gì cả, quan niệm của phương đông thì trinh tiết rất quan trọng nhưng giờ đâu cần thiết ... nguời ta sống bằng tâm chứ có sống bằng những thứ phù phiếm kia đâu .. nhể !!!!
    --khậc khậc !!!
  9. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    choáng !!!
  10. HanhLy187

    HanhLy187 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ðồng ý với bạn này. Vote cho bạn nha!

Chia sẻ trang này