1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XXX xong oi` chia tay, lỗi tại ai????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi owenchang, 25/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. slash_88

    slash_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    chẳng thể xác định trước được gì đâu anh ạ,nhiều đôi ăn hỏi rồi mà còn chia tay kìa
  2. foolttvnol

    foolttvnol Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ tốt nhất trứoc khi cưói thì không nên xxxx !
    Như thế là tốt nhất!
  3. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    "Tình yêu" là gì??? Làm gì có cái gì gọi là "Tình Yêu", chỉ trước khi bạn nhắm mắt xuôi tay, bạn mới có thể khẳng định: "Đó là Tình Yêu của đời tôi". Nhưng "yêu" là có thực, vậy bạn hãy "yêu" đi, bạn hãy hành động vì những giá trị đích thực của cô ấy và của chính bạn. Hành động "yêu" không xuất phát từ bên ngoài, mà xuất phát từ "tâm", từ trái tim của bạn, từ mong muốn làm cho người khác và chính bạn hạnh phúc, ngay trong giây phúc xxx nếu có lòng nhiệt thành bạn vẫn có thể nói: "em tuyệt vời như một thiên thần" và cô ấy sẽ toả sáng như một thiên thần. Còn bạn hỏi lỗi tại ai ư??? lỗi chính là ở bạn, một người đàn ông chưa trưởng thành. Có lẽ bạn đã mất đi điều quan trọng nhất của cuộc đời.
  4. foolttvnol

    foolttvnol Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Hichic!nmà nói thật tôi thất cái việc naỳu nhièu ngưòi hỏi lắm rồi!Ai bảo đam mê cho cuồng nhiệt cháy bỏng lắm rồi bây giờ dắt nhau lên trên TTVN này hỏi lỗi tại ai!Thạt là chuyện nực cưòi!Nhảm nhí hết sức!
    Chuỵen này đến đây kéta thúc là tốt đẹp rồi đấy!
  5. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Chả tại ai cả, cũng chả đổ lỗi vì xxx nên mới chia tay. Chia tay là do năm bảy đường nguyên nhân chứ riêng vì chán cái vị xxx rồi thì hiếm lắm. Đối với bản thân tớ thì xxx lại càng làm khó chia tay hơn.
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý, giá trị con người ta là ở cái đầu và tâm, chứ đek phải ở cái đũng quần.
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý 100%.
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Cưới rồi còn anh đường anh, em đường em í chứ
  9. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    sao các bác cứ phải khổ sở vì cái của nợ ấy nhỉ, theo em cái các bác gái phải làm là học cho thật giỏi, kiếm đwợc nhiều tiền ko phải phụ thuộc vào đàn ông, nếu được như thế thì chẳng phải suy nghĩ j cả, phải hiểu rằng một người có thể phù hợp với nhiều người, chứ đừng vì cái thằng mình đã quan hệ mà đâu khổ, nuối tiếc, cũng đừng vì cái thằng đến sau suốt ngày cằn nhằn vì cái màng đã rách mà phải chịu để nó coi thwờng mình, cứ nói thẳng nếu nó ko chấp nhận thì bỏ cho nhanh, cả 2 đều cảm thấy thoải mái. Thế có phải tốt hơn ko, tình yêu cái quan trọng là hợp nhau về mọi mặt chứ ko phải chỉ vì cái màng. Ai cũng có thể bị mắc sai lầm, có ngi trong TY có người trong công việc......có điều phụ nữ nên cố gắng độc lập về kinh tế thì sẽ ko bao h phải đau khổ và chịu nhẫn nhục.
  10. TOEFLiBT

    TOEFLiBT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    xxxx xong rồi chia tay . Lỗi tại đàn bà .
    Đơn giản :
    1) đàn ông luôn luôn thích chinh phục
    2) đàn ông có lượng hóocmon sinh dục nhiều hơn so với phụ nữ nên lúc nào cũng nghĩ đến ******** và ham muốn ******** vô cùng mãnh liệt
    3) xã hội phát triển , con người ta được tiếp xúc với nhiều dòng văn hoá khác nhau , và tuổi bắt đầu quan hệ ******** ở thanh niên là khá sớm
    4) khi gặp 1 người con gái có vẻ " ngon " mắt , thằng đàn ông sẽ tiếp cận " con mồi " bằng mọi cách . Nếu chiếm được tình cảm của đối phương , " con mồi " sẽ bị " ăn thịt " .
    Sau khi no nê thì việc chia tay vi` ko có tình cảm thực sự là điều tất yếu sẽ xảy ra
    Vậy lỗi là ở người phụ nữ vi` dễ dãi , chưa hiểu hết đối tượng nên dễ dàng bị lên level

Chia sẻ trang này