1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XXX xong oi` chia tay, lỗi tại ai????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi owenchang, 25/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    XXX là 1 phần thuởng tuyệt vời mà thượng đế ban tặng cho con ng` và càng tuyệt vời,cao quý , thiêng liêng hơn khi 2 ng` yêu nhau
    nhưng thật đáng tiếc là có 1 số ng` đã k0 trân trọng điều kì diệu đó mà cứ xem nó như 1 trò tiêu khiển , 1 thú vui đc. chinh phục , hoặc chỉ đơn giản là giải quyết nhu cầu sinh lý
    Em cũng đã và đang yêu , và em cảm thấy điều này k0 có gì là xấu cả , chỉ có những ng` có tâm địa xấu thì mới cho đó là xấu. Đối với em , chỉ cần đc. ở bên cạnh ng` yêu là đã cảm thấy vui lắm rùi, nếu có đc. thêm fần thuởng thì em lại càng cảm thấy hạnh phúc hơn và em lại càng yêu thương và trân trọng người ta hơn.
    trích từ bài của bạn conongdatinh trang1 :
    em đã thử rùi , thật là chán và chẳng có gì hay ho nhưng yêu cái khác liền, điên cuồng luôn
    Chán là vì sao ư vì k0 có TY thì đó chỉ mang tính cơ học như xilanh và Piston trong động cơ xe thui chỉ hơn ở chỗ là cũng cảm nhận thấy 1 fần khoái cảm sinh lý do bản năng. Và xong rui` thì tan biến hết , muốn duỗi ra ngay . Đó chính là ng nhân khi đã XXX xong rui` thì .......
    còn khi yêu nhau thì như là 1 sự thăng hoa của TY , như có 1 luồng điện sinh học chạy qua ng` , khiến ta ngây ngất , đê mê....
    cho dù ng` yêu mình có còn trinh trắng hay k0 , cho dù đã bít ng` ấy đã có thể quan hệ với 1 thậm chí vài ng` nhưng nếu là TY đích thực ta có thể bỏ qua tất cả vì ai chẳng có lúc yếu lòng . Nhưng nếu đã cưới nhau rui` mà vẫn cố tình cắm sừng thì nhất quyết k0 thể tha thứ đc.
    Vậy XXX k0 chỉ có 2 mặt là TY chân chính or bản năng , mà còn rất nhiu` VĐ khác.
    Lỗi tại ai ư ? đừng có hỏi . Truóc khi ta đồng ý làm chuyện đó sao k0 thử nghĩ tới hậu quả , dù là xấu nhất ? nếu đã chấp nhận thì :" có gan làm thì fải có gan chịu" , cũng đừng có đổ tại khách quan ( trừ khi bị hiếp dâm). vì có đổ lỗi cho nhau thì có giải quyết đc. cái gì ???? hay chỉ càng khoét sâu thêm nỗi đau thui !
    cách tốt nhất là nếu có quan hệ thì hãy thật an toàn
    mà vấn đề này quan trọng như vậy tại sao em k0 thấy các bác đề cập đến nhỉ ? em thấy trên nhiu` mục tâm sự , tâm giao hay .... thấy các bạn gái chịu nhiu` hậu quả nặng nề nhất.
    Theo em nghĩ chúng ta nên thay đổi quan niệm đi
    VN rất coi thưòng sự an toàn VD như vấn đề đội mũ bảo hiểm chẳng hạn. Cứ kếu là thế này thế nọ , chỉ giỏi nguỵ biện , mình đã k0 đội thì thui , thấy ng` khác đội lại còn thối mồm chê bai này nọ . Đến khi tai nạn xảy ra thì khóc đến to
    Các bạn nữ đừng ngần ngại yêu cầu bạn trai mình sử dụng BCS , đừng lo a ta sẽ nghĩ gì về mình, vì nếu thực lòng yêu bạn ,và anh ta cũng an toàn thì anh ta sẽ nhiệt liệt hoan nghênh và trường hợp ngược lại thì............ các bạn nên kiên quyết nói k0 nhé. or bảo để lần sau có áo mưa thì mới đc. đi mưa
    Em nghĩ chúng ta nên tuyệt đối sử dụng BCS nếu quan hệ ngoài hôn nhân , để bảo vệ cho cả 2 . Đó cũng chính là 1 biểu hiện cao đẹp của TY.
    Đó là 1 chút suy nghĩ nông cạn của em . Mong
    các bác cứ xem và góp ý chân thành ,tỉ mỉ cho em nhé Thank!
  2. boychoidep

    boychoidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Lỗi tại cả 2 chứ tại ai nữa. Trước khi xxx thì nên xác định rõ là có nên, có cần, và có phải như thế không. Nếu ok thì làm và sau khi chia tay thì đừng nghĩ là lỗi do ai cả. Còn bị ép buộc xxx rồi chia tay --> sẽ cảm thấy lỗi lầm do ai đó.
    Tất cả điều này do gf của mìhn nói, chúc các bạn hp !
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Tiếc thay một đóa trà mi,
    Con ong đã tỏ đường đi lối về.
    Một cơn mưa gió nặng nề,
    Thương gì đến ngọc, tiếc gì đến hương.
    ( Truyện Kiều )
    Đọc câu thơ này có thấy đắng lòng không các bạn gái ?
    Muôn đời **** ong thích hút nhuỵ hoa , và lẽ dĩ nhiên khi hoa tàn nhuỵ rữa thì chuyện chán ngán và đi tìm một bông hoa khác là điều tất yếu .
    Có người nói ******** là tình yêu và dục tính .Nếu dục tính mạnh hơn tình yêu đó sẽ chóng phai phôi , nếu tình yêu mạnh hơn tình yêu đó sẽ bền vững .
    Mình nghĩ tình yêu không có nghĩa là ******** .Có những đôi chỉ cần một cái nắm tay ngượng ngùng một thời mà cả đời không quên được nhau .
    Nếu bạn có tình yêu thực sự , tình yêu đó mang cho bạn cảm giác ấm áp và được tôn trọng hơn là sự ham muốn của bản thân .
    Tình yêu cần sự sẻ chia cần cả những giọt nước mắt cái bắt tay thật chặt trong lúc khó khăn nhiều hơn là nụ cười những lời khen tặng khi hạnh phúc .
    Một câu trả lời như thế nào, một lời giải đáp như thế nào mới là đủ và cắt nghĩa hết được vấn đề khúc mắc mà bạn đưa ra đây ??
    Hãy học cách yêu đó mới chính tình yêu bạn ạ
  4. Rose_killer

    Rose_killer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    đúng lắm! tui đồng ý với chị này
  5. willboy

    willboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    *** thì bt thôi! cứ làm quan trọng hoá! chia tay thì thôi!
    thời đại con cháu chúng ta sau này chả quan trọng gì còn tem hay ko nữa đâu vì làm giề còn em nào còn tem! nên coi như bt đi! mấy thằng đi **** liên tục thì lại cứ đòi vợ phải còn tem he he
  6. tunganh72

    tunganh72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    XXX xong oi` chia tay, lỗi tại ai????
    Lỗi tại tình yêu! Chuyện này bình thường, có nhiều khi chia tay cũng chỉ vì XXX không được thoải mái và hòa hợp, hoặc là kết hợp không được nhịp nhàng. Người yêu cũ mình chia tay đã lâu, lấy chồng và có con rồi nhưng thỉnh thoảng bọn mình vẫn XXX
  7. itcstar

    itcstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đời không đơn giản....

Chia sẻ trang này