1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý cáo là sao???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phieulang83, 11/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phieulang83

    phieulang83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Em chào các bác, làm phiền các bác ngày cuối tuần.
    Em và cáo biết nhau khá lâu nhưng thời gian đi chơi với nhau cũng chỉ được khoảng 1 tháng từ hôm sinh nhật em, em với cáo hay lượn lờ ( lúc này e cũng ko có ý gì với cáo)
    Sau đó khoảng 1 tuần Cáo mới thú nhận với em là trong thời gian qua Cáo và ngừoi yêu giận nhau nên cáo mới hay đi chơi với em ( Lúc này em đã thích và yêu cáo rồi)
    Em hẫng hụt. Cáo thì luôn nói em xin lỗi anh, em không muốn có lỗi cho cả 3 tuy nhiên trong thời gian này e và cáo vẫn hay nhắn tin gọi điện cho nhau thường xuyên.
    em thấy Cáo vẫn đang cân nhắc giữa em và bạn trai của cáo bây giờ vì có lúc cáo nói:" ở bên anh em cảm thấy đc binh yên, được che chở và yêu thương nhưng ở bên bạn em em cảm giác yêu thương nguời ấy và hay cãi nhau, có thể vì bọn em còn qúa trẻ con"
    các bác cho em hỏi. Cáo bây giờ đang như thế nào và em muốn đánh đồn này một trận tưng bừng
    em nên thế nào ạ?
    =(( cảm ơn các bác
  2. phieulang83

    phieulang83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    hom qua sn cao, e mua mot bo hoa va mot mon qua den tang cao, gap ngay ban cao dang doi cao o do. den gan trua cao nt '' a lam the lam e kho xu, e ko biet phai lam the nao? e ko muon ban e suy nghi nhieu truoc khi di xa'' e hoi ban e di dau? cao ko noi.( cao hon ban cao 1tuoi), Buoi toi e goi dien moi cao di an toi; cao tu choi ko di, cao muon toi nay canh nguoi yeu, e ko noi gi nt chuc cao co buoi toi vui ve, e tang cao bai hat '' con mua em bat chot " cao hoi: anh doi den bao gio, a doi den khi nao e met nhoai, cao nhin e cuoi,( Cao rat hay nhin trom e roi cuoi)
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Thế bây giờ bác muốn gì ạ ? Đánh hay không đánh? Đánh thì khả năng thắng cao phết đấy ạ . Bác cứ thả cáo về với người yêu đi rồi đến lúc bất ngờ bác giật dây. Bây giờ em nó đang muốn giữ trọn tấm lòng chung thủy son sắt, bác nhảy vào sẽ chỉ càng rối tung rối mù. Thỉnh thoảng tặng cáo 1 bài hát, khi cáo cần thì cứ đi chơi, nghe tâm sự rồi động viên cáo. Nếu cáo và người yêu hay cãi nhau thì cứ lặng lẽ ở bên làm chỗ dựa. Khi cáo đã tin tưởng bác làm quả đột phá thế là xong :D
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Quỷ sứ
    Chống spam: Khi ai đó nói với bạn là họ đã có người yêu hoặc chồng/vợ thì bạn hãy tin là như vậy.
  5. ctbk3101

    ctbk3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    đừng bao giờ yêu 1 ng còn đang yêu 1 ng khác, hoặc mới chia tay, hoặc chia tay lâu rồi những vẫn đang có hình ảnh ng khác trong lòng... đừng bao giờ. còn như nhân lúc ng ta đang rối trí mà lao vào cợt nhả, rồi tư tưởng thịt thà, chén chiếc thì ra cầu Chương Dương nhảy xuống chết đi
  6. thiensat9

    thiensat9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    bác uống nhầm thuốc ngố rồi bác ah. Bác nhìn lại mình đi, rồi nhìn con "Sói" chứ ko phải cáo nhà bác, nó đang chơi trò hai tay hai súng rõ ràng còn j.
    1. Nếu nó yêu thằng kia, rồi còn đi chơi với bác thì bác chỉ là cái sọt rác để nó xả nổi buồn
    2. Nếu nó đang muốn bỏ thằng kia thì loại sói này bác rước về ko sớm thì muộn nó sẽ nói: " anh ơi em cắm sừng lên đầu anh nhé, gà mà có sừng nó mới oai "
    3. Nó đang muốn ghim hàng, đánh giá nâng lên nâng xuống. Tình cảm mà trải qua những cái này, thì chả còn j để chờ nhau đâu.

    Đọc 3 cái trên mà bác còn muốn làm dũng sĩ diệt sói thì em chỉ cho:
    1. Bác coi nó là em gái, tao chả thích mày, mày ngồi xê xê ra. Nam nữ phải có lịch sự chứ, con jai như mình có já lắm
    2. Bác vẫn liên lạc thường xuyên với nó, kệ mẹ nó nói chuyện ng yêu ng đương, mình chỉ nói những vấn đề khác thôi. Nhất định ko đc lặn mất để gây thương nhớ nhá
    3. Quà bánh bình thường nhá, định cho nó cái j thì vẫn cứ mang đi cho nhá, đừng tiếc. Lưu ý: Tổng giá trị tài sản ko quá 100K/ 1 lần, ko đc quy đổi ra tiền mặt
    4. Làm thế trong vòng 1 tháng, mâu thuẫn cũ giữa con sói và con gà kia chắc chắn sẽ tiếp tục quay lại.... đấy là cơ hội của bác
  7. thedinh09

    thedinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    @thiensat9, bác định vạch đường cho hươu chạy hay sao, :)), chúng là nam nhi không nên phá hoại hạnh phúc người ta, cơ mà cái sự đời lắm lúc không như ý ta, gái nó bắt cá hai tay, thôi thì chủ top cứ tiến hành như bác thiensat9 đã nói. Làm zai đào hoa thật thích đúng không bác phieulang83???
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
  9. do.not.ask.why

    do.not.ask.why Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hãy làm thằng đàn ông cao thượng. Cao thượng hơn thằng kia. Cáo cãi nhau, động viên cáo quay lại và nếu có thể thì làm lành. Chắc rằng đến lúc cáo sẽ không thể hàn gắn được nữa. Lúc đó thì alê hấp...
  10. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, đọc cái bài trên lại nhớ một chuyện cũ của mình.
    Đêm ấy đi trực, có cô bé phải sang Gia Lâm, bắt mình đi cùng vì sợ, đi xe ô tô công. Đi xong việc là về luôn, không rẽ ngang rẽ dọc đâu :P Trên đường đi nói chuyện với em này thì biết đang cãi nhau với bạn trai. Nói nghiêm túc là lúc ấy không hề có ý định gì cả, rất thành thực khuyên em nó quay lại với chú kia, phân tích đủ kiểu.
    Cuối cùng hôm sau em này bỏ bạn trai, quay sang tấn công mình 8-} Hồi ấy còn ngây thơ nên rất giữ khoảng cách để em kia hiểu chỉ làm bạn thôi, chứ phải bây giờ thì...:))

Chia sẻ trang này