1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý cáo là sao???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phieulang83, 11/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bachmaaa1512

    bachmaaa1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, oflinè đi bác ơi, con gái thường như vậy đấy, em nó còn nói cho bác biết là mừng rồi, nhiều cáo chằng nói gì đâu. Mình cũng gặp 1 lần như bác, mà cáo nó im re à, vô tình mới biết được. Cũng đau lắm bác ơi.
  2. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Hơ gặp gái kiểu này rồi!Gái nó cứ vùng vằng thế đấy!mình lảng đi một thời gian,gái nhắn cái tin lại.Gặp nhau,kệ gái nói gì nói,việc mình mình làm...ca này gần chắc thắng lợi rồi!Chủ thớt thay đổi, tỉnh táo chút là chắc thắng!
  3. phieulang83

    phieulang83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    em chào các bác, hai ngày cuối tuần trôi qua thật nhanh, với em hai ngày đó thật là ý nghĩa. E quăng cha chuyện của cáo sang một bên, dẹp chuyện cơ quan sang một phía em khoác balo cùng mấy anh em áp tải chút quà mà bọn e quyên góp trong 2 tuần qua vào Hà tĩnh cứu trợ đồng bào miền trung bị ảnh hưởng của lũ lụt.
    Trong hai ngày đó những lúc phát quà hay thăm hỏi người dân Hà Tĩnh thì không sao nhưng lúc ngồi nghỉ hoặc di chuyển trên ô tô e lại thấy nhớ cáo đến cồn cào và không lúc nào không nghĩ về cáo nên cái mặt vốn đã hay đăm chiêu lại càng buồn hơn nên rất hợp với hoàn cảnh chứng kiến đồng bào miền Trung lũ lụt làm cho mọi người nhìn thấy cảm động rơi nước mắt. Từ hôm Cáo nói chia tay e như thế em đã tự nhủ sẽ không nhắn tin hay gọi điện cho caó một thời gian nhưng rồi những lúc đó ma xui quỷ khiến thế nào em lại nt cho cáo mấy cái tin mùi mẫn kể về chuyến đi. Cáo ko trả lời, rồi hôm sau cáo nt lai xin em đừng nt kiểu này nữa cáo không chịu nổi. e đi đến vùng nào e cũng nt cho cáo 1 tin kể về vùng đó và cuối ngày em chôt một tin" em cứ đi theo con đường em đã chon, anh luôn bên cạnh em và đợi em ở cuối con đường đó! anh yêu em" sau đó em im bặt. đến tối lúc về cáo gọi điện báo cáo đang ở nhà và hỏi e đang ở đâu, khi nào về, e trả lời qua loa rồi cụp máy"
    em định ko nhắn tin gọi điện hay hẹn hò cáo một thời gian xem thế nào? nhưng giờ bạn trai của cáo đã quay lại hn tìm việc làm để gần cáo nên họ cũng quấn nhau suốt ngày. EM NÊN LÀM GÌ?
    p/s: cáo là nghiệp chướng của em hay sao ấy nên nhiều lúc e hay xoắn quẩy và có những câu hỏi cực CHUỐI nên các bác ở ngoài vạch đường chỉ lối cho em NÊN và KHÔNG NÊN lúc này, đừng nhảy vào bắt bẻ câu chữ hay tình huống của em.. tội em lắm
    Em cảm ơn các bác
  4. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Tình hình ko tiến triển, vẫn như cũ, tư vấn rồi, giờ viết lại à?
    Bao lâu nay chú đã làm đc gì cho mqh này? chú có nghĩ phải làm thế nào mới giúp đc cả 3 người ko?
    Chú cứ ích kỷ, khư khư cái thứ tình cảm mà chú cho là chân thật, cứ đòi hỏi e kia phải đáp ứng, ko làm gì mà đòi hỏi e kia phải thay đổi, ko làm gì mà đòi hỏi "làm sao e ấy về với mình" ừ! thì ngồi đó mơ sẽ đc thôi!
    Đã gà mà lại cố chấp...... cho là chỉ mỗi mình hiểu, thằng nào tư vấn mà trái ý thì cho rằng "nó biết gì" vậy, lập topic làm gì nhỉ? tự sự chăng? hay viết nhật ký?
  5. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Anh đang ngẫm!Chú với thằng kia có khác éo gì nhau.Một thằng vứt bỏ danh dự của mình để gái hành hạ,một thằng thì dọa tự tử nếu không được yêu.Đều cùng bản chất cố đấm ăn xôi,Hèn hạ như nhau cả!
    có khuyên thì chả biết là làm phúc hay là gây họa.Chú có thể tìm giúp lý do chính đáng để anh giúp chú!
    Chỉ thương cho gái chăm các chú như chăm trẻ,một thằng đòi tự tử,một thằng vật vả trên đây!chắc là mệt mỏi lắm!
  6. vitcontapyeu

    vitcontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    đọc cả top thấy bác giông giống em, nhưng em ý của em lại làm cùng vp nên giờ mà như bác cũng khó nhìn mặt nhau . nhưng được cái các bác lại ko ở cùng cơ quan nên được hay không được cũng bình thường.
    Theo ý em thời gian này bác nên im lặng. kệ bác ạ
  7. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào hóng hớt xem kết quả chủ thớt thế nào, hay là chủ thớt vật qua lên cầu thăng long viết mấy chữ tuyệt mệnh vào thành cầu rùi. chờ kết quả chết cả đi

Chia sẻ trang này