1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý cáo là sao???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phieulang83, 11/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Ồ, mấy bạn nam post bài sau bạn chủ topic ngây thơ nhỉ :) con gái nói "em có người yêu rồi' - thế là tin sái cổ.

    Miềng cũng có ông em đang gặp cáo tung chiều này nên tiện thể nói luôn.

    Cô cáo này cô ấy chốt hạ rất khéo, sau khi cảm thấy đối tượng đã hơi ngấm ngấm đòn (sau một tuần đi chơi), thế là chủ topic dính chưởng, xoắn tít mù lên ấy mà.


    Chiêu "em có người yêu rồi" này lợi hại lắm. Nó gần như ngay lập tức đo được chính xác tình cảm hiện tại mà bạn đang dành cho gái, test phản ứng của bạn, và trong trường hợp đã ngâm ngấm như bạn, nó chuyển hoàn toàn thế chủ động về gái.

    Phản ứng của bạn càng mạnh bao nhiêu thì chứng tỏ tình cảm của bạn dành cho cô ta càng nhiều bấy nhiêu.

    Kiểu phản ứng của bạn làm cho cô ta biết rõ con người và tính cách của bạn. Có người buồn rầu, có người hối hận, có người trơ tráo, có người nuối tiếc, lại có người vỗ ngực cười hề hề như bạn NeuBietTruoc ở trên kia. Cô ta sẽ dựa trên thông tin này để xem có nên tiếp tục mối quan hệ với bạn hay không.


    Sau khi đã ra "thông báo", nếu bạn cứ cắm đầu vào cô ta, thì đó hoàn toàn là "lỗi" của bạn đấy nhé, cô ta chả nói trước rồi còn gì! Nếu bạn tỏ ra là một người đàn ông "ngoan ngoãn", cô ta vẫn duy trì mối quan hệ với bạn, thỉnh thoảng sẽ ném cho khúc xương để tiếp tục tưởng bở. Còn nếu không "ngoan", cô ta sẽ cắt cầu ngay lập tức vì "xin lỗi - em đã có người yêu"

    Các trai bị dính chưởng này cũng có những phản ứng rất khác nhau. Có ông đau khổ muốn tìm lối thoát, có ông lại vỗ ngực đồm độp, cười hề hề, nghĩ rằng "ồ mình thật là hấp dẫn, nó có người yêu rồi mà con phải mê mình", có ông lẳng lặng không nói gì, quyết tâm phấn đấu, tranh giành với kẻ thù tưởng tượng, để trở thành kẻ chiến thắng trong cuộc đua tưởng tượng. Cá biệt có những ông, với độ tự sướng cao, đăng đàn hô hoán "Tán gái đã có người yêu - nên hay không", hoặc khiêm tốn hơn: "Làm thế nào để đánh thành có địch hả các bác?" ....vân vân và vân vân.


    Cô nào tung ra được chiêu này thì cũng sẽ còn lắm chiêu lắm, chủ topic đã dính rồi thì chả thoát được nữa đâu.
  2. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Cũng không hẳn bác ạ. Em toàn gặp những vị có người yêu thật :(
  3. DarkDragons

    DarkDragons Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    1
    bác NeuBietTruoc và kruger đều phán quá chuẩn .

    Tới cái giai đoạn em tuyên bố đã có người yêu rồi thì còn chờ xem em làm gì sau đó để đoán được tính tình của em . Ngừng liên lạc, ko nt , chat ... ==> Em có thành ý ko mún gà buồn thật .

    Ngược lại nếu em vẫn đều đều hỏi thăm , quan tâm đến gà , hay nói như bác krugẻ là lâu lâu quăng khúc xương cho gà tương bở ==> Vẫn típ tục chăn gà ==> Gà béo thế này chị bỏ thì uổng , cứ nuôi trong chuồng ,phòng khi ốm đau chị đem ra thịt [r23)]
  4. phieulang83

    phieulang83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hi
    Mấy hôm nay bận đi Đà Nẵng thi đấu thể thao nên không hầu chuyện được các bác. MOng các bác thông cảm...
  5. cdtdh2

    cdtdh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    hãy quan tâm và ra về khi nó nghĩ đến thằng khác.
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Đó, thấy chưa. Nó có vẹ mà cứ kêu hoài
    Vẹ = chai
  7. mivineu

    mivineu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ! Bác này dễ bị lừa gớm! H mới biết sao lại gọi zzai là Gà. Phải mình BB luôn, ko cần nghĩ!
  8. phieulang83

    phieulang83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    chào các bác
    em xin lỗi lâu rồi không vào cung cấp thông tin cho các bác, để các bác tư vấn cho em
    thú thật là em cũng yêu cáo và cũng xác định nghiêm túc chuyện này với Cáo chứ không nhăng nhít mệt, tốn thời gian.
    Trong thời gian qua em và cáo có đi chơi với nhau một vài lần, bề ngoài cáo là một cô gái nhí nhố nhưng càng chơi với cáo em càng thấy cáo là một cô gái thông minh và có cá tính,rất tinh tế, thẳng tính
    bây giờ bạn trai của cáo sau khi tn đã về quê nhà làm việc và thỉnh thoảng cuối tuần xuống hn thăm cáo, còn em làm gần cáo. em đã tỏ tình với cáo, cáo noi thời gian này nên dừng lại như bạn bè ban đầu, và cáo cũng nói thẳng với em là con gái có quyền lựa chọn, con trai có quyền tán nên thời gian này cho cáo một thời gian suy nghĩ, cáo cũng nói luôn là ở bên em cáo đc gi, ở bên bạn trai của cáo cáo đc gi?
    em nghĩ tình yêu sv có mạnh mẽ can đảm lắm mới đến đíh thành công chứ còn bây giờ khi chàng đã an phận về quê theo sắp đặt của gia đình thì cũng khó có thể duy trì đựoc nên e ko muốn làm khó cho cáo, vẫn để cho cáo thời gian suy nghĩ. em muốn cáo đến với em thật thoải mái tránh tình trạng ở bên em mà lại gọi tên người khác nên e để cho cáo yên tĩnh thỉnh thoảng nt thăm hỏi, lo lắng cho cáo.
    theo các bác e làm thế có nên ko? hay đã đập là đập cho chết hẳn.
    Mong các bác cuối tuần rảnh rang cho em vài lời tư vấn để em cưa cáo thành công. Khi tán đổ cáo e hứa mời tất cả các bác một buổi off show hàng và một trầu cà ffe Nguyễn du
  9. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19

    Bạn cho mình hỏi: Cái này bạn biết đích xác hay NGHE LỜI CÔ ẤY NÓI???
  10. phuongxiuxiu

    phuongxiuxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý 2 tay 2 chân với bạn =D>

Chia sẻ trang này