1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý cáo là sao???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phieulang83, 11/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phieulang83

    phieulang83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    It's Not Goodbye. Em cũng đang hi vọng là thế thưa các bác. Cuộc đời còn gì đau khổ hơn khi bị chối từ
    Chiều nay bạn của cáo lên HN chơi, cả buổi chiều cáo và bạn cáo đi chơi và chẳng hiểu họ đã nói gì để rồi đến tối cáo nt cho e nói e online để nói chuyện. Vòng vo được vài câu Cáo nói xin lỗi
    Cáo: em xin lỗi nhé
    Cáo: a quên tất cả những gì đã xảy ra đi
    Cáo: e đã quyết định rồi
    Cáo: a hãy tôn trọng quyết định của em nhé
    vespa: co bao gio a ko ton trong e dau
    Cáo: uh
    Cáo: thế thì quên e đi
    vespa: oki
    Cáo: e ko đùa đâu
    vespa: a se quen hetnhung gi da xay ra
    Cáo: e sẽ sống cs của e
    vespa: a ko nho den no nua
    vespa: va a se bat dau lai tu dau
    vespa: dc ko e?
    Cáo: ko
    vespa: e cu song cuoc song cua e
    vespai: a ton trong quyet dinh cua em
    Cáo: e refresh lại bản thân
    vespa: nhung e cung phai ton trong quyet dinh cua anh
    Cáo: sống cuộc sống của riêng em
    Cáo: e ko muốn có lỗi với anh
    vespa: e ko lam gi co loi voi anh ca
    vespa: loi tai tinh yeu
    Cáo: ko co ty nào cả
    Cáo: có lẽ là ngộ nhân mà thôi
    Cáo: trong lòng bao giờ cũng nặng nề
    Cáo: hàng ngày nhìn thấy anh
    Cáo: e ko biết nữa
    Cáo: a xuất hiện vào những lúc e khó khăn nhất
    Cáo: e có cảm giác với anh
    Cáo: nhưng nó có lẽ ko phải ty
    Cáo: e ko muốn làm khổ a
    Cáo: ko muốn cho a hi vọng để rồi lại đau lòng

    ngồi một lúc e chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.

    Cáo: e đã chọn con đường của riêng e
    vespa: a ko he dua cot chut nao
    vespa: a rat nghiem tuc
    vespa: ngay ca chuyen tinh cam cua anh va e cung the
    vespa: rat nghiem tuc
    vespa: e dung bao gio cho rang
    vespa: chuyen a den voi e chi la con gio thoang
    vespa: hay nhung luc e chenh venh e can den anh
    vespa: a biet a dang o cho nao va a den voi e o thoi diem nao
    vespa: nen a chap nhan moi hoan canh
    vespa: mien sao la a dc yeu em va cham soc cho em

    Cáo im lặng ko nói gì và nt cho e nói đi ngu, một lát sau nt cho e nói sợ vì vừa ngủ mơ gặp ác mộng,
    Theo các bác bây giờ em nên làm thế nào. em chẳng biét nên thế nào nữa.
  2. tinhvd

    tinhvd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đều là đàn ông, vai trò là như nhau, ko nên cố chen chân làm kẻ thứ 3 tội lỗi. Mỗi ng đều có 1 nữa riêng của mình, ko nên tranh chấp... đã của ng này rồi thì thôi, mềnh đi tìm ng khác xã hội VN mình có tận gần 50 triệu pụ nữ. Trước giờ các cụ có conflict bao giờ đâu nhỉ. Ông bạn định nổi loạn đấy à! :), suggest: nên bỏ, kiếm mối khác!
  3. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0

    Đúng rùi , bạn ơi , đánh đồn liệu đủ skill + lực thì đánh , còn hem thì thui bạn ơi , bỏ đi .

    Mà tớ nghiệm ra mấy tên đánh được đồn thì chả lên đây bao h ^_^ .

    Thế nên , bạn ơi bạn để yên đi. Vững lên nào . Gái là 1 phần quan trọng trong cs bạn nhưng ..... gái ko phải là tất cả .

    Mịa chứ hôm trước vào quán cafe gặp 1 cặp , 1 thằng nhìn mặt ngu + xấu như lợn đi với 1 con chân dài đến nách , mình cả thằng bạn 2 thằng chửi liên tục đời bất công này nọ xong quay ra thấy cái 4 bánh của thắng kia thôi nín , đời chả bất công tẹo nào :D
  4. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Ngày xưa khi em còn bé thơ, em cũng gặp 1 ca y hệt như thế này luôn ý :D Cũng cái kiểu người yêu ở quê ko có hy vọng, cho em thời gian suy nghĩ, lựa chọn blab blab blab. Hồi đấy em cũng như bác bây giờ nên tin sái cổ, lại thêm cái tật hiếu thắng, chẹp. Ca này tán chắc chắn là đổ, đổ chắc chắn là chán, nên bác thích chơi đùa thì cứ việc nhưng theo ngu kiến của em thì bác cũng 83 rồi, chắc cũng ko muốn chơi bời linh tinh mà tập trung vào quan hệ nghiêm túc thì tốt nhất là không nên theo :)
  5. phieulang83

    phieulang83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    @htcuong em thì em rất nghiêm túc trong mọi chuyện chứ không phải riêngchuyện này, gần chục năm chinh chiến trên thảo nguyên tình yêu rồi, bây giờ cũng chùn chân mỏi gối, cũng muốn tìm một nơi bình yên " chỉ có hai người hai người yêu nhau " thôi ạ nên khi gặp cáo là thấy cáo có đầy đủ những gì mà e đang tìm kiếm ạ. Ý em là em muốn chiến vụ này tới cùng luôn đấy ợ . các bác cứ tư vấn cho e nhé!
    tinhvd: nói như ông thế thì chán chết, ngày bé tôi với ông chẳng mê cái kênh: thế giới động vật" trên vtv2 là gì, bao giờ chẳng có tranh giành. Giúp tôi chiến vụ này nhé,
  6. phieulang83

    phieulang83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tối nay, tan giờ làm em nhắn tin qua đón cáo đi ăn tối nhưng cáo bận làm đến gần 8h tối mới về, e qua ngõ nhà cáo đợi gần 2 tiếng chờ cáo về, buồn buồn mở cái dt 1110i vừa mua thấy trong đó lưu nhiều tin nhắn của chủ dt cũ đọc qua thấy họ thật tình cảm => mình buồn man mác.
    8h Cáo về sau đó ra đầu ngõ nhà cáo ăn tối, nghĩ thấy tội cho cáo, lúc nào cũng ăn uống vật vạ cơm đường cháo chợ. ăn xong chở cáo đi lòng vòng điểm kết thúc là bờ hồ trong 1 khu đô thị mới( cáo rất thích ngồi nhìn mặt nước) ...
    đang ngồi nói chuyện thì chú người yêu của cáo ở quê gọi điện xem cáo đang làm gì? Cáo nói đang ở nhà, ngồi ở đầu ngõ.Nói xong cáo quay ra nói: em thật xấu phải không, em đi với anh mà phải nói dối là ngồi ở nhà. em xấu tính thế anh đừng yêu em nữa"
    im lăng...
    " em đã quyết định rồi, e sẽ đi trên con dường e đã chọn, dù em biết con đường đó nó sẽ có nhiều chông gai, và em cũng không biết tương lai của em về đâu nhưng em sẽ thoải mái hơn. có lẽ bây giờ em đã quen được ở cạnh anh, được anh chăm sóc em cảm giác được bình yên nhưng nó chỉ là cảm giác. Anh có chăm sóc e đc cả đời ko?" Anh chăm sóc em đc cả đời,
    Cáo im lặng, nhìn em và dựa vào vai em....
    Tối nay là thế nhưng em thấy dù cáo ở cạnh em nhưng vẫn nói là em có người yêu rồi. nhưng bất chợt có một điều gì đó thì dù rất nhỏ thôi cũng sẽ gọi em
    em cũng đánh bài ngửa với Cáo: em có người yêu đó là quyền của em, anh yêu em là quyền của anh,khi nào em chưa lấy chồng thì anh vẫn tán tỉnh em" cáo imlặng nhìn em.
    Em định tạo cho cáo một thói quen luôn dc chăm sóc thật ân cần chu đáo một thời gian để cáo có sự so sánh giữa tình yêu lí trí và tình yêu cảm xúc sau đó em sẽ im lặng để Cáo đuổi lại em.
    Các bác vào giúp e với!( xin các bác đừng bảo e bỏ, e chỉ mong cac bác vẽ đường cho emlàm sao cho cáo gà một nhà thôi a,)
  7. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Bác này cũng có kinh nghiệm đấy chứ có gà đâu nhỉ.
    Trong giai đoạn này thì phải miệt mài tấn công, tạo dấu ấn đậm, cứ mỗi lần nó muốn dãy ra là phải ôm nó lại thật chặt, thủ thỉ những lời yêu thương... thôi chả nói nữa vì bác biết cả rồi.
    Túm lại ủng hộ bác, thắng làm vua, thua làm giặc, hạnh phúc của mình thì phải tranh đấu chứ nó ko tự đến. Chúc may mắn
  8. phieulang83

    phieulang83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay e bận quá, công việc bù đầu đi lại như con thoi nhưng tối tối vẫn giành thời gian cho cáo dù chỉ là một chút thời gian chở cáo đi lòng vòng Hà Nội....
    chiến thuật gây thương nhớ của em đã thành công. Cáo đã bén hơi em tuy nhiên có một điều khiến em day dứt mãi và em muốn xong ngay vụ này.
    Cáo là người thẳng tính và sống có trc có sau nên cáo cũng là người hay nghĩ, hiện giờ cáo rất ân hận vì đã làm khổ em và bạn trai cáo, nhưng có một điều cáo vẫn còn vấn vương bạn trai cáo, cáo nói chia tay bạn trai nhưng bạn trai là một người còn trẻ. yếu đuối và có phần nông nổi nên cáo lại ko nỡ nhẫn tâm vi tối hôm qua sau khi cáo nói chia tay thì cậu kia đã định làm điều dại dột khiến cáo không nỡ và lại bình thường và cáo đã khóc với em,,
    hiện tại " em trống rỗng, em không biết em đang làm gì thế này, e đã quyết tâm. quyết tâm rất nhiều để chia tay nhưng nhìn bạn em như thế em có quá nhẫn tâm ko? dù không yêu nữa nhưng có nên làm tổn thương cho người ta ko? em chẳng còn nước mắt để mà khóc nữa rồi, em buông xuôi tất cả..." " thời gian này anh đừng quan tâm tới em được nữa không? , hãy để cho em tĩnh tâm một thời gian. hãy để em suy nghĩ. 4 nam chứ không phải là ít, 4 năm sao dễ đánh mất nhưng nếu cứ tiếp tục thì e quá mệt mỏi. em muốn bình yên. nhưng e ko thể..."
    theo các bác em có nên đánh dồn dập ko? hay em để cáo bình yên suy nghĩ và vẫn quan tâm như bình thường?
    còn với bạn trai cáo, cứ để cậu ấy yên tâm làm việc ở quê một thời gian rồi cảm giác nhớ nhung, yêu đương bị phai nhạt đi theo thời gian, theo những cuốn hút của công việc, lối sống ở quê nhà rồi dần dần xao nhãng với tình yêu nơi thành thị... khi đó e oánh tiếp chứ còn bây giờ khi mới xa nhau dc 1 tháng, chưa quen công việc, bạn gái có thằng tán thì hắn cũng sẵn sàng bỏ việc quay lại thành phố... khi đó tình yêu bùng cháy lên e có cứu dc ko?
    theo ý các bác e nên thế nào
    cảm ơn các bác tư vấn cho em
  9. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Cứ quan tâm như BẠN, đừng có xoắn như thằng con trai đang tán gái. Nếu gái quay lại với giai cũ thì cũng là vì chúng nó không dứt đc nhau, nên bỏ em ra rìa, thế cũng tốt cho em thôi.
  10. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    =))=))=)) đổ cụ rồi còn gì nữa,có cái đồn nào thấy địch đang muốn oánh lại thông báo lu loa là tình hình đang vườn không nhà trống ko:-))

    tin mình đi,ca này mình gặp nhiều rồi=))

Chia sẻ trang này