1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý cáo là sao???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phieulang83, 11/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    chào chủ thớt
    Câu chuyện của chủ thớt y chang câu chuyện của tớ 3 tháng trước đây, đúng đến từng chi tiết nhỏ luôn, kể cả mấy cái tin nhắn chủ thớt up lên. hehe, thấy ngờ ngợ.khà
    Chỉ có điều câu chuyện của tớ kết thúc rùi. không có hậu và tớ xác định luôn cũng Không có hậu cho chủ thớt với câu chuyện tình buồn này.
    Câu chuyện buồn của chủ thớt là ở phía cuối kia, khi chiếm hoàn toàn được thành và kéo cờ trên đồn lũy của cáo đó.
    Bây giờ tớ nghĩ lại thấy mình cũng ngây thơ thật (ở cái tuổi đầu 2 điz chơi vơi như chủ thớt), yêu chân thành cũng là một cái tội khi đối tượng ta yêu cứ ương ương như thế này.
    Cái tính độc lập, tự chủ và thẳng thắn.. ngày nào (mình cũng thăng đường nhận xét như vậy) mình tưởng là thật, là hay nhưng bây giờ khi tình iu đã nguôi nguôi thấy thật là giả dối quá nó chỉ là một hiện tượng được chủ thớt hình tượng và ngộ nhận thôi.

    Tôi ghét nhất là câu khi đi với mình cáo hành tinh của tớ và của cậu lại nói là đang ở nhà, bla bla. ""

    Tình yêu là sinh hoạt chính của con tim nhưng phải được lý trí soi xét và dẫn dắt.


    đánh răng cái p/s:Nhưng tớ vẫn yêu và sẵn sàng quay lại mặc dù mình xác định khi "thôi" không iu (đang cố gắng bỏ cái ý nghĩ điên điên khùng khùng). Không hiểu vì sao nữa, chắc tại vì cái suy nghĩ cô ấy có gì đó mình thấy hợp, hay tâm niệm đây là quan hệ xác định nghiêm túc để đi xây tương lai.

    Ca này bỏ đi.
    xác định tới đầu tới đũa thì xác định với đối tượng nó bình thường như cân đường hộp sữa thôi. Công đại ca (đen ngòm 2 mắt) nói đại thế thế này: xác định ở nửa sau đó chứ nửa trước kị con mệ nó.
  2. phieulang83

    phieulang83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    @chanhhoichanh bác đừng nói em bỏ ca này nhé. có thể khi đang fall in love thì thế nhưng thưa bác là em yêu cáo ngay từ cái nhìn đầu tiên khi qua chỗ bà chị chơi và cầm tập hồ sơ bà chị định tuyển vào. nhưng càng chơi với cáo lâu e càng thấy ở cáo tính tự lập rất cao đặc biệt là sự thẳng thắn của cáo. chính vì thế khi biết cáo có ng yêu nhưng em vẫn nhảy vào nên bây giờ e cũng không trách cáo được.
    Thực ra cáo cũng mệt mỏi vì tính trẻ con của cậu kia( mỗi khi gặp nhau toàn cãi nhau vì những cái không đâu) nhưng vì cái " tình" kéo dài 4 năm thời sinh viên đầy khó khăn mà cáo không nỡ dứt khi nói chia tay với cậu kia ( Nếu tối qua em dứt khoát thì hôm nay em sẽ rất ân hận vì có những chuyện không hay mà bạn e sẽ làm, e sẽ ân hận cả đời).
    Bây giờ em muốn làm cách nào cho cậu kia mệt mỏi khi cứ duy trì tình yêu này để đến lúc không thể tiếp tục được nữa
    @hiepkhachgiangho Nói thật là hình như e và cáo sinh ra để cho nhau hay sao ấy, gặp nhau đi chơi có mấy hôm là xoắn quẩy luôn.
    Tình yêu nó cũng giống như con chó vậy, Mình chạy thì nó đuổi, mình đuổi thì nó chạy, mình đứng lại thì nó gằm ghè
    Các bác cứ tư vấn cho em nhé,
  3. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - Hiểu vậy là ok rồi.
    - Chú 83, chú bảo là "mỏi gối" rồi, vậy chắc là chú ko muốn rượt đuổi nữa chứ? Và chú muốn chốt hạ?
    - Thời gian với gái cũng tạm hiểu là "quen hơi" rồi, giờ tìm cơ hội tăng thêm "hơi" nữa, tăng đến hết sức có thể. Xong, đưa ra tối hậu thư cho gái "mày khoái thằng kia mà cũng khoái kao? mày thích rượt đuổi, ok, biến đi. Kao ko rãnh, tao mệt mỏi.. kao biết là lỡ yêu mày, ko mày kao vẫn sống đc mặc dù nhớ, mong..nhưng kao sẽ dành điều cao quí thơm tho đó cho đứa nào xứng đáng, đứa nào chấp nhận để kao thờ cúng. Như hiện tại, kao và mày đang gượng sức trong đống bùn đống phân mà cả 2 đang ngộ nhận là tình yêu cao thượng. Thời gian cho mày thế là quá nhiều để kết thúc cái mà lẽ ra đã kết thúc.. Vòng tay vừa đi wc chưa rửa sạch này, đã mở rộng, và giờ khép lại chút bởi vì nó bốc mùi, nó ảnh hưởng tới môi trường xanh và sạch vốn đã quá ô nhiễm bởi khó bụi và hôi thối.. Vâng, nó vẫn chưa khép lại cho tới khi kao mệt mỏi, kao đuối sức. Hãy suy nghĩ lời kao nói hoặc xem như kao chưa từng phun ra. Kao về rửa tay"
    - Giữ vững quan điểm ấy mãi mãi, đến cuối đời, vì đó là chân lý.
    - Có thể, gái sẽ chia tay với chú, đừng qtâm. Ko phải như chú đã hiểu sao? như câu quote đó. Lần này, có thể hơi lâu, gái sẽ trở lại là phải chấm dứt cái trò rượt đuổi. hoặc phắn đi mãi mãi. Có điều chắc chắn, nếu gái ko đến với chú, thì cũng ko đến với thằng kia đâu
  4. phieulang83

    phieulang83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    @fixed bác chém kinh quá, vừa phải thôi, cái đó nên để các bác nông dân bón ruộng đừng bê vào diễn đàn này. ( em thẳng, và thật nên bác sẽ mất lòng nhưng là đàn ông chúng ta nên lịch sự bác nhé. xin lỗi bác)
  5. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Ném đau, nhưng tỉnh chưa? thôi lượn :|
  6. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Chủ thớt quẩy xoắn rùi, chắc phải đợi cho vào bát phở mới mủn ra.
    Bệnh lâm sàng chắc sắp sang mãn tính, nan y khó chữa, : bệnh đưa gái lên đầu. chẹp xì bẹp.
    Thôi nếu chủ thớt chiến tiếp thì một nguyên tắc luôn nhớ: đặt gái nó xuống chân mà đạp cho đừng bao giờ ngóc đầu lên vờn mình nữa, thế mới bền được nhỡ có yêu nhau. Mà éo cần thêm gia vị, tăng cường độ gì hết cáo lăn đùng ra rùi đấy, giờ đang giữ giá một tý thôi.
    Một cái nữa là chủ thớt cứ lăn tăn ba cái chuyện tay ba vớ vỉn (Nếu tối qua em dứt khoát thì hôm nay em sẽ rất ân hận vì có những chuyện không hay mà bạn e sẽ làm, e sẽ ân hận cả đời) nghe cải lương quá, những lúc thế chủ thớt phun vào mặt em nó, chứ đồng cảm với nó thì chủ thớt chuyển giới tính cho nhanh.

    ý cáo là sao? là em cáo kết anh gà rùi nhưng em phận cáo phải giữ giá một tý, anh ngoan và phát huy phong độ thì em sẽ gật nhanh hơn nhưng mà em là cáo lên cũng nhắc gà trước, em cho vào hang ******** làm tội thì em cũng cho gà lượn ra ngoài lúc nào tùy cáo thui, em báo trước rùi nhé.

    Có nụ cười chỉ nở trong giây lát nhưng làm ta nhớ mãi khôn nguôi
  7. kid_of_myth

    kid_of_myth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    191
    Chắc thắng thì đánh, không chắc thắng thì nhất định không đánh. Mà nếu quyết định đánh thì nên đánh theo lỗi quyết thắng [r23)]
  8. vuhoanglonghanh

    vuhoanglonghanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2005
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    Cáo nhà bác giống bạn giá cũ của e...còn bác thì giống e bi giờ
    Luẩn quẩn...luẩn quẩn... luẩn quẩn
    Nhưng bác cứ thể hiện như bi giờ...chắc chắn CÓ cáo[r32)]
  9. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Chú đang đi đúng bài. Cứ tiếp tục. Thêm vài tiểu xảo nữa, thắng chắc.

    Tiểu xảo:

    1. Tuyệt đối tỏ ra tôn trọng quyết định của gái. Không phản bác. Có cơ hội
    --> Theo tôn tử binh pháp, gọi là dục cầm cố tung, tức là muốn bắt thi phải thả ra trước.

    2. Lắng nghe chia sẻ với gái. Tỏ ra cảm thông với chú ng yêu. Chẳng hạn:
    - Gái than thở: anh nhà em suốt ngày nhậu chẳng quan tâm gì tới e nên e với anh ý cãi nhau suốt ( như gái này chẳng hạn: http://ttvnol.com/tvty/1264196 ).
    - Bạn: Đàn ông mà. Nhiều khi cũng là vì công việc, không tránh được... với cả như tính X thì cũng giao du nhiều ... e cố gắng thông cảm cho X...nhìn vào mắt gái... thở dài ... nhìn xa xăm... nhưng thế thì nghĩ cũng tội nghiệp phụ nữ Việt Nam thật ...
    --> Theo bình pháp tôn tử, ấy là kế chỉ tang mắng hòe (chỉ vào gốc cây dâu mà mắng cây hòe).

    3. Lặng lẽ tạo mâu thuẫn ko thể gỡ được giữa gái và cậu kia. Chẳng hạn nói dối là một hành động mà nếu thằng ng yêu biết nó sẽ không bao giờ tha thứ, nhất là nói dối để đi với thằng khác. Việc của bạn không phải là cho thằng kia biết việc đấy. Cái kim nó sẽ tự lòi ra khỏi bọc. Mà việc của bạn là hãy tạo điều kiện cho gái nói dối ng yêu nhiều thêm 1 tí. Kiểu như biết giờ đấy thằng ng yêu nó hay gọi điện thì rủ gái đi chơi... hay gọi điện để buôn dưa lê trước với gái để máy bận ... --> Chặn đừơng rút của gái. Cái này chính là kế phá phủ trầm chu, tức là qua sông rồi thì đốt cầu.

    4. Tránh tạo cơ hội cho Gái nghĩ đến người yêu. Chẳng hạn không đi đến những quán gái với ng yêu từng ngồi, từng ăn, từng chơi...
  10. phieulang83

    phieulang83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác đã chia sẻ.
    Em cũng đang thực hiện theo kế hoạch của mình.
    Về phần cáo, cáo đã quen sự có mặt của em:" Em đã quen sự có mặt của anh, hàng ngày cứ chờ đợi tiếng xe máy anh đến đầu ngõ, nghe tiếng điện thoại anh gọi mỗi sáng mặc dù em đã dậy từ lâu nhưng vẫn cố nằm để chờ anh gọi..."
    Nhưng chớ trêu thay cáo vẫn còn yêu bạn trai cáo mặc dù bây giờ cáo và người yêu đang cãi nhau kịch liệt, " khi ở gần, sự chăm sóc, quan tâm làm e bỏ qua mọi thứ nhưng bây giờ đi xa, nghĩ lại mọi chuyện và nó như giọt nuớc làm tràn ly để kết thúc cuộc tình 4 năm mà e đã hi sinh tất cả, ko bạn bè, gia đình.. chỉ có ng yêu"
    Đi chơi với em nhưng chú ngừoi yêu kia vẫn cứ gọi và cáo với chú ấy lại cãi nhau,,,
    Em đang tính mang thêm mấy can dầu để chữa cháy cho Cáo và chú ng yêu kia để cho họ chỉ còn là số 0 tròn trĩnh
    Có 2 ngày cuối tuần các bác đừng mắng em nhé, em nhỏ tuổi khuyên răn là chủ yếu

Chia sẻ trang này