1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý cáo là sao???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phieulang83, 11/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phieulang83

    phieulang83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    ngưởi ta nói" phụ nữ như một cuốn sách, càng đọc càng thấy hay thì đàn ông người ta mới thích" em công nhận cáo đúng như thế nhưng như hôm nay thực sự em thấy cáo như một cuốn sách in lậu càng đọc càng khó hiểu, rối tung rối mù lên
    Em nói thế các bác đừng trách em tối thứ 7 ko lo đi cưa gái mà lại lên box than vãn.
    Em vừa đi về a\. Buổi chiều cáo đi ăn với phòng, e về nhà ngủ, cáo nhắn tin tối em qua nhà cáo. hôm nay cáo sẽ nói hết mọi chuyện và châm dứt với người yêu.
    Tối ăn tối xong rồi e qua nhà cáo, trên đường nhận được tin nhắn của cáo nói " e xin lỗi em ko vượt qua được em đã làm anh đau khổ và hi vọng ở em trong thời gian qua."
    Đau! e không biết còn nói dcj gì nữa, em đi lang thang vô định một lúc gọi cho cáo, vẫn giọng nói đó, vẫn ánh mắt đó sao giờ vô cảm thế,,,
    @: ke du ka: có lẽ bây giờ e phải làm theo kế thư 3 của bác. theo bác hoàn cảnh này e có nên như thế ko? Để đoạt được tình yêu cũng phải nên dùng tiểu xảo chứ!
    Các bác cho em lời hay, em cảm ơn=((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ngưởi ta nói" phụ nữ như một cuốn sách, càng đọc càng thấy hay thì đàn ông người ta mới thích" em công nhận cáo đúng như thế nhưng như hôm nay thực sự em thấy cáo như một cuốn sách in lậu càng đọc càng khó hiểu, rối tung rối mù lên
    Em nói thế các bác đừng trách em tối thứ 7 ko lo đi cưa gái mà lại lên box than vãn.
    Em vừa đi về a\. Buổi chiều cáo đi ăn với phòng, e về nhà ngủ, cáo nhắn tin tối em qua nhà cáo. hôm nay cáo sẽ nói hết mọi chuyện và châm dứt với người yêu.
    Tối ăn tối xong rồi e qua nhà cáo, trên đường nhận được tin nhắn của cáo nói " e xin lỗi em ko vượt qua được em đã làm anh đau khổ và hi vọng ở em trong thời gian qua."
    Đau! e không biết còn nói dcj gì nữa, em đi lang thang vô định một lúc gọi cho cáo, vẫn giọng nói đó, vẫn ánh mắt đó sao giờ vô cảm thế,,,
    @: ke du ka: có lẽ bây giờ e phải làm theo kế thư 3 của bác. theo bác hoàn cảnh này e có nên như thế ko? Để đoạt được tình yêu cũng phải nên dùng tiểu xảo chứ!
    Các bác cho em lời hay, em cảm ơn=((
  2. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Ném đá thế mà vẫn chưa khôn ra đc tí nào cả. Còn cái tự ti, cái sỉ diện to đùng đó thì có chỉ dạy cách mấy cũng thua
    Dùng tiểu xảo mà lấy đc tình yêu thì ko còn là tình yêu nữa, chỉ là lấy để phang phịch để thỏa mãn cái tôi mà thôi
  3. phieulang83

    phieulang83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    @Fixed thưa bác em biết là thế,nhưng yêu vào rồi mà còn tỉnh thế thì còn gì là yêu nữa,nó cũng phải khùng khùng hâm hâm vậy chứ.
    Tối e qua chỗ cáo, e gặp chú kia đến đưa cáo đi chơi, em mới biết chú ấy đã bỏ tất cả công việc ở quê để xuống hn giữ người yêu. Cảm động và buồn qúa
    em đã yêu Cáo mất rồi, em có nên cố đấm ăn xôi nữa ko?
    Các bác cứ mắng e khùng, e điên nhưng cũng cứ chỉ cho e cách để cáo thuộc về em nhé. Em cảm ơn
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Cứ tiếp tục đi bạn, yên tâm kiên trì thêm 1 thời gian nữa là em ý sẽ bỏ người yêu để theo bạn. Không cần dùng tiểu xảo. Còn lý do thì mình không giải thích được. Kiểu con gái nó phải thế :D
    Cá nhân mình thì vẫn không thích em của bạn từ đầu đến cuối. Nếu bạn là người thân của mình, mình " chém " chết vì tội Ngu [-( ( xin lỗi )
  5. phieulang83

    phieulang83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    @saodoingoi80 mà bác gặp em lúc này tát cho em mấy phát cho tỉnh người thì hay hơn. lúc đầu e cũng nghĩ như bác nhưng càng lâu càng yêu, càng mụ mị đầu óc đi nó thế
    e thấy cáo và ng yêu bây giờ theo kiểu : yêu nhau để mà yêu nhau" chứ cũng ko có một mục đích nào rõ ràng cả,phải chăng chỉ vì cái tình 4 năm đọng lại chưa mất.
    e thấy e nóng vội quá nên chú kia lại còn nóng hơn khi bỏ luôn một công việc mà bố mẹ đã sắp xếp ở quê để xuống hn giữ ng yêu, cứ từ từ cho chú kia yên bề công việc tha hồ ở hn tán gái có hơn không. Ngu
  6. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    mịa, sao đầu óc bã đậu thế, gì cũng đợi nói thẳng thừng ra à?
    - Đa số con gái nói chung (ngoại trừ dạng chăn rau), tất cả lý do mà nó yêu hay nó giẫy hàng, đều có nguyên nhân của nó - chính là cách mà ta thể hiện cho nó thấy, nó cảm nhận đc. Đó là kết quả của quá trình tiến hoá nhiều triệu năm mà ta gọi ngắn gọn là tri thức và văn hoá.

    - Chuyện của chú, nếu trở lại thời adam và eva, nghĩa là chỉ có 2 đứa chúng nó, thì chắc chắn nó sẽ yêu nhau và lấy nhau, nhưng xhội này còn rất nhiều giống đực khác, trước mắt là có chú để nó so sánh với thằng "giống đực" kia, vậy, cái cần là thể hiện cái tri thức, cái văn hoá để nó thấy và cảm nhận là con đực này hơn con đực kia hàng vạn lần, như vậy thì nó sẽ "automatic" theo chú mà thôi, bởi vì xu thế trong di truyền, giống cái nó sẽ chọn giống và nó "cảm thấy" giống nào phải vượt trội hơn thì nó mới đồng ý :-)&^$)^$#) cái này, ngta gọi là bản năng sinh tồn.

    - Ngược lại vđ, nếu gái của chú nó biết chú đã quen với con khác trước nó, mà nó vẫn cố níu kéo khóc lóc ỉ ôi thế này thế nọ để chú quay về với nó, vậy chú còn xem trọng nó ko? chú sẽ cho rằng "con nhỏ này nó điên chắc, còn thiếu gì thằng khác hơn mình sao nó cứ luỵ mình thế? chắc là nó chỉ là đồ bỏ đi nên sợ mất thằng lôm côm như mình" và gái chú nó đang nghĩ như vậy đó. Nếu chú thể hiện đc "dcm mày, yêu anh thì phải cho đàng hoàng, l ăng nhăn trở về với thằng cũ thì chỉ là đồ con đ.. a cho mày thời gian quá nhiều để suy nghĩ rồi" thì nó hoàn toàn nghĩ khác đi. Cứ như xài 2 con Wave100 với con Airblade, mặc dù Wave100 gtrị nó ko cao, nhưng mất đi là rất tiếc (e xlỗi, e ko thể vượt qua đc, e ko muốn làm khổ a nữa..) và.. nó chưa có cảm giác mất chiếc Airblade nên nó chưa cảm thấy tiếc.

    - Thêm 1 liều thuốc nữa: Dù là đang xài 2 con N95, nhưng 1 con đã xài lâu, đã cũ kĩ thì với chú, cái nào chú thích hơn? chú đang có lợi thế rất nhiều mà ko biết tận dụng, nói cách khác là cứ như bình thường thì gái nó cũng về với chú, tư vấn ở đây là muốn chú chấm dứt cái hđ gà đi, tức là bảo gái nếu chấp nhận yêu chú thì phải chấm dứt với thằng kia vì 1 sim ko thể xài 2 máy [:D]

    - Tri thức, văn hoá kiểu gì mà gái đi với thằng bồ cũ thì xoắn tít cả lên? muốn thắng thì phải dùng lý trí, dùng tình cảm chỉ có chị e pn mà thôi. Xem như 1 game, bằng mọi cách, phải thắng [r37)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    - Có gái nào chịu lấy thằng như vầy ko? ngoại trừ gái nó chấm cây vô nước tiểu: 2 vạch
    - Gái nó chưa nhìn nhận ra "ngu" thì bỏ nhỏ vào tai nó mỗi ngày 1 ít, kiểu như là "a ấy yêu e nhiều quá nhỉ, a cũng cảm động nữa, nhưng mà sao a ta ko lo cv vậy? chắc nhà a ấy giàu lắm, ko cần làm cũng có tiền trong khi a phải bôn ba thế này.." rồi thì "a mơ ước có đc gđ như a ấy, a thương Bố Mẹ lắm, a ko dám cãi lời như a ta đâu, cv là chuyện tương lai, chuyện cả đời.." Nặng hơn "đàn ông mà chẳng lo cv thì làm sao lo đc cho vợ con.."
    - Tỏ ra có bản lĩnh, ng.yêu cũ thì kệ mịa nó, chỉ là thằng ngốc, thằng chiến bại thôi. Ko chính thức đc thì chọc gậy. Đợi 2 đứa đi chơi mới về, lúc thằng ngốc ra cổng về nhà thì cầm bó hoa vào tặng gái, cốt ý cho thằng kia thấy để nó ghen, nó sinh chuyện: thể hiện cái ngu của nó ra tiếp. Có khi bị thằng kia đập gãy răng hay sứt môi càng tốt :))
    - Tinh thần là nếu 2 đứa nó có cơ hội thì đừng có mà xoắn lên rồi tự loại mình ra khỏi cuộc chơi, bám sát theo gái, cứ như đang là bạn của gái, tâm sự với gái để nắm tình hình mà chiến, tuyệt đối ko đc ghen hay nói xấu thằng kia lộ liễu
  7. charmant

    charmant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    gửi thằng em,
    ngu lắm,chị mày không thèm nói, đang tự dưng bắt chị mày đọc tâm sự của mày. Đọc xong chỉ biết kết luận là mày ngu.
  8. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Yêu kiểu chủ thớt éo phải tình yêu nữa mà chỉ thấy cái "hiện tượng" lý tưởng hóa thui. Tối đi chơi với cáo về thử sâu chuỗi ngược phát từ tối nay chở lại 1 tuần thôi xem cáo đối xử với chú thế nào: như một thằng ngu. Đọc mấy dòng tâm sự của chủ thớt thấy cáo nó chăn chú như lợn ấy.
    Tình yêu phải đến từ hai phía nếu yêu mà không được đáp trả đó là địa ngục đấy chủ thớt ah, thấy cáo này ích kỷ quá.
    Mà chủ thớt cứ xin xỏ nó làm gì? tình yêu là phải bình đẳng thế mới bền được.

    Tôi bây giờ nghĩ lại lắm lúc thấy mình mệ nó đầu óc như bã vậy. Bây giờ lắm lúc cười mình hành xử không bằng thằng nhỏ thèm kẹo. Càng nghĩ càng buồn cười.

    Mở mắt ra chủ thớt ah. Lượn mẹ nó đi một thời gian bảo cáo nó giải quyết xong thằng kia anh quay lại, a éo thích làm cái xọt rác của em. Mà là xọt giác thì éo bao giờ e nó yêu. Thế lên chủ thớt chí ít cũng phải thể hiện là cái bình hoa ấy lúc nào cũng tươi đẹp phải để e nó nâng lưu giữ gìn mới được.
  9. phieulang83

    phieulang83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    @chanhhoichanh cam on bac. e se nhin nhan lai moi van de, noi chung cung do loi tai minh biet ng ta co nguoi yeu nhung van cu lao dau vao. Muon doi cung kho cung chi vi chu tinh
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Nếu nói khổ vì chữ tình thì có nhiều cái lắm: ví dụ như không vừa ý cũng khổ, yêu đơn phương cũng khổ, yêu mà gây gỗ với nhau suốt cũng khổ, yêu mà trong lòng nhớ đến kẻ thứ ba cũng khổ, và muôn vàn cái khổ khác tựu trung lại cũng vì chữ yêu
    Nếu chủ top yêu người ta mà có ý đuổi địch thì phải cân nhắc hành sự kỹ lưỡng, không nề hà bê trễ được, ví như nước ở thượng nguồn thì phải lên thượng nguồn mà lấy, còn hứng ở dước lạch khe thì nó chỉ chảy nhỏ giọt, cái đó gọi là cầm canh nã thủ đó mà.
    Ý em là bác cứ tốc chiến tốc thắng đi, đừng ngại gì bạn anh hay người yêu mà cứ chủ động tạo tình huống, nếu không được thì nhường hạnh phúc lại cho người yêu của người ta. Chinh chiến là vậy đánh thì phải có động cơ và chiến lược nhưng nếu thua thì cũng rút lui trong êm thấm, không đau khổ, không đôi co, thời cơ đến ta ra tay mà nếu thất bại thì cũng cầm gươm đi về trong sự điềm đạm, không đầu bưu sứt trán.
    Nói thế chắc bác cũng hiểu ý em rồi gì.

Chia sẻ trang này