1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý cáo là sao???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phieulang83, 11/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loveten4ever

    loveten4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Chủ thớt làm tớ hâm mộ quá ý, yêu như bạn thì CÁO quá may mắn còn gì. Cũng ko nên ép uổng hay đốt cháy giai đoạn, người như CÁO của bạn theo mình là người tốt thậm chí rất tốt ý. Cái cảm giác vương vấn hay day dứt là một cảm giác rất PHỤ NỮ bạn à, nếu ko thế thì thật là khó hiểu, khoảng thời gian 4 năm là đủ cho tác động tới tâm lý của CÁO. Mình mong bạn bình tĩnh và dần dần làm chủ hoàn toàn trái tim của CÁO.
    Bạn đang đi trên con đường hạnh phúc, có thể có chút chông gai và khó khăn nhưng sẽ cảm thấy viên mãn và trọn vẹn khi thuộc về nhau bạn ạ, chúc bạn may mắn và hạnh phúc.
  2. phieulang83

    phieulang83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    @loveten4ever cảm ơn bác, thực sự yêu ai đó, em không muốn lừa dối, họ là người mình yêu, là người nếu có thể sau này sẽ gắn bó cả đời nên ko bao giờ nói dối, Nếu chẳng may ko thành thì cũng là để lại trong nhau những ấn tượng tốt. Mình sẽ cố gắng...
    Đêm qua sau khi làm việc xong, em ngồi viết mail cho cáo
    em!
    Giờ này em đã chìm sâu vào trong giấc ngủ mang theo những khắc khoải, những bộn bề của cuộc sống. Em thật mệt mỏi,,,
    Không như mọi lần về nhà, lần này anh về nhà ko có sự háo hức như những lần trước mà luôn mang trong mình những suy nghĩ, để rồi trên quãng đường 250km và hơn 4 tiếng ở nhà đó không lúc nào anh không nghĩ về em
    nghĩ về người con gái anh yêu
    Anh không hiểu sao tình yêu của anh và em lại gặp nhiều trở ngại thế? có những giới hạn mong manh mà chúng ta có thể vượt qua được nhưng rồi một phút nào đó tất cả lại trở về vạch xuất phát ban đầu. Chúng ta là con người mà, suy nghĩ theo lý trí nhưng hạnh động theo bản năng, theo trái tim. Anh hiểu điều này và luôn thông cảm cho em có những lúc trái tim anh như bị bóp nghẹn lại, không thể nói đc gì nhưng anh vẫn phải bình thản và vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra để em yên tâm
    Có lẽ đây là điều từ trước tới giờ anh luôn nói dối em. Nhưng a không muốn và không cho phép anh trở nên yếu đuối. Phải mạnh mẽ vì anh biết rằng bây giờ và sau này anh còn là một chỗ dựa cho em nữa mà
    em!
    Anh rất may mắn khi đc sinh ra trong một gia đình hạnh phúc mọi người thương yêu nhau nên những lúc anh làm gì cùng với gia đình anh cũng nghĩ về em, anh cũng muốn em đc sống trong một gia đình như thế, lúc nào cũng tràn ngập hạnh phúc, ai cũng yêu thương chăm sóc cho nhau
    Anh ngồi trên xe ra HN anh đa nghĩ rất nhiều về em, anh mong từng giây từng phút để gặp em, để ôm chặt em trong vòng tay của mình, để nghe em nói, để nghe em thủ thỉ những câu chuyện không đầu không cuối nhưng nó khiến anh cảm thấy hạnh phúc và binh yên .với em, anh không muốn anh chỉ là người yêu đơn thuần mà anh còn muốn anh là một người bạn, người anh trai của em để cùng em chia sẻ, gánh vác mọi khó khăn trong cuộc sống, để lúc nào em cũng hạnh phúc
    Em!
    anh biết em là một cô gái sống tình cảm nên có những chuyện xảy ra trongquá khứ xảy ra rất lâu rồi nhưng em vẫn còn nhớ và mang theo. Có nhất thiết phải thế không? anh nghĩ là không dù biết rằng như thế là vô tình, là bội bạc nhưng em cũng hiểu rằng có những cái mình rất trân trọng nhưng với ng khác nó lại bình thường thậm chí tầm thường rẻ rúm thế thì mình có nên luyến tiếc không? hay nên cho nó vào một miền ký ức xa xôi nào đó
    Em hãy mạnh dạn và cứng rắn lên em nhé

    Nếu bạn quay trở lại, liệu rabit có bình thường như trước không? Mình nghĩ là không. bởi đơn giản, bát nước hắt đi khi lấy lại không bao giờ đầy như cũ và tình cảm cũng thế thôi, sẽ không được như xưa. Có thể bây giờ khi rabit muốn bạn quay trở lại thì mọi thứ có thể bỏ qua, Rabit rộng lượng như một người đàn ông trưởng thành, nhưng rồi một ngày nào đó giữa bạn va Rabit xảy ra mâu thuẫn, Rabit có bỏ qua cho những gì bạn và anh ấy đã làm trong thời gian này ko? Mình cá là không. bạn lại bơ vơ. Nhất là những chàng trai mới lớn bạn à. Mình nói thế không phải là mình khuyên bạn nên thế này thế khác nhưng bạn hãy nhìn nhận lại vấn đề một cách tỉnh táo bạn nhé ( lúc này anh là bạn em nhé?)
    em à, dù thế nào, em cũng mạnh mẽ lên e nhé. Anh luôn rộng vòng tay với em, anh luôn tin ở em, a sẽ cố gắng là một người để em tin tưởng. thời gian này, a sẽ để em thật bình tâm, để em nhìn nhận vấn đề chính xác hơn. anh yêu em!

    gần trưa cáo nt lại cho em:" Nhớ. muốn được tựa vào bờ vai ấy"
    nhưng rồi, em chỉ sợ trong một phút nào đó cáo lại trùng lòng, rồi lại như hôm qua...
    Ôi tình yêu
  3. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - Có phải chú muốn nói, chỉ có tình yêu này là đẹp, là thật, là lãng mạng, là đúng nghĩa, là là..là là.. c ứt khô gì đấy? và chú kia đang làm rất tốt, làm đúng nữa?
    - Làm đúng thì ko cần ló mặt lên đây đâu! và niếu ko gì thay đổi, cứ thế mà tiến thì 1 ngày nào đó trong trái tim, trong tình cảm của chú sẽ bị lụi dần, bị héo hon cho đến lúc chỉ còn lại 1 chữ: HẬN
  4. phieulang83

    phieulang83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Người ta thích những con số Không trên tờ giấy bạc ngân hàng. Nhưng chẳng ai thích sự mất mát và trống trải của tâm hồn. Thật mệt mỏi khi cứ phải tự thổi vào đó lòng quyết tâm, niềm khao khát, nỗi mong chờ, những lời động viên của lý trí. Để rồi ai đó cứ "vô tình" đâm thủng bong bóng ấy... Vỡ òa... Không khóc nổi... Không thù hận nổi... Không đập phá nổi... Trong 99 lỗi của người ta, vẫn có một lỗi thuộc về mình. Lỗi cả tin và yếu đuối. Tình yêu thường gắn với sự vụng dại vì thế chăng?
  5. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Trong một bản nhạc, có những nốt thăng thì cũng phải có những khoảnh khắc mà nốt trầm đc thể hiện. Cuộc sống cũng thế, có lúc vui thì cũng phải có những lúc buồn chứ. Nói thẳng ra thì buồn hay vui cũng đều là cảm xúc cả. Mà cảm xúc thì ít ai có thể điều khiển đc nó. Nhưng nếu kiểm soát đc cảm xúc thì chắc chắn bạn sẽ cảm thấy cuộc đời nó sáng sủa hơn nhìu. Chính vì thế, bớt ca cẩm lại chút đi chủ top ạ, cụ thể là bớt... sến lại ấy >"-
  6. Transit266

    Transit266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Haiz, tình huống này thông thương là con gái hay dao động lắm, nên chủ top mà k vững như bàn thạch dao động cùng em nó thì còn mệt mỏi hơn (cộng hưởng mà). Hehe, giờ chưa phải lúc cả 2 cùng giao động 1 tần số đâu ;) G luck
  7. longtcxitrai

    longtcxitrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu thì không xoắn, đã xoắn thì không yêu bác ạ :D. Thế nữa là phàm làm việc gì cũng cần có cái tâm. Cứ dồn hết sức trước rồi hãy tính toán tới kết quả.

    Đấy là bác nhất định ko muốn bỏ thì em nói thế để cổ vũ bác chứ theo ý kiến cá nhân của em thì ... BỎ
  8. daiduongsautham2012

    daiduongsautham2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    bác uống nhầm thuốc ngố rồi bác ah. Bác nhìn lại mình đi, rồi nhìn con "Sói" chứ ko phải cáo nhà bác, nó đang chơi trò hai tay hai súng rõ ràng còn j.
    1. Nếu nó yêu thằng kia, rồi còn đi chơi với bác thì bác chỉ là cái sọt rác để nó xả nổi buồn
    2. Nếu nó đang muốn bỏ thằng kia thì loại sói này bác rước về ko sớm thì muộn nó sẽ nói: " anh ơi em cắm sừng lên đầu anh nhé, gà mà có sừng nó mới oai "
    3. Nó đang muốn ghim hàng, đánh giá nâng lên nâng xuống. Tình cảm mà trải qua những cái này, thì chả còn j để chờ nhau đâu.
    ................vài tháng sau
    4. Anh ngủ chưa? Hôm nay trên lớp(cty) em có con bé nó tức với em thế nọ thế chai...bla bla
    Anh ơi,em buồn quá....bla bla
    ....

    ----------------------------------------------
    mịa...Cái đỏ đỏ ấy.
  9. phieulang83

    phieulang83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bác. có lẽ em đã quá thần tượng nên giờ cảm giác hẫng. nhưng e cũng đã nói thẳng" Đến được với nhau, cùng nhau đi hết cuộc đời không phải chỉ là hợp hay không hợp? Duyên số hay không duyên số? mà còn có nhiều yếu tố khác nhưng nó đều bắt đầu từ tình yêu chân thành, sự quan tâm lo lắng cho nhau. Thời gian này em muốn một mình, anh tôn trọng ý kiến của em. Anh muốn em suy nghĩ mọi việc thấu đáo mọi việc đừng vội vàng đưa ra những quyết định vội vàng"
  10. songkiem

    songkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn mà kéo dài tiếp thì e rằng giống bác fixed gì đó nói, chia tay xong thì đau lòng, cho đi quá nhiều mà ngta vẫn phủ với mình, lúc đó chỉ có hận mà thôi

Chia sẻ trang này