1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý cáo là sao???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phieulang83, 11/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chandaibuong

    chandaibuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    ối zồi ôi!hàng về đến sân bay rồi, chỉ kòn kiểm tra hải quan nữa thôi...:-bd:-bd:-bd
    1.Việc mình thì cứ làm, vẫn quan tâm chăm sóc bình thường, nó nói rì kệ nó...Trong thời gian này ko được đả động j đến chuyện tình cảm, nhưng gặp nhau là fải thật vui...vkl\:D/
    2.kon gái dù mạnh mẽ đến đâu cũng muốn tìm 1 bờ vai để dựaâu cũng là tạo fúc cho nhân gian)
  2. songkiem

    songkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    lấy đc bác này mà phúc à? sến như con hến ;))
    sến -> ảo, hp = ?
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chuyện đầu đuôi ra sao chủ thớt túm lại trong 1 post xem nào, đang ngứa miệng muốn phán cái gì quá nhưng ngại đọc bài dài.:))
  4. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Mừng quá anh em ah. cuối cùng thì chủ thớt cũng lờ mờ nhận ra được 2 điều rất quan trọng: thần tượng hóa và tiêu chuẩn của người vợ trong ca này. Mà bác chủ thớt chốt cũng hay nhưng lưu ý phải rứt khoát nhé. đại trượng phu nói là làm, em nó có ý ới gì thìa ị cái thằng cụ nhà nó, để nó thấy thếu thếu vắng vắng cái gì đó, lúc đó em nó mới tỉnh táo suy nghĩ được, so sánh hơn thiệt được, mới thấy bản chất trượng phu của chủ thớt, ấy lúc đó thì nó lê lết theo chủ thớt thui (đỉa luôn). Thế mới bền được, trai là phải "đánh đông xẹp bắc" nhưng trước tiên phải tề gia mà muốn vậy vợ nó phải phục mà muốn vậy khi yêu "gái"_còn trinh?hihi)) nó phải biết một dạ hai vâng. Nói nhỏ tớ ngày xưa éo làm đc việc này cứ ướn ngực kiểu trượng phu đâm ra thành Từ Từ Hải hiên ngang mà con "Kiều vẹo" động vào cái lăn đùng ra "rẫy" chết. Nhục.

    chúc mừng chúc mừng

    Đánh răng p/s phát: Nếu cậu còn yêu em nó tớ ủng hộ hai tay, lấy được người mình yêu vật vã vẫn tuyệt hơn và đảm bảo hơn với điều kiện cậu phải làm được là ...như trên.

    :-O^:)^
  5. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Con gái có ng yêu rồi mà vậy thì hạ sát đi. Ghét nhất kiều con gái như vậy. Mình là con trai còn ko lăng nhăng. Sống chung tình. Thế mà mấy cô nhóc cứ hay đong đưa.
  6. minhtq_46pfiev

    minhtq_46pfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu cảm giác của bạn, bạn là người sống tình cảm. Phải chăng những người tuổi hợi đều như vậy ? Nhìn cuộc sống màu hồng, và sống tình cảm ? Mình hiểu cái cảm giác, khi đi cạnh một người bạn gái mình yêu mến, nhưng người đó chưa thuộc về mình. Đôi khi có những phút giây hai người thật hạnh phúc, nhưng rồi rốt cuộc lại phải quay trở về với thực tại, mình vẫn là người thứ 3.
    Nếu yêu bạn gái đó, bạn hãy cứ tiếp tục sống với tình cảm của mình, cuộc sống được yêu, quý mến một ai đó cũng là hạnh phúc rồi. Sợ nhất là con người ta bị chai lì cảm xúc, không còn biết đâu là yêu thương, hờn giận.
    Qua những gì bạn thể hiện, mình nghĩ bạn có đủ tình cảm, và lý trí để biết phải làm gì. Hãy khéo léo, bằng hành động, lời nói, cho cáo hiểu, hiện tại cáo chưa có gì ràng buộc cả.

    Con gái thường ngại thay đổi trong chuyện tình cảm, trừ khi gặp phải tình yêu sét đánh. Bạn gái của bạn trong trường hợp này cũng vậy, không những day dứt vì chia tay bạn trai cũ, mà giữa họ vẫn là tình yêu trong suốt thời sinh viên, cũng đã từng có với nhau biết bao ky niệm. Hơn nữa, trong suy nghĩ của bạn gái nói chung, luôn đặt ra câu hỏi, liệu chia tay người yêu rồi, đến với bạn rồi tình cảm có đi đến đâu hay không ? Hay rồi cũng như mối tình này thôi, vì thời gian có thể làm mọi thứ thay đổi...Nên để mà làm cho cáo tự khác chia tay bạn trai mình là điều không đơn giản.

    Nhưng hãy bằng sự tinh tế của bạn, đôi khi không phải lúc nào đi bên cạnh bạn gái cũng là thể hiện sự quan tâm. Mà hãy cho cáo hiểu là, anh lúc nào cũng muốn được đi bên cạnh em, quan tâm đến em, những lúc không được bên cạnh em, không phải vì anh không muốn thế, mà vì làm vậy em sẽ cảm thấy khó xử, vì anh luôn nghĩ đến em, và mong những điều tốt đẹp đến với em, bản thân anh cũng không muốn em phải khó xử, đôi khi anh cũng cảm thấy mình thật tệ, vì đã làm em phải khó xử, nhưng tình cảm đôi khi thật khó lý giải...

    Hãy cố gắng đừng bao giờ tỏ ra khó chịu khi bạn gái nhắc đến người yêu trước mặt bạn, mà đôi khi đi bạn còn phải hỏi thăm xem bạn trai của cô ấy thế nào, công việc ra sao, có dự định gì không, vừa thể hiện mình là người hiểu biết, sống có tình có nghĩa, cũng là để thăm dò mối quan hệ của họ. Đừng ngại ngần lắng nghe bạn gái kể về người yêu hiện tại của cô ấy, hãy tỏ ra thoáng một chút buồn và bối rối, đủ để bạn gái vừa nhận ra, nhưng không bao giờ tỏ ra ghen tuông. Hãy tỏ ra, mình cũng rất đau khổ trong lòng, nhưng đang cố che dấu cảm xúc để bạn gái được thoải mái, không cảm thấy khó xử. Hiểu được một phần tính cách, con người của bạn trai kia, cũng là có thêm một cơ hội cho bạn.

    Điều cuối cùng là bạn phải xác định, trong hoàn cảnh này, bạn không có quyền quyết định, thế nên hãy đặt tình cảm của bạn dành cho bạn gái đó dưới cuộc sống của bạn gái. Nghĩa là hãy cho bạn gái hiểu, bạn luôn tôn trọng quyết định của bạn gái, và mong điều tốt đẹp nhất cho bạn gái ấy, cho dù phải từ bỏ tình cảm của chính mình.

    Làm được vậy thoạt tiên tưởng như bạn đang đẩy bạn gái trở về gần hơn với người yêu cô ta, nhưng thực chất đang làm cáo phải bối rối, vì đang đánh mất một người con trai tốt, lo lắng thực sự cho cô ấy ...

    Tất cả những điều mình nói trên đây không phải là mánh khoé, mà chỉ là sự tinh tế nhất đinh, để đánh vào tâm lý của bạn gái, bạn chỉ làm được nếu yêu bạn gái đó thật lòng.

    Chúc bạn sớm tìm ra tình yêu của riêng mình.
  7. phieulang83

    phieulang83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    @chandaibuong tất cả những việc em làm đều hơn đứt cậu kia nên chỉ trong 3 lần chở đi chơi bời cáo đã nằm trong tay nhưng khổ nỗi cáo lại là một người sống tình cảm nên:" có những lúc em rất muốn rất muốn theo anh nhưng chỉ một cái gì đó rất nhỏ rất nhỏ thôi khiến em dừng lại. em không muốn là kẻ vô tình. em không muốn là kẻ bội bạc, em yêu anh nhưng em không muôn người đấy khổ vì em. Em đang phản bội". Đã nhiều lần nói chia tay cậu kia nhưng rồi cậu ta lôi ra mấy chiêu dạng:" em hãy coi như anh chết rồi" hay " anh hận em, em là đồ phản bội" bla bla... nên cáo lại tỉnh
    @songkiem Thưa bác là người đàn ông cho dù mạnh mẽ đến thế nào thì trong lòng đôi lúc cũng phải trùng mình không thì thành khúc gỗ mít hay sao bác?
    @chanhhoichanh em đã làm và vẫn đang làm bác ạ! Thực sự với đàn ông thì ai chẳng có lòng tham. đong đưa linh tinh nhưng thực sự từ khi gặp em này em khác hẳn, sống chân thành, nhưng cũng chính vì thấy ở cáo đó đầy đủ những phẩm chất của một người bạn đời nên em cũng đã quá sai lầm khi thần tượng cáo. em cũng chỉ muốn chốt hạ cáo nên có lúc em đã xoắn quẩylên để cho cậu kia lo mất người yêu bỏ hết công việc ở quê xuống hà nội lang thang tìm việc và giữ người yêu.

    minhtq_46pfiev: cảm ơn bác đã tư vấn cho em, chắc bác đã từng ở hoàn cảnh của em và cùng tuổi nên bác "đọc" rất chuẩn tình huống. Con gái thường ngại thay đổi trong chuyện tình cảm, trừ khi gặp phải tình yêu sét đánh. Bạn gái của bạn trong trường hợp này cũng vậy, không những day dứt vì chia tay bạn trai cũ, mà giữa họ vẫn là tình yêu trong suốt thời sinh viên, cũng đã từng có với nhau biết bao ky niệm. Hơn nữa, trong suy nghĩ của bạn gái nói chung, luôn đặt ra câu hỏi, liệu chia tay người yêu rồi, đến với bạn rồi tình cảm có đi đến đâu hay không ? Hay rồi cũng như mối tình này thôi, vì thời gian có thể làm mọi thứ thay đổi...Nên để mà làm cho cáo tự khác chia tay bạn trai mình là điều không đơn giản. Đúng bác ạ. Cáo rất băn khoăn về điều này và đã suy nghĩ rất nhiều. " Ở anh em tìm được sự an toàn tin tưởng, em có thể sẻ chia tất cả nhưng tìm lại một cảm xúc thì em chưa thể"
    Những lần đi chơi với cáo, có những lúc đang ngồi nói chuyện hay ... thì cậu kia gọi điện e vẫn đưa điện thoại cho cáo nghe và an ủi cáo bình thường như không có gì xảy ra. Cáo hỏi sao anh ko nghen? anh tin ở em nên anh không ghen. nhưng cũng có những lúc thực sự với một người đàn ông như thế quá đau nên e có nhắn một vài tin gây tổn thương cho cáo nên " mới yêu nhau, chưa là gì của nhau anh đã thế này khi về ở với nhau cả đời thì còn thế nào?""
    cáo hẹn đi chơi với em nhưng khi em đến thì cáo nói đang đi ăn tối với cậu kia rồi. Đau. em mới nhắn tin
    anh đang xem phim Tom và Jery trong phim này anh thật giống chú chó ngao Spike, ngốc nghếch, khờ khạo, thật thà một cách đáng thương luôn bị chú mèo Tom cho ăn quả đắng
    thật tội nghiệp
    mỗi lần phản kháng mèo Tom lại quẳng cho khúc xương giả cứ thế ngoan ngoãn nằm gặm để chú diễn trò với bao nhiêu con vật khác
    cũng như thế, em luôn mang anh ra làm trò
    em trong vòng tay anh nhưng luôn nghĩ về người khác, em giận bạn rồi lại chạy đến bên anh rồi khi bạn em làm lành em lại nói những lời xin lỗi cho những gì đã qua
    anh thực sự mệt mỏi, Nếu vì yêu em mà mệt mỏi như thế nào anh cũng có thể chịu được và cố gắng chịu miễn là em lúc nào cũng được bình yên, cũng được hạnh phúc nhưng anh lại quá mệt mỏi vì lúc nào mình cũng như thằng hề, một con rối bị người khác mang ra diễn trò, mang ra làm trò cười. Thật xót xa...
    có lẽ vì anh quá yêu em nên anh mới có thể để em như thế, nhưng hơn tất cả là anh tôn trọng em, anh muốn em ngày một trưởng thành hơn, không nên suy nghĩ theo kiểu trẻ con nữa, suy nghĩ một cách chín chắn và thực tế hơn
    em cứ làm theo những gì tuổi trẻ muốn đam mê, mãnh liệt
    anh vẫn cứ yêu và anh luôn rộng vòng tay đón em
    cho dù khi đó em đã bước đi những bước sai lầm
    hay nhưng khoảng hẫng như thời gian qua
    tự tin lên em nhé

    và tối thứ hai Cáo nói. Chọn một con đường, chọn một lối đi không phải chỉ có một thời gian. nếu anh cho em một thời gian liệu có dài bằng 4 năm kia không? nên thời gian này em cần một mình ( nhưng thực ra cáo quay lại với cậu kia) Nhưng có một điều, cáo quá quen hơi em. cáo thích được vùi đầu vào ***g ngực em ( cảm giác này thật bình yên, nhiều khi đang làm việc lại mở máy tính nhìn anh làm việc lại muốn được dựa vào bờ vai ấy) nên đã nhiều lần cáo nói chia tay và cự tuyệt không gặp em nhưng khi gặp thì lại nhũn ra và mọi chuyện lại lao vào vòng xoáy rắc rối
    Trong thời gian này e bận đi học thêm buổi tối nêncũng đã nói với cáo là sẽ để cáo một mình. Theo các bác thời gian này em có nhắn tin, gọi điện ko hay để cáo một mình hẳn một thời gian??
    P/s: Đừng nói em bỏ nhé các bác. Hãy tìm cách cho em tán cáo
  8. chandaibuong

    chandaibuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    cốt truyện có 3 nhân vật
    1 thằng zai trẻ mang tính cách đàn pà
    1 kon gái trẻ dở hâm dở hấp, vật vã điên cuồng, 2 tay 2 súng
    1 bác jà tưởng mình hơn người nhưng cũng ngu vãi..."Trong thời gian này e bận đi học thêm buổi tối nên cũng đã nói với cáo là sẽ để cáo một mình. Theo các bác thời gian này em có nhắn tin, gọi điện ko hay để cáo một mình hẳn một thời gian??"
    hum qua em có nỡ nời nói"lấy được bác này là fúc của em nó" là tưởng bác này thế nào, hum nay bác nì thở ra mí câu thối inh cả tóp
    TÚM NẠI: cả 2 thằng zai chẳng có đứa nào có cái đầu óc vượt trội để lèo lái cục diện, chỉ có kái kon dở kía đóng vai liệt phụ thủ tiết kia 1 tay mà chăn 2 thằng hãm==>jỏi, bái fục cáo, nó trưởng thành trong tình trường gấp mí lần zai ...
    LỜI KHUYÊN: nên thành í offline [r2)]cố mời 1 số cao thủ ,để các bác ấy chửi cho 1 trận tránh fọt hết váng đậu ==> may ra thoát kiếp lầm than này.
    PS: ở đời cái j mà mình ko tự chủ được thì làm nô lệ mà thui, tán tiếc cái j...chịu khó lè lưỡi vẫy đuôi chị cho cục xương nhá
    BỨC XÚC QUÁ......NHỤC NHÃ CHO TOÀN THỂ GÀ[r37)][r37)][r37)]:((:((:((
  9. phieulang83

    phieulang83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    oạch! sáng nay vừa sale được một khách hàng khủng về làm ăn cùng đang vui, hí hửng mở top ra xem các bác tư vấn cho em thế nào ai dè các bác chém em tan tành xác pháo, chẳng còn chút gì để mà che.
    Không hiểu sao, trong công việc làm ăn hay các vụ đi bắt cáo trước em rất quái nhưng khi gặp cáo này là em đần thối ra như thế. bị bắt bài cho ko chạy được, phải chăng đây là nghiệp chướng của em thế nên các bác chém em như thế em cũng không cãi tuy nhiên cái em muốn là các bác chém làm sao cho em còn mở mắt được chứ.
    Túm lại là bây giờ em như một mớ bòng bong chẳng nghĩ gì sáng suốt được nữa, kế hoạch cuối năm thì ùn đống, ban ngày chạy lo bở hơi tai còn không xong, tối cơ quan lại tống cho đi học mấy tháng, giờ lại em cáo này nữa...
    các bác đứng ngoài vạch đường chỉ lối cho em nhé. cảm ơn các bác
  10. loveten4ever

    loveten4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, lật bài ngửa đi bạn, Nói đi rồi cho nhẹ lòng, dũng cảm lên bạn FOX Hunter anh em cổ vũ nào...[r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>

Chia sẻ trang này