- Lên đây đọc đã khá nhiều tâm sự của các bác đang yêu, sắp yêu và sẽ yêu thấy cũng có nhiều thắc mắc, nhưng cốt lõi của vấn đề cũng chỉ là làm sao để yêu được người mình yêu, hiểu được chị em và duy trì tính bền vững của tình yêu . Về vấn đề yêu đương tán tỉnh thì chắc bác nào cũng dính đôi ba lần khó hiểu cho nên em cũng mạn phép lên đây hỏi các bác về chuyện tình cảm mà em đang dính phải. - Em tự giới thiệu năm nay 25 tuổi,ngoại hình bình thường, công ăn việc làm ổn định, công tác ở nhà nước, nhận thức xã hội tàm tạm, về nói chuyện với con gái thì nói chuyện công việc hay gì thì ổn, chứ nếu nói chuyện đong đưa tán tỉnh, rủ rê đi chơi thì em hơi nhát. yêu thì cũng mới 1 mảnh tình dắt vai. Sau khi chia tay thì bắt đầu gặp cáo. - Cáo người HP nhưng học ở HN, em thì sống và làm việc tại HP. Cáo xinh xắn, học trên trường cũng thuộc hàng có số má. Em quen cáo lâu rồi qua yahoo, nhưng dạo đầu 2010 thì bắt đầu mới thân, em thì cũng chỉ biết cáo xinh xắn nhưng cũng không có ý định đong đưa. Hôm tết cáo đi với 1 em gái ngang qua chỗ em uống cafe, em thấy nên sms " Ôm bạn chặt vừa thôi", cáo đọc tin xong thế nào con bạn nó lại biết em, nên cũng kể sơ qua về em. Chắc cũng có ấn tượng nên bắt đầu chat chit qua lại nhiều hơn, sau đó đi hẹn hò đi chùa cùng nhau có cả bạn cáo đi cùng. - Thời gian cứ thế thấm thoắt thoi đưa, nói chuyện nhiều tâm sự nhiều, cáo bảo cáo là người làm gì lâu lâu là chán nhưng mà nói chuyện với em thì mãi không chán. Em thì cứ bình bình mà tiến, cáo về thì rủ đi chơi nhưng ngặt một nỗi, cáo đi chơi là lại rủ thêm bạn - Cáo là người rất hay tâm sự với em kể cả những chuyện khó nói như đau bụng con gái, rồi là có u ở ngực rồi là những điều mong muốn ở 1 người chồng tương lai, kể về những anh chàng đang theo đuổi cáo, chuyện tình cảm ngày trước, rồi thì là tình yêu đổ vỡ và với cáo con trai bây giờ là phiếm, toàn thằng lăng nhăng. Sau đó thì em bảo cáo " những suy nghĩ về con trai của cáo có thể áp dụng cho những người cáo gặp nhưng không áp dụng cho những người chưa gặp, xã hội ai cũng có những người tốt, xấu, có thể cáo chưa gặp, nhưng sẽ gặp". Cáo cũng nói là xin lỗi, và suy nghĩ ấy không làm em ghét cáo chứ, và liệu 1 lúc nào đấy cáo rất buồn và cần lời khuyên, liệu em có bên cáo khuyên hay không?. Em thì trả lời là có. - Tán tỉnh thì em cũng không dám nói là mình có làm cho người ta biết mình tán tỉnh hay không, vì cách quan tâm của em cũng thường dừng ở mức hỏi han về cuộc sống thường nhật, quan tâm đến gia đình, sức khỏe, bạn bè, những điều cáo đang mong phía trước chứ không tặng quà cáp hay nói những lời mang tính tà lưa đong đưa . Có thể do ngại và nhút nhát. - Em cũng giúp đỡ khá nhiều cho cáo và cáo bảo hi vọng sẽ làm được điều gì đó cho em vui, chắc tại do mình nhiệt tình quá - Những cuộc đi chơi cáo bao giờ cũng rủ bạn đi theo, có lần em hỏi, ngày xưa ny cũ cáo tán cáo rủ cáo đi chơi cáo cũng dẫn bạn theo à, cáo bảo không có câu trả lời cho những câu hỏi buồn cười như thế, sau đó bảo em khó hiểu, em bảo cáo chả bao giờ hiểu được em đâu. Rồi 4 ngày không liên lạc. Sau đó cáo nt là đang trên tàu đi lên HN và bảo em là mong em sẽ tiếp tục nói chuyện với cáo, cười với cáo như trước và khi về thì đi uống nước. - Bọn em lại tiếp tục như thế nhưng từ ngày cáo nt đến giờ khoảng 2 tháng thì cáo không về HP nữa mà ở trên đó do cáo có nhà trên đó, đôi lần em có hỏi cáo về HP hay ở HN, cáo bảo ở HN thì cũng không muốn và về HP thì cũng không thích. Rồi những đợt nói chuyện trên mạng cũng thưa dần, tin nhắn thì lúc cáo trả lời lúc không, nhắn tin sớm thì cáo trả lời được 2 tin bảo đi ngủ sơm, nhắn tin muộn thì cáo lại rep được 2 tin rồi ngủ quên . Em cũng chả hiểu thế nào luôn. Được 1 thời gian như thế em nói chuyện bảo dạo này cáo xa xôi thế, gặp mặt cũng khó, sms thì cảm thấy như mình vô duyên kiểu gì đấy, sau đó bảo không gặp cáo em thấy buồn, hụt hẫng, em rất yêu cáo, nhưng có lẽ câu chuyện sẽ đi theo chiều hướng mà nó cần đi đến.Chúc cáo luôn thành công trong mọi việc rùi off. cáo cũng không nói gì, im lặng, em cũng cảm thấy thanh thản vì được nói ra, thực sự trong thời gian quen cáo ảnh hưởng đến công việc nhiều nên em cũng chán, ngày ngày chat chit nên hơi tốn thời gian, cứ như kiểu nghiện ý>""< phát nản. - Cũng chả phải xoắn xít gì với cáo, cứ tà tà sms, quan tâm đều đều nhưng cách cư xử của cáo em thấy khó hiểu, đôi khi cảm giác mình nói chuyện cho cáo đỡ buồn thôi, nếu đúng vậy cũng không sao vì dù gì mình yêu ai thật lòng thì cũng không mong sự đáp trả của họ như thế nào đối với mình. Giờ em chỉ băn khoăn liệu có nên tiếp tục hay dừng lại, nếu dừng lại thì phải dừng lại luôn, và tiếp tục thì ntn? trong khi điều đó sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc sống thường nhật, em là cung Bảo Bình nên suy nghĩ hơi nhiều, các bác cho em cao kiến.
Cáo có hàng trên hn rùi...nên mới bỏ bê chú như thế nếu đã hơi có tc với chú thì khi chú giãi bày nó bắn tin lại ngay,nó ko có ý kiến j vì ko muốn nói thẳng toẹt vào mặt chú thui. đời a y chang đời chú.... quit ngay nếu còn muốn phấn đấu tiếp cho sự nghiệp -----------------------------Tự động gộp Reply --------------------------- Cáo có hàng trên hn rùi...nên mới bỏ bê chú như thế nếu đã hơi có tc với chú thì khi chú giãi bày nó bắn tin lại ngay,nó ko có ý kiến j vì ko muốn nói thẳng toẹt vào mặt chú thui. đời a y chang đời chú.... quit ngay nếu còn muốn phấn đấu tiếp cho sự nghiệp
Vừa là bạn(...gái), vừa là nhật ký. Nơi giãi bày tất tật tâm sự, thậm chí chỉ là một người nghe để iem nói cho sướng miệng - Là rất rất nhiều xong không phải người yêu.
Cám ơn các bác, đúng là em cũng có những suy nghĩ gợn gợn như thế, áng chừng khoảng 80%, 20% có thể là điều khác theo ý kiến chủ quan của em, nhưng dù sao điều bất lợi mình đang gặp phải cũng nhiều, thời gian, khoảng cách, tác động trực tiếp của sự việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất lao động của em đẩy lùi sự phát triển kinh tế, từ lúc nói là yêu em nó rồi không liên lạc cả tuần thấy thoải mái, thêm 1 tuần nữa chắc em lại tươi như hoa. nhưng thấy em nó nhắn tin là trống trải mình lại hoang mang nên quyết định lên Cốc hỏi ý kiến các bác .