1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý của zai là sao :P (thỉnh cao thủ giúp e với)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chuotconml, 25/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    tks
  2. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Mình hỏi 1 câu nhé: Bức tường bạn đang dựng lên với anh ấy nhằm mục đích gì?

    Thêm 1 câu nữa nhé: Bạn bao nhiêu tuổi so với mức tuổi vào đời sớm của anh ta?

    Và chốt lại: Bạn muốn điều gì ở anh ấy?
  3. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    tks
  4. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Mới quen nhau được 2 tháng và gặp nhau đúng 1 lần mà bạn đã nhận xét rằng anh chàng có tài, giỏi giang nọ kia thì e rằng hơi sớm. Mình khuyên bạn nên cẩn trọng với týp đàn ông này (mặc dù mình biết lời khuyên này chả có tác dụng gì nếu bạn đã thích anh này mất rồi).
  5. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    =>Vì thấy bạn dựng lên 1 bức tường như vậy, đối phương chưa phá được nên cứ đòn gió vậy thôi.
    Nhưng đây là cách anh ta bắt đầu gieo suy nghĩ vào đầu bạn: " em hãy yêu anh đi, em hãy yêu anh đi " nói vui nhưng đúng như 1 kiểu thôi miên, hướng bạn phải suy nghĩ như vậy.

    Kể bạn mẩu truyện vui như này: Có 1 cô bé xinh xinh thuê trọ phòng mình. 1 hôm cô ấy bảo: Anh ah, em sắp về rồi, em không ở đây nữa. Ở đây có ít đồ dùng em mua em để lại cho anh nhé ^^
    Và vài hôm sau cô ta lại nói: Em về em sẽ để lại đồ đạc cho anh.
    Rồi trước khi cô ta đi, cô ta nói trước mấy bạn phòng bên cạnh: Mai em về rồi, em cho anh mấy món này...

    Và cô ta đi còn mình thì chẳng nhận được gì8-|, cũng có thể do mình phớt cô bé này quá nhiều và khi cô bé ấy đi mình cũng không quan tâm và tiễn.
    Nhưng chuyện cười ở đây bạn biết sao không? Trong tư tưởng của mình, cứ nghĩ rằng cô bé ấy đã cho mình những món đồ ấy rồi vậy, nhưng không biết giờ mấy món ấy nó ở đâu nhỉ :-w??. Mặc dù mình chẳng cần và chẳng quan tâm những thứ ấy làm gì... Và bỗng nhiên mình nhớ và nghĩ đến cô bé ấy nhiều hơn :)), (gái tuổi hổ86)

    :)) Mình chắc hẳn sẽ có không ít người khi đọc được mẩu truyện này sẽ chợt nhớ "có 1 lúc nào đó, bản thân cũng như vậy" , không phải do bản thân ta ngây thơ, cũng không hẳn do người đó là cao thủ.
    Nhưng suy nghĩ của mình, đã được gieo mầm, dần mất tự do và bị kiểm soát.

    Quote từ Wint chỉ lấy dòng màu đỏ, nhưng cũng như winter đã viết ở trên, mình hỏi tiếp:

    1. Mình không muốn bàn về vấn đề li dị, nhưng đã qua trải nghiệm (không phải mình vì đã từng li dị:D), mà bạn có thấy không? Những cặp đôi li dị đều có những tính cách rất khác người, trong các cặp quan hệ xã hội họ cũng không được mặn mà lắm, điều đấy khiến chúng ta đôi khi tự đặt những câu hỏi: Tại sao họ lại li dị nhau? Li dị vì vấn đề gì? Sao không thể chịu đựng nhau được nữa? Do bên A hay bên B?

    2. Thôi khoan những câu bàn lùi và tiến tới những khó khăn, mình xin hỏi 1câu nhẹ nhàng.
    Quen 2 tháng, sao bạn biết anh ta nhiều vậy? Hàng xóm mới chăng? Quen trong 1 hoàn cảnh như nào? Anh ta cư xử với bố mẹ mình ra sao? Bạn bè của anh ta thế nào? Bạn biết và quen 1 vài người bạn mà anh ta hay chơi, và bạn có thể tin tưởng được 1 vài đối tượng này chứ? ..

    Mình đi ngủ đây, chúc bạn ngủ ngon ..
  6. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    chủ thớt đang xoắn rồi, còn vài chiêu nữa là gục, trai ngoài 30 thì các bác ấy thừa kinh nghiệm nhé, tha hồ mà sướng ;))
  7. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    tks các bạn nhìu :D
  8. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Anh này " có ý đồ " với bạn, khẳng định là như vậy.

    Mình cũng rất tôn trọng những người có khả năng tự lập sớm, họ có 1 phong cách và kinh nghiệm sống rất hay, qua những câu truyện của họ tự bản thân cũng vỡ vạc ra được nhiều điều, khiến mình trưởng thành hơn.
    Anh này của bạn thuộc túyp người nóng vội, khá hài hước, sống có chủ kiến riêng và có tính quyết đoán cao=> chính vì thế bạn bị anh ấy hấp dẫn ở điểm này.

    Trở lại với quote của bạn:D
    Thỉnh thoảng sẽ có lúc anh ấy hơi cù lần, nói 1 cách rất thẳng thắn. Nhưng dụng ý của anh ấy sẽ là:
    " Em quan trọng đối với anh, nhưng thời gian đối với anh là quan trọng nhất"
    Nên: Anh đã quan tâm đến em như thế rồi mà em không nhận ra thì anh cũng sẵn sàng đi tìm 1 người khác!
    Việc cù cưa trong 2 tháng bạn và anh ấy quen nhau đã thể hiện 1 điều như vậy: Bạn dừng anh ta dừng, bạn tiến anh ấy tiến.

    Có 1 nghịch lý ở đây là:
    Đối với bạn, thời gian đối với bạn để lấy lại chính mình sau khi 1 người nào đó đã bỏ bạn đi cũng quan trọng không kém. Bạn cũng cần 1 người lấp chỗ trống, trong khi điều bạn cần lại là muốn anh ấy thể hiện và nó được đóng khung trong 2 chữ thời gian.

    Vậy nên mình chỉ hỏi 1 câu này thôi:
    Có phải bạn cũng hơi tham lam quá không?

    => Bạn hãy cứ dành thời gian để kiểm chứng độ nhiệt thành của anh ấy đối với bạn tiếp tục phân rõ khoảng cách:" Tôi tìm đến anh chỉ muốn học hỏi kinh nghiệm sống, còn chuyện tình cảm tôi cũng cần, rất cần. Nhưng tôi cần 1 người biết quan tâm và chia sẻ với tôi, chứ không phải chỉ biết lấy s.e.x là trước hết ".
    Nếu đã nói được với tôi:" Người như em hiếm"". Vậy thì anh hãy chứng minh đi!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    sửa lại chút chữ nghĩa, có gì không đúng tác giả cứ trỉ trích nặng tay
  9. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    hic bạn Never nói chuẩn quá :D
  10. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Anh này của bạn thuộc túyp người nóng vội, khá hài hước, sống có chủ kiến riêng và có tính quyết đoán cao chính vì thế bạn bị anh ấy hấp dẫn ở điểm này.---> chính xác mình bị hấp dẫn bởi anh ta hiểu mình, nhạy cảm, thẳng thắn, vững trãi, hiểu tâm lý phụ nữ, gỡ rối được những khúc mắc của mình về vần đề tình cảm (nhưng chỉ trả lời thật khoảng 75% những gì mình hỏi), đồng thời gợi mở được nhiều kiến thức thực tế và đương nhiên tán tỉnh thì ôi thôi rồi [:P] (rất hay kêu mệt mỏi, trống trải, chông chênh...để dụ mình)

    chứ "nóng vội" mình k thích, "hài hước" có 1 phần, quyết đoán chưa thấy đâu [:D] ...

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

Chia sẻ trang này