1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý của zai là sao :P (thỉnh cao thủ giúp e với)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chuotconml, 25/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Thằng trai này gà. Gái đang cưa mới gặp nhau một lần đã nói về quan điểm ***. Đúng là không khác gì ví dụ hỏi con lợn xem có cắt tiết nên chăng ? tất nhiên là con lợn bảo không rồi :-"
    Cái trò trai tiến một khi thấy gái tiến một: là nó đang tự ti, không tin vào mối quan hệ này. Nó sợ mất công sức, thời gian, trong khi hoàn cảnh của nó thì đang xoắn quẩy. Nếu trong 3,4 năm tới mà ko kiếm được em nào ra hồn. Trong khi tiền bạc, sự nghiệp vẫn chỉ làng nhàng thì lúc ấy tiêu chuẩn vợ sẽ phải hạ xuống một mức kha khá. Gái khoảng 20 tuổi còn lăn tăn với trai 30 tuổi chứ với trai 35 mà cũng chỉ làng nhàng thì chắc chắn là không chịu. Lúc đó cũng ko còn đẹp trai, phong độ được nữa rồi. Tuổi tác cũng bắt đầu in lên mặt rồi.
    Còn công danh, sự nghiệp, gái theo nhiều lắm.... thì bạn phải đánh giá trực tiếp chứ đừng nghe người khác nói. Nhất là từ một người nói. Bởi thế nên cần phải gặp gỡ trực tiếp, nói chuyện trực tiếp, đánh giá từ ngoại hình, cách ăn mặc, cách giao tiếp với người khác.... chứ yêu qua chat với điện thoại như bạn thì ảo lắm. Nó cứ ngây ngô kiểu gì ấy.
    Mình thấy trai kia bình thường, chẳng phải già hay trưởng thành. Nhưng mà bạn thì hơi trẻ con. ( thích gạch thì cho ăn gạch nhé[:D])
  2. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    hihi tks bạn Never, An, Boy, ... và tất cả các bạn đã cho mình những nhận xét sáng suốt của người ngoài cuộc :D
  3. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ý kiến của bác này. Nói chung chủ topic nên cẩn trọng với anh này, cũng không nên nhanh chóng đưa ra kết luận về con người anh này như vậy khi mà quen chưa lâu, lại ít gặp nhau.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710

    Chả đồng ý mấy. Không nhớ có phải mình đọc được anh này đã ly hôn không nhờ. Khi đã ly hôn rồi, thì mấy tuổi nó cũng chả xoắn đâu.=))
    Bạn này toàn thích các anh già, trên chục tuổi nhỉ. Kiểu thì thiếu gì, mỗi tội có khác thì bạn cũng chả nhận ra được, nên cứ thấy nó...giống giống. Đời thủa nhà ai, vì em thích 1 anh này, nên em kiếm 1 anh khác gần giống vậy để học hỏi.Con người , chứ có phải là văn bản hay cái gì đâu mà xem rùi copy.( rõ ràng, hoàn cảnh cũng chả giống rồi).
    Bạn còn phải học nhiều lắm, nhưng đừng mỗi anh cần học lại lập 1topic nhá, vo lại một đi cho nó tiện. Mỗi anh 1 màu.:))
    Ôi..., may quá hôm nay mình vui vẻ.=))
  5. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    hihi bạn KCB nè, học yêu thương k có gì sai cả. nhưng sự đời nó k đơn giản như mình muốn: yêu thương thật lòng và được đáp lại.

    k vo được bạn à vì nếu vo được thì mình đã chẳng lên đây hỏi. có 1 cách là thử trải nghiệm để tự học nhưng mình sợ đau nên cứ chai mặt hỏi mọi người vậy :))

    ai k giúp được thì thôi... ai muốn cười cứ cười... thế mới là đời :))
  6. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Vo lại được thì em ko còn là con gái nữa, hoặc là vài chục năm sau gần đến tuổi mãn kinh thì may ra [:D]
    Ý của giai em đã biết thì cần bắt bệnh gì nữa? Em muốn tâm sự chăng?
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Yêu thương hình như là tình cảm, mà tình cảm vốn không học được. Học cách yêu thương thì có thể, không hiểu bạn muốn học yêu thương, hay học cách yêu thương?
    Đằng nào thì vẫn n anh, mỗi anh 1 màu chữ, có 40 màu cho bạn lựa chọn. Cuộc đời bạn chắc không vật vã chờ đợi kinh nghiệm đến 40 anh chứ? Bạn đọc mà không hiểu, vo là vo tất các anh của bạn vào 1 topic( vì dự kiến sẽ còn thêm 1 số anh nữa), xong anh này rồi đến anh kia, hoặc mấy anh cùng 1 lúc, thì may ra mới cần lập mấy chủ đề. Còn đời này, kể cả 1x đến 7,8x, người là người, khác nhau, vo thế quái nào được?=))
    Đọc bài của bạn, chả cười nổi.
  8. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Yêu đương là lừa nhau. Mà kẻ nào yêu trước, yêu nhiều hơn. Kẻ đó là người thua cuộc. ;))
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Yêu trc là thua, hay yêu nhiều hơn là thua, hay cả 2 cùng lúc thì mới thua? ;))
  10. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    yêu bh các nhà khoa học còn chưa giải thích đc là j đây nè

Chia sẻ trang này