1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý của zai là sao :P (thỉnh cao thủ giúp e với)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chuotconml, 25/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    anh rủ, em đi.
    anh hẹn, em đồng ý.
    vẫn vui vẻ nói chuyện vui cười.
    chỉ có điều.
    ,,,
    MÌNH phải luôn là người đến trước tiên!
  2. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    tks
  3. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Hơi lấp lửng nên bạn không hiểu hết,
    cả bạn và anh ấy vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau phải không?
    Đủ tin tưởng thì cảm mến luôn..

    Những người có thái độ nghiêm túc, đàng hoàng khi có hẹn, họ thường luôn đến đúng giờ. Người đó không cần phải là 1 người từng trải, thái độ đó nó ngấm từ máu chui ra rồi bạn ậ.

    Việc đến sớm, không những chứng minh họ là người đáng tin, mà việc đến sớm trước tiên luôn ở thế chủ động so với người đến sau.

    Sự chờ đợi của việc lỡ hẹn liên tiếp chẳng là vấn đề gì so với việc bạn nhận ra rằng chưa đặt đủ niềm tin ở 1 người chưa xứng đáng. Sự chờ đợi vậy có xứng đáng không?

    Vấn đề nào cũng vậy, trong tình cảm cũng thế. Bạn đừng cảnh giác quá kẻo lỡ việc, cứ thoải mái mà cảm nhận thôi.

    ý mình chỉ có vậy :)
    đi rửa xe đã, tối có hẹn[:P][:P][:P]
  4. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Bạn xác định, trông chờ điều gì ở mối qh này? Tự hỏi bản thân mình xem? Cảm xúc thực sự của bạn với anh ta thế nào?

    Có mục đích rõ ràng thì đường đi nc bước sẽ dễ hơn.
  5. BacYeuGiKoiNhat

    BacYeuGiKoiNhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Thì người hẹn nhất là đàn ông, đặc biệt là từng trải và tử tế như ông ấy khoe thì trước hết phải luôn đúng giờ trong các cuộc hẹn, đặc biệt họ còn thường đến sớm để tạo cảm giác tin tưởng cho phái nữ ( ông này giờ giấc ẩu quá, chắc lại nhậu nhẹt bù khú ở đâu đoán mò thui nhá [:D])
    Khi có việc bận họ sẽ chủ động liên lạc và xin lỗi vì lỡ hẹn( mới ở mức đong đưa mà đã thế này thì :-?? hơi thất vọng)
    Phang cái câu bm ko gọi điện giục về có 2 khả năng( thấy chuyện nhạt rồi tìm cách té vì không còn gì để nói, hoặc là lại có cái hẹn với gái khác [-()
    Còn cái chuyện duyên số thì hơi bị sến, đã lập gia đình rồi trải qua cuộc sống ấy rồi sẽ không tin vào cái đó nữa đâu, nếu độc thân thì còn có thể, cái câu đó các ông dùng để đong gái thôi, ông nào chả nói vậy ~X
    Bạn cứ để tình trạng như vậy xem lão chịu được bao lâu, nếu lão tin vào duyên số lão đã tiến đến với bạn lâu rồi, đàn ông khi có cảm tình thực sự thì họ sẽ hành động chứ không nói nhiều như vậy đâu. Lão đang tính toán với bạn đấy, về nhà gặp bạn bè có khi lại bảo "mẹ con dở hơi ăn cám lợn".
    Vì bạn cần người chia sẻ học hỏi nên cứ chây ỳ ra cho mình, thời gian sẽ làm lão lộ ra bản chất thật, lúc đó tùy cơ ứng biến, mình chả thiệt gì cả :-bd
    Lão thích thì lão sẽ xoắn quẩy cho coi :))
  6. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Ko cần nhất thiết phải giãn nữa, time post bài của chuotcon mình nhìn cũng đủ hiểu khoảng thời gian bạn tiếp xúc với anh ấy thế nào.
    Giờ chuotcon cứ thoải mái tự nhiên, gặp gỡ anh ta tùy theo mức chủ động của anh ấy để quan sát thái độ và cách hành xử của anh ta ra sao.
    Giờ chuotcon bật đèn xanh để anh ấy thể hiện là hợp lý rồi, vì bạn cũng có hơi hơi thích anh ta mà phải ko?

    Giờ hãy để anh ta sử dụng quỹ thời gian của anh ấy tiếp xúc và gần gũi bạn, xem anh ta cư xử thế nào. Chứ cứ lời nói thì gió bay hết bạn nhỉ, hẹn hò nó phải khác chứ đâu thể uống nước cắn hạt dưa và nc xuông mãi phải ko?[:D][:D][:D]
    Cũng thông cảm 1 phần gà trống nuôi con, vợ bỏ, vợ chết, v.v. lí do gì thì k biết, nhưng phải nuôi con thì nó cũng có nhiều thứ phải lo và trách nhiệm riêng ròi

    Tổng 3 ý cmm ở trên chỉ như này:
    Đo mức độ tin tưởng
    Quan sát sự thể hiện
    Để tổng kết đánh giá về con người anh ta.
    Bạn cũng chỉ muốn vậy chứ đâu có gì nhiều, nhỉ?
  7. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    tks
  8. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    CHịu, ko đỡ được.

    Nhường bạn cho GS XOay
  9. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    bạn Never ơi, trả lời cho mình 4 cái thắc mắc đi:
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ý là tự đánh bóng bản thân. Nhưng cách thức thì thô thiển. Còn chưa kể là mạnh mẽ kiểu gì, chỗ dựa kiểu gì, có thể dựa được kiểu gì mà vợ con có thèm dựa đâu. :)) Nói ngược với thực tế mà không tự thấy chối tai mình à?

    Thô thiển.

    Nhưng thường nhiều cô gái cho rằng một ng đàn ông thô thiển kiểu ông này là "chân thật, thẳng thắn." =))

    ***

    Người trẻ tuổi, công việc đang ổn định, chưa có tham vọng gì lớn lao, đang nhòm ngó kiếm chồng (trong vòng 2-3-5-7 năm nữa) như cô chủ topic thì rất hay suy nghĩ đắn đo xem mình có nhạt hay không mà người ta lơ láo không nhiệt tình trong buổi hẹn với mình. Vốn vì đời sống chẳng có cái gì đáng giá để suy nghĩ hơn cái buổi hẹn với ông ly dị kia. Còn người già, trăm thứ lo, thì hẹn hay hủy hẹn, lấy thêm vợ lần nữa hay ly dị vợ lần nữa, thì cũng không đến nỗi phải trằn trọc như cái cô gái mới lớn trằn trọc chỉ vì một buổi hẹn. :))

Chia sẻ trang này