1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý của zai là sao :P (thỉnh cao thủ giúp e với)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chuotconml, 25/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    thì đúng là thế. mình chỉ thắc mắc thái độ như vậy là sao để rút kn mà.

    ah mà hiểu rồi. anh ta từng nói mình đối xử sao sẽ nhận được như vậy.:-bd
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Sao các bạn gái trẻ không ra ngoài dating cho vui vẻ, hoạt bát, mà cứ cắm đầu suy nghĩ nghiêm túc về một mqh X vậy?

    Ý tôi không phải là xúi bẩy các bạn nên chơi bời phóng đãng bạt mạng, thiếu suy nghĩ - nhưng suy nghĩ cho nhiều về một thứ mình không nắm trong tay, không có khả năng điều khiển, thì suy nghĩ làm cái gì?

    Làm gì không lo làm, toàn lo nghĩ với nghĩ.

    ***

    Đời bạn chủ topic đã date được 30 anh chàng chưa? Tính luôn các lần đi chơi duy nhất rồi 2 bên không đi chơi với nhau nữa. Tính luôn thời cấp 3 của bạn.

    Khi nào date đủ 30 người thì sẽ không nằm trằn trọc vắt chân lên trán để suy nghĩ kiểu luẩn quẩn thế này nữa.
  3. BacYeuGiKoiNhat

    BacYeuGiKoiNhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cái kiểu tình cảm đổi trác này mong manh lắm vì vậy bạn đừng nên dính vào chắc ngày xưa anh ta lấy vợ cũng theo kiểu này :-w Tóm lại mẫu người này vô vị, sống với nhau rồi sẽ biết, bị vợ cắm sừng còn đòi hòa hợp về ***, lão này sẽ giúp bạn học được những thứ không đâu :-??
  4. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Chính xác là: kẻ nào để lộ ra là mình yêu nhiều hơn, yêu trước. Thì kẻ đó thua =)) =))
    Nhưng nhiều trò làm kẻ thua còn hay hơn là ko được chơi ;)
  5. datalink

    datalink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2010
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    nếu thay từ "yêu" = từ "thích" thì có vấn đề gì k các bác?
  6. vohinh12345

    vohinh12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Bạn chẳng hỏi mình nhưng mình đã đọc hết topic của bạn nên cứ tự tiện trả lời :P
    Hôm nay thích viết nhiều. Bạn ngại đọc thì xuống cuối bài đọc phần in đậm luôn nhé.

    Những hành động này rõ ràng là anh ta cố ý không ga lăng với bạn một cách cực kỳ chủ đích với mục tiêu là làm bạn phải dành nhiều thời gian trăn trở xem rút cục là anh ta như thế nào => và anh ta đã đạt được mục đích ngoạn mục là thu hút sự chú ý, tâm trí của bạn hay nói cách khác là làm bạn "nhớ" anh ta.
    Cách hành xử của anh ta mình thấy rất quen thuộc và bài bản giống như các bác trong box "Tư vấn tình yêu" truyền miệng nhau). Anh ta hoàn toàn dành thế chủ động từ đầu đến cuối. Anh ta cũng khá thành công trong việc

    Khi đạt được mục đích này rồi anh ta thành công 1 bước vì:
    - Đặt bạn vào trong bóng tối (thế bị động)
    - Hút kiệt sức lực của bạn vì hàng đêm ngồi ôm gối phán đoán hành vi của anh ta.
    Khi bạn bị bịt mắt (ở trong bóng tối) và và bị kiệt sức dần dần thì việc "làm thịt" bạn chỉ còn là vấn đề thời gian.
    "Con sói" chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi và có khi chả cần nhọc công đuổi theo "con mồi" vì "con mồi" là bạn sẽ tự phải tìm đến anh ta (đã được xác thực qua những lần bạn chủ động liên lạc).

    Mình có đọc đâu đó một câu thế này: "Con gái coi thường người mình yêu và yêu người coi thường mình"
    Câu này có vẻ hài hước và phi lý, nhưng đến tuổi băm rồi mình lại thấy rất chuẩn (Tất nhiên phải hiểu theo nghĩa bóng he he...)
    Còn nhớ hồi "trai trẻ" mình đi tán gái thì thường rất chân thành, và "nắn nót", bỏ ra cực nhiều tâm huyết và thời gian nhưng thường thì "cho rất nhiều và nhận lại thì chả có bao nhiêu".
    Sau vài ba mối tình thất bại thảm hại và những đêm trắng gặm nhấm nỗi buồn thì trái tim của mình trở nên nguội lạnh, ko còn để ý tới việc kiếm người yêu nữa.
    Thì.. kỳ lạ chưa? Chính cái thái độ bất cần, coi thường "phụ nữ" của mình lại phá vỡ "vòng tròn đa nghi" của chị em rất hiệu quả và ngoài ra còn làm cho họ tò mò và chủ động trong việc tiếp cận với mình.
    Từ đó mình ngộ ra một "chiêu thức" mới: Đánh mà như không đánh hê hê... buồn cười thật.
    Tất nhiên câu châm ngôn hài hước trên chỉ áp dụng với những người có khả năng chém gió thôi nhé. Nếu có tiền, có chức nữa thì hầu như là bất khả chiến bại hê hê.. Cái khả năng chém gió vẫn là "vũ khí" tối tân hàng đầu, nó hoàn toàn có thể thay thế tiền, quyền trong việc chinh phục 1 người con gái (tất nhiên là ko phải tất cả)


    Theo như mình cảm nhận thì bạn chủ top có tình cảm với anh này rồi nhưng đang thoi thóp chống chọi, và rất cần các bạn trên diễn đàn nói cho sáng mắt ra hê hê...
    Còn anh này thì biết tỏng những gì bạn đang nghĩ rồi và anh ta đang giành thế thượng phong, nên hành sự rất ung dung, chủ động, bất cần...
    Đọc hết mấy trang topic của bạn mình thấy lý do "muốn làm bạn để học hỏi" không còn hợp lý nữa, cảm giác nó là một cái cớ để bạn tự dối mình khi ko muốn mất anh ta.
    Bạn đưa ra những nhận xét "có vẻ như" hết sức khách quan và "có lợi" cho anh ta, có lợi cho việc bạn tiếp tục liên lạc và học hỏi anh ta => Giống như việc người nghiện lúc nào cũng tự nhủ "Đây sẽ là lần cuối cùng mình hút hít, đây sẽ là lần cuối cùng...)

    Các vấn đề bạn chủ topic cần lưu ý như sau:
    - Chấm dứt cái lý do "quen để học hỏi" => Tôi nghĩ vì bạn bám vào cái lý do này nên dù ai khuyên gì thì bạn vẫn có lý do chính đáng để tiếp tục "tự lừa dối" để liên lạc và gặp gỡ anh ta.
    - Chấm dứt liên lạc => Cái bước trên bạn làm được thì mới làm được bước này.

    Cuối cùng, mình "sổ toẹt" như sau:
    - Bạn nên chấm dứt mối quan hệ này bởi anh ta ko phải là một người bạn đáng tin và càng không phải là người yêu lý tưởng.
    - Bạn cần chấm dứt mối quan hệ này vì nó sẽ chỉ làm bạn: Nhẹ thì mệt mỏi, mất thời gian - Nặng thì tự nguyện dâng hiến và trải nghiệm phần đời còn lại trong thù hận đàn ông.
  7. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    chúc nhà mình năm mới gặp nhiều điều tốt lành, ai có trái tim tan vỡ sẽ mau chóng lành lặn :D

    báo cáo tình hình là mọi chuyện đã ngã ngũ. sau 1 hồi "đấu tranh tâm lý tội phạm" thì mình đưa ra được kết luận anh ta muốn *** thôi nhưng anh ta k nhận, còn bảo mình chẳng biết yêu là gì và cuối buổi nói chuyện thì nhận mình là bạn bè. giờ mình có online anh ta cũng k nhảy vào chat nữa.

    mình k nghĩ anh ta bị oan nhưng vẫn còn thắc mắc về 1 chuyện. mong các cao thủ tán gái (có kinh nghiệm ấm chén) giải đáp
    :

    nếu qua ngoại hình, tính cách mà đoán được 1 cáo *** sẽ rất chán thì sao man còn muốn *** với người đó? lẽ nào chỉ vì người đó còn zin cũng đủ hấp dẫn để ***? hay là vì man còn cảm nhận là cáo đó thể hiện sẽ k như vẻ bề ngoài ? hay còn lý do nào nữa?

    nghe đồn rằng gái ngoan *** rất chán. k biết ý các cao thủ như thế nào ạ :-w
  8. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Cuối cùng thì bạn cũng có 1 qđ đúng sau bao nhiêu phân tích đầy tâm ý của các anh trên này. Mừng cho bạn.
    Còn vd *** thì qua box Giáo dục giới tính chuẩn hơn. Mà đàn ông nói chung (ko chỉ tầm sói như anh chàng của bạn) thì có cơ hội sẽ ko từ chối đâu.
  9. vohinh12345

    vohinh12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ rằng có 2 lý do để trả lời câu hỏi của bạn:
    1. Tiềm thức hay còn gọi là bản năng:
    Từ thời khai sinh ra loài người và muôn loài sinh vật, giống đực đã có nhiệm vụ gieo rắc giống nòi để duy trì loại của mình giống như được lập trình từ bàn tay tạo hóa từ lúc mới sinh ra. (giống như khi bạn gõ phím máy tính thì nó hiện chữ trên màn hình)
    Giống đực có xu hướng thích *** "bừa bãi" hơn giông cái là vì phần việc của giống đực nhẹ tênh và tạo ra khoái cảm.
    Giông cái thì không thích bừa bãi bởi sau đó là thời kỳ mang thai, bế bồng nuôi dưỡng.... rất vất vả và khổ sở.

    2. Khoa học:
    Giống đực hay nghĩ về *** nhiều hơn bởi lẽ
    Do thiết kế tự nhiên "cái đó" nằm ở ngoài và có nhiều tiếp xúc va chạm nên dễ bị kích thích (không như nữ giới nằm sâu bên trong và khó bị kích thích hơn)
    Nếu tinh binh tồn đọng nhiều trong cơ thể thì sẽ sản xuất ra một loại hóa chất khiến cho bộ não mất tập trung, lâu ngày còn dẫn đến cáu gắt, bực bội. (hiện tượng này nữ cũng gặp phải khi quá lâu mà ko có quan hệ thể xác)

    Ngày xưa người nguyên thủy giống đực thể hiện mãnh liệt bản năng của mình hơn bởi lẽ không bị cấm đoán đánh giá.
    Ngày nay đàn ông cũng như phụ nữ được giáo dục từ bé để xem xét s.e.x là cái gì đó xấu xa, cần tránh nhắc đến nên đàn ông thì có chừng mực hơn, đàn bà thì càng khó khăn hơn trong chuyện đó.
    Khi mà xã hội ngày càng hiện đại hơn thì người ta lại có xu hướng dễ dãi với nó hơn (quay về thời nguyên thủy). Con người ta nhận thức nó là một nhu cầu thiết yếu giống như cơm ăn, nước uống, bầu không khí để hít thở.

    => Cho nên cho dù gái ngoan, hay gái xấu, gái s.e.x rất chán thì đàn ông vẫn không từ chối khi có cơ hội vì:
    - Bản năng đã được lập trình nhiệm vụ duy trì nói giống (cái nè nằm trong tiềm thức mà chính bản thân đàn ông cũng không ý thức được).
    - Tạo ra khoái cảm (thế nên mới có chuyện người ta hay tự sướng để trải nghiệm khoái cảm).
    - Không có gái còn tự sướng để tạo ra khoái cảm, nên gái thế nào thì cũng mang loại được thêm nhiều loại khoái cảm khác nữa (Âm thanh, hơi ấm khác phái, các cơ quan phụ nữ khác) => phong phú hơn tự sướng một mình nhiều đúng không? Nếu gái xinh thì sẽ đem lại khoái cảm về mắt nhìn. Một điều quan trọng nữa là không có cái gì thay thế được "cô bé" trong việc "bao bọc" cậu bé" hiếu chiến nhỉ? :P
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mặc dù tôi đồng ý với 1 số ý trong bài bạn (và đã vote đồng ý), nhưng ở chỗ này thì tôi không đồng ý.

    Cũng tùy tính cách của cô gái thôi, bạn ạ.

    Mỗi ng (nam và nữ) sẽ có giới hạn riêng của mình, khi ng kia làm mình tổn thương / bực mình / khó chịu / ngán ngẩm...đủ nhiều (có khi chỉ 1-2 lần là đủ nhiều), thì người đó sẽ chấm dứt sự quen biết thôi. Có phải cô gái nào (hoặc chàng trai nào) cũng thích được đày đọa, khinh rẻ, bỏ rơi đâu?

    Vấn đề chỉ là khi 1 ng (nam hoặc nữ) chưa ý thức chính xác về giá trị của mình thì dễ bị cái hào quang của ng kia lấn át và lụy ng kia hơn mức xứng đáng. Còn 1 ng đủ già dặn để biết mình là ai, có giá trị thế nào (hoặc kém giá trị thế nào) và biết nhìn ra giá trị của những ng đối diện, thì sẽ không mất quá nhiều tgian để quyết định xem có nên tiếp tục đeo đuổi mqh đó hay không.

    Nếu ng đó đủ già dặn.

Chia sẻ trang này