1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý của zai là sao :P (thỉnh cao thủ giúp e với)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chuotconml, 25/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vohinh12345

    vohinh12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng...
    Câu nói trên chỉ là một cách ví von hài hước để chỉ những cô gái lụy tình và có phần mù quáng thôi... và cũng ko thể hiểu hoàn toàn theo nghĩa đen được.

    Có nhiều bài báo viết về những người phụ nữ có khá nhiều vệ tinh bay quay, yêu chiều, nâng niu nhưng họ lại ko thể có cảm giác nam nữ với đối tượng này. Bản thân họ cũng tự dằn vặt mình tại sao lại đi yêu được cái thằng đó, cục súc, vũ phu, bội bạc.... nhưng ko hiểu sao mình cứ nhớ nó đến điên cuồng. Một phần nữa là họ, những người phụ nữ ấy, ko chịu nổi cảm giác thất bại khi có "thằng" dám "không yêu" mình. hi hi...

    Không chỉ trên báo chí, bản thân mình cũng đã chứng kiến tận mắt một người bạn dù bị đánh, bị chửi, bị lợi dụng tiền bạc mà ko thể nào dứt ra được. Lúc đầu mình còn ra sức can ngăn, nhưng quả thật là vô ích.. Lúc đó tức lắm, nhưng sau này đọc các bài báo mới biết là có cả một bộ phận người phụ nữ như thế nên mình mới ko bận tâm đến những chuyện đó nữa.[r24)]
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Giống như ng mua hàng khôn ngoan thì biết trả giá và chỉ mua khi trả được gần gần giá cả của món hàng hóa (giá cả căn cứ vào giá trị của hàng hóa), còn ng mua hàng không khôn ngoan thì dù ng bán hét giá cỡ nào cũng dốc tiền ra để mua về 1 món hàng giá trị kém hẳn hơn giá tiền mình bỏ ra.
  3. khongcozj

    khongcozj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    hóng..

Chia sẻ trang này