1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý dân ở xứ người .

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi MinhTrinh, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn nói đến : " Ý dân là ý trời " ; dân là chủ, dù ý dân sai như trời mưa bão, dù ý dân có thể làm ảnh hưởng đến chính sách quốc gia như trời hạn hán, và chỉ dám nói đến xứ người . , còn anh em suy nghĩ xa xôi là chuyện của anh em đấy nhá
    Các thành phố ở đây ( Quebec ) đang sôi nổi với " Trưng cầu dân ý ", 1 cuộc trưng cầu dân ý có trong luật nhưng phương thức trưng cầu dân ý đang vi phạm nguyên tắc sinh hoạt dân chủ, nhà nước ( Chính quyền cấp Tỉnh bang và Thành phố ) cố tìm những mưu chước " đê hèn " và " phản trắc " ( theo định nghĩa của Constancy viết lên ) để áp đặt lên ý dân .
    Để tóm gọn lại vấn đề 1 chút .
    Năm 2001, Tỉnh bang quyết định gom nhiều TP lại làm 1 Đại đô thị . ( Rất nhiều dân ở các TP nhỏ phản đối )
    Năm 2002, Cuộc bầu cử chính quyền Đại đô thị tiến hành, Đảng cầm quyền thua, đảng đối lập với " chiêu bài " Ý dân : Chống kết hợp thắng . Nhưng ngay khi nhận chức, họ đã quên lời và chủ trương ngược lại để có cơ hội nắm quyền 1 Đô thị thật rộng lớn . Có nhiều người cho rằng ông là kẻ phản bội nhân dân .
    Năm 2003, Cuộc bầu cử Quốc hội Tỉnh bang được tổ chức, Cũng lại với chiêu bài " Ý dân là ý trời " , thủ lĩnh đảng đối lập tuyên bố nếu được cầm quyền, ông sẽ tách các thành phố lại như cũ bằng mọi gía và ngay lập tức .
    Và cử tri lại cố bảo nhau dồn phiếu cho ông, ông đắc cử nhưng ông lại đưa ra các lý do khác để chần chờ : Tách ra tốn kém 2 tỷ $. Tách ra sẽ thiệt hại cho kinh tế , nói chung, tách ra là SAI .
    Nhưng những người dân quá phẫn nộ, ông nhượng bộ bằng cách chế tạo ra 1 cuộc trưng cầu dân ý 2 vòng với nhiều rào cản mà hôm nay là ngày quyết định ,
    Thành phố ông cư ngụ ( đã bị xóa tên ) lại là TP đòi tách ra mạnh nhất . Ngày hôm qua, Báo chí phỏng vấn, Ông cho biết : Ông sẽ KHÔNG đi bỏ phiếu ! vì là ngày Father '''' s day !!!
    Cũng ngày hôm qua, đảng cầm quyền huy động 1 ngàn dân Montreal lại TP nơi ông ở để hát bài : If you go away ( hát thật chứ không phải đùa ) .
    Cũng ngày hôm qua, đảng cầm quyền TP nhìn thấy những thất bại và chưa tỉnh ngộ, họ tìm đủ mọi phương cách cản trở trưng cầu dân ý kể cả chiêu " Tự vẩy mực vào mình rồi đổ cho người " ( VN hình như gọi là " Vừa đánh trống, vừa ăn cướp "
    Cuộc trưng cầu dân ý bắt đầu mới 3 phút, các đài TH đang trực tiếp khắp các thành phố và rất sôi nổi, người dân đang bỏ qua mọi cuộc vui để thể hiện ý dân .
    Được minhtrinh sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 20/06/2004
  2. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Demerger referendum day
    Votes in 89 suburbs across Quebec. In Montreal, Yes and No sides campaign to win last-minute converts to their causes

    ROBERTO ROCHA
    The Gazette
    June 20, 2004
    Citizens in 89 city suburbs across Quebec are heading to the polls today to decide if they want to regain limited municipal autonomy.
    They''ll be voting in referendums on whether to partially undo the amalgamations imposed by the former PQ government in 2002.
    Passions have run high for the last few months, in which fierce municipal pride clashed with pro- and anti-demerger facts and figures, leaving no clear winner.
    In Montreal, 22 out of 28 suburbs are eligible to demerge. The vote might result in a splintered island in 2006, when the demerged towns would start exercising their powers.
    Montreal Mayor Gerald Tremblay''s pro-megacity campaign didn''t have a moment''s rest in the hours leading up to the vote.
    Yesterday, he met with the city''s large Lebanese community. He campaigned in St. Laurent, Cote St. Luc, LaSalle and even dropped in on the Westmount "love-in."
    "The mayor is not letting up," said Martine Painchaud, his press aide.
    "People are working in committees, going door-to-door all over the city."
    Today, representatives from Tremblay''s party will sit as observers at all polling stations across the island.
    "We''ll be there to make sure everything goes smoothly," Painchaud said.
    The demerger side was no less busy.
    In Beaconsfield, for example, 38 per cent of eligible voters signed registers last month to trigger a referendum there. If at least 35 per cent of voters choose Yes today, the community will demerge.
    "We''re looking forward to a good victory," said Anne Reinhold of the West Island community''s Yes committee. She is devoting her weekend to a telephone blitz, urging voters to cast their ballots.
    Demergerites also will be on the lookout for illegalities.
    Those in Cote St. Luc will be especially vigilant, given some mishaps in the June 13 and 14 advance polls.
    "Voters were given wrong information by the returning officer," said Glenn Nashen of the borough''s Yes committee.
    Fellow demergerite Anthony Housefather is expecting a voter turnout of 75 per cent.
    "We don''t care which side you vote for. Just please go out and vote," he said.
    Maria Tatino of the Baie d''Urfe Yes side was more blunt. "Be a man, be a woman - and make a decision," she said.
    Hundreds of volunteers in the West Island borough are busy with Baie d''Urfe Days, a four-day festival. Demerger activists are using the celebrations to whip up voters.
    Some demerger supporters are already claiming victory. Senneville, Westmount, Montreal East, Pointe Claire, Cote St. Luc and Baie d''Urfe are among suburbs that have victory parties scheduled for tonight.
    "Even though we''re gonna win by a landslide, we''re still working very hard," Tatino said.
    Polling stations open at 9 a.m. and close at 7 p.m. Eligible voters total 979,744.
    To cast a ballot, voters must present one of these documents: health-insurance card, driver''s licence or Canadian passport.
    Polling stations open at 9 a.m. and close at 7 p.m. Eligible voters total 979,744.
    To cast a ballot, voters must present one of these documents: health-insurance card, driver''s licence or Canadian passport.
  3. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Demerger referendum day
    Votes in 89 suburbs across Quebec. In Montreal, Yes and No sides campaign to win last-minute converts to their causes

    ROBERTO ROCHA
    The Gazette
    June 20, 2004
    Citizens in 89 city suburbs across Quebec are heading to the polls today to decide if they want to regain limited municipal autonomy.
    They''ll be voting in referendums on whether to partially undo the amalgamations imposed by the former PQ government in 2002.
    Passions have run high for the last few months, in which fierce municipal pride clashed with pro- and anti-demerger facts and figures, leaving no clear winner.
    In Montreal, 22 out of 28 suburbs are eligible to demerge. The vote might result in a splintered island in 2006, when the demerged towns would start exercising their powers.
    Montreal Mayor Gerald Tremblay''s pro-megacity campaign didn''t have a moment''s rest in the hours leading up to the vote.
    Yesterday, he met with the city''s large Lebanese community. He campaigned in St. Laurent, Cote St. Luc, LaSalle and even dropped in on the Westmount "love-in."
    "The mayor is not letting up," said Martine Painchaud, his press aide.
    "People are working in committees, going door-to-door all over the city."
    Today, representatives from Tremblay''s party will sit as observers at all polling stations across the island.
    "We''ll be there to make sure everything goes smoothly," Painchaud said.
    The demerger side was no less busy.
    In Beaconsfield, for example, 38 per cent of eligible voters signed registers last month to trigger a referendum there. If at least 35 per cent of voters choose Yes today, the community will demerge.
    "We''re looking forward to a good victory," said Anne Reinhold of the West Island community''s Yes committee. She is devoting her weekend to a telephone blitz, urging voters to cast their ballots.
    Demergerites also will be on the lookout for illegalities.
    Those in Cote St. Luc will be especially vigilant, given some mishaps in the June 13 and 14 advance polls.
    "Voters were given wrong information by the returning officer," said Glenn Nashen of the borough''s Yes committee.
    Fellow demergerite Anthony Housefather is expecting a voter turnout of 75 per cent.
    "We don''t care which side you vote for. Just please go out and vote," he said.
    Maria Tatino of the Baie d''Urfe Yes side was more blunt. "Be a man, be a woman - and make a decision," she said.
    Hundreds of volunteers in the West Island borough are busy with Baie d''Urfe Days, a four-day festival. Demerger activists are using the celebrations to whip up voters.
    Some demerger supporters are already claiming victory. Senneville, Westmount, Montreal East, Pointe Claire, Cote St. Luc and Baie d''Urfe are among suburbs that have victory parties scheduled for tonight.
    "Even though we''re gonna win by a landslide, we''re still working very hard," Tatino said.
    Polling stations open at 9 a.m. and close at 7 p.m. Eligible voters total 979,744.
    To cast a ballot, voters must present one of these documents: health-insurance card, driver''s licence or Canadian passport.
    Polling stations open at 9 a.m. and close at 7 p.m. Eligible voters total 979,744.
    To cast a ballot, voters must present one of these documents: health-insurance card, driver''s licence or Canadian passport.
  4. rakhoi

    rakhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    hơhơho nghe chuyện cà ná điên , tớ lại nhớ đến năm nào Boris Yelstin vận động các cộng hoà trong liên bang sô viết đòi quyền tự trị khiến tổng bí thư Mikhail Gorbachev bỗng nhiên chuyển sang .... thất nghiệp . Nhưng gần đây khi người Chechnya đòi quyền tự trị thì được ổn định tình thế ngay lập tức . Ý dân hay ý đại diện dân thì chắc còn tuỳ mắm muối của các .... cơ quan ngôn luận
    Chắc chỉ có thời xưa mới có chuyện hoàng đế chia .... nước ra để ban cho các thái tử . Thời bi giờ hỏng có chuyện cha truyền con nối nên việc các đầy tớ của nhân dân chia lãnh thổ ra để giảm bớt quyền hành của chính mình hơi bị .... hiếm nhể . Cũng may là dân cà ná điên chỉ dùng lá phiếu của họ để đòi quyền tự trị (và vẫn có quyền dùng lá phiếu ) chứ không thích .... vào bưng kháng chiến như ở các nước khác . heheheheheh bác mỹ cũng hơi sợ dân cà ná điên tràn qua biên giới xin ..... tị nạn chứ nhể
    Nói về tinh thần .... đại đoàn kết thì những người đòi quyền tự trị quả là bọn .... ********* chia rẽ dân tộc còn những người đòi thống nhất lại là bọn ..... bá quyền nước lớn . Nói về lợi ích kinh tế thì cư dân những thành phố giáu có muốn tự trị là những người .... ích kỷ hỏng thèm chia cơm sẻ áo với những thành phố nghèo hơn còn cư dân còn những cư dân của các thành phố nghèo là bọn theo chân bọn nhà giàu để đòi .... bơ thừa sữa cặn . Nói về quyền tư do dân chủ thì bọn nhà báo là bọn .... nói sao cũng được . Nói theo kiểu .... của tớ thì trời ơi hôm nay sướng qúa đuợc chửi bọn cà ná điên sứớng cả miệng
    Tớ ủng hộ việc kết hợp các thành phố đấy nhá (heheheheh đứng về phe bọn tư bản cầm quyền một phát nhể ) Thành phố lớn thì việc tổ chức hành chánh và chia sẻ các phúc lợi công cộng sẽ được đồng bộ hơn . Việc dân nhà giàu phải đóng thuế nhiều hơn và hưởng đồng đều các phúc lợi xã hội tuy hơi bị bất công nhưng lại là một trong những "cơ chế" (mechanism) để san bằng .... giai cấp .Nghe hơi bị ... hâm nhể
  5. rakhoi

    rakhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    hơhơho nghe chuyện cà ná điên , tớ lại nhớ đến năm nào Boris Yelstin vận động các cộng hoà trong liên bang sô viết đòi quyền tự trị khiến tổng bí thư Mikhail Gorbachev bỗng nhiên chuyển sang .... thất nghiệp . Nhưng gần đây khi người Chechnya đòi quyền tự trị thì được ổn định tình thế ngay lập tức . Ý dân hay ý đại diện dân thì chắc còn tuỳ mắm muối của các .... cơ quan ngôn luận
    Chắc chỉ có thời xưa mới có chuyện hoàng đế chia .... nước ra để ban cho các thái tử . Thời bi giờ hỏng có chuyện cha truyền con nối nên việc các đầy tớ của nhân dân chia lãnh thổ ra để giảm bớt quyền hành của chính mình hơi bị .... hiếm nhể . Cũng may là dân cà ná điên chỉ dùng lá phiếu của họ để đòi quyền tự trị (và vẫn có quyền dùng lá phiếu ) chứ không thích .... vào bưng kháng chiến như ở các nước khác . heheheheheh bác mỹ cũng hơi sợ dân cà ná điên tràn qua biên giới xin ..... tị nạn chứ nhể
    Nói về tinh thần .... đại đoàn kết thì những người đòi quyền tự trị quả là bọn .... ********* chia rẽ dân tộc còn những người đòi thống nhất lại là bọn ..... bá quyền nước lớn . Nói về lợi ích kinh tế thì cư dân những thành phố giáu có muốn tự trị là những người .... ích kỷ hỏng thèm chia cơm sẻ áo với những thành phố nghèo hơn còn cư dân còn những cư dân của các thành phố nghèo là bọn theo chân bọn nhà giàu để đòi .... bơ thừa sữa cặn . Nói về quyền tư do dân chủ thì bọn nhà báo là bọn .... nói sao cũng được . Nói theo kiểu .... của tớ thì trời ơi hôm nay sướng qúa đuợc chửi bọn cà ná điên sứớng cả miệng
    Tớ ủng hộ việc kết hợp các thành phố đấy nhá (heheheheh đứng về phe bọn tư bản cầm quyền một phát nhể ) Thành phố lớn thì việc tổ chức hành chánh và chia sẻ các phúc lợi công cộng sẽ được đồng bộ hơn . Việc dân nhà giàu phải đóng thuế nhiều hơn và hưởng đồng đều các phúc lợi xã hội tuy hơi bị bất công nhưng lại là một trong những "cơ chế" (mechanism) để san bằng .... giai cấp .Nghe hơi bị ... hâm nhể
  6. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Cụ Rakhơi dạy chí phải ...
    1 cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao ...
    Nhưng mà như thế sao không gom luôn tất cả các Đại đô thị lại làm 1 để thành các tỉnh bang , rồi gom luôn các tỉnh bang thành 1 quốc gia ?
    Ah, cái này người ta đã làm rồi và vì thế mà đã có 3 cấp chính quyền : Quốc gia, tỉnh bang, thành phố ....
    Và mỗi thành phố lại có nét đặc sắc riêng cúa TP đó từ bao năm nay .
    Tớ cũng là người ủng hộ : " Kết đoàn, chúng ta là sức mạnh " của Bác Hồ đấy chứ .
    Và trong vụ tách ra này thì tớ lại chẳng dính líu nữa cơ vì gốc cư ngụ của tớ thuộc TP Montreal , là TP đi tiếp quản các TP kia về làm của mình cơ . Nghĩa là tớ thuộc thành phần hát bài : Người ơi, người ở đừng về hoặc If you go away .
    Nhưng mà cứ nghĩ lại 17 năm về trước, cũng là nơi tớ ở bây giờ thì TP của tớ : Ville Emard, 1 TP mơ mộng lắm, hiền lành lắm đã dại dột trao thân gửi phận cho cáo già Montreal ! 3 năm trăng mật sướng quá giời ạ , nó đem đèn đến gắn trước cửa bảo là làm cho giống thành phố Paris, hốt tuyết nó cũng gắn đèn nhấp nháy khỏi cần cầm cái bìa cắm vào đống tuyết ...Thuế y nguyên, chỉ có 900 $ 1 năm, school tax : 130 $ ...ôi cha là hạnh phúc .
    Vừa hết trăng mật, Thuế tăng lên 2 100 $, school tax hơn 400 .
    1 năm sau nó bảo gía trị nhà tớ lên, tăng thuế lên thành hơn 3000 $, tớ phải lôi nó ra tòa, đòi bán phân nửa gía nó ước tính thôi thì nó mới chịu xuống ...
    Mấy cái đèn giống Paris mờ mờ ảo ảo trên phố vắng tanh chẳng còn gì hấp dẫn, Còn đèn nhấp nháy hốt tuyết thì chạy được đúng 1 mùa, sau đó nó tháo ra đem dụ TP khác , hỏi thì trả lời : Tốn điện ... làm như khi gắn nó tưởng rằng điện trên trời được nối vào !
    Thành ra bây giờ nhìn mấy thằng em đau khổ mà thông cởm cho họ .
    Đến giờ này thì Thị trưởng Montreal đang hát bài : Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng .... rồi đấy
    Và ông cũng là người đầu tiên, cuối cùng làm thị trưởng cái gọi là 1 đảo, 1 thành phố, Nhiệm kỳ của ông chưa hết nhưng ông cũng cầm chắc là cái ghế này sẽ không dính chặt với ông vì cách nay 2 năm, ông đắc cử không nhờ TP Montreal mà là nhờ 27 TP kia tin tưởng mà dồn phiếu cho ông .
    Dân chúng các TP nhỏ đang rủ nhau BBQ, uống bia ăn mừng chiến thắng ... giữa đường phố, ngay trước cửa vì niềm vui được tách rời ..
    Nhìn mấy sinh hoạt này chỉ biết " gẫm người ... " vì thật sự chẳng phải chuyện nước mình
    ---------
    Referendum day in Gatineau
    MONTREAL - Quebecers are voting in demerger referendums in 89 former municipalities across the province.
    Polls close at 7 p.m. on Sunday.
    Qualified voters can find out where their polling station is by calling Information Centre of the Chief Electoral Officer at 1 888 ELECTION (353-2846).
    Politicians and citizens on both sides of the debate campaigned until the last minute.
    CBC TELEVISION - Judy Trinh reports (runs 1:35)
    In MOntreal, a handful of mega-city activists led by Mayor Gérald Tremblay gathered in a Westmount park on Saturday for what they called a "love-in."
    They were advocating residents to stay in the Montreal mega-city. But there was not much love to go around, and only about a dozen people showed up while most other people in the park ignored them.
    BACKGROUNDER - Demerger Referendum
    Tremblay thought it was an important gesture nevertheless.
    "No one can say that I didn''''''''''''''''t come here, I didn''''''''''''''''t encourage them to stay," he said.
    Westmount city councillor and demerger activist Karin Marks did not think it would change the way people vote in Westmount.
    "I think people want a sense of connection, and they feel connected to the city of Westmount. They feel a different connection to Montreal, but the strength is in their connection to the city they chose to live in," she said.
    Westmount is one of 22 former municipalities in Montreal expected to vote for demerger.
    Defenders of the mega-city such as Quebec City mayor Jean-Paul L''''''''''''''''Allier say they believe people who like the merged cities will make their voices heard.
    Opponents such as Anjou borough mayor Louis Miranda say they are convinced that the demerger option will prevail in many cities.
    However, Miranda also acknowledges it will be a challenge to get out the minimum turnout required to validate any yes vote.
    Quebec''''''''''''''''s Chief Electoral Officer, Marcel Blanchet, says a total of 103,991 people voted in the advance poll held on June 13 and 14.
    That''''''''''''''''s 10,61 percent of the 979,744 persons registered on the referendum lists. There are 89 sectors holding a referendum on June 20.
    Được minhtrinh sửa chữa / chuyển vào 04:46 ngày 21/06/2004
  7. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Cụ Rakhơi dạy chí phải ...
    1 cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao ...
    Nhưng mà như thế sao không gom luôn tất cả các Đại đô thị lại làm 1 để thành các tỉnh bang , rồi gom luôn các tỉnh bang thành 1 quốc gia ?
    Ah, cái này người ta đã làm rồi và vì thế mà đã có 3 cấp chính quyền : Quốc gia, tỉnh bang, thành phố ....
    Và mỗi thành phố lại có nét đặc sắc riêng cúa TP đó từ bao năm nay .
    Tớ cũng là người ủng hộ : " Kết đoàn, chúng ta là sức mạnh " của Bác Hồ đấy chứ .
    Và trong vụ tách ra này thì tớ lại chẳng dính líu nữa cơ vì gốc cư ngụ của tớ thuộc TP Montreal , là TP đi tiếp quản các TP kia về làm của mình cơ . Nghĩa là tớ thuộc thành phần hát bài : Người ơi, người ở đừng về hoặc If you go away .
    Nhưng mà cứ nghĩ lại 17 năm về trước, cũng là nơi tớ ở bây giờ thì TP của tớ : Ville Emard, 1 TP mơ mộng lắm, hiền lành lắm đã dại dột trao thân gửi phận cho cáo già Montreal ! 3 năm trăng mật sướng quá giời ạ , nó đem đèn đến gắn trước cửa bảo là làm cho giống thành phố Paris, hốt tuyết nó cũng gắn đèn nhấp nháy khỏi cần cầm cái bìa cắm vào đống tuyết ...Thuế y nguyên, chỉ có 900 $ 1 năm, school tax : 130 $ ...ôi cha là hạnh phúc .
    Vừa hết trăng mật, Thuế tăng lên 2 100 $, school tax hơn 400 .
    1 năm sau nó bảo gía trị nhà tớ lên, tăng thuế lên thành hơn 3000 $, tớ phải lôi nó ra tòa, đòi bán phân nửa gía nó ước tính thôi thì nó mới chịu xuống ...
    Mấy cái đèn giống Paris mờ mờ ảo ảo trên phố vắng tanh chẳng còn gì hấp dẫn, Còn đèn nhấp nháy hốt tuyết thì chạy được đúng 1 mùa, sau đó nó tháo ra đem dụ TP khác , hỏi thì trả lời : Tốn điện ... làm như khi gắn nó tưởng rằng điện trên trời được nối vào !
    Thành ra bây giờ nhìn mấy thằng em đau khổ mà thông cởm cho họ .
    Đến giờ này thì Thị trưởng Montreal đang hát bài : Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng .... rồi đấy
    Và ông cũng là người đầu tiên, cuối cùng làm thị trưởng cái gọi là 1 đảo, 1 thành phố, Nhiệm kỳ của ông chưa hết nhưng ông cũng cầm chắc là cái ghế này sẽ không dính chặt với ông vì cách nay 2 năm, ông đắc cử không nhờ TP Montreal mà là nhờ 27 TP kia tin tưởng mà dồn phiếu cho ông .
    Dân chúng các TP nhỏ đang rủ nhau BBQ, uống bia ăn mừng chiến thắng ... giữa đường phố, ngay trước cửa vì niềm vui được tách rời ..
    Nhìn mấy sinh hoạt này chỉ biết " gẫm người ... " vì thật sự chẳng phải chuyện nước mình
    ---------
    Referendum day in Gatineau
    MONTREAL - Quebecers are voting in demerger referendums in 89 former municipalities across the province.
    Polls close at 7 p.m. on Sunday.
    Qualified voters can find out where their polling station is by calling Information Centre of the Chief Electoral Officer at 1 888 ELECTION (353-2846).
    Politicians and citizens on both sides of the debate campaigned until the last minute.
    CBC TELEVISION - Judy Trinh reports (runs 1:35)
    In MOntreal, a handful of mega-city activists led by Mayor Gérald Tremblay gathered in a Westmount park on Saturday for what they called a "love-in."
    They were advocating residents to stay in the Montreal mega-city. But there was not much love to go around, and only about a dozen people showed up while most other people in the park ignored them.
    BACKGROUNDER - Demerger Referendum
    Tremblay thought it was an important gesture nevertheless.
    "No one can say that I didn''''''''''''''''t come here, I didn''''''''''''''''t encourage them to stay," he said.
    Westmount city councillor and demerger activist Karin Marks did not think it would change the way people vote in Westmount.
    "I think people want a sense of connection, and they feel connected to the city of Westmount. They feel a different connection to Montreal, but the strength is in their connection to the city they chose to live in," she said.
    Westmount is one of 22 former municipalities in Montreal expected to vote for demerger.
    Defenders of the mega-city such as Quebec City mayor Jean-Paul L''''''''''''''''Allier say they believe people who like the merged cities will make their voices heard.
    Opponents such as Anjou borough mayor Louis Miranda say they are convinced that the demerger option will prevail in many cities.
    However, Miranda also acknowledges it will be a challenge to get out the minimum turnout required to validate any yes vote.
    Quebec''''''''''''''''s Chief Electoral Officer, Marcel Blanchet, says a total of 103,991 people voted in the advance poll held on June 13 and 14.
    That''''''''''''''''s 10,61 percent of the 979,744 persons registered on the referendum lists. There are 89 sectors holding a referendum on June 20.
    Được minhtrinh sửa chữa / chuyển vào 04:46 ngày 21/06/2004
  8. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Kết quả của cuộc trưng cầu dân ý được xác nhận như sau :
    15/22 Thành phố vừa chiếm đa số vừa hội đủ điều kiện 35% tổng số cử tri .
    7/22 TP đạt đa số phiếu ( có thành phố đạt hơn 75% đa số ) nhưng không đạt được điều kiện 35% nên phải ở lại với Montreal .
    ===================
    Về hành chánh, từ ngày hôm nay, các TP được tách sẽ phải ngồi để nhặt đậu xanh, đậu đen , thí dụ như Hampstead sẽ phải lo tìm các thiết bị cứu hỏa của mình bị Montreal " xung công " y hệt cuộc cải tạo công thương nghiệp ( oánh tư sản mại bản ) ở miền Nam năm 79 . Chuyện này chắc các cô cậu Luật không dám bàn đến nhất là trong lúc các mods của box PL lại đang bàn về 1 quy chế để " lãnh đạo " và " xét xử " các Thành viên .
    Nhưng về luật , đây sẽ là đề tài để anh em bàn luận về : Nguyên tắc sinh hoạt dân chủ . Mà căn bản của nguyên tắc này là : Đa số thắng thiểu số .
    Anh em chắc chưa quên vụ bầu TT Hoa Kỳ cách nay hơn 3 năm, hai ông suýt xao gần như 50/50 ?
    Và gần như tất cả mọi cuộc trưng cầu trên thế giới, nguyên tắc quyết định luôn là 50% + 1 phiếu dựa trên tổng số BẦU PHIẾU .
    Trong 1 vài quyết định cấp Quốc Gia, Hiến pháp cũng quy định phải có sự hiện diện hoặc phải có 2/3, 3/4 tổng số Thành viên thì mới có quyết định thay đổi nhưng đó chỉ là những trường hợp quyết định thay đổi 1 thể chế hay 1 điều quan trọng trong Hiến pháp . Các điều kiện trong 1 cuộc PHỔ THÔNG ĐẦU PHIẾU nghĩa là chính công dân bỏ phiếu luôn luôn phải tôn trọng nguyên tắc đa số , ai không đi thì mất quyền lợi .
    Trở lại với 7 Thành phố không được tách rời, dựa vào 1 điều luật " trưng cầu dân ý số 9 " trong khi kết quả cho ra là phe 75 % lại thua phe 25 % số phiếu sẽ đưa các nhà làm luật phải suy nghĩ thêm .
    Theo bạn, Nên hay không nên sửa đổi điều luật trên về 1 điều kiện : Có đa số và phải đạt trên 35% số cử tri ?
    Có nên kiện điều luật này vi phạm nguyên tắc dân chủ ?
    ==============
    Dưới đây là 1 vài phát biểu của các vị lãnh đạo hoặc làm luật .
    - In Anjou, the demerger side obtained more votes than the No side but not the required 35 per cent.
    "The Yes has won but lost. That''''''''s the strange thing," said Luis Miranda, the borough mayor for Anjou and head of the Yes committee.
    "We have a majority of votes. We don''''''''t win. The minority wins," said Miranda, who later acknowledged they would live with the results.
    ----------
    Gibson likened the obstacles in the path of the demerger movement to an Olympic event with six-foot hurdles. They set the bar so high at 35 per cent, he said, "people were pissed off."
    "In a democracy, a normal referendum is not 35 per cent, it''''''''s the majority - 50 plus one."
    -------------
    There was more than anger over the forced mergers at play yesterday, noted George McLeish, former mayor of Senneville.
    Được minhtrinh sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 21/06/2004
  9. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Kết quả của cuộc trưng cầu dân ý được xác nhận như sau :
    15/22 Thành phố vừa chiếm đa số vừa hội đủ điều kiện 35% tổng số cử tri .
    7/22 TP đạt đa số phiếu ( có thành phố đạt hơn 75% đa số ) nhưng không đạt được điều kiện 35% nên phải ở lại với Montreal .
    ===================
    Về hành chánh, từ ngày hôm nay, các TP được tách sẽ phải ngồi để nhặt đậu xanh, đậu đen , thí dụ như Hampstead sẽ phải lo tìm các thiết bị cứu hỏa của mình bị Montreal " xung công " y hệt cuộc cải tạo công thương nghiệp ( oánh tư sản mại bản ) ở miền Nam năm 79 . Chuyện này chắc các cô cậu Luật không dám bàn đến nhất là trong lúc các mods của box PL lại đang bàn về 1 quy chế để " lãnh đạo " và " xét xử " các Thành viên .
    Nhưng về luật , đây sẽ là đề tài để anh em bàn luận về : Nguyên tắc sinh hoạt dân chủ . Mà căn bản của nguyên tắc này là : Đa số thắng thiểu số .
    Anh em chắc chưa quên vụ bầu TT Hoa Kỳ cách nay hơn 3 năm, hai ông suýt xao gần như 50/50 ?
    Và gần như tất cả mọi cuộc trưng cầu trên thế giới, nguyên tắc quyết định luôn là 50% + 1 phiếu dựa trên tổng số BẦU PHIẾU .
    Trong 1 vài quyết định cấp Quốc Gia, Hiến pháp cũng quy định phải có sự hiện diện hoặc phải có 2/3, 3/4 tổng số Thành viên thì mới có quyết định thay đổi nhưng đó chỉ là những trường hợp quyết định thay đổi 1 thể chế hay 1 điều quan trọng trong Hiến pháp . Các điều kiện trong 1 cuộc PHỔ THÔNG ĐẦU PHIẾU nghĩa là chính công dân bỏ phiếu luôn luôn phải tôn trọng nguyên tắc đa số , ai không đi thì mất quyền lợi .
    Trở lại với 7 Thành phố không được tách rời, dựa vào 1 điều luật " trưng cầu dân ý số 9 " trong khi kết quả cho ra là phe 75 % lại thua phe 25 % số phiếu sẽ đưa các nhà làm luật phải suy nghĩ thêm .
    Theo bạn, Nên hay không nên sửa đổi điều luật trên về 1 điều kiện : Có đa số và phải đạt trên 35% số cử tri ?
    Có nên kiện điều luật này vi phạm nguyên tắc dân chủ ?
    ==============
    Dưới đây là 1 vài phát biểu của các vị lãnh đạo hoặc làm luật .
    - In Anjou, the demerger side obtained more votes than the No side but not the required 35 per cent.
    "The Yes has won but lost. That''''''''s the strange thing," said Luis Miranda, the borough mayor for Anjou and head of the Yes committee.
    "We have a majority of votes. We don''''''''t win. The minority wins," said Miranda, who later acknowledged they would live with the results.
    ----------
    Gibson likened the obstacles in the path of the demerger movement to an Olympic event with six-foot hurdles. They set the bar so high at 35 per cent, he said, "people were pissed off."
    "In a democracy, a normal referendum is not 35 per cent, it''''''''s the majority - 50 plus one."
    -------------
    There was more than anger over the forced mergers at play yesterday, noted George McLeish, former mayor of Senneville.
    Được minhtrinh sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 21/06/2004
  10. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0

    Trong 1 thể chế dân chủ, Công dân phải tôn trọng và chấp hành luật ban hành .
    Nhưng công dân vẫn có thể đưa luật ra tòa :
    Dưới đây là phát biểu của thủ hiến tỉnh bang Quebec, Người cho ra đời 1 điều luật đang cần bàn cãi .
    ================
    Bill 9 will hold up in court
    Charest: Premier confident in how law was written

    MIKE DE SOUZA
    The Gazette
    June 18, 2004

    Premier Jean Charest says he isn''t worried about legal challenges to Bill 9, the demerger legislation, from citizens who want to restore all the powers of their old cities.
    "I can''t stop people from going to court if they choose to do so," Charest said yesterday at a news conference. "They''re free to do so. But we''re very confident about how Bill 9 has been constructed."

Chia sẻ trang này