1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý dân ở xứ người .

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi MinhTrinh, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    To Rakhoi .
    Tổ chức chính quyền Canada hoàn toàn khác với HK và có vẻ giống VN nhiều hơn .
    Lãnh đạo phe đa số trong quốc hội sẽ là lãnh đạo hành pháp ...không có tam quyền phân lập gì cả .
    Trường hợp kết hợp các TP chưa bao giờ được đưa ra trưng cầu ý dân mà chỉ do đảng lãnh đạo tự ý ban hành luật và bắt áp dụng, các TP chưa kịp kiện cáo thì đã bị xóa tên và mất luôn pháp nhân ...chỉ đến khi bầu lại QH và đảng đối lập thắng thì mới có luật cho tách rời ( cũng chẳng hỏi ý kiến dân ) .
    Mà Các vị đại diện dân bây giờ hay về VN giao lưu nên học được cái lý luận tuyệt hảo là :
    Họ đã là đại diện của nhân dân, do dân bầu ra rồi thì họ làm gì, quyết định gì đều có nghĩa là nhân dân làm, mà nhân dân đã làm thì việc quái gì phải trưng cầu dân ý làm chi !
    Thành ra tuần trước, ngay trước cuộc trưng cầu ý kiến, đảng đối lập của Quebec đã tuyên bố 1 câu rất đáng ngại : Chúng mày cứ bầu bán đi, tách rời đi, lần sau ông mà đắc cử thì rồi ông sẽ gom nữa cho mà xem
  2. rakhoi

    rakhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    hahahahahaah thế này thì em phải cười dân cà ná điên thêm một trận nữa
  3. rakhoi

    rakhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    hahahahahaah thế này thì em phải cười dân cà ná điên thêm một trận nữa
  4. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Anh em sẽ còn cười nữa nếu tôi còn thì giờ kể chuyện xứ người, giờ này thì mấy ông Hội đồng " chuột " đang họp .... Tạm ngừng vì thiếu thông tin .
    Chuyển qua cái ý dân sắp tới : Bầu cử Quốc hội Canada .
    Ta thử tìm hiểu thêm chút ít nữa về tổ chức chính quyền đã nhé kẻo ông Ra Khơi lại đem dân chủ Mẽo ra so sánh thì khổ ...
    Canada vốn là thuộc địa của Anh, được trả độc lập từ lâu lắm rồi nhưng vẫn nằm trong liên hiệp Anh, Dân Canada vẫn tôn thờ Nữ Hoàng Anh, nếu tiền bạc ở VN luôn in hình Bác Hồ thì tiền bạc ở đây luôn có hình Nữ Hoàng Anh ; Đám đánh bạc ở đây hay bôi bác lắm vì thua được gì thì nó cũng lôi Nữ Hoàng ra mà ...đếm !
    Đại diện của Nữ Hoàng Anh giữ vai trò như 1 Quốc trưởng ; Do Nữ Hoàng Anh bổ nhiệm .
    Vị này tượng trưng cho quyền lực và danh dự Quốc Gia nên sang trọng lắm . Đón tiếp Quốc khách, phê chuẩn các đạo luật là vị này, có 1 điều là vị này chỉ có quyền ký chứ không có quyền từ chối , ý kiến, ý cò bao giờ ( Canada Độc lập mà )
    Dinh thự của đại diện rất to, có 40 phòng khách dành cho các quốc khách, tài xế riêng của vị này khi đi làm cũng lại có tài xế riêng cho ông tài xế ( đó là đặc điểm duy nhất vì ngay đến Thủ tướng thì sau giờ làm việc, đi ăn với vợ thì cũng tự ý lái xe và ăn uống chung cả với thường dân ) .
    Về danh nghĩa thì Nữ Hoàng to như vậy, còn dân kính trọng hay không thì lại là chuyện khác, di dân khi tuyên thệ nhập quốc tịch thì luôn phải giơ tay thề trung thành với Nữ Hoàng chứ không bắt trung thành với tổ quốc . Nhưng có lần Nữ Hoàng chính thức thăm Quebec thì lãnh 1 lô trứng và cà chua ngay từ sân bay , từ đó, bà chỉ dạo chơi ở Thủ đô Ottawa và mấy vùng nói tiếng Anh thôi .
    Bây giờ chêm vào chút chuyện cười nhé :
    Tớ có lần được vinh dự ngồi ăn với Nữ Hoàng rồi ... khách quý nữa cơ đấy nhưng mà là dựa hơi 1 anh chàng VN được phong tước hiệu : Anh Hùng Canada .
    Chuyện hơi dài và cố kéo dài hơn để khoe chơi .
    Hồi vượt biên , tớ tự ý đóng tàu ra đi, chờ đêm khuya thanh vắng , ít trăng sao là vọt . Tàu bé tí tẹo do tớ tự biên, tự diễn , hành khach toàn là người trong nhà, người tình trên lưng, vợ trên vai , hai của nợ hai tay, cứ thế mà đi .
    Nhưng cái anh chàng cho mượn nhà dọc theo bơ sông lại khẩn khoản xin cho 2 thằng nhóc đi theo, 2 thằng oắt chẳng nặng bao nhiêu nên cũng cho đi, không ngờ tới đảo nó lại thành quá nặng .
    Mình đem con người ta đi mà chẳng lẽ để nó bơ vơ ở đảo, đành phải bảo trợ nó trong khi chính bản thân mình cũng chưa tìm được người bảo trợ ... , mà ở đảo thì khổ nhất là chuột, thứ hai là ghẻ . Ông Canada lại ác liệt nhất là màn khám sức khỏe trước khi rời đảo ! Thế là suốt ngày khổ vì hai thằng nhóc, sao nó cũng ăn uống như mình mà nó hay ghẻ thế kho6ng biết !
    Cuối cùng thì cũng vác được con của người đến đây, tiện có ông GS VN qua đây cả chục năm mà súng đạn để quên ở VN hay sao mà vợ chẳng chịu đẻ, ông ta xin đưa hai cháu về nuôi nấng như con ruột , hai thằng nhóc lên xe hơi láng cóong khi mình còn phải run cầm cập chờ xe bus !
    Hai năm sau nhận được điện tín : Bố me hai thằng nhóc và 5 chị em nó cũng tới đảo . Mình thì can tội mang con nó qua, thế là lại 1 màn giấy tờ bảo lãnh, lần này quá nặng nên phải nhờ 1 ông cha đứng bảo lãnh .
    Tiếng là bảo lãnh chứ Chính phủ mới lãnh đủ .
    Này nhé, sau khi đòi lại 2 đứa con thì anh chàng này có tới 7 đứa, 4 tháng sau bà vợ vỡ chum thì thành 8, đẻ cho Canada 1 công dân đươc coi là 1 công lớn trên cái xứ đất rộng , người thưa này ... và theo quy định, cứ đẻ được đứa thứ tư thôi thì nhà nước đã tặng cho bà mẹ 15 ngàn tiền công đẻ ! tiền sữa cũng theo nguyên tắc là từ đứa thứ ba trở đi thì mỗi đứa 375 $ 1 tháng ( Thời đó đi làm lương tối thiểu chỉ có 3$28/giờ thôi nhé ) thànhra kỹ sư thâm niên thì thu nhập cũng phải thua anh chàng này ; đấy là chưa kể tiền xã hội 1 700$ 1 tháng và vì gia đình quá đông, nhà nước phải gom 2 cái appartments khổng lồ khít vách rồi sửa lại cho họ ở mới đủ ...hai vợ chồng như lên thiên đàng nhưng quen tính cần mẫn ở VN, Mà nhà của nhà nước cấp thì luôn được bao luôn điện chùa, hai vợ chồng sản xuất chả giò cung cấp khắp các tiệm thực phẩm dành cho người VN, Chi phí sản xuất thấp đến mức không ai cạnh tranh nổi nên họ khấm khá rất nhanh . Nhưng chưa đủ, 8 cái phòng dành cho 8 đứa con ở làm sao hết được mà lại khó quản lý ! , họ đem luôn 5 phòng ra cho lũ độc thân thuê lấy thêm tiền , cũng chưa đủ, để kế hoạch hoá gia đình ( họ là người theo đạo công giáo ), anh chồng xin được 1 chức làm chui là quét nhà , lau chùi cho 1 disco club , cứ 9 giờ tối đi lau chùi, khuya khách về hết thì lau sàn nhảy, dọn dẹp bàn ghế .
    Và 1 hôm, vào 6 giờ sáng tháng 4, chàng từ nơi đi làm trở về, đạp xe đạp ( lúc đó chưa có bằng lái ) đi về, đi ngang cầu thì thấy mọi người lố nhố ....
    Bắt đầu hay rồi đấy nhớ .
    Dưới giòng nước lạnh, 1 bà già lõm bõm sắp chết chìm, nhiều tảng băng chưa tan hết, chẳng anh Cà ná điên nào dám xuống mà chỉ dám chỉ, chỏ ...
    Ngay lập tức, anh chàng này nhảy xuống, ôm được bà lão vào bờ .
    Vài phút sau thì ambulance chở cả bà lão và anh chàng đến nhà thương, đầu gối bị dập nhẹ ...
    1 ngày sau, báo chí loan tin .
    Vài ngày sau, chi phiếu gửi tiền tặng ào ạt, có người còn ghi trong thư rằng : Moi tặng toi số tiền này vì toi đã làm 1 việc mà moi không thể làm nổi .
    Lại vài ngày sau nữa, thị trưởng TP mời anh đến, nhân danh Canada, tặng anh huy chương anh hùng . Đeo cái huy chương anh hùng vào ngực thì những ai biết đều phải kính nể lắm, cảnh sát thì phải đứng nghiêm chào .... ( nhưng lái vi phạm luật thì vẫn phạt như thường mà ở đây thì có bao giờ gặp mặt Cảnh sát mà không bị phạt bao giờ đâu ! Thành ra anh cũng chỉ được chào khi mỗi năm, anh được mời ăn cơm với Nữ Hoàng ) .
    Hàng năm, cứ khoảng sinh nhật Bác Hồ 19/5 thì thủ đô Canada lại nở rộ lên hoa Tulip đủ màu sắc do nữ hoàng Anh tặng, hoa này đem củ ươm xuống đất nhưng không hiểu họ tính toán ra sao mà đúng dịp này là hoa nở ( Chắc Blue Wish cũng đươc đi xem hoa rồi nhỉ , trên này có Blue-wish nên đố ai dám phét lác ! ) Từ ngày dân Canada đòi Nữ Hoàng phải đóng thuế nhà đất như dân ( Nữ Hoàng có nhiều bất động sản lắm nhưng trước kia, nhà nước lờ tiền thuế ) thì Nữ Hoàng chỉ tặng hoa chứ không đến, còn hơn 10 năm trước thì vào dịp 19/5 Nữ Hoàng thích đến xem hoa với dân và mời các anh hùng dùng cơm .
    Tớ được dựa hơi đi ăn là thế vì anh chàng qua đã vài năm nhưng nhất định chỉ nói bằng tay và bà vợ thì chỉ quen quát chồng bằng tiếng Việt ! nhưng mà ăn uống chán lắm, thua xa món ốc hầm thuốc bắc ở Phương nguyên phủ Tây Hồ vì phải kiểu cách chứ không được vừa húp sùm sụp, vừa lau mồ hôi .
    1 lần là tởn tới già
    Thà ăn với vợ ở nhà còn hơn
    Được minhtrinh sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 22/06/2004
  5. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Anh em sẽ còn cười nữa nếu tôi còn thì giờ kể chuyện xứ người, giờ này thì mấy ông Hội đồng " chuột " đang họp .... Tạm ngừng vì thiếu thông tin .
    Chuyển qua cái ý dân sắp tới : Bầu cử Quốc hội Canada .
    Ta thử tìm hiểu thêm chút ít nữa về tổ chức chính quyền đã nhé kẻo ông Ra Khơi lại đem dân chủ Mẽo ra so sánh thì khổ ...
    Canada vốn là thuộc địa của Anh, được trả độc lập từ lâu lắm rồi nhưng vẫn nằm trong liên hiệp Anh, Dân Canada vẫn tôn thờ Nữ Hoàng Anh, nếu tiền bạc ở VN luôn in hình Bác Hồ thì tiền bạc ở đây luôn có hình Nữ Hoàng Anh ; Đám đánh bạc ở đây hay bôi bác lắm vì thua được gì thì nó cũng lôi Nữ Hoàng ra mà ...đếm !
    Đại diện của Nữ Hoàng Anh giữ vai trò như 1 Quốc trưởng ; Do Nữ Hoàng Anh bổ nhiệm .
    Vị này tượng trưng cho quyền lực và danh dự Quốc Gia nên sang trọng lắm . Đón tiếp Quốc khách, phê chuẩn các đạo luật là vị này, có 1 điều là vị này chỉ có quyền ký chứ không có quyền từ chối , ý kiến, ý cò bao giờ ( Canada Độc lập mà )
    Dinh thự của đại diện rất to, có 40 phòng khách dành cho các quốc khách, tài xế riêng của vị này khi đi làm cũng lại có tài xế riêng cho ông tài xế ( đó là đặc điểm duy nhất vì ngay đến Thủ tướng thì sau giờ làm việc, đi ăn với vợ thì cũng tự ý lái xe và ăn uống chung cả với thường dân ) .
    Về danh nghĩa thì Nữ Hoàng to như vậy, còn dân kính trọng hay không thì lại là chuyện khác, di dân khi tuyên thệ nhập quốc tịch thì luôn phải giơ tay thề trung thành với Nữ Hoàng chứ không bắt trung thành với tổ quốc . Nhưng có lần Nữ Hoàng chính thức thăm Quebec thì lãnh 1 lô trứng và cà chua ngay từ sân bay , từ đó, bà chỉ dạo chơi ở Thủ đô Ottawa và mấy vùng nói tiếng Anh thôi .
    Bây giờ chêm vào chút chuyện cười nhé :
    Tớ có lần được vinh dự ngồi ăn với Nữ Hoàng rồi ... khách quý nữa cơ đấy nhưng mà là dựa hơi 1 anh chàng VN được phong tước hiệu : Anh Hùng Canada .
    Chuyện hơi dài và cố kéo dài hơn để khoe chơi .
    Hồi vượt biên , tớ tự ý đóng tàu ra đi, chờ đêm khuya thanh vắng , ít trăng sao là vọt . Tàu bé tí tẹo do tớ tự biên, tự diễn , hành khach toàn là người trong nhà, người tình trên lưng, vợ trên vai , hai của nợ hai tay, cứ thế mà đi .
    Nhưng cái anh chàng cho mượn nhà dọc theo bơ sông lại khẩn khoản xin cho 2 thằng nhóc đi theo, 2 thằng oắt chẳng nặng bao nhiêu nên cũng cho đi, không ngờ tới đảo nó lại thành quá nặng .
    Mình đem con người ta đi mà chẳng lẽ để nó bơ vơ ở đảo, đành phải bảo trợ nó trong khi chính bản thân mình cũng chưa tìm được người bảo trợ ... , mà ở đảo thì khổ nhất là chuột, thứ hai là ghẻ . Ông Canada lại ác liệt nhất là màn khám sức khỏe trước khi rời đảo ! Thế là suốt ngày khổ vì hai thằng nhóc, sao nó cũng ăn uống như mình mà nó hay ghẻ thế kho6ng biết !
    Cuối cùng thì cũng vác được con của người đến đây, tiện có ông GS VN qua đây cả chục năm mà súng đạn để quên ở VN hay sao mà vợ chẳng chịu đẻ, ông ta xin đưa hai cháu về nuôi nấng như con ruột , hai thằng nhóc lên xe hơi láng cóong khi mình còn phải run cầm cập chờ xe bus !
    Hai năm sau nhận được điện tín : Bố me hai thằng nhóc và 5 chị em nó cũng tới đảo . Mình thì can tội mang con nó qua, thế là lại 1 màn giấy tờ bảo lãnh, lần này quá nặng nên phải nhờ 1 ông cha đứng bảo lãnh .
    Tiếng là bảo lãnh chứ Chính phủ mới lãnh đủ .
    Này nhé, sau khi đòi lại 2 đứa con thì anh chàng này có tới 7 đứa, 4 tháng sau bà vợ vỡ chum thì thành 8, đẻ cho Canada 1 công dân đươc coi là 1 công lớn trên cái xứ đất rộng , người thưa này ... và theo quy định, cứ đẻ được đứa thứ tư thôi thì nhà nước đã tặng cho bà mẹ 15 ngàn tiền công đẻ ! tiền sữa cũng theo nguyên tắc là từ đứa thứ ba trở đi thì mỗi đứa 375 $ 1 tháng ( Thời đó đi làm lương tối thiểu chỉ có 3$28/giờ thôi nhé ) thànhra kỹ sư thâm niên thì thu nhập cũng phải thua anh chàng này ; đấy là chưa kể tiền xã hội 1 700$ 1 tháng và vì gia đình quá đông, nhà nước phải gom 2 cái appartments khổng lồ khít vách rồi sửa lại cho họ ở mới đủ ...hai vợ chồng như lên thiên đàng nhưng quen tính cần mẫn ở VN, Mà nhà của nhà nước cấp thì luôn được bao luôn điện chùa, hai vợ chồng sản xuất chả giò cung cấp khắp các tiệm thực phẩm dành cho người VN, Chi phí sản xuất thấp đến mức không ai cạnh tranh nổi nên họ khấm khá rất nhanh . Nhưng chưa đủ, 8 cái phòng dành cho 8 đứa con ở làm sao hết được mà lại khó quản lý ! , họ đem luôn 5 phòng ra cho lũ độc thân thuê lấy thêm tiền , cũng chưa đủ, để kế hoạch hoá gia đình ( họ là người theo đạo công giáo ), anh chồng xin được 1 chức làm chui là quét nhà , lau chùi cho 1 disco club , cứ 9 giờ tối đi lau chùi, khuya khách về hết thì lau sàn nhảy, dọn dẹp bàn ghế .
    Và 1 hôm, vào 6 giờ sáng tháng 4, chàng từ nơi đi làm trở về, đạp xe đạp ( lúc đó chưa có bằng lái ) đi về, đi ngang cầu thì thấy mọi người lố nhố ....
    Bắt đầu hay rồi đấy nhớ .
    Dưới giòng nước lạnh, 1 bà già lõm bõm sắp chết chìm, nhiều tảng băng chưa tan hết, chẳng anh Cà ná điên nào dám xuống mà chỉ dám chỉ, chỏ ...
    Ngay lập tức, anh chàng này nhảy xuống, ôm được bà lão vào bờ .
    Vài phút sau thì ambulance chở cả bà lão và anh chàng đến nhà thương, đầu gối bị dập nhẹ ...
    1 ngày sau, báo chí loan tin .
    Vài ngày sau, chi phiếu gửi tiền tặng ào ạt, có người còn ghi trong thư rằng : Moi tặng toi số tiền này vì toi đã làm 1 việc mà moi không thể làm nổi .
    Lại vài ngày sau nữa, thị trưởng TP mời anh đến, nhân danh Canada, tặng anh huy chương anh hùng . Đeo cái huy chương anh hùng vào ngực thì những ai biết đều phải kính nể lắm, cảnh sát thì phải đứng nghiêm chào .... ( nhưng lái vi phạm luật thì vẫn phạt như thường mà ở đây thì có bao giờ gặp mặt Cảnh sát mà không bị phạt bao giờ đâu ! Thành ra anh cũng chỉ được chào khi mỗi năm, anh được mời ăn cơm với Nữ Hoàng ) .
    Hàng năm, cứ khoảng sinh nhật Bác Hồ 19/5 thì thủ đô Canada lại nở rộ lên hoa Tulip đủ màu sắc do nữ hoàng Anh tặng, hoa này đem củ ươm xuống đất nhưng không hiểu họ tính toán ra sao mà đúng dịp này là hoa nở ( Chắc Blue Wish cũng đươc đi xem hoa rồi nhỉ , trên này có Blue-wish nên đố ai dám phét lác ! ) Từ ngày dân Canada đòi Nữ Hoàng phải đóng thuế nhà đất như dân ( Nữ Hoàng có nhiều bất động sản lắm nhưng trước kia, nhà nước lờ tiền thuế ) thì Nữ Hoàng chỉ tặng hoa chứ không đến, còn hơn 10 năm trước thì vào dịp 19/5 Nữ Hoàng thích đến xem hoa với dân và mời các anh hùng dùng cơm .
    Tớ được dựa hơi đi ăn là thế vì anh chàng qua đã vài năm nhưng nhất định chỉ nói bằng tay và bà vợ thì chỉ quen quát chồng bằng tiếng Việt ! nhưng mà ăn uống chán lắm, thua xa món ốc hầm thuốc bắc ở Phương nguyên phủ Tây Hồ vì phải kiểu cách chứ không được vừa húp sùm sụp, vừa lau mồ hôi .
    1 lần là tởn tới già
    Thà ăn với vợ ở nhà còn hơn
    Được minhtrinh sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 22/06/2004
  6. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Mông lệ An updated .
    Lại trở về với Thành phố Montreal cập nhật chút xíu bởi vì nó đang là cái rắc rối vì luật pháp .
    Ông A đang làm thị trưởng nhờ ở số ghế phe ông nắm đa số, nhưng đa số này lại ở những TP vừa được tách rời . Nhiệm kỳ của các ông hội đồng này là 4 năm nhưng qua cuộc bầu cử, giữ các ông lại để làm gì ?
    Ông B, cựu thị trưởng, cha đẻ của thuyết kết hợp, người làm cỗ cho ông A ăn vì ông đã bị tất cả các TP bị kết hợp tẩy chay Nhưng nếu chỉ dựa trên các phần còn lại của TP mới, số ghế phe ông lại là đa số . Vì thế, ông đã chính thức yêu cầu thị trưởng từ chức hoặc bầu lại .
    Luật trưng cầu dân ý đã không dự trù trước sự việc này mà chỉ ghi chung chung là : Các TP tách rời nếu có và TP Montreal sẽ bầu lại thị trưởng và hội đồng nhân dân vào tháng 11/2005 và qua đến đầu năm 2006 thi các TP tách rời sẽ chính thức sinh hoạt .
    Cho đến lúc này, chính danh thì ông A vẫn là thị trưởng nhưng trong lúc họp hành thì chung quanh ông chẳng còn bao nhiêu người vì những người phe ông bắt đầu chống lại ông để giành quyền lợi cho các TP mới trong lúc giao thời .
    Vì thế mà phiên họp đêm qua, cả 2 phía đều tấn công ông ào ạt, nhìn qua TV, mặt ông thật thảm thương , khác hẳn lúc ông gượng cười tuyên bố chiến thắng ngay khi nghe tin mất đi 15 thành phố .
    Luật số 9 có thể sẽ phải sửa đổi để thích ứng với trường hợp trên ...dù sao, vẫn phải chờ các nhà làm luật .
    Còn việc đời thì nó cũng xảy ra như chuyện ... đời . Khi vui thì vỗ tay vào, khi thất bại thì thảm thương : Ông đã yêu cầu 4 người phó thị trưởng ( 4 người này cúc cung tận tụy với ông để được chức này và chấp nhận mang tiếng : Phản bội cử tri từ hơn 2 năm nay ) về nhà trao đổi với vợ con về 1 quyết định trước khi ông phải quyết định .
  7. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Mông lệ An updated .
    Lại trở về với Thành phố Montreal cập nhật chút xíu bởi vì nó đang là cái rắc rối vì luật pháp .
    Ông A đang làm thị trưởng nhờ ở số ghế phe ông nắm đa số, nhưng đa số này lại ở những TP vừa được tách rời . Nhiệm kỳ của các ông hội đồng này là 4 năm nhưng qua cuộc bầu cử, giữ các ông lại để làm gì ?
    Ông B, cựu thị trưởng, cha đẻ của thuyết kết hợp, người làm cỗ cho ông A ăn vì ông đã bị tất cả các TP bị kết hợp tẩy chay Nhưng nếu chỉ dựa trên các phần còn lại của TP mới, số ghế phe ông lại là đa số . Vì thế, ông đã chính thức yêu cầu thị trưởng từ chức hoặc bầu lại .
    Luật trưng cầu dân ý đã không dự trù trước sự việc này mà chỉ ghi chung chung là : Các TP tách rời nếu có và TP Montreal sẽ bầu lại thị trưởng và hội đồng nhân dân vào tháng 11/2005 và qua đến đầu năm 2006 thi các TP tách rời sẽ chính thức sinh hoạt .
    Cho đến lúc này, chính danh thì ông A vẫn là thị trưởng nhưng trong lúc họp hành thì chung quanh ông chẳng còn bao nhiêu người vì những người phe ông bắt đầu chống lại ông để giành quyền lợi cho các TP mới trong lúc giao thời .
    Vì thế mà phiên họp đêm qua, cả 2 phía đều tấn công ông ào ạt, nhìn qua TV, mặt ông thật thảm thương , khác hẳn lúc ông gượng cười tuyên bố chiến thắng ngay khi nghe tin mất đi 15 thành phố .
    Luật số 9 có thể sẽ phải sửa đổi để thích ứng với trường hợp trên ...dù sao, vẫn phải chờ các nhà làm luật .
    Còn việc đời thì nó cũng xảy ra như chuyện ... đời . Khi vui thì vỗ tay vào, khi thất bại thì thảm thương : Ông đã yêu cầu 4 người phó thị trưởng ( 4 người này cúc cung tận tụy với ông để được chức này và chấp nhận mang tiếng : Phản bội cử tri từ hơn 2 năm nay ) về nhà trao đổi với vợ con về 1 quyết định trước khi ông phải quyết định .
  8. rakhoi

    rakhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0

    hehehehehe để em kể chuyện ... hâm của mẽo cho bác đỡ tức nhớ
    Hồi năm ngoái tiểu bang của em chia vùng lại để quyết định số đại biểu của quận hạt . Phe cộng hoà nương bóng bú sờ nên thắng lớn và chia đất theo kiểu quân ta nhất định thắng , quân địch nhất định thua
    Phe dân chủ bị yếu thế nên đành tính nước bài ..... chuồn vì nếu không đủ 2/3 số dân biểu góp phiếu thì đạo luật chia đất sẽ không hợp lệ
    Thống đốc tiểu bang nghe tin các dân biểu phe dân chủ tuyên bố sẽ ngồi nhà vào ngày bầu cử bèn ra lệnh cho cảnh sát tới tận nhà , gông đầu các dân biểu phe dân chủ , lôi tới nghị trường bắt phải .... bầu với lý do các dân biểu ăn cơm quốc ra thì phải làm việc quốc ra không được ươn lười nằm khểnh ở nhà với vợ
    Các dân biểu phe dân chủ bèn chạy qua tiểu bang bên cạnh xin .... tị nạn . Cảnh sát đành chịu đứng ở biên giới hai tiểu bang .... nhe răng cười vì không được quyền thi hành chức năng ở .... tiểu bang khác
  9. rakhoi

    rakhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0

    hehehehehe để em kể chuyện ... hâm của mẽo cho bác đỡ tức nhớ
    Hồi năm ngoái tiểu bang của em chia vùng lại để quyết định số đại biểu của quận hạt . Phe cộng hoà nương bóng bú sờ nên thắng lớn và chia đất theo kiểu quân ta nhất định thắng , quân địch nhất định thua
    Phe dân chủ bị yếu thế nên đành tính nước bài ..... chuồn vì nếu không đủ 2/3 số dân biểu góp phiếu thì đạo luật chia đất sẽ không hợp lệ
    Thống đốc tiểu bang nghe tin các dân biểu phe dân chủ tuyên bố sẽ ngồi nhà vào ngày bầu cử bèn ra lệnh cho cảnh sát tới tận nhà , gông đầu các dân biểu phe dân chủ , lôi tới nghị trường bắt phải .... bầu với lý do các dân biểu ăn cơm quốc ra thì phải làm việc quốc ra không được ươn lười nằm khểnh ở nhà với vợ
    Các dân biểu phe dân chủ bèn chạy qua tiểu bang bên cạnh xin .... tị nạn . Cảnh sát đành chịu đứng ở biên giới hai tiểu bang .... nhe răng cười vì không được quyền thi hành chức năng ở .... tiểu bang khác
  10. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Quốc hội Canada .
    Viết về QH Canada thì phải vài tháng, full time , có trả lương mới xong .
    Vì thế, anh em muốn tham khảo thì vào đây :
    http://canada.gc.ca/howgoc/howind_e.html
    Anh, Pháp ngữ có đủ .
    Tôi chỉ tóm tắt sơ để đưa ra các mẫu chuyện về ý dân và Pháp lý

    Cũng hơi giống VN 1 tí, QH là cơ quan quyền lực cao nhất ; khác 1 tí là lãnh tụ đảng đa số đương nhiên sẽ làm thủ tướng chính phủ trừ phi bị các đảng khác xúm lại thoả thuận với nhau để kết hợp lại . Trường hợp này đã xảy ra rồi .
    Quốc hội có 2 viện :
    Senate ( ngày xưa dịch là Nguyên lão nghị viện hoặc thượng nghị sĩ ) gồm 105 vị . Các vị này không do dân bầu và do các thủ tướng đề nghị , Đại diện Nữ hoàng ( Governer general ) phê chuẩn . Hầu hết các vị này đã gìa lắm, có 1 quá khứ trong sạch và đã từng giữ chức vụ quan trọng ngày xưa, đã được vào đến đaây là đường công danh coi như kéo dài cho đến khi chán hoặc ... trời chán . Cứ mỗi năm lại vài vị ra đi, Thủ tướng đề nghị điền khuyết dài dài .
    Quan trọng nhất là ông này : Hạ viện hay viện dân biểu ( House of Commons ) dịch hay nhất chắc phải là : Dân biểu gì thì làm cái đó .
    Bầu bán dân biểu Canada chỉ còn hơn 5 ngày nữa và giờ này thì dân Montreal phải quan tâm cùng 1 lúc 2 vấn đề, vừa tách rời TP , vừa chọn Thủ tướng .
    Canada chia lãnh thổ thành nhiều vùng bầu cử, Bây giờ hình như có 301 vùng . Mỗi vùng có từ 2 đến 5, 6 ứng cử viên của các đảng hoặc độc lập ra ứng cử, ai nhiều phiếu nhất thì trúng .
    Đảng nào có nhiều người trúng cử thì thuộc phe đa số và lãnh tụ phe đa số đương nhiên sẽ là Thủ tướng .
    Thủ tướng sẽ chọn các dân biểu thuộc phe mình vào các bộ trong vai trò bộ trưởng .
    Đảng nắm đa số thứ nhì được công nhận là đảng đối lập, các dân biểu trong đảng đối lập cũng chia nhau ra để kiểm soát, đóng góp ý kiến với các bộ trưởng ( Thường là chê bai và đề nghị đường hướng khác đi ) lãnh tụ đảng đối lập cũng có rất nhiều quyền hạn và được tôn trọng như thủ tướng .
    ==
    Luật được ban hành ra sao ?
    Nguyên tắc thì thành viên viện dân biểu hay bô lão nào cũng có thể đề nghị 1 dự luật, nhưng thường thì dự luật do phe đa số thuộc viện dân biểu đưa ra . ( tất nhiên, thiểu số thì chưa đưa ra đã bị phủ quyết )
    Luật được viện dân biểu thông qua theo thủ tục quá bán ( nếu nắm đa số tuyệt đối thì dễ lắm ) gọi là FIRST READING và sau đó được chuyển lên viện Bô lão .
    Thông thường thì mấy cụ cũng cho qua dễ dàng sau khi vừa bàn vừa ...thở . Cái này gọi là SECOND READING
    Luật lại được chuyển qua 1 giai đoạn gọi là : Committee Stage Chẳng biết gọi là gì , chắc ông Ngứa lưỡi mới dịch được thôi . Chỉ biết rằng đây là giai đoạn phối hợp và nghiên cứu, có thành viên của cả 2 viện và các cơ quan " chức năng " tham dự .
    Có thể có những đề nghị sửa đổi trong lúc này .
    Nếu có đề nghị sửa đổi, dự luật trở về viện Bô Lão , gọi là : Report Stage
    Sau cùng thì các cụ chấm dứt nhiệm vụ bằng cái gọi là : THIRD READING .
    Lỡ ra mà vào lúc này, các cụ hứng chí đòi thêm thắt tí gì thì dự luật lại đưa về viện Dân biểu để điều nghiên,
    Nếu êm xuôi, dự luật được để tại viện Bô lão, mời đại diện Nữ Hoàng đến ký ban hành, cái này gọi là : Royal Assent .
    Dự luật chính thức trở thành luật . Buổi ban hành này luôn có tối cao pháp viện đến tham dự .
    Xem ra thì rắc rối nhưng thường thì đường đi của dự luật rất " ngọt " Trừ 1 vụ như vầy xin kể ra đây mà chỉ vì vụ này, Đảng cầm quyền bị xóa sổ sau ngày bầu mà nhục nhất là không còn được coi là 1 đảng vì chỉ còn 2 ghế .
    Năm 1989, Đảng PC nắm quyền, Canada cũng như Hoa Kỳ đều là những nước phát triển nhưng vì cần phát triển quá nhanh và chi tiêu ngân sách quá lớn, họ không có quỹ thặng dư quốc gia như Đài Loan, Nhật bản, ngược lại, ngân sách mỗi năm mỗi thâm thủng và nợ nần rất nhiều, tính tới 1989 thì chính phủ Canada đã nợ lên đến 500 tỷ $ , cứ mỗi 100 $ đóng thuế thu được thì riêng tiền lời trả nợ đã mất 33 $ đó là chưa tính đến trả vốn .
    Đảng Liberal gây ra món nợ này .
    Vì thế mà đảng PC chiếm quyền vào năm 85 .
    Nhưng suốt từ 85 cho đến 89, cắt giảm ngân sách đến đâu đi nữa thì vẫn tiếp tục thâm thủng, Đảng PC mới nghĩ ra cách đánh thuế vào người tiêu dùng ( trước kia chỉ đánh thuế lợi tức và nhập khẩu ) Thuế này gọi là Thuế GST ( goods and services tax ) , VN cũng có thuế này gọi là VAT .
    Ngay từ khi mới đưa ra thăm dò, Thuế này đã gặp phản ứng mạnh từ dân chúng . Đảng PC đành để yên .
    Nhưng ngay khi đắc cử nhiệm kỳ 2, Đảng PC vội đưa dự luật này ra .
    Tranh chấp liên tục giữa đảng lãnh đạo và các đảng trong viện dân biểu, mãi rồi dự luật cũng được thông qua dù mất rất nhiều thời gian tranh cãi và vì đó mà mãi gần tới cuối khóa họp mới xong ..
    Dự luật được chuyển lên các cụ .
    Mà các cụ thì không phải lúc nào cũng ngồi chờ giơ tay đâu, cái nào không ai ta thán thì dễ, cái này dân chúng ta thán thì khó khăn hơn, các cụ đọc từng chữ, chuyển lên, chuyển xuống .
    Cho đến ngày các cụ phải biểu quyết thì thời gian sinh hoạt của các cụ chỉ còn vài buổi họp !
    Mà nguyên tắc của tiến trình làm luật là dự luật nào không được biểu quyết thì cũng sẽ không có lần sau, nghĩa là khóa họp mới sau này các cụ chỉ xét chuyện mới .
    Dù sao, dự luật thuế GST cũng đã được đa số các cụ đồng ý, chỉ còn thảo luận cho có vẻ xong rồi giơ tay, hôm đó cũng chỉ còn 1 ngày là kết thúc khóa họp .
    Và 1 bô lão chống đối dự luật thuế đã nghĩ ra : Cụ chờ cho các bạn đồng viện nói cho hết, lúc chỉ còn định biểu quyết thì cụ xin phát biểu .
    Nguyên tắc của các cụ là đã được nói thì không ai được quyền nói xen vào, không được quyền ngắt lời và cũng không được quyền chấm dứt, ai muốn về thì về, muốn nghe thì nghe .
    Cụ này đã phát biểu liền tù tì 23 giờ, chỉ còn 1 giờ nữa là bế mạc khóa họp và dự luật coi như hủy thì cụ chịu hết nổi, ngã lăn ra và vào nhà thương ...
    Thế là các cụ còn lại kịp thời biểu quyết và cho ra đời cái thuế giết cả 1 nền kinh tế trong nhiều năm : Thuế GST ( VN : VAT ) .
    Được minhtrinh sửa chữa / chuyển vào 08:13 ngày 23/06/2004

Chia sẻ trang này