1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý định tấn công em gái thằng bạn thân

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi duc_vx, 08/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duc_vx

    duc_vx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Ý định tấn công em gái thằng bạn thân

    Cáo là em gái thằng bạn thân của em, SV năm nhất. Thú thật là dạo trước em cũng có ý định abc Cáo (nghiêm túc đấy) khi đó Cáo còn đang học lớp 12 mà em thì công việc ngổn ngang quá nên chưa xúc tiến. Bây giờ hoàn cảnh có những thuận lợi nhất định nên em muốn phát động tấn công.
    Những thuận lợi mà em thấy:
    Em cảm nhận được Cáo cũng quý em (với tư cách là bạn của anh Cáo thôi).
    Thỉnh thoảng em đến nhà giúp papa Cáo sử dụng máy tính. papa, mama cáo cũng quý em. Em làm việc trên Hn mấy tuần trước về đến nhà cáo giúp pp cài phần mềm. mama Cáo hỏi em tuần sau có về ko và nhờ em vào đón Cáo (vì Cáo say xe), thế là tuần sau em điện thoại và vào đón Cáo về. Cáo thuộc diện ngoan lại năm đầu nên rất nhớ nhà. Vậy là có thể nói là em có cơ hội đưa Cáo đi đón cáo về mỗi dịp cuối tuần.
    Thuận lợi là thế nhưng mà em cũng có điểm yếu là ít nói gọi là ko giỏi tán ý mà. Nói chuyện với Cáo chỉ được 1 lúc là hết chuyện, em biết chuyện này phụ thuộc vào nhiều yếu tố (hiểu biết, năng khiếu, kinh nghiệm thực tế...) nhưng mong các cao thủ gợi ý giúp em cách nói chuyện nhằm rút ngắn k/c với Cáo. Các bác thông cảm nha, em họ nhà Gà mà.
    Nói thật là em có ý định nghiêm túc trong vụ này, nên có thể kháng chiến trường kỳ. Và chưa muốn để lộ thiên cơ với Cáo và cả thằng bạn nữa sợ hỏng việc. Sắp noel rồi có nên rủ Cáo đi chơi noel hay ko các bác. nếu rủ có cách nào rủ vô tư để cáo ko nghi ngờ ko?
    Mong các pro tư vấn giúp em ca này! Em sẽ vote nhiệt tình.
  2. motthoidaqua

    motthoidaqua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Nếu chú có ý định nghiêm túc thì được, tiến tới đi. Con thầy em bạn gái công ty chỉ là câu dành cho bọn yêu chơi bời thôi. Chứ nếu đàng hoàng thì cứ tiếp tục tiến tới.
    Tuy nhiên câu đầu tiên anh muốn khuyên, là chú nên nói thật với thằng bạn thân của chú. Dĩ nhiên với tư cách và con người của chú như chú tự giới thiệu trên này anh nghĩ thằng bạn thân sẽ không phản đối đâu. Và đó là một thế mạnh cho chú.
    Khi chú đến nhà nó chơi thì nên bắt đầu thể hiện sự e dè và lịch sự, đừng có thoải mái quá như khi chưa có ý định gì. Nên bắt đầu việc quan tâm đến gái nhà chú khi đưa đón mỗi cuối tuần.
    Khi có thằng bạn thân ủng hộ, điểm yếu là ít nói và không giỏi tán sẽ thành điểm mạnh trong mắt bố mẹ và trong mắt gái. Vì họ sẽ nhìn thấy ở chú sự chân thành. Điều mà thường bố mẹ bọn bạn thân anh đé0 bao giờ nhìn thấy ở anh.
    Cách để nói chuyện có duyên và thu hút người nghe, cái đấy thuộc vào năng khiếu và kinh nghiệm rồi, anh chắc có nói chú cũng đé0 ngộ ra được. Nhưng chú đừng lo, cứ tiếp tục như bây giờ đi, chỉ cần chú đổi chủ đề, hỏi han những chuyện xung quanh gái, như học hành ăn ở ỉa đái thế nào, tháng tháng hành kinh có mệt không? Anh nghĩ gái nó sẽ thích chú.
    Noel chú cứ rủ bình thường, cố gắng gạt suy nghĩ gái là em bạn thân ra khỏi đầu mà nên bắt đầu đối xử với gái như 1 người bạn. Có thế thì chú mới thành công.
  3. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Quá chuẩn
  4. Monster87

    Monster87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thế đã xin phép thằng anh của em nó chưa ?
  5. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    nghiêm túc thì cứ tiến tới
    nhưng sao tán gái mà fải lên đây hỏi phương pháp như làm toán í nhờ
    nếu tình cảm thực sự chân thành + tôn trọng đối phương thì sẽ tự bít fải làm j
    trai chưa vợ,gái chưa chồng,rủ đi chơi noel mà con gái nó k nghi có ý đồ mới là lạ
  6. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Tấn công đi bác, ko sợ ảnh hưởng tới tình bạn đâu.
  7. bananamod

    bananamod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Ông này nói buồn cười quá, nhưng mà được cái đúng
  8. duc_vx

    duc_vx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Trước hết em xin cám ơn các bác góp ý động viên thằng em, nhất là bro motthoidaqua. Để tỏ lòng biết ơn em vote tặng bác 5*
    Với sự chân thành của mình em ko ngại nói cho thằng bạn biết. Có khả năng nó sẽ ủng hộ em nhưng mà tính nó ruột để ngoài ra. Nếu để Cáo biết chuyện này khác nào bứt dây động rừng --> Cáo đề phòng dẫn đến mất tự nhiên và khó tấn công. Em tính âm thầm tác chiến cho tình cảm cứng cáp hơn rồi sẽ kêu gọi sự ủng hộ của thằng bạn. Hơn nữa thằng bạn em lại đi làm xa rất ít khi về nhà nên cũng ko có dịp nói chuyện với nó nhiều. Thằng bạn em tính nó rất nhiệt tình với bạn bè, về điểm này em thua nó. Em không chơi bời như nó, bố mẹ nó có nói em chín chắn hơn nó, hi hi.
    Bây giờ đang giờ làm việc em tranh thủ tâm sự thế thôi. Em sẽ thỉnh giáo thêm sau, mong các bác cập nhật thường xuyên và giúp đỡ thằng em nha!
  9. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Chuyện bẻm mét không quan trọng trong trường hợp của chú . Câm như anh đây mà cũng đã gặt được vài trái tình , mà toàn trái ngọt chứ không phải chua , mặn như Ô mai sấu đâu nhé .
    Bây giờ chú cứ tiếp tục rèn luyện , phát huy tư cách của chú trước nhạc phụ đi nhé . Kế đến là thể hiện thái độ tình cảm chân thành với ẻm . Còn vấn đề cuối cùng thì chỉ còn phụ thuộc , chờ đợi tình cảm của ẻm dành cho chú .
  10. duc_vx

    duc_vx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Thank bác. thể hiện trước papa Cáo thì vẫn tiếp tục rồi nhưng quan trọng và có ý nghĩa quyết định vẫn là Cáo. Hôm đầu đến đón Cáo em đã muốn rủi Cáo đi chơi rồi nhưng "danh ko chính ngôn ko thuận" nên dùng cách hơi gà này để đi lượn cùng Cáo. Em lịch sự hỏi Cáo em có vội ko. Cáo nói ko thế là em rủ Cáo đi cùng em có chút việc, thế là 2 đứa lượn qua bờ Hồ rồi vao` nhà sách chỗ Đinh Lễ mua sách. Lúc ra 2 đứa đứng nói chuyện với bác gái trông xe. Bác gái có ý hỏi mối quan hệ 2 đứa. Em và Cáo đều nhận là anh em. Em hỏi bác kia 2 anh em có giống nhau ko bác trả lời hơi hơi giống, sau đó lại còn cài thêm 1 câu đầy ẩn ý mà em ko nhớ rõ lắm. Đại khái là 2 đứa giống 1 đôi hơn là anh em làm 2 đứa bối rối. Em có chút rạng rỡ trong lòng nhưng vẫn dả vờ trách cữ lúc đi khuất: "bác lúc nãy buồn cười thật". Sẵn đây bác nào biết đi chơi chỗ nào hay gần đoạn Long Biên chỉ cho em với và cách rủ Cáo đi chơi sao cho thật tự nhiên ko.
    Em đã mon men được đến phòng Cáo nhưng có vẻ như Cáo ko muốn em lên phòng Cáo ko hiểu là do ko thích em lên hay cảm thấy ko tiện. Lần đầu đưa Cáo lên đứa bạn Cáo về quê thì Cáo có mời em lên phòng. Lần thứ 2 (bạn Cáo ko có trên phòng) em định sách đồ giúp Cáo lên thì Cáo đã chặn đầu nói tự mang được rồi nói cám ơn và chào em luôn.
    Làm thế nào để thường xuyên lên phòng Cáo chơi các brô ơi
    À em hỏi thêm câu nữa có nên chủ động nhắn tin, gọi điện hỏi thăm Cáo ko các bác, mới thơi gian đầu nên chỉ gẫn đến cuối tuần em mới gọi điện hỏi Cáo có về ko để mai sang đón thôi.
    Được duc_vx sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 08/12/2008

Chia sẻ trang này