1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý em là saooo?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ungaro, 29/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ungaro

    ungaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ý em là saooo?

    Em đang tán một em hàng xóm..tán cũng khá lâu rồi. Lúc mới đầu thì cũng có tí khởi sắc. Nói chung là em nó cũng có cảm tình với em. Nhưng em lại không biết tận dụng cơ hội, những lúc cần thì éo đâm vào, đến lúc cơ hội qua đi mới nhận ra, đâm vào thi cũng đã muộn--> nên là nhạt. Cũng không ít lần em nó tỏ ý "chúng ta chỉ là bạn" nhưng một thời gian em giãn ra thì đâu lại vào đấy, tiếp tục quan tâm, tiếp tục à ơi... làm em chẳng biết đâu mà lần. Em cũng đã nghĩ em nó cho em vào chân dự bị, coi như là giữ mối... hay đại loại là cái j tương tự. Nhưng mà không phải, theo điều tra của em thì hiện tại em nó cũng không có ai đáng làm chân chính cả, với lại em nghĩ vị trí của em trong em nó cũng không fải là nhỏ..Haiz, éo hiểu. Các bác dày dạn kinh nghiệm chỉ cho em xem tâm tư, nguyện vọng của em nó ntn, khả năng thành công của em là bao nhiêu khi mà chiến tiếp?mà chiến tiếp thì phải chiến ntn? Cảm ơn các bác!
  2. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    thì hiện tại có mấy anh, anh nào cũng nhàng nhàng giống anh nào, nên tạm thời cho các anh làm dự bị hết, vừa lắm mối, lại vừa có thời gian tìm hiểu.Đùng cái co bạch mã hoàng tử xuất hiện thì chào các anh.Mà lâu quá ko có ai thật sự vừa ý, đến tuổi cuống thì ừ tạm một anh.
    Tóm lại bác cứ im hơi lặng tiếng 1 thời gian làm cú bứt phá trong sự nghiệp lúc đấy quay lại tán em ý cho hoành tráng.Chỉ sợ hoành tráng rồi chả muốn tán em ý nữa/
  3. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    bạn này tư vấn chuẩn quá :D
  4. live_to_love_102

    live_to_love_102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Nín thở một thời gian đi ! Cho nó thấy là NÓ CẦN MÌNH...! Cứ đâm vào đâm ra thế khác gì như con cá đang bị nó giựt câu hả bác !
  5. ungaro

    ungaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: đã vote. Làm trai thì sự nghiệp đương nhiên phải hàng đầu rồi, nhưng mà cũng fải có thời gian...sau một thời gian thì thằng khác rước mịa em nó đi rồi. ý của mình là chiến tiếp, mà fải chiến cho bằng được, fải hơn mấy thằng làng nhàng kia chứ, mà chưa biết chiến thê nào đây, thế mới cần phải hỏi.
    Vàng 2: hình như bạn gái có ý nói em nó cũng bình thường thôi, không fải đâu, "gái ngon" đấy ạ, chẹp chẹp.
    Thêm chút thông tin, em với em nó cùng quê ở gần nhà nhau, em đang làm cho một công ty ở HN có công trình ở quê (về xây dựng quê hương), em nó vừa mới đỗ vào một công ty khá lớn ở HN (lắm thằng tài cao đây, hic), một tháng may ra mới gặp nhau được một lần, lại hic...
    Được ungaro sửa chữa / chuyển vào 00:14 ngày 30/12/2009
  6. vinhnt83

    vinhnt83 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    80
    1 tháng gặp 1 lần thì nó giãn ra là đúng rồi,nghe bác tả thì thấy có nhiều cơ hội đấy.Chịu khó rủ đi chơi,ăn uống,tặng quà thì knăng vô nhà nghỉ là cao
  7. ungaro

    ungaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác, vô nhà nghỉ cái con khỉ, cầm tay với ôm thôi đã khó khăn rồi. Đi chơi thì cũng có nhưng cử chỉ thân mật, em nó cũng chủ động khoác tay em, nhưng mà em cầm nắm tay em nó thì nhất quyết giằng ra, em nó ngồi sát, tựa vai mình thì được, em mà áp sát em nó là kiểu j cũng tung tăng mất. Không biết có phải mình đang bị chơi không đây.
    Ah, có lần em xuống HN chơi với mấy thằng bạn, đi nhậu hải sản, em bị dị ứng nằm bẹp trong nhà nghỉ. Có mấy đồ mẹ em nó gửi nhờ em cho em nó, em điện bảo ốm không mang xuống được. Thế mà em nó vòng đi vòng lại mấy chục cây số, vừa lấy đồ lại mua thuốc, mua cháo, mua sữa cho em. Mỗi tội là chỉ đưa ngoài nhà nghỉ thôi chứ nhất quyết không lên phòng. Là em cũng có ý đồ đên tối, muốn em nó lên để ôm cái, cho thoả những ngày mong nhớ (chứ không đi xa hơn nhá). Nghĩ lại giờ vẫn tiếc.
  8. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Kekee, hehe, bác này làm đúng bí kíp của bác Azazuj nhở, sao k cố tí nữa....hị hị, là e thì e cứ kêu là mệt lém, ứ xuống đc, bảo cáo lên 1 tí thôi... nhiều lúc cũng phải năn nỉ ỉ ôi 1 tí, chứ cứ a hùng rơm thì k nên cơm cháo j cả hị hị
  9. ungaro

    ungaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Sao không có ai tư vấn cho mình nhỉ, làm ơn đi. Cái mình đang cần là một chiến lược, nên đánh thẳng vào em nó hay là đánh vào bố mẹ em? Mình nghĩ là ở gần nhà thì củng cố, lấy niềm tin từ bố mẹ em vẫn là thuận lợi hơn. Nhưng có lần em nó kể mẹ em ra tối hậu thư: "Mày có quyết không hay là để mẹ quyết." thì em nó bảo là "Mẹ à, việc j con cũng có thể nghe theo mẹ nhưng chuyện tình cảm thì mẹ hãy để cho con tự do lựa chọn."... thế có ức không chứ. Phải làm ntn bây giờ hả các bác.
  10. thnhcuong

    thnhcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    bác cứ học tập chiến thuật của quac sư phụ đi,ổn ngay ý mà
    nhanh nhanh để năm sau còn có topic bên GDGT của bác"em nhỡ"

Chia sẻ trang này