1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Y hoc cười...

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi Daikonred, 08/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Daikonred

    Daikonred Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Y hoc cười...

    Tại phòng mạch tư, một bà Việt Kiều đỏng đảnh nói với bác sĩ:
    - Nhà tôi chỉ dùng quen đồ ngoại, bác sĩ cứ vô cho chồng tôi loại máu của người ngoại quốc, đắt bao nhiêu cũng được đừng tiếp loại máu của người VIỆT NAM.
    Bác sĩ trả lời:
    - Hiện giờ ở đây chỉ còn một lọ máu loại đó.
    Bà ta đồng ý và nói:
    - Máu của người Việt Nam hoặc là nồng độ cồn rất cao hoặc là chứa đầy rẫy vi trùng...
    Bác sĩ lặng thinh không nói chỉ tập trung theo dõi nhịp tim bệnh nhân.
    Một lúc sau, cửa phòng mở, một cô y tá ló đầu vào hỏi:
    - Lọ máu của người nước ngoài nghi bệnh SIDA để trên bàn đâu rồi?
    Vợ bệnh nhân???
  2. Daikonred

    Daikonred Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Nữ diễn viên Vi Vu ngất xỉu ngay tại sàn quay và được bác sĩ đưa vào phòng hoá trang cấp cứu.
    Khi nàng tỉnh dậy, bác sĩ bắt đầu hỏi bệnh trong khi nam diễn viên Hùng Dũng đang ngồi vẽ mặt trước gương gần đó.
    - Cô có hay bị chóng mặt không?
    - Thưa bác sĩ, ít khi lắm , Vi Vu đáp.
    Hùng Dũng chợt giật mình ngoái ra:
    -Bác sĩ ơi, chóng mặt là tôi bị luôn đấy.
    - Thời gian gần đây cô có bị khô miệng không?
    - Thưa không.
    - Chết thật Hùng Dũng chen vào. Tôi thì lúc nào cũng khô miệng. không biết có làm sao không?
    - Có lúc nào cô buồn nôn không?
    - Dạ không có ạ.
    Hùng Dũng giãy nảy lên:
    - Còn tôi thì buồn nôn quanh năm suốt tháng. Bác sĩ ! Làm ơn khám ngay cho tôi xem có bệnh gì nguy hiểm không.
    Bác sĩ cau mày, sẵng giọng:
    - Anh im đi cho người ta nhờ. Tôi đang tìm hiểu xem cô ấy có thai hay không.
  3. Daikonred

    Daikonred Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0

    Một ông đến bác sĩ đợi mãi hai giờ sau mới vào được phòng mạch. Gặp bác sĩ, ông ta thở dài nói:
    - Trời ơi, tôi đợi lâu quá đến nỗi bao tử gần tụt xuống gót chân.
    Bác sĩ lơ đãng:
    - Được rồi, ông cởi giầy ra xem sao.
  4. Daikonred

    Daikonred Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    TIẾT KIỆM
    Một ông chồng hà tiện dặn vợ đang hấp hối trên giường bệnh:
    - Trong lúc tôi đi kêu bác sĩ, chẳng may mình chết thì nhớ tắt đèn trước khi tắc thở. Giá tiền điện lại mới tăng nữa đó.

    THUỐC HAY
    Ở tiệm thuốc: - Tôi bị mất ngủ trầm trọng. Thậm chí con mèo trèo qua hàng rào chỉ gây nên một tiếng động nhỏ cũng khiến tôi trằn trọc.
    - Vậy ông cầm gói thuốc này, công hiệu lắm.
    - Thưa, tôi uống vào lúc nào?
    - Không phải ông uống, pha vào sữa cho con mèo.
  5. ThuyNM

    ThuyNM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ:
    - Cô đã có thai.
    Cô gái:
    - Nhưng tôi chưa hề làm chuyện ấy với ai, thưa bác sĩ.
    Sau khi giải thích với cô gái rằng việc có thai nhất định là do cô đã quan hệ với một ai đó. Cô gái bỗng hét toáng lên:
    - T.iên s.ư thằng cứu hộ! Thế mà nó bảo đấy chỉ là hô hấp nhân tạo...
    -------------------
    Mềm thì nắn cho rắn
    Rắn rồi thì không buông
    Được thuynm sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 14/07/2003
  6. ThuyNM

    ThuyNM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ đang đo huyết áp cho bệnh nhân, chợt lắc đầu nói bâng khuâng:
    - Chẳng nhẽ vừa mới loáng một cái mà đã chết rồi ư?
    - Trời ơi! Anh ấy chết rồi sao? - cô vợ bệnh nhân gào lên.
    - Xin cô bình tĩnh. Tôi còn đang tự hỏi xem vấn đề ở anh ta hay ở cái đồng hồ chết tiệt này.
    -------------------
    Mềm thì nắn cho rắn
    Rắn rồi thì không buông

Chia sẻ trang này