1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Y kien cua NguPhu va H7C

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HONG_THAT_CONG_new, 18/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HONG_THAT_CONG_new

    HONG_THAT_CONG_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    BQT Thi Ca & các bạn thơ :

    Lão Ăn Mày Xin Thơ (LAMXT) vừa qua một cơn bạo bệnh, ngồi còn chưa vững, hôm nay có nhận được thư của NguPhu cho biết rằng anh ta đã bị khoá nick, với lý do là ?oCố tình phá hoại TTVN-Online?. Người khoá là chính anh ADMIN.

    NguPhu có nhờ LAMXT post lên diễn đàn Thi ca giùm anh ta mấy điều nguyên văn như sau :
    ========================

    Tiếng nói của NguPhu :

    1-Một l., ngo.i mấy b.i phát biểu thẳng thắn trong ?oThân gửi các Mods? v. ?oGửi các vị?, có tính chất xây dựng m. mọi người đã đọc, NguPhu không hề post thêm một bài nào khác. Như vậy lý do ?oCố tình phá hoại TTVN-Online? là hoàn toàn bịa đặt và vu cáo.

    2-Từ đó, NguPhu suy ra rằng anh ADMIN cũng thực sự không làm việc ấy. Tất nhiên đây lại là một hành động phá hoại tiếp theo của ?okẻ giấu mặt?, lần này nhân danh chính anh ADMIN mà thôi.

    3-Mục đích của ?okẻ giấu mặt? ấy là cố tình gây ly gián, tạo hiềm khích trong nội bộ thi đàn chúng ta. Mong tất cả các bạn thơ thận trọng, đừng để mắc mưu kẻ xấu.

    4-Mong ước BQT mạng TTVN-Online sẽ có biện pháp thích đáng, phát hiện và trừng trị kẻ ấy, đem lại sự yên ổn cho thi đàn
    .................................................................NguPhu..............

    ============================

    Ý kiến của Hồng Thất Công

    LAMXT chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chỉ chuyển lời giùm mà thôi.
    Tất nhiên, LAMXT hiểu rõ về NguPhu. Anh ta lấy nick khiêm nhường như vậy, nhưng là người có văn hoá, nếu không muốn phải nói rõ là người có văn hoá rất cao. Ngoài tính hay nói thẳng ra, anh ta đủ trình độ để biết đâu là đúng đâu là sai, chẳng bao giờ làm chuyện phá hoại đâu quý vị ạ.
    Không hiểu giữa chốn vườn thơ lại có một âm mưu g> ??? Muốn gây ra mâu thuẫn, xung đột giữa nhóm huynh đệ của LAMXT với các Mods chăng ? Các huynh đệ của LAMXT đều là người chín chắn, trưởng thành cả, không mắc vào mưu đồ ấy đâu.

    LAMXT đề nghị các huynh đệ xiết chặt tay với các Mods không để kẻ xấu lợi dụng gây ra ly gián nhé.

    Với BQT mạng, LAMXT đề nghị 2 điều :

    1-Nếu chính anh ADMIN đã khoá NguPhu : Đề nghị anh ADMIN giải thích lý do cụ thể về trường hợp này với các dẫn chứng chi tiết cho thấy ?ophá hoại? như thế nào ? Sao lại gọi là ?ocố tình? ? . Không thể chụp mũ "phá hoại" dễ dàng như thế được đâu..

    2-Nếu không phải anh ADMIN đã khoá : thì tất là đã có kẻ mạo danh, để gây ra xáo trộn. Vấn đề này nghiêm trọng lắm đó quý vị ạ. Vì nếu Password của anh ADMIN bị lộ thì ?okẻ trộm? sẽ nắm được vô khối điều bí mật. Thậm chí, password của mọi thành viên đều mất hết . Hậu quả không thể tiên liệu được đó. BQT cần có biện pháp tức thời, và sớm ra tuyên bố cho các thành viên khỏi hoang mang.

    Hồng Thất Công

    H7C - LAMXT
    -----------------------------------
    Tuý hồ lô đỏ vui bằng hữu
    Đả cẩu bổng xanh đả ác tà
  2. HTYCG

    HTYCG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0

    ,,, anh Ngu Phu & Anh H7k ,,, có những điều nó hoàn toàn ko rõ ,,, chỉ mong hai anh & những bạn trong Vườn Thơ sẽ kiên nhẫn chờ đợi ,,, HTyCG chưa được đọc thơ Anh H7k
    nhưng đã đọc qua thơ anh NP, Anh ALT, Anh HSN mong qúi bạn cứ Tâm niệm: Vườn thơ hay như vườn thơ là do Hoa, Nước, khí hậu & Nắng . Tức là người đọc sẽ tìm những tác giả của những bài thơ hay mà đọc ...
    cho nên hãy kiên nhẫn đợi .. Time is the answer to a lot of unsolved problems. thời gian là yếu tố chứng minh cho mọi người của cái " Chân Thiện Mỹ "
    tôi đứng trong tâm trạng anh tôi cũng sẽ bực mình nếu bì " TREO GIÒ " ,,, nhưng nếu anh bi nhiều điều lạ hay đến với anh thì cứ hãy vào thưởng ngoan.
    tôi đã từng làm Admin & đủ khả năng BLOCK IP Addresses ,,, nhưng tôi mong anh hãy bình tĩnh .. chờ xem vì ,,, nếu anh thấy Không vui thì làm sao nhã hứng mà làm thơ ? Phải không các anh.
    THƠ là tiếng nói của lòng, là reflection là sự ghi dấu của 1 quá khứ cho dù đó là quá khứ Vui hay Buồn ...
    mong anh ALT, Anh NP, Anh H7k & các bạn hãy cứ đợi & trong công khai nhật nhật - public chuyên gì rồi cũng sáng tỏ ... ?T? ?T? ?~? ?T?
    và xin gửi lời cám ơn đến các MOD & Bạn thơ to Name
    Sweet-Fa
    WildCat
    Soi Đồng Hoang
    Trang Coll
    Lonely_Cat
    & nhiều bạn tôi không kể tên ra .. nhưng các bạn đã chia xẽ với tôi những tâm sự - làm cho chúng tôi biết các bạn vẫn như 1 Thép Đã Tôi Thế Ấy
    trong 1 vài người chúng tôi ở phương này ,, chúng tôi make $ being, knowing Vietnamese - và luôn nhớ và không ngần ngại nói : Thưa Mẹ con là người VN
    chúc các bạn vui vẻ cho lời cuối
    HTyCG đề bút
  3. 010101

    010101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ... láo nhiệt, láo nhiệt...
    Các bác cứ cho em cái chức ADMIN hay chức Chủ tịt CLB thi ca là em cho các tay phá hoại này biến khỏi TTVNONLINE vĩnh viễn... hẹ hẹ...
  4. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Bác NguPhu kính mến!
    Các thi sĩ của Box Thi ca yêu quý!
    Đầu tiên, Sw xin được thay mặt BQT TTVNOnline gửi tới bác NguPhu lời xin lỗi chân thành, và xin được giải thích việc khoá thành viên ngày hôm qua.
    Tuy mấy ngày gần đây TTVN có lỗ hổng bảo mật nên Admin bị mất mật khẩu vào tay kẻ xấu, nhưng hiện nay vấn đề này đã được khắc phục an toàn. Hôm qua người khoá bác NguPhu đúng là Admin, chứ không phải hacker trộm pass, hay kẻ giấu mặt nào cả. Nhưng việc khoá đó xảy ra hoàn toàn là do lỗi kỹ thuật của mạng, và tình cờ rơi vào đúng bác NguPhu.
    BQT mạng, và bản thân Sw, rất lấy làm tiếc vì sự việc vừa qua. Chúng ta, ai cũng biết bác NguPhu là người tâm huyết thế nào với vườn thơ nói riêng, và TTVNOL nói chung. Sự đóng góp công sức, tài năng của bác với Thi ca là không thể phủ nhận. Mong bác đừng giận, và thông cảm cho BQT, các lỗi kỹ thuật của diễn đàn là không thể tránh khỏi, nhưng đang được cố gắng khắc phục.
    Chúng ta hãy cùng sát cánh bên nhau, và giúp TTVNOL ngày càng vững mạnh hơn!
    Đường phèn ngọt khé cổ!
  5. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vào mạng tự nhiên thấy chủ đề của mình bị chuyển đi nơi khác, và ở chỗ mới đó thì chính mình lại không vào được. Nghĩ cũng ngậm ngùi. Theo quy định của thi đàn, ALT tui đã tránh viết mà đã làm thơ để gửi lên, thế thì có phạm luật không? Nếu phạm luật thì cũng nên chỉ rõ để ALT tui còn biết đường mà sửa chữa.
    Tui RePost lại để mọi người phân xử.
    Khóc bạn hiền NguPhu
    ... nhân thấy nick NguPhu bị treo ...
    Ngu Phu ơi hỡi Ngu Phu
    vì sao nên nỗi... trời mù hay chăng?
    làm chi có chuyện công bằng
    bắt thang lên hỏi cái thằng dở hơi
    tui đau tui xót chuyện đời
    hai hàng lệ nhỏ rối bời ruột gan
    trời đà ghen ghét hồng nhan
    tính người ngay thẳng chịu oan thế này?
    ...
    Tạ từ thôi nhé từ nay
    Tôi thời cũng bỏ chốn này mà đi
    ***
    Tuân theo quy định của thi đàn
    Tôi viết thơ buồn để thở than
    Có phải thế là tôi phạm luật?
    Không cho bày giải với kêu oan!
    Chủ đề tôi gửi nào sai trái
    Lời của tôi đâu có quấy càn
    Sao chuyển chủ đề đi chốn khác
    Tôi thời rối ruột với nát gan.
    ***
    Bây giờ nghe SW giải thích có phần nào an ủi cho Ngu Phu bạn hiền của tui. Vì tui quan niệm rất đơn giản, nếu bạn của mình mà có như thế - thì bản thân mình cũng chẳng ra làm sao. Nay bước đầu có sự minh oan như thế này là đã lấy làm mừng lắm rồi.
    Qua đây, một lần nữa, rất mong TTVNOL vững vàng tiến bước, vượt qua những khó khăn trở ngại, chèo lái con thuyền này.
    Chào!
    ai_la_toi
  6. HONG_THAT_CONG_new

    HONG_THAT_CONG_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    BQT Thi Ca & cô Sweet_Fa :
    Những lỗi lầm dẫu rằng cố ý đi nũa, nếu biết chân thành sửa sai, cũng vẫn là đáng trân trọng.
    Huống chi trong sự cố NguPhu vừa qua, nếu việc khoá NguPhu chỉ là sai sót vô tình do lỗi kỹ thuật, thì không ai chấp trách làm chi
    Nói mấy lời minh xác cho rõ như thế là tốt rồi.
    Nhưng quan trọng hơn là phải "cởi trói" cho chú ấy đi chứ
    Vào Bát Bộ Xoay Vòng, Lưỡng Đầu Xà ..., vẫn thấy bị trói gô, vói dòng chữ đỏ "Cố tình phá hoại" chình ình như vậy, thật là khó coi quá
    Làm ngay giùm đi nhé
    Hồng Thất Công
    H7C - LAMXT
    -----------------------------------
    Tuý hồ lô đỏ vui bằng hữu
    Đả cẩu bổng xanh đả ác tà
  7. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Bác NguPhu đã được mở khoá rồi đấy chứ ạ.
    Đường phèn ngọt khé cổ!
  8. HONG_THAT_CONG_new

    HONG_THAT_CONG_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    +++Sweet_Fa,
    Chú NguPhu vẫn còn bị khoá đó cô ơi
    Cô vô Lưỡng Đầu Xà, Bát Bộ Xoay Vòng mà coi nhé
    H7C - LAMXT
    -----------------------------------
    Tuý hồ lô đỏ vui bằng hữu
    Đả cẩu bổng xanh đả ác tà
  9. HONG_THAT_CONG_new

    HONG_THAT_CONG_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    Tần vương giết Võ An quân Bạch Khởi
    -Trích từ truyện thơ ??oThừa Tướng Ứng hầu Phạm Thư??? của Hàn Sĩ Nguyên-
    (Bản Second E***ion 2002)
    Đoạn 26
    ................................................................
    Tần vương muốn thử Võ An [3111]
    Ba phen ban chiếu, ba phen chối từ :
    -Việc quân, việc nước bây giờ
    Khởi này đã ngán, chẳng mơ công hầu
    Hàm Đan hào rộng tường cao
    Năm xưa nếu quyết đánh vào tất xong
    Trải qua đã mấy năm ròng
    Bây giờ mới đánh sợ không đủ tài
    Để cho tướng khác ra oai
    Khởi này chí quyết chôn vùi rừng sâu
    Trải bao năm tháng gian lao [3121]
    Tài năng đã nhụt, trí mưu đã chùng???
    Tần vương nổi giận đùng đùng :
    -??oLẽ nào có Khởi đại công mới thành ?
    Bây giờ sai Trịnh An Bình
    Chỉ huy năm vạn tinh binh nước Tần
    Hàm Đan trực chỉ tiến quân
    Tiếp tay Vương Hạt, chia phần gian lao
    Bạch Khởi oán thán cơ cầu
    Ban cho thanh kiếm, vẹn câu quân thần???
    Bạch Khởi nhìn kiếm than thân [3131]
    -??oCả đời báo quốc trung quân dốc lòng
    Vì ai vó ngựa long đong
    Bôn ba chiếm đất, nhọc công đánh thành
    Bây giờ lục quốc dương danh
    Nỡ lòng bội bạc dứt tình phủi tay
    Công lớn mà chịu đoạ đày
    Vô tội bỗng chốc phơi thây cuối đời
    Thương mình mà cũng hận người
    Cáo thỏ đã chết, hết đời chó săn !
    Cung tàng điểu tận, mị dân [3141]
    Võ An bất trí thế nhân chê cười !???
    Than xong ngước mặt nhìn trời
    Kiếm đâm cổ họng, thôi rồi Võ An !
    Vinh hoa ra đống tro tàn
    Hồn hoang theo đám mây ngàn bay xa !
    Một tay mở rộng sơn hà
    Ngậm ngùi mà chết xót xa cũng đành [3148]
    Hàn Sĩ Nguyên
    ==============
    LAMXT vô cùng cảm tạ chú Nguyên đã có lòng tốt gửi tặng lão bộ truyện thơ mới hiệu đính này, gọi là đọc chơi lúc dưỡng bệnh
    Cám ơn chú nhiều lắm

    H7C - LAMXT
    -----------------------------------
    Tuý hồ lô đỏ vui bằng hữu
    Đả cẩu bổng xanh đả ác tà
  10. HONG_THAT_CONG_new

    HONG_THAT_CONG_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    Các bạn thơ,
    Người Việt ta có thể nói ai cũng biết bài "Tống biệt hành" nổi tiếng của Thâm Tâm. Trong Truyện thơ TTUHPT của Hàn Sĩ Nguyên cũng có một khúc "Tống biệt hành" khác rất hay, LAMXT xin giới thiệu cùng các bạn dưới đây
    Tống biệt hành
    -Trích từ truyện thơ ??oThừa Tướng Ứng hầu Phạm Thư??? của Hàn Sĩ Nguyên-
    (Bản Second E***ion 2002)
    Đoạn 27.
    Nói về tướng Trịnh An Bình
    Trước khi ra trận đến dinh Ứng hầu
    Anh em bốn mắt nhìn nhau [3151]
    Trong lòng lệ ứa, giọt sầu rưng rưng
    Quỳnh Hoa tiếp đón vui mừng
    Chén mời chưa rót, bâng khuâng dạt dào
    Cử bôi những muốn tiêu sầu
    Nâng ly rượu đắng, xót đau can trường
    Nhớ khi xưa ở Đại Lương
    Ngô khoai cơm độn vẫn thường sẻ đôi
    Lâm Tri đi sứ mà vui
    Đánh xe dắt ngựa mấy người như ta
    Nhớ khi lệ đổ máu sa [3161]
    Đường quanh lối tắt tránh xa Nguỵ Tề
    Ba hồn lạc, bảy phách mê
    Ai gom lá thuốc đem về cứu ai
    Nhớ khi ở cánh rừng mai
    Cầm kỳ thi hoạ tháng ngày rong chơi
    Xa quê sang nước non người
    Bát cơm tân khách ngậm ngùi long đong
    Nhớ khi chờ đợi mông lung
    Nỗi lòng thao thức tỏ cùng trời cao
    Mưu hay đánh đổ Nhương hầu [3171]
    Thu gom chức trọng quyền cao đến giờ
    Chạnh lòng nhớ những ngày xưa
    Cử bôi uống mãi chưa vừa xót xa
    Bình rằng :-??oCanh cửa giữ nhà
    Mười lăm năm, giấc Nam kha chưa tàn
    Đô chỉ huy Ngự lâm quân
    Tước là Thiên tướng, cũng phần ... chực xương
    Bây giờ đầu đã pha sương
    Chẳng còn mơ chuyện sa trường công danh
    Hết ham xa mã hiển vinh [3181]
    Quặn đau riêng tấm chân tình nhớ quê
    Tướng Tần, sao dám trở về
    Chẳng thà dắt ngựa đánh xe cho rồi
    Ôi thôi đã uổng một đời
    Thấy gương Bạch Khởi ngùi ngùi lòng đau
    Dẫu cho hạn mã công lao
    Cũng thành công cốc khác nào phù vân
    Vinh quang đưa đến sát thân
    Chỉ trong nháy mắt muôn phần đắng cay
    Hôm nay uống chén chia tay [3191]
    Kể như vĩnh biệt từ đây chia lìa
    Ngày mai cất bước ra đi
    Tinh binh năm vạn thẳng về Hàm Đan
    Đường đường giáp trụ y quan
    Tang bồng thoả ước, vẹn toàn chí trai
    Cùng Liêm Pha quyết so tài
    Giữa vòng gươm giáo, ai người hơn thua ?
    Thắng thì đền đáp ơn vua
    Bỏ đi xứ khác, ẩn cư núi rừng
    Thua thì thân sẽ tiêu vong [3201]
    Chẳng còn cay đắng đau lòng bể dâu
    Hôm nay uống chén tiêu sầu
    Trước khi đi, có một câu dặn dò
    Tần vương trí lự viễn đồ
    Biết cam chịu ép, đợi chờ cơ may
    Rõ là đại lược hùng tài
    Tính hay nghi kỵ, đổi thay khôn lường
    Hãy xem Bạch Khởi làm gương
    Công thành danh toại sớm phương quy hồi
    Rừng xanh núi đỏ rong chơi [3211]
    Trăng thanh gió mát bên người rừng mai
    Mây ngàn hạc nội chơi vơi
    Vẫn hơn quyến luyến mãi mùi đỉnh chung
    Trù mưu tính kế bận lòng
    Cuối cùng không lại hoàn không, ích gì ????
    Mấy lời thắm thiết lâm ly
    Dạt dào nghĩa nọ tình kia dạt dào
    Phạm Thư nước mắt tuôn trào :
    -??oVì ta nên nỗi nghẹn ngào cố nhân
    Mười sáu năm trải phong trần [3221]
    Không vì bằng hữu sang Tần làm chi
    Nhớ xưa chí muốn ở Tề
    Tài như thế ấy khó gì công danh
    Chỉ vì chút nghĩa đệ huynh
    Cam lòng cộng khổ, tử sinh không màng
    Một lần ta trót lầm đàng
    Gây ra khổ luỵ bạn vàng, thương ôi !
    Quê hương xa cách đôi nơi
    Đồng hương coi rẻ như người ác gian
    Giá ngày xưa chẳng bướng gàn [3231]
    Lập thân Tề quốc, lo toan chống Tần
    Dễ gì đã kém Tô Tần
    Nên trang quân tử hiền nhân muôn đời
    Ăn năn sự đã muộn rồi
    Cũng đành hậu thế chê cười dèm pha
    Mấy lời huynh đệ thiết tha
    Dẫu cho đá nát hoặc là vàng phai
    Đinh ninh ghi khắc lòng này
    Đêm nay viết biểu, ngày mai cáo về
    Đỉnh chung chung đỉnh mà chi [3241]
    Công thành thân thoái, trọn bề thảnh thơi
    Ứng thành sẽ lập rừng mai
    Hồ cầm réo rắt với người ngày xưa
    Mai sau hạt cải gió đưa
    Tìm nhau ở chốn rừng hoa Ứng thành.???
    Mấy lời tống biệt đinh ninh
    Tương lai ai biết tử sinh thế nào ?
    Hàn Sĩ Nguyên
    ======================
    LAMXT trích dẫn , giới thiệu
    H7C - LAMXT
    -----------------------------------
    Tuý hồ lô đỏ vui bằng hữu
    Đả cẩu bổng xanh đả ác tà

Chia sẻ trang này