1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý kiến của phụ huynh sau khi cho con học tại trường mầm non quốc tế WorldKids Gò Vấp

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi anhlucky22, 23/06/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhlucky22

    anhlucky22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2014
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của phụ huynh sau khi cho con học tại trường mầm non quốc tế WorldKids Gò Vấp

    Cả buổi tối nghe Cherry líu lo nô đùa, ca hát những bài dân ca tiếng Anh và nhảy múa, lắc lư theo những điệu nhạc quen thuộc khiến không khí gia đình luôn rộn rã tiếng cười. Điều này không phải tự nhiên mà có. Cả nhà ai cũng biết rằng đó là sự thay đổi môi trường học tập của bé trong một vài tháng trở lại đây.

    Điều thay đổi mà ba mẹ thấy rõ nhất là sự nhanh nhẹn và hoạt bát . Từ nhỏ bé đã luôn có mẹ và nội bên cạnh mỗi khi bé cần nên việc gì từ lớn tới nhỏ, từ ăn cháo, uống sữa tới thay quần áo, chơi đồ chơi cũng đều do mẹ chọn và làm cùng với bé. Thế nhưng chỉ sau vài tháng học tập cùng các cô và các bạn tại trường mầm non mới bé đã có thể tự mình ra quyết định và làm được nhiều việc cho bản thân dù bé mới bước sang tuổi lên 4.

    Mỗi buổi sáng thấy con hăm hở đi đánh răng, rửa mặt , rồi vừa ngồi hát nghêu ngao vừa chải tóc làm điệu trước khi đến trường làm ba mẹ cũng phải rộn ràng theo mỗi hoạt động của con. Con bảo” cô giáo nói sáng ra chúng ta phải vệ sinh sạch sẽ và bước đến trường phải cười thật tươi thì ngày hôm đó mới có nhiều niềm vui”. Ôi chao, đó cũng là một cách giáo dục trẻ hiệu quả mà nhẹ nhàng như hơi thở của mỗi con người!

    “Bữa nay chúng con được đi nhà sách Phương Nam trên đường Nguyễn Oanh vui lắm mẹ ah!...” Cherry nhấn mạnh hai chữ “vui lắm” như thể niềm vui từ buổi sáng đang còn lâng lâng trong lòng bé và bé lại bắt đầu líu lo kể về một buổi đi thực tế học kỹ năng sống của nhà trường dành cho các bé mẫu giáo. Không vui sao được khi các bé tự mình lựa chọn những món đồ mà mình thấy cần thiết và nhất là phải vừa túi tiền mà cô giáo đưa ra, từ đó bé biết cách kiểm soát sở thích, hành vi của mình.

    “…This is my family!!!!!” bé nhấn dài giọng điệu và bắt chước cử chỉ của thầy dạy tiếng Anh sao cho thiệt giống để diễn tả lại cho ba mẹ xem bài hát bé mới được học ngày hôm nay thật đáng yêu và hóm hỉnh khiến cả nhà vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt. Ngoài việc học theo chương trình của bộ giáo dục, các bé còn được học các chương trình riêng của trường với phương pháp giáo dục tiên tiến nhất hiện nay-phương pháp Montessori. Bên cạnh đó, các bé thường xuyên được trang bị bởi các bài học thực hành kỹ năng sống chuẩn bị tính tự lập cho con đường tương lai sắp tới. Không chỉ riêng Cherry mà tất cả các bé trong lớp đều rất tự nhiên khi chào hỏi và có khả năng giao tiếp tiếng Anh với khách tới trường tham quan, khiến những vị phụ huynh dù khó tính đến mấy cũng bị chinh phục bởi sự ngây thơ và thánh thiện của con trẻ.

    Cũng kể từ Tết đến nay Cherry tạm biệt bác sĩ Phong mà bé phải đến thăm khám hàng tháng có lẽ bởi bé được học tập và sinh hoạt trong một không gian quá đỗi rộng rãi và tháng mát. Thỉnh thoảng có xổ mũi hay bị ho con đều trấn an ba mẹ rằng:”Con không sao đâu! Con ăn cơm nhiều hơn một chút, rồi uống thuốc, rồi con ngủ một giấc , rồi con thức dậy là khỏe liền à!” Ai bảo con vậy? - “Cô giáo con bảo thế!” . À, thì ra lời dạy của cô có sức mạnh với bé đến thế sao? Con có thể “nuốt” từng lời dạy của cô giáo như những gì con nuốt vào dạ dày của ngày học hôm đó. Thật không gì có thể hạnh phúc hơn khi thấy con trưởng thành lên trông thấy mỗi ngày.

    Nhớ lại ngày đầu đến trường tham quan, ba mẹ đều rất phân vân , lưỡng lự không biết ngôi trường mới này có đáp ứng được những yêu cầu như ba mẹ mong mỏi hay cũng chỉ “tàn tàn” như những ngôi trường con từng học. Ba mẹ sợ trường mới xây còn phảng phất mùi sơn và bụi ảnh hưởng đến hơi thở của con, ba mẹ sợ sân trường không đủ cây xanh che bóng mát cho con mỗi buổi học ngoài trời, ba mẹ sợ thầy cô mới sẽ có những “luống cuống ban đầu” khi một lúc chăm sóc toàn những bé mới vào học… nhưng thay vào đó là sự niềm nở của cô hiệu trưởng và sự tận tình của các cô giáo đang chăm sóc các bé trong giờ ăn và ngủ trưa đã khiến ba mẹ thật sự an tâm về đạo đức nghề nghiệp của các cô giáo ở nơi đây.

    Dù đã từng học qua 2 -3 ngôi trường mầm non nhưng thực sự những gì ba mẹ cần con đều được hưởng thụ ở ngôi trường mầm non chất lượng quốc tế Worldkids này: không gian sạch sẽ, mát mẻ, yên tĩnh; lớp học rộng rãi , ngăn nắp; chương trình học tiên tiến nhất; cơ sở vật chất đầy đủ tiện nghi theo tiêu chuẩn quốc tế…. với những gì con được thầy cô nơi đây truyền đạt thì hành trang cho con bước vào tương lai thật vững chắc. Ba mẹ tin vào những gía trị đích thực mà trường mầm non của con đang mang lại cho con.

    Đây chỉ là cảm nhận của mẹ Cherry về ngôi trường đã mang đền niềm vui thật sự cho bé. Mẹ nào có con trong độ tuổi mầm non có thể đến tham quan tại trường để có thể cảm nhận sự khác biệt rõ rệt giữa nơi đây với các ngôi trường khác. Nếu ba mẹ nào mong muốn tìm một ngôi trường cho bé thì ghé thăm www.worldkids.edu.vn đây nhé!

    Lan Hương

Chia sẻ trang này