1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý kiến mọi người ???và chuyện tình tôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tolive_tofight, 03/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tolive_tofight

    tolive_tofight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến mọi người ???và chuyện tình tôi

    Tôi và người ấy yêu nhau được vừa tròn một năm.Thời gian đầu cũng đẹp đẽ như những chuyện tình khác.Những ngày tháng 2 đứa đi học chung nhau một chiếc xe cọc cạch thôi mà thấy vui ,thấy cuộc đời thật đẹp.Tôi cũng không ngờ rằng sẽ đến một ngày mọi thứ qua đi để mang tới ngày hôm nay .
    Người ấy của tôi đã khác xưa nhiều.Tôi không biết đây là bản chất cố hữu của nàng hay là nàng đã đổi thay.Tôi chưa từng gặp người con gái nào lại lười đến thế.Đến chỉ có duy nhất một cái bát thôi nàng cũng không buồn rửa ,mà mình nhờ hẳn hoi .Mình có nói thì lại bảo nào là sợ mỡ dính tay ,bảo dùng nước rửa thì lại sợ dính xà phòng.Hết nói...Sang phòng mình thì thấy bừa bãi ...kệ, không những thế còn bày bừa thêm.Không như ngày xưa,ngày mà mình còn sống cùng xóm trọ với nàng .Quần áo mình tắm xong không giặt được nàng sắn tay áo giặt giùm .Sang phòng mình chơi thấy chăn chiếu bừa bãi nàng gấp lại. Vậy mà bây giờ ...thế đó ! Tôi biết nàng là con gái út trong nhà ,được bố mẹ chiều kinh khủng .Đến nhặt mớ rau còn không khiến con sợ bẩn móng tay con thì biết rồi đấy.Đó không phải là thương con ,chiều con mà mình nghĩ là hại con thì đúng hơn.Thử hỏi sau này ông bà có sống được mãi bên con gái để mà chiều chuộng như thế không?
    Trong tình yêu thì chỉ biết đến mình thôi .Bày ra đủ luật lệ để bắt mình theo .Nào là anh phải như thế này như thế nọ trong khi bản thân mình chẳng chịu tuân thủ những gì mà chính mình đặt ra.Mình không được phép mở rộng quan hệ với cô gái nào hết .Còn cô ấy thì anh nào đến tán thây kệ .Ai quà cáp nhận hết .Dù người đó là bạn thân hay người quen biết cũng được giành những lời lẽ tỏ vẻ quan tâm mà mình nghĩ những điều đó chỉ nên dành cho mình .Điện thoại của mình cứ cầm đến là kiểm tra hết tin nhắn rồi đến các cuộc gọi .Tin nhắn của ai đây ?Rồi sao anh gọi nhiều thế là những câu cửa miệng .Thế mà trước mặt mình nàng có thể buôn dưa lê với cái thằng đâu đâu ấy hàng nửa tiếng đồng hồ.Bực mình ..!!!
    Trong khi còn đang yêu nồng thắm vậy mà thỉnh thoảng lại nói ."Anh em mình chắc gì đã đến được với nhau","Anh không đi tìm người khác đi ,em 24 tuổi mới lấy chồng cơ anh không đợi được em đâu"....vv.
    Tôi chẳng thấy ai việc mình nhờ người khác thì người ấy bắt buộc phải làm và làm bằng được .Nếu không thì giận rỗi ,này nọ ."Anh không còn yêu em"+"Anh không còn quan tâm đến em" .Nhạt thếch ...Còn việc người khác nhờ mình thì từ chối thẳng vì những lý do chẳng đáng nói,và có làm cũng làm lấy lệ ,qua quít rồi bỏ đó "Em mệt lắm không làm được nữa đâu" .
    Có người bạn thân rất thân ở quê mới chân ướt chân ráo lên HN học.Bạn khó khăn chỗ ở muốn nàng ra ở cùng cho đỡ tiền nhà mới đầu thì đồng ý và hăng hái đi tìm nhà lắm.Khi tìm được rồi thì lại từ chối để bạn thân của mình phải khóc lóc tủi thân.
    Bạn khó khăn vay của nàng 100000 vnd .Đến hạn thấy bạn chưa kip trả .Một ngày sang tìm 3 ,4 lần đòi cho bằng được .Buộc bạn phải đi vay chỗ khác trả cho xong dù đang rất rất khó khăn.Trong khi đó có chị gái ở trên HN đàng hoàng mà không đến đó xin.Thế mà còn luôn miệng thương bạn ,mong người khác giúp đỡ bạn mình nữa chứ .Thật khôi hài !!!
    Yêu nhau mới vừa tròn một năm mà tính sơ sơ đòi chia tay đến hàng chục lần rồi.Đến lần này thì mình ngán ngẩm lắm .Chẳng buồn giữ .Chẳng đáng để phải giữ .Lười biếng học hành chẳng đâu vào đâu ,tính nết mình không chịu nổi.Được cái xinh gái thôi .Đúng là được mặt này hỏng mặt kia .Mọi người thấy thế nào ?Cho một vài nhận xét tôi làm thế có nên không?
  2. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Chả có nhận xét gì. Chỉ nói 1 câu. Nên bỏ vì đáng bị bỏ.
  3. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    ốc đấy
  4. wannaforget

    wannaforget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của bác mà thấy bức xúc quá.em cũng từng có gf giống hệt của bác,nhất là ở cái khoản đong đưa zai khác.nhưng chấm dứt rồi,cũng đau lắm nhưng buộc phải thế thôi.biết là đối với bác cũng khá khó khăn,nhưng mà bác phải mạnh mẽ lên,vì loại ấy ko thể yêu lâu dài đc đâu,chấm dứt càng sớm càng đỡ đau khổ cho bác. Trong tình yêu quan trọng nhất là sự chung thủy và tôn trọng lẫn nhau.Bao h dứt đc thông báo để anh em biết nhé,đồng cảm mà
  5. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    tolive_tofight: "Các bô lão cho ý kiến nên bỏ hay nên hoà ạ ?"
    Đồng thanh: Phải bỏ
  6. hdkhung

    hdkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi, ko lâu dài được thì stop đi
  7. tolive_tofight

    tolive_tofight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả đã đồng lòng "BỎ ! BỎ ! VÀ BỎ" .Giờ thì mình đã quyết tâm rồi .Cám ơn các bô lão nhé ! hihihi
  8. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Chú bỏ chưa để anh nhảy vào ? Xinh thế mà bỏ thì phí của giời.
  9. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Đàn ông đúng là phải mở mắt to ra mà nhìn chứ ..nhìn vào những việc hàng ngày cử chỉ của cô ấy để đánh giá bản chất .
    Tề gia nội trợ phải nhìn vào căn bếp của người phụ nữ .
    Một phụ nữ gọn gàng sạch sẽ phải nhìn vào cái móng chân hay cái đôi giầy của cô ấy chứ ...ối chú chỉ nhìn vào khuôn mặt thôi .
    Nhưng những vấn đề đoảng ở trên có thể chấp nhận được và tìm cách sửa đổi cho cô ấy .
    Bạn là đàn ông phải vừa nhẹ nhàng tình cảm quyết đoán với bạn gái để sửa những vấn đề đó...có thể sửa được.
    Đến ngọc còn có vết xước mà..và phải mài dũa .
    Nhưng có lẽ nên bỏ vì bản chất con người cô bạn của bạn là người ích kỷ quá ..sẽ rất khó sửa vì chỉ yêu mình và nghĩ đến bản mình thôi
    Bạn khó khăn vay của nàng 100000 vnd .Đến hạn thấy bạn chưa kip trả .Một ngày sang tìm 3 ,4 lần đòi cho bằng được .Buộc bạn phải đi vay chỗ khác trả cho xong dù đang rất rất khó khăn.
    Tìm cho mình một cô bạn gái tốt của các bạn mà yêu ,bạn không hợp với cô bạn gái đâu , vì mình nghĩ bạn là người tốt khi thấy được cái sai của cô ấy và khá tỉnh táo đấy
  10. hoanglanp

    hoanglanp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Can đảm lên để còn tạm biệt chim én vì đằng nào bác cũng phải làm thế thôi. Nếu không, sau này còn đau đớn hơn đấy bác ạ!

Chia sẻ trang này