1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý kiến mọi người ???và chuyện tình tôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tolive_tofight, 03/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Be_goldendragon

    Be_goldendragon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Câu này chuẩn!
  2. 1otherNewMem

    1otherNewMem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Em không biết các bác con trai khác nghĩ thế nào chứ em mà là con trai thì em chắc chắn bỏ.
    Ông anh họ em ấy ạ, ông ấy cũng bảo chứ "Hồi bé, thì nghĩ, chỉ cần vợ xinh thôi, chẳng cần học thức nữ công gia chánh rồi tâm hồn thế lọ thế chai gì, rồi mình đi cày về kiếm tiền nuôi vợ cũng được, chỉ nhìn thấy mặt vợ có khi là đã hết cả mệt mỏi, chẳng cần em phải nói gì. Nhưng mà càng lớn, thì càng thấy là không phải như thế. Thí dụ đi làm về mệt mỏi thì chớ, cơm nước vẫn chưa dọn, vợ mà nằm ườn trên salon rồi khủng khỉnh xem tv, mặt thì bị xị "Sao anh về muộn thế" "Anh không biết quan tâm đến em" thì đúng là xinh bằng giời thì mình cũng phát cáu, chỉ muốn tống cổ ra khỏi nhà." Rồi anh ấy bảo là "lúc đầu thì nghĩ không cần học thức, vợ ngu tý cho nó dễ bảo, khổ nỗi nó ngu quá thì nó lại ảnh hưởng đến con mình, nó chẳng biết dạy, mà lúc bé thì mẹ là quan trọng, đâm ra con mình không biết IQ thế nào nhưng về văn hoá thì chỉ ra được cái tuồng giống nó thôi"
    Vì thế, em thành thật khuyên chủ topic là : Bỏ.
    Có anh nào mà định chạy ra hứng thì anh cứ để người ta hứng, xem người ta chịu được cô này bao lâu, và có đi đến đích với cô ấy được không.

    Được 1otherNewMem sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 03/07/2007
  3. manxwoman

    manxwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ thế này, bỏ thì đúng rồi, nhưng mà cũng tiếc cái xinh gái, liệu bác có làm sao làm được phát kô, sau đó thì bác làm gì em cũng nghĩ là đúng.
  4. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với bác, bác này đàn bà bỏ mịa. Bác lên đây viết dài dòng kể lể thế thì đến 99% bác chán nó đến tận cổ roài chắc chỉ còn lăn tăn cái vụ chưa chày cối được gì thoai. Vào topic thợ săn của bác Aizja mà học cách làm thịt 1 nhát rồi bỏ của chạy lấy người
    Mà em nói thật chắc bác thiếu kinh nghiệm mới để hàng nó lừa thế chứ như em là thịt xong từ lâu roài chạy rồi
  5. tolive_tofight

    tolive_tofight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Các bác quá nặng lời rồi đấy
  6. NQHN81

    NQHN81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng xin 1 vé....
  7. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Khuyên bạn thế này: yêu thì được nhưng lấy thì tuyết đối không?
    Con gái mà không biết dọn dẹp, chăm sóc nhà của đến nữa về nhà thành bãi chiến trường à?
    Tóm lại là cho em ấy lượn đi.
  8. com3backtom3

    com3backtom3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Người phụ nữ đẹp nhưng chưa chắc bên trong họ đã đẹp
    Người phụ nữ xấu nhưng chưa chắc bên trong họ đã xấu
    ( nghĩa đen và bóng )

  9. mizjuliana

    mizjuliana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm này rất chuẩn
    Ấy đừng bỏ côbé, có khi nồi nào vung nấy đấy
  10. just_call_me_knife

    just_call_me_knife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    bỏ thì phí của, abc..z rồi bỏ cũng chưa muộn bác ạ

Chia sẻ trang này