1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý kiến nào!!!! Nơi tiếp nhận các góp ý của mọi người để CLB phát triển hơn.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi DKGiang, 07/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KieuOanh1176

    KieuOanh1176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với Empty , các em ở NĐC cũng rất thích mọi người đến chơi !!
    Yesterday is history
    Tomorrow is mystery
    Today is a gift.
  2. DKGiang

    DKGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    4
    Đồng ý trên nguyên tắc
    Sẽ đưa ra cuộc họp đầu tháng tới để mọi người cùng thảo luận.
    Gieo tính cách - Gặt số phận
  3. DKGiang

    DKGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    4
    Đồng ý trên nguyên tắc
    Sẽ đưa ra cuộc họp đầu tháng tới để mọi người cùng thảo luận.
    Gieo tính cách - Gặt số phận
  4. tieuthutrinh

    tieuthutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    1
    Tôi đã rất buồn khi trở thành mục tiêu chỉ trích của các cựu thành viên trong clb. Nhưng tôi khẳng định tôi cũng là thành viên và vì vậy quyền dân chủ cho phép tôi được lên tiếng.
    Nếu phải đứng riêng ra 1 góc tôi xin tự nhận tôi là 1 anti-offline.
    Các hoạt động offline của các bạn rất tốt nhưng hoạt động online thì sao?
    Nếu đây chỉ là 1 bảng thông báo tuần thôi thì chẳng nói làm gì. Nhưng đây là 1 box trong forum.
    Mà sao tôi thấy các bạn như những cỗ máy vậy.
    Tôi xin cá rằng hẳn vụ to tiếng giữa Empty và Tiểu thư Trịnh tôi đây thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Ít nhất nó cũng có tác dụng của nó. Ít nhất thì tôi cũng thấy được các bạn với 1 chút cảm xúc. Thú thực tôi đã phải bật khóc khi nhận được lời chỉ trích của TomCua ( dù chỉ là sự hiểu lầm) nhưng tôi vẫn cảm thấy các phản ứng của các bạn làm tôi hiểu các bạn hơn Với lại, lên mạng còn có cái gì để xem chứ.
  5. tieuthutrinh

    tieuthutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    1
    Tôi đã rất buồn khi trở thành mục tiêu chỉ trích của các cựu thành viên trong clb. Nhưng tôi khẳng định tôi cũng là thành viên và vì vậy quyền dân chủ cho phép tôi được lên tiếng.
    Nếu phải đứng riêng ra 1 góc tôi xin tự nhận tôi là 1 anti-offline.
    Các hoạt động offline của các bạn rất tốt nhưng hoạt động online thì sao?
    Nếu đây chỉ là 1 bảng thông báo tuần thôi thì chẳng nói làm gì. Nhưng đây là 1 box trong forum.
    Mà sao tôi thấy các bạn như những cỗ máy vậy.
    Tôi xin cá rằng hẳn vụ to tiếng giữa Empty và Tiểu thư Trịnh tôi đây thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Ít nhất nó cũng có tác dụng của nó. Ít nhất thì tôi cũng thấy được các bạn với 1 chút cảm xúc. Thú thực tôi đã phải bật khóc khi nhận được lời chỉ trích của TomCua ( dù chỉ là sự hiểu lầm) nhưng tôi vẫn cảm thấy các phản ứng của các bạn làm tôi hiểu các bạn hơn Với lại, lên mạng còn có cái gì để xem chứ.
  6. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi.... vuốt giận cả làng nhé. Mỗi người trong chúng ta đều có những điểm mạnh và cả những cái... ''''dở hơi'''' nữa. Có điều, nhiều chuyện không phải cứ viết lên thành giấy trắng mực đen thì sẽ giải quyết được. Mình hãy trao đổi, thậm chí tranh cãi với nhau trực tiếp và chân thành thì sẽ hiểu nhau hơn thôi mà. Và quan trọng hơn là sau những tranh luận đó thì ''''chín bỏ làm mười'''', xí xoá hết để còn tiếp tục làm việc... và vui chơi. Mấy đứa bỏ qua chuyện nho nhỏ đấy, được không???
    Chị Yến
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
  7. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi.... vuốt giận cả làng nhé. Mỗi người trong chúng ta đều có những điểm mạnh và cả những cái... ''''dở hơi'''' nữa. Có điều, nhiều chuyện không phải cứ viết lên thành giấy trắng mực đen thì sẽ giải quyết được. Mình hãy trao đổi, thậm chí tranh cãi với nhau trực tiếp và chân thành thì sẽ hiểu nhau hơn thôi mà. Và quan trọng hơn là sau những tranh luận đó thì ''''chín bỏ làm mười'''', xí xoá hết để còn tiếp tục làm việc... và vui chơi. Mấy đứa bỏ qua chuyện nho nhỏ đấy, được không???
    Chị Yến
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
  8. Roseline

    Roseline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1
    Tuyệt vời, em rất vui vì đã tìm được những người có chung suy nghĩ.
    Em hi vọng câu lạc bộ tháng năm sẽ thúc đẩy hơn nữa những hoạt động vì trẻ em lang thang. Em sẽ mở một topic riêng về vấn để này, mong mọi người cùng đóng góp ý kiến
     Trăng tàn nguyệt tận chưa từng tuyệt vọng
  9. Roseline

    Roseline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1
    Tuyệt vời, em rất vui vì đã tìm được những người có chung suy nghĩ.
    Em hi vọng câu lạc bộ tháng năm sẽ thúc đẩy hơn nữa những hoạt động vì trẻ em lang thang. Em sẽ mở một topic riêng về vấn để này, mong mọi người cùng đóng góp ý kiến
     Trăng tàn nguyệt tận chưa từng tuyệt vọng
  10. ghostgirl1508

    ghostgirl1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Hình nh­­­­­­ư vấn đề hát với các bé đã đ­­ược coi là mục đích mỗi lần đến làng Canh nhưng sau cùng thì "vạn sự vẫn khởi đầu nan". Tại sao vậy? Chỉ có thể là ở chúng ta thôi!!!
    Nếu bắt đầu với việc các anh chị đứng ra vỗ tay và gào thét đau cả họng về cái gọi là bài hát ( cho các bé mà có vẻ giống rock quá) thì thực tế sau mỗi buổi là chúng ta chỉ có thể dùng tới strepsin( đau họng mà).
    Có lẽ lần dạy hát thành công nhất lại là lần không có ý định dạy các bé bài hát nào cả. Bắt đầu là một trò chơi và các bé đã tham gia một cách nhiệt tình, hào h­­ứng mà các anh chị cũng vui chả kém. Tại sao kinh nghiệm trên lại không được đem ra áp dụng nhỉ? Các bác th­­ử bắt đầu bằng chính sự hào hứng của mình và lan truyền sang các em ( cái này gọi là hiệu ứng lan truyền cảm xúc). Thậm chí chỉ cần bắt đầu t­ừ một nhóm nhỏ. Kết quả chắc sẽ khả quan hơn (dùng strepsin trong sự phấn khởi hơn ý mà)

Chia sẻ trang này