1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý kiến nào!!!! Nơi tiếp nhận các góp ý của mọi người để CLB phát triển hơn.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi DKGiang, 07/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Đừng mắc lừa nhau , thằng nào cáu, thằng đấy chết sớm, thằng đấy chịu thiệt thôi mà .
    Okie, ý kiến thoải mái đi, đâu có vấn đề gì, giúp nhau "tiến bộ" thôi mà . Không có ý kiến gì cũng là vấn đề đấy các bạn ạ
  2. KieuOanh1176

    KieuOanh1176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ đúng là chúng ta không nên tụ tập tổ chức quá nhiều vụ offline. Nhưng như thế không có nghĩa là hạn chế đến mức tối đa. Vì như chị Linh nói, có mấy vụ offline đó, bao giờ mọi người cũng dễ dàng, thoải mái nói chuyện với nhau hơn , không thể nói rằng cứ phải đi vào công việc thì mới hiểu nhau được, vì sự thật thì mọi người cũng phải cảm thấy thoải mái thì mới tham gia, còn không thì miễn bàn. Em không quá nhiệt tình với offline, nhưng sự thật chứng minh rằng, đây là 1 cầu nối giúp cho em cảm thấy gần gũi với mọi người hơn, hiểu mọi người hơn nữa . Hì, em văn vẻ cũng lủng củng, chỉ thế thôi ạ !!!
  3. KieuOanh1176

    KieuOanh1176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ đúng là chúng ta không nên tụ tập tổ chức quá nhiều vụ offline. Nhưng như thế không có nghĩa là hạn chế đến mức tối đa. Vì như chị Linh nói, có mấy vụ offline đó, bao giờ mọi người cũng dễ dàng, thoải mái nói chuyện với nhau hơn , không thể nói rằng cứ phải đi vào công việc thì mới hiểu nhau được, vì sự thật thì mọi người cũng phải cảm thấy thoải mái thì mới tham gia, còn không thì miễn bàn. Em không quá nhiệt tình với offline, nhưng sự thật chứng minh rằng, đây là 1 cầu nối giúp cho em cảm thấy gần gũi với mọi người hơn, hiểu mọi người hơn nữa . Hì, em văn vẻ cũng lủng củng, chỉ thế thôi ạ !!!
  4. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Thứ nhất, không phản đối chuyện offline, vấn đề cốt yếu là tổ chức offline như thế nào.
    Phải chăng cứ offline là phải ăn uống, kéo nhau vào quán nào đấy .
    Offline cần đảm bảo 2 yếu tố : vui vẻ và bổ ích. Thật buồn cười khi thật khó khăn khi quyết định bỏ ra vài chục nghìn để làm một việc tốt nhưng chẳng do dự cho một bữa ăn.
    Bây giờ hãy thử nghĩ thế này: này, bọn này mỗi lần đi làng Canh về thế nào cũng tụ tập ở đâu đấy, uh, chúng nó đi chỉ như đi chơi thôi ấy mà, hoạt động xã hội cái quái gì chứ .
  5. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Thứ nhất, không phản đối chuyện offline, vấn đề cốt yếu là tổ chức offline như thế nào.
    Phải chăng cứ offline là phải ăn uống, kéo nhau vào quán nào đấy .
    Offline cần đảm bảo 2 yếu tố : vui vẻ và bổ ích. Thật buồn cười khi thật khó khăn khi quyết định bỏ ra vài chục nghìn để làm một việc tốt nhưng chẳng do dự cho một bữa ăn.
    Bây giờ hãy thử nghĩ thế này: này, bọn này mỗi lần đi làng Canh về thế nào cũng tụ tập ở đâu đấy, uh, chúng nó đi chỉ như đi chơi thôi ấy mà, hoạt động xã hội cái quái gì chứ .
  6. cogaidetvai

    cogaidetvai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    - Thì em ủng hộ việc ra Lăng Bác đấy thôi. Đấy là một ý kiến tuyệt đấy chứ Vừa có điều hoà nhiệt độ, lại rộng rãi. Ai đó cho bài viết thật lòng của em là spam nên đã xoá đi mất rồi
    - Chuyện người ta nghĩ thế nào đâu có quan trọng, cái quan trọng nhất là bản thân mình cảm thấy thực sự thanh thản thôi. Tất nhiên là nếu người ngoài thấy CLB cứ rủ nhau ofline tối ngày thì sẽ khó thu hút thêm được thành viên. Thế nên em nghĩ là nếu có rủ nhau đi offline thì kin kín một tí. Để thiên hạ đỡ chê cười ạ..
    - Còn chuyện người ta muốn bỏ vài chục nghìn để ăn uống thay vì làm một việc tốt thì em không dám bàn tới. Đó là quyền quyết định của họ. Do tính cách, mục đích sống của mỗi người khác nhau nên họ có những hành động khác nhau, đó là điều đương nhiên
    Thôi chết, hôm nay lại lắm lời rồi.. Thất lễ, thất lễ...
  7. cogaidetvai

    cogaidetvai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    - Thì em ủng hộ việc ra Lăng Bác đấy thôi. Đấy là một ý kiến tuyệt đấy chứ Vừa có điều hoà nhiệt độ, lại rộng rãi. Ai đó cho bài viết thật lòng của em là spam nên đã xoá đi mất rồi
    - Chuyện người ta nghĩ thế nào đâu có quan trọng, cái quan trọng nhất là bản thân mình cảm thấy thực sự thanh thản thôi. Tất nhiên là nếu người ngoài thấy CLB cứ rủ nhau ofline tối ngày thì sẽ khó thu hút thêm được thành viên. Thế nên em nghĩ là nếu có rủ nhau đi offline thì kin kín một tí. Để thiên hạ đỡ chê cười ạ..
    - Còn chuyện người ta muốn bỏ vài chục nghìn để ăn uống thay vì làm một việc tốt thì em không dám bàn tới. Đó là quyền quyết định của họ. Do tính cách, mục đích sống của mỗi người khác nhau nên họ có những hành động khác nhau, đó là điều đương nhiên
    Thôi chết, hôm nay lại lắm lời rồi.. Thất lễ, thất lễ...
  8. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    Chuyện offline đã nói đi nói lại nhiều lần rồi mà. Trong CLB có thể nói ai cũng đã từng đi offline(kể cả anh Giang). Không phủ nhận rằng offline mang lại sự đoàn kết và gắn bó hơn giữa các thành viên nhưng tôi cũng không ủng hộ offline rầm rộ sau mỗi lần đi làng Canh về. Có cái gì đó giống như một sự xả hơi sau khi "đã làm những việc căng thẳng và vất vả". Các bác hãy chịu khó suy nghĩ kĩ một chút về hình ảnh đấy nhá. Mặt khác tôi nhận thấy các hoạt động offline cũng nên coi là một phần hoạt động của CLB, tức là cũng phải có tổ chức và tuân thủ những quy định của CLB, tránh tình trạng cứ hứng lên thì offline, cứ hứng lên thì ăn uống. Mỗi tháng chúng ta có một buổi sinh nhật cho các thành viên, cũng có thể coi là một vụ tương đối hoành tráng để mọi người vui vẻ. Dù gì đi chăng nữa cũng phải xác định bạn đến với Tháng 5 vì mục đích gì là chính. Và dù gì đi nữa chúng ta cũng đã có thể được coi là người lớn.
  9. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    Chuyện offline đã nói đi nói lại nhiều lần rồi mà. Trong CLB có thể nói ai cũng đã từng đi offline(kể cả anh Giang). Không phủ nhận rằng offline mang lại sự đoàn kết và gắn bó hơn giữa các thành viên nhưng tôi cũng không ủng hộ offline rầm rộ sau mỗi lần đi làng Canh về. Có cái gì đó giống như một sự xả hơi sau khi "đã làm những việc căng thẳng và vất vả". Các bác hãy chịu khó suy nghĩ kĩ một chút về hình ảnh đấy nhá. Mặt khác tôi nhận thấy các hoạt động offline cũng nên coi là một phần hoạt động của CLB, tức là cũng phải có tổ chức và tuân thủ những quy định của CLB, tránh tình trạng cứ hứng lên thì offline, cứ hứng lên thì ăn uống. Mỗi tháng chúng ta có một buổi sinh nhật cho các thành viên, cũng có thể coi là một vụ tương đối hoành tráng để mọi người vui vẻ. Dù gì đi chăng nữa cũng phải xác định bạn đến với Tháng 5 vì mục đích gì là chính. Và dù gì đi nữa chúng ta cũng đã có thể được coi là người lớn.
  10. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ^__^,thế này ạ,mọi người cứ đưa ý kiến,cứ bàn bạc với nhau,nhưng xin tách offline với hoạt động của Clb ra rồi hẵng nói được ko ạ?
    Như lần em và a.Ro nói qua về vụ đi đâu nhân dịp SN Clb ấy,em nói là:Đi chùa Hương hoặc về thăm nhà Bác...và a.Ro đã lắc đầu nguầy nguậy,với 1,2,3...lý do khá đúng là lý do,,như tiền sẽ nặng,rồi chẳng giống Tháng Năm tẹo nào(giống 7X ạ?)...nhưng cuối cùng là:"Đi thế người ta sẽ nói gì về mình?" ...Nói gì nhỉ,thiên hạ?!!!...Nhưng cứ ntn thì tức là...cả đời Tháng Năm cũng ko đến được những nơi nt đúng ko ạ?!!!
    Còn sau khi đi làng Canh về ư?,đói,dạ đói meo là đằng khác,vâng thì đi ăn,thế thôi mà!!!Còn lên Lăng ư,xong rồi về cũng đi măm mà,trừ phi là muộn rồi.Còn đi ăn,đâu phải cứ đi ăn là bù khú hay gì khác đâu,hay là vung tiền quá?,mọi người quên bánh gối 500đ với bánh bao chiên 1000đ rồi ạ?...Lên Lăng,^__^,cứ bảo là lên Lăng,thế có mấy ai cứ đi qua những con đường gần Lăng thì rẽ qua để Chào Bác hay ngắm Lá cờ tổ quốc chưa?,hay thậm chí đi qua Lăng cũng cứ nhìn thẳng mà đi qua thôi...Mình muốn gì,thích làm gì cứ làm thôi mọi người ạ,như hum qua,em lúc đó mà...nhớ Bác quá,thì kệ mọi người,kệ bụng đói,kệ mệt...em cứ lên Lăng,chứ ko phải ngồi lại măm...Xì_pa_gét_ti ngon lành đâu ạ!!!
    Nhưng,sao cứ băn khoăn offline là đi măm hay vào quán nào đó nhỉ,thì sao ạ?,chẳng phải offline chỉ là để chúng ta được ngồi bên nhau thêm một chút sao?^__^

Chia sẻ trang này