1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý kiến nào!!!! Nơi tiếp nhận các góp ý của mọi người để CLB phát triển hơn.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi DKGiang, 07/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quang2105

    Quang2105 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    3
    Các bạn thân mến!
    - Để tránh tình trạng sever của TTVN quá tải, và tránh tình trạng forum trở nên quá tải vì những tranh luận của mang tính chất cá nhân, BQT CLB sẽ tiến hành biên tập lại các thông tin các bạn post trong forum và del một số bài, topic không còn giá trị.
    - Lưu ý: các bạn thành viên nên đọc kỹ topic hướng dẫn tham gia câu lạc bộ và vị trí post các thông tin thích hợp trong forum để tránh tình trạng bài post lên bị thay đổi.
    - Các hoạt động chính và thường xuyên của CLB sẽ được cập nhật trong các topic, đề nghị các bạn theo dõi và tham gia đầy đủ, tránh tình trạng tổ chức hội họp quá nhiều
    Thân!
  2. DKGiang

    DKGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    4
    Vấn đề đưa ra nhiều phương hướng hay nội dung hoạt động không phải là khó. Ở đây nếu ai đã từng được đọc "Phương án hoạt động" với lại " Điều lệ" của clb Tháng Năm từ thủa sơ khai hẳn sẽ thấy còn hoành tráng gấp mấy lần của những tổ chức hoạt động xã hội khác ấy. Nếu các bạn rất tò mò thì tôi sẽ về tìm lại cho.
    Nhưng đề ra là một chuyện, làm gì và làm như thế nào lại là chuyện khác. Thế nào là hoạt động kiểu bề nổi, hữu danh vô thực và thế nào là hoạt động có thực chất cũng là những vấn đề đáng chú ý. Phần tôi thì nghĩ rằng cứ đề ra những mục tiêu nhỏ và thực hiện tốt chúng sẽ hay hơn là dàn trải ra cho hoành tráng nhưng lại không hiệu quả. Và, như một bạn nào đó đã nói, chúng ta hãy biết rằng mình là những con người bình thường, làm những việc bình thường và hạnh phúc với những đóng góp nho nhỏ ấy.
    Những gì chúng đang làm có ý nghĩa không? có đấy, nhưng giản dị thôi. Hãy nói là "đến chơi vui với các em ở làng Hữu nghị" chứ đừng nói rằng "chúng ta là những con người nhân ái đến thắp lên niềm tin và hy vọng cho những số phận không may v.v blah blah...." Hãy nói rằng "chúng tôi thu băng cho các em trường Nguyễn Đình Chiểu" chứ đừng nói "chúng tôi đang có những hoạt động quan trọng góp phần cứu giúp những trẻ em tàn tật .....". Đại khái là như thế. Những người mà chúng ta tiếp xúc, giúp đỡ sẽ là những người có tư cách nhất để nói về công việc của chúng ta chứ không phải là chúng ta hay bất kỳ một ai khác nữa. Nếu muốn biết mình làm có tốt hay không, hãy hỏi những người ở những nơi mà Tháng Năm đã đến, đơn giản vậy thôi
    Những việc chúng ta làm một sớm một chiều thì có thể nói bằng rất nhiều lời, nhưng nếu các bạn đã làm nó lâu dài, bền bỉ, liên tục thì sẽ thấy là ...khó mà nói cho hay được. Hãy hỏi những người đã tham gia công tác xã hội lâu năm, như bên Tình nguyện trẻ chẳng hạn, các bạn cũng sẽ thấy sự khẳng định điều đó. Đã có vài bài báo viết về Tháng Năm, nhưng bao giờ chúng cũng làm cho tôi và nhiều thành viên cũ khác phải cười...khổ vì không thấy hình dáng clb thực sự ở trong đó.
    Công việc không thể hiện bằng những lời nói hoa mỹ hay văn bản chữ nghĩa. Nếu bạn thấy mình đã bỏ thời gian ra, nếu bạn thấy bận rộn với công việc, thì có nghĩa là bạn đã làm việc thực sự. Và nếu như cảm thấy mình vẫn còn có thể đóng góp nhiều hơn nữa, thì hãy tăng khối lượng công việc của mình lên, hoặc nghĩ thêm ra những việc mới để làm Tháng Năm là nơi mà ai cũng có thể nghĩ ra các hoạt động và đề nghị mọi người cùng làm, bất kể các bạn là thành viên mới hay cũ, hay là cộng tác viên, hay thậm chí là người lần đầu ghé qua.
    Những người mới sẽ thành những người cũ, những người cũ rồi sẽ ra đi. Tháng Năm sau này sẽ chính là các bạn tham gia clb bây giờ, rồi các bạn sẽ là những người quyết định xem clb sẽ làm gì, sẽ đi về đâu. Nhưng nếu các bạn cần đến kinh nghiệm của những người đi trước, thì đây là một :
    - Hãy nghĩ đến kết quả của việc mình làm, trước khi nghĩ đến quy mô và tầm vóc của nó
  3. DKGiang

    DKGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    4
    Vấn đề đưa ra nhiều phương hướng hay nội dung hoạt động không phải là khó. Ở đây nếu ai đã từng được đọc "Phương án hoạt động" với lại " Điều lệ" của clb Tháng Năm từ thủa sơ khai hẳn sẽ thấy còn hoành tráng gấp mấy lần của những tổ chức hoạt động xã hội khác ấy. Nếu các bạn rất tò mò thì tôi sẽ về tìm lại cho.
    Nhưng đề ra là một chuyện, làm gì và làm như thế nào lại là chuyện khác. Thế nào là hoạt động kiểu bề nổi, hữu danh vô thực và thế nào là hoạt động có thực chất cũng là những vấn đề đáng chú ý. Phần tôi thì nghĩ rằng cứ đề ra những mục tiêu nhỏ và thực hiện tốt chúng sẽ hay hơn là dàn trải ra cho hoành tráng nhưng lại không hiệu quả. Và, như một bạn nào đó đã nói, chúng ta hãy biết rằng mình là những con người bình thường, làm những việc bình thường và hạnh phúc với những đóng góp nho nhỏ ấy.
    Những gì chúng đang làm có ý nghĩa không? có đấy, nhưng giản dị thôi. Hãy nói là "đến chơi vui với các em ở làng Hữu nghị" chứ đừng nói rằng "chúng ta là những con người nhân ái đến thắp lên niềm tin và hy vọng cho những số phận không may v.v blah blah...." Hãy nói rằng "chúng tôi thu băng cho các em trường Nguyễn Đình Chiểu" chứ đừng nói "chúng tôi đang có những hoạt động quan trọng góp phần cứu giúp những trẻ em tàn tật .....". Đại khái là như thế. Những người mà chúng ta tiếp xúc, giúp đỡ sẽ là những người có tư cách nhất để nói về công việc của chúng ta chứ không phải là chúng ta hay bất kỳ một ai khác nữa. Nếu muốn biết mình làm có tốt hay không, hãy hỏi những người ở những nơi mà Tháng Năm đã đến, đơn giản vậy thôi
    Những việc chúng ta làm một sớm một chiều thì có thể nói bằng rất nhiều lời, nhưng nếu các bạn đã làm nó lâu dài, bền bỉ, liên tục thì sẽ thấy là ...khó mà nói cho hay được. Hãy hỏi những người đã tham gia công tác xã hội lâu năm, như bên Tình nguyện trẻ chẳng hạn, các bạn cũng sẽ thấy sự khẳng định điều đó. Đã có vài bài báo viết về Tháng Năm, nhưng bao giờ chúng cũng làm cho tôi và nhiều thành viên cũ khác phải cười...khổ vì không thấy hình dáng clb thực sự ở trong đó.
    Công việc không thể hiện bằng những lời nói hoa mỹ hay văn bản chữ nghĩa. Nếu bạn thấy mình đã bỏ thời gian ra, nếu bạn thấy bận rộn với công việc, thì có nghĩa là bạn đã làm việc thực sự. Và nếu như cảm thấy mình vẫn còn có thể đóng góp nhiều hơn nữa, thì hãy tăng khối lượng công việc của mình lên, hoặc nghĩ thêm ra những việc mới để làm Tháng Năm là nơi mà ai cũng có thể nghĩ ra các hoạt động và đề nghị mọi người cùng làm, bất kể các bạn là thành viên mới hay cũ, hay là cộng tác viên, hay thậm chí là người lần đầu ghé qua.
    Những người mới sẽ thành những người cũ, những người cũ rồi sẽ ra đi. Tháng Năm sau này sẽ chính là các bạn tham gia clb bây giờ, rồi các bạn sẽ là những người quyết định xem clb sẽ làm gì, sẽ đi về đâu. Nhưng nếu các bạn cần đến kinh nghiệm của những người đi trước, thì đây là một :
    - Hãy nghĩ đến kết quả của việc mình làm, trước khi nghĩ đến quy mô và tầm vóc của nó
  4. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Đây chỉ là đôi dòng tâm sự:
    Tôi đã đọc được ở đâu đó một ý thế này: đến với các em nhỏ vui lắm , tham gia CLB vui lắm , rất vui , rất vui !!!
    Không phủ nhận những niềm vui mà chúng ta có được khi tham gia công việ tình nguyện , tham gia chăm sóc giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt . Nhưng tất cả không phải là niềm vui !
    Vui sao được, khi cầm hồ sơ đi tài trợ cho lớp học của trẻ bị những cơ quan doanh nghiệp nhìn bằng con mắt e dè nghi ngại!
    Vui sao được khi đề đạt với chính quyền địa phương về tình trạng trẻ lang thang thì được trả lời theo hướng lảng tránh !
    Vui sao được khi có ngày ta chứng kiến một người tình nguyện viên đã không còn nữa bởi con sông Hồng ác nghiệt !
    Vui sao được mỗi khi nhìn thẳng vào mắt bọn trẻ dưới Làng chài , bên Nguyễn Đình Chiểu , Làng Canh...
    Ngoài ra có một điều không vui nữa, khi tham gia hoạt động xã hội thì phải tự dằn cái "tôi" xuống, những ý tưởng bản thân nghĩ ra rất hay ho, rất là tốt đẹp ( theo lối suy nghĩ của riêng bản thân ) nhưng thực tế không phù hợp với đối tượng đành ấm ức gạt đi...
    Trong gần 3 năm hoạt động đã có rất rất nhiều thất bại, rồi suy nghĩ ra: từ bỏ mới là thất bại lớn nhất !
    Cùng với CLb T5 các bạn còn rất nhiều CLB khác công tác xã hội, Tình nguyện trẻ - một ví dụ cụ thể, trong suốt 6 năm có nhiều lớp người đi qua , có người chỉ để lại hồ sơ phỏng vấn, có người đã trở thành hình ảnh lịch sử của CLB , có người đóng góp cho CLB bằng cả tâm huyết và lý tưởng , có người đơn giản chỉ một nơi sinh hoạt tập thể , vậy cuối cùng là gì?
    Là tạo cơ sở về phương pháp - kinh nghiệm làm việc, cơ sở về vật chất, các mối quan hệ, cho những con người khác trẻ hơn, năng lực hơn, tâm huyết hơn, tiếp tục làm việc sao cho ý nghĩa, thiết thực phù hợp với năng lực bản thân cũng như với đối tượng.
    CLB T5 theo nhận xét của tôi, chỉ riêng với đối tượng trẻ em nhiễm chất độc màu da cam các bạn đã có cực nhiều việc để làm... có những công việc quy mô theo cấp dự án , có những công công việc không tên, mà chỉ bằng tình thương yêu trẻ em và lòng kiên nhẫn mới làm một cách liên tục được...Không có gì phải lo lắng rằng: không vó nhiều việc để làm...
    Tôi đã từng nói đùa với các bạn tìn nguyện viên bên TNT rằng : có cả núi việc, chỉ sợ không phải là xe ủi để làm hết....! Chắc bên T5 cũng vậy !
    Chúc các bạn đi lên !
    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 21/08/2004
  5. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Đây chỉ là đôi dòng tâm sự:
    Tôi đã đọc được ở đâu đó một ý thế này: đến với các em nhỏ vui lắm , tham gia CLB vui lắm , rất vui , rất vui !!!
    Không phủ nhận những niềm vui mà chúng ta có được khi tham gia công việ tình nguyện , tham gia chăm sóc giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt . Nhưng tất cả không phải là niềm vui !
    Vui sao được, khi cầm hồ sơ đi tài trợ cho lớp học của trẻ bị những cơ quan doanh nghiệp nhìn bằng con mắt e dè nghi ngại!
    Vui sao được khi đề đạt với chính quyền địa phương về tình trạng trẻ lang thang thì được trả lời theo hướng lảng tránh !
    Vui sao được khi có ngày ta chứng kiến một người tình nguyện viên đã không còn nữa bởi con sông Hồng ác nghiệt !
    Vui sao được mỗi khi nhìn thẳng vào mắt bọn trẻ dưới Làng chài , bên Nguyễn Đình Chiểu , Làng Canh...
    Ngoài ra có một điều không vui nữa, khi tham gia hoạt động xã hội thì phải tự dằn cái "tôi" xuống, những ý tưởng bản thân nghĩ ra rất hay ho, rất là tốt đẹp ( theo lối suy nghĩ của riêng bản thân ) nhưng thực tế không phù hợp với đối tượng đành ấm ức gạt đi...
    Trong gần 3 năm hoạt động đã có rất rất nhiều thất bại, rồi suy nghĩ ra: từ bỏ mới là thất bại lớn nhất !
    Cùng với CLb T5 các bạn còn rất nhiều CLB khác công tác xã hội, Tình nguyện trẻ - một ví dụ cụ thể, trong suốt 6 năm có nhiều lớp người đi qua , có người chỉ để lại hồ sơ phỏng vấn, có người đã trở thành hình ảnh lịch sử của CLB , có người đóng góp cho CLB bằng cả tâm huyết và lý tưởng , có người đơn giản chỉ một nơi sinh hoạt tập thể , vậy cuối cùng là gì?
    Là tạo cơ sở về phương pháp - kinh nghiệm làm việc, cơ sở về vật chất, các mối quan hệ, cho những con người khác trẻ hơn, năng lực hơn, tâm huyết hơn, tiếp tục làm việc sao cho ý nghĩa, thiết thực phù hợp với năng lực bản thân cũng như với đối tượng.
    CLB T5 theo nhận xét của tôi, chỉ riêng với đối tượng trẻ em nhiễm chất độc màu da cam các bạn đã có cực nhiều việc để làm... có những công việc quy mô theo cấp dự án , có những công công việc không tên, mà chỉ bằng tình thương yêu trẻ em và lòng kiên nhẫn mới làm một cách liên tục được...Không có gì phải lo lắng rằng: không vó nhiều việc để làm...
    Tôi đã từng nói đùa với các bạn tìn nguyện viên bên TNT rằng : có cả núi việc, chỉ sợ không phải là xe ủi để làm hết....! Chắc bên T5 cũng vậy !
    Chúc các bạn đi lên !
    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 21/08/2004
  6. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em mới vào và cũng chưa biết nhiều . Nhưng đơn giản chỉ cần nói rằng : Chúng ta còn nhiều việc phải làm và có thể làm được, hãy hoàn thành tốt những việc chúng ta đang làm. Thế là xong. Không phải em quan tâm tới sự quy mô hoành tráng gì hết, mà chỉ là em không biết những hoạt động đó CLB mình có thể cùng tham gia không, vì liên kết hoạt động thì kết quả sẽ tốt hơn nhiều. Chỉ thế thôi mà, hình như mọi người hiểu sai ý em, thấy bị xúc phạm vì em đã ?otỏ ra coi thường ?o những hoạt động của CLB mình. Em không hề có ý đó đâu ạ. Bởi vì những hoạt động của CLB em cũng đâu có tham gia được hết đâu.

    Mặt khác, em không hề cho rằng cứ phải nói những lời hoa mĩ thì những hoạt động của CLB mới có ý nghĩa. Từ bé tới giờ em chỉ dùng từ hoa mĩ trong truyện cười với lại trêu người khác thôi chứ những chuyện tử tế quan trọng thì em chưa bao giờ tỏ ra mình là người hơn những người khác để nói ra, viết ra những từ hoa mĩ cả. Em cũng không phải ngốc đến mức quan trọng lời nói hơn hành động. Em ít tuổi hơn, suy nghĩ đơn giản hơn tất cả mọi người ở đây, nên em không nói mọi chuyện phải thế nào, mà là em nghĩ là làm cái gì tốt hơn (theo ý của em ) thôi. Vì vậy em cũng chẳng hiểu tại sao anh Gi lại nhắc đến chuyện này ???

    Em sẽ nhớ lời khuyên của anh Gi : Hãy nghĩ đến kết quả của việc mình làm, trước khi nghĩ đến quy mô và tầm vóc của nó . Nhưng em thấy có một kinh nghiệm đơn giản hơn nhiều : Nếu biết mình phải làm gì và có thể làm gì thì cứ làm đi, đừng thèm nghĩ gì hết, dù là quy mô, tầm vóc hay kết quả.

    Em cũng chẳng thấy có gì là ảnh hưởng đến ?ocái tôi? khi những ý kiến của mình đưa ra không phù hợp với các em và bị gạt bỏ. Có gì mà phải ấm ức, có gì mà không vui ? Cái gì là tốt, là đúng thì lựa chọn, đó vốn là quy luật rồi. Chẳng ai áp đặt được ai cả.
    Em là người đơn giản , và luôn cố để sống thật đơn giản. Em không bao giờ dùng ?ohàm ý, ẩn ý? , tất cả những gì em viết, em nói đều chỉ có một nghĩa thôi. Xin mọi người đừng quan trọng hoá vấn đề,làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp làm gì. Xin đừng hiểu những gì em muốn nói theo cách của mình, mà hãy hiểu theo cách đơn giản nhất bởi vì đó chính xác là những gì em nghĩ đấy ạ.
  7. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em mới vào và cũng chưa biết nhiều . Nhưng đơn giản chỉ cần nói rằng : Chúng ta còn nhiều việc phải làm và có thể làm được, hãy hoàn thành tốt những việc chúng ta đang làm. Thế là xong. Không phải em quan tâm tới sự quy mô hoành tráng gì hết, mà chỉ là em không biết những hoạt động đó CLB mình có thể cùng tham gia không, vì liên kết hoạt động thì kết quả sẽ tốt hơn nhiều. Chỉ thế thôi mà, hình như mọi người hiểu sai ý em, thấy bị xúc phạm vì em đã ?otỏ ra coi thường ?o những hoạt động của CLB mình. Em không hề có ý đó đâu ạ. Bởi vì những hoạt động của CLB em cũng đâu có tham gia được hết đâu.

    Mặt khác, em không hề cho rằng cứ phải nói những lời hoa mĩ thì những hoạt động của CLB mới có ý nghĩa. Từ bé tới giờ em chỉ dùng từ hoa mĩ trong truyện cười với lại trêu người khác thôi chứ những chuyện tử tế quan trọng thì em chưa bao giờ tỏ ra mình là người hơn những người khác để nói ra, viết ra những từ hoa mĩ cả. Em cũng không phải ngốc đến mức quan trọng lời nói hơn hành động. Em ít tuổi hơn, suy nghĩ đơn giản hơn tất cả mọi người ở đây, nên em không nói mọi chuyện phải thế nào, mà là em nghĩ là làm cái gì tốt hơn (theo ý của em ) thôi. Vì vậy em cũng chẳng hiểu tại sao anh Gi lại nhắc đến chuyện này ???

    Em sẽ nhớ lời khuyên của anh Gi : Hãy nghĩ đến kết quả của việc mình làm, trước khi nghĩ đến quy mô và tầm vóc của nó . Nhưng em thấy có một kinh nghiệm đơn giản hơn nhiều : Nếu biết mình phải làm gì và có thể làm gì thì cứ làm đi, đừng thèm nghĩ gì hết, dù là quy mô, tầm vóc hay kết quả.

    Em cũng chẳng thấy có gì là ảnh hưởng đến ?ocái tôi? khi những ý kiến của mình đưa ra không phù hợp với các em và bị gạt bỏ. Có gì mà phải ấm ức, có gì mà không vui ? Cái gì là tốt, là đúng thì lựa chọn, đó vốn là quy luật rồi. Chẳng ai áp đặt được ai cả.
    Em là người đơn giản , và luôn cố để sống thật đơn giản. Em không bao giờ dùng ?ohàm ý, ẩn ý? , tất cả những gì em viết, em nói đều chỉ có một nghĩa thôi. Xin mọi người đừng quan trọng hoá vấn đề,làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp làm gì. Xin đừng hiểu những gì em muốn nói theo cách của mình, mà hãy hiểu theo cách đơn giản nhất bởi vì đó chính xác là những gì em nghĩ đấy ạ.
  8. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    chuyển sang topic khác
    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 09/09/2004
  9. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    chuyển sang topic khác
    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 09/09/2004
  10. AC_HT5

    AC_HT5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tôi từng làm ở PLAN INTERNATIONAL,cũng có một số kinh nghiệm hoạt động.Vào đây với mục đích giúp đỡ các bạn,nhưng có lẽ các bạn cư xử quá ...tôi không muốn nói gì nữa,,,thật sự thất vọng.

Chia sẻ trang này