1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý kiến nào!!!! Nơi tiếp nhận các góp ý của mọi người để CLB phát triển hơn.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi DKGiang, 07/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giangbanking

    giangbanking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Dear Sa,
    Đọc thư của em cho mọi người chị thấy buồn quá đấy. Thực sự là chị mới vào T5 nhưng chị cảm thấy rất yêu quý T5 và luôn muốn giúp đỡ các em.
    Em có biết là chiều chủ nhật nào anh Basten cũng xuống làng thăm các em không. Chủ nhật vừa rồi Basten phải qua Bồ Đề dạy thay cho anh Bình vì anh Bình bận đến tối khuya mới về. Đường thì bụi mà còn lạnh nữa đấy Sa ạ.
    Còn anh Nam thì chiều chủ nhật vừa rồi anh Nam có xuống làng Canh đấy chứ. Nhưng chỉ có một mình anh Nam ở đấy thôi nên khoảng 7h tối anh Nam về.
    Chị hy vọng mọi người đừng bao giờ nói chuyện giải tán CLB mà hãy cố gắng vun đắp cho nó ngày càng phát triển Sa nhé.
    Tạm biệt em
    Chúc em và các Mayer luôn vui vẻ và hạnh phúc
  2. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Thật khá trùng hợp khi cũng dịp này năm ngoái, T5 hoạt động hiu hắt, thành viên thì cũng ko phải là ít nhưng ko phải là 1 CLB HĐXH, hầu như chỉ đi chơi là chính, mà chính Hùng là người tụ tập mọi người.
    Vì thế lúc đó T5 cũng còn vui hơn bây giờ vì đi chơi thì lúc nào chả vui, tuy nhiên Hùng theo chủ nghĩa: Làm hết mình, chơi hết mình ( Copyright @phamhoangle ) và cũng bởi Hùng cảm thấy mình đã gắn bó với T5 rồi nên ko thể ngồi nhìn T5 biên thành 1 ổ giao lưu hoàn toàn được ( Copyright anh @cachep ).
    Lúc đó Hùng đã tìm hiểu, gặp và nói chuyện với 1 số người theo Hùng nhìn nhận là có năng lực cũng như sự nhiệt tình với T5, cùng nhau ngồi lại bàn bạc và xây dựng 1 kế hoạch đưa T5 đi lên. Những người đó có Dũng, Sơn, Ngọc, Hiền, Bình, Hoài, Mai Linh, Tiểu thư trịnh.
    Ý tưởng của Hùng là nhóm này sẽ là hạt nhân cùng nhau thực hiện tất cả các hoạt động, các dự án của T5, trong khi đó sẽ thu hút và lôi kéo thêm các thành viên vào êkíp.Vì thật sự khi đó các thành viên đâu có tự lập hoạt động hay chủ động làm việc đâu.
    Hùng nói rõ cái này vì lâu nay Hùng thấy mọi người có sự hiểu nhầm về ý nghĩa BĐH của T5, BĐH T5 lập ra ko phải để điều hành hay vạch hướng đi cho các thành viên cứ thế mà theo, thực chất như Hùng nói trên kia chỉ là những thành viên có mặt ở tất cả các hoạt động thôi.
    Số lượng thành viên T5 ít, mà là CLB HĐXH ko có sự ràng buộc nên ko thể đỏi hỏi mọi người phải nghe lời BĐH khi có sự chỉ đạo vì vậy chưa bao giờ Hùng nghĩ lập ra BĐH sẽ điều hành được T5 cả
    Đến anh Giang, tiếng là mọi người gọi anh là chủ tịch, nhưng tại sao trước đó, anh luôn phải làm việc 1 mình vì anh có nói có phân công cũng có ai chịu nghe đâu. Anh Giang nhỉ
    Được cái ngày đó theo lời anh Giang là cũng hơi thành công 1 tý là mọi người liên tục gặp nhau, có khi tuần 2-3 lần, và điều Hùng mong mỏi đã được thực hiện tại buổi chiếu phim đầu tiên ở Làng HN và đại hội Tình Nguyện ở công viên Thống Nhất, khi đó cả nhóm ai cũng tự nhận việc để làm chứ ko cần phải phân công.
    Tiếc là chỉ duy trì được đến đó thôi
    Sau đấy đó thì mọi người cũng thấy T5 ko còn có sự làm việc chung sức nữa mà là sự làm việc của những cá nhân, những nhóm nhỏ 1-2 người.

    Bây giờ Xa hay ai có ý lập lại 1 BĐH mới hay 1 cái gì tương tự thì nên chú trọng đến trách nhiệm, khi các thành viên của T5 đã có trách nhiệm với CLB với các hoạt động mà họ biết, họ tham gia thì sẽ ko có tình trạng kêu gọi thành viên mỗi khi có 1 hoạt động.

    Hì, tuy nhiên anh thấy vui là Xa gần như áp út mà đã nghĩ được thế này thì sẽ có thêm những người như Xa, T5 có thể vì thế mà lại đi lên được lần nữa



  3. xuongrong_1248x

    xuongrong_1248x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Hỡi quần thần, công chúa nhà ta đang lửa khí ngút trời nè. Mọi người khôn hồn thì chủ nhật này tập kết đúng giờ tại điểm cổng trường Nguyễn Đình Chiểu đi. Không thì.................. . Chị đăng ký một suất nha, sợ lém rồi
  4. sweetwitch

    sweetwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
  5. sweetwitch

    sweetwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Tèn tén ten? Sai lầm vẫn là em ?.là lá la?
    Nhớ hùi trước các thành viên tấp nập đi chung với nhau, cả lúc đi lẫn lúc về thì nhận được lệnh ?o Không được tụ tập ?o. Còn bi giờ khuyến khích các thành viên đi chung với nhau thì chẳng ai thèm đi. Không sao, không sao, quyền tự do cá nhân. Chủ nghĩa cá nhân muôn năm !!!!!
    >> Chị Giangbanking : hê hê? chị ơi, chuyện T5 tồn tại hay tan rã chẳng vì một câu nói của em mà ảnh hưởng đâu. Em nhớ lại mình hùi trước, nghe nói chuyện tan rã thấy đau lòng gớm, h thì cứ thản nhiên như không. Oizy? ?otrăng nước nghìn thu sông cũng nghìn thu, mà tình lại qua đi nhanh thế ??? ?o Chỉ mún đấm một phát vô mặt mình?hehehe? nhưng ngẫm lại vẫn thấy iu mình hơn?
  6. hoaibaovietnam84

    hoaibaovietnam84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mình thấy rất quý tính cách nói thẳng của sa.
    Nhưng dù sao ở đây mình nghĩ clb của chúng ta lập ra hoạt động mong có thể làm gì đó và với lý do đó mình đã rất vui khi được tham gia và mình mong clb tồn tại mãi ,
    Thật lòng mà nói mỗi khi đến làng trẻ mình rất vui và cảm thấy rất thoải mái bọn nhỏ thật hồn nhiên mình nghĩ vậy , sống những giây phút cuối tuần ở đó mới thật tuyệt .
    Do vậy dù gì đi nữa cũng ko nên giải tán clb mà nên cùng nhau vượt qua những lúc khó khăn,bởi chúng ta là những thành viên của một đội rất tuyệt mình luôn nghĩ vậy đấy .
    Mình cũng biết sa lo cho clb nhưng mình nghĩ các anh chị cũng rất muốn tham gia xong chưa co thời gian nhiều, dù biết đi đông là vui nhưng công việc biêt sao,nên chúng ta cung nên thông cảm đưọc chứ.
    Những gì mình nói trên đây mong mọi người hiểu.
  7. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Tre già măng mọc thôi mà Sa
    Đến một lúc nào đó, mọi người sẽ thấy hoạt động xã hội nó như là một phần của con người mình vậy, chứ không phải là những hành động tự phát, nhất thời .
    Dù đi đâu, làm gì, thì nó vẫn là máu thịt của mình thôi.
    Đợt này bận thật (mấy đứa xấu mồm xấu miệng cứ ông ổng bảo anh vui duyên mới quên nhiệm vụ chứ ), chắc là cũng khó lòng mà tham gia như ngày xưa, không còn tuần nào cũng đi cùng mọi người được nữa, nhưng chắc chắn sẽ tham gia bằng các hình thức khác ..
  8. sweetwitch

    sweetwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Chả bít cậu là ai?
    Chuyện qua rồi, tớ không quan tâm nữa. Chuyện mình mình làm.
  9. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà!
    Cách đây 1 năm BĐH được bầu ra gồm Sơn, Ngọc và Dũng. Cùng với các thành viên khác, BĐH đã cố gắng duy trì và phát triển những hoạt động của CLB trong khả năng của mình. Hiện nay do điều kiện công việc, tôi không còn nhiều thời gian để dành cho các hoạt động xã hội nói chung, cho CLB nói riêng. Và thực ra thì tôi đã ngừng hoạt động từ tháng 9 rồi. Hiện nay có một số vấn đề liên quan đến quyết định các hoạt động, cũng như điều phối tài chính có liên quan đến tôi nên tôi mong muốn có một buổi họp để chính thức bàn giao lại những công việc của mình (xin lỗi vì cuộc họp trước tôi bận công tác đột xuất không tham dự được). Robinsons qua đợt bận này sẽ vẫn tiếp tục hoạt động, Ngọc có lẽ cũng quay lại. CLB nên bầu ra một người (hoặc một nhóm người) để quyết định những vấn đề lớn.
    Nếu có thể chúng ta sẽ họp vào 8h00 tối thứ 4 tới tại cafe Hoa Sữa nhé.
  10. sweetwitch

    sweetwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Uhm? em không bít chiều nay em có nói gì làm anh bùn không. Nếu có thì em sorry nha, anh bít là em không suy nghĩ sâu sắc và cũng không để ý trước sau như anh mà. Nhưng chuyện về cơ cấu CLB thì cần phải có thêm thời gian để chuẩn bị, suy nghĩ, bàn bạc , nếu thứ 4 này thì quá gấp. Hơn nữa hiện tại em đang cầm danh sách các thành viên đăng kí nhưng hầu hết những thành viên này đều không còn hoạt động nữa. CLb có rất nhiều thành viên mới, nếu không muốn hầu hết là những thành viên mới.Một số thành viên mới đang có một số kế hoạch và đang trong quá trình chuẩn bị . Em muốn để các thành viên mới đó trình bày kế hoạch của mình trong một buổi họp hoàn toàn nghiêm túc.. Trong thời gian từ bây giờ tới đó một số thành viên sẽ lập ra các topic để tham khảo ý kiến của mọi người về chương trình.
    Để tránh tình trạng như lần trước đã bầu ra BĐH rồi mà vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau thì lần này nên để cho mọi người suy nghĩ kĩ và đề nghị tham gia họp đầy đủ.
    Em đề nghị lùi cuộc họp bầu ra BĐH mới vào ngày Chủ nhật 6/11/2005. Nếu BĐH cũ muốn nhanh chóng bàn giao lại công việc thì cứ tiến hành ?o từ chức? nhưng chuyện bầu ra này thì sẽ để sau ạ.

Chia sẻ trang này