1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý kiến nào!!!! Nơi tiếp nhận các góp ý của mọi người để CLB phát triển hơn.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi DKGiang, 07/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DKGiang

    DKGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    4
    Ờ ờ. chú Bin son càng nói càng hay, nhưng mà chi tiết thêm một tị nữa cho thành cái Project hoàn chỉnh đi
    Ngu ngu trích dẫn Rumsfeld vào đây làm gì? Muốn bị treo vì câu bài hử ???
    Gieo tính cách - Gặt số phận
  2. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Về việc tổ chức sinh nhật ở làng Canh
    Mọi người có thể thấy là các em rất hiếu động và không biết kiểm soát hành vi của mình , đề nghị mọi người khi tổ chức thì phân công nhau ra, mỗi người chịu trách nhiệm "giữ gìn trị an" ở một khu vực .. chứ đứng ngoài xem thì được cái gì .. phải không
  3. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Về việc tổ chức sinh nhật ở làng Canh
    Mọi người có thể thấy là các em rất hiếu động và không biết kiểm soát hành vi của mình , đề nghị mọi người khi tổ chức thì phân công nhau ra, mỗi người chịu trách nhiệm "giữ gìn trị an" ở một khu vực .. chứ đứng ngoài xem thì được cái gì .. phải không
  4. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Hôm đám cưới Ms Yến, ninja_in_mask đã nêu ra vấn đề hoạt động của CLB, một cuộc tranh luận nảy lửa đã diễn ra , nhưng hoàn toàn hoan nghênh
    Tóm lược lại ý kiến của ninja : CLB hoạt động quá nhiều ở làng Canh, và dù sao thì trẻ em làng Canh cũng thiểu năng trí tuệ và nói thẳng thắn thì không thể có hi vọng gì vào việc góp phần phát triển xã hội. Ninja đề nghị CLB giảm bớt thời gian dành cho làng Canh và tập trung hơn vào trẻ em lang thang.
    Thực ra mà nói, ai cũng biết là việc đầu tư của tháng 5 sẽ hiệu quả hơn nếu người được đầu tư đấy có tiềm năng, trẻ em lang thang là một ví dụ, tuy nhiên chúng ta cần phải thấy được khó khăn khi thực hiện một công việc nào đó và lý do tại sao hiện giờ chúng ta vẫn chưa làm được.
    Đúng như phân tích của bác Giang, việc tiếp cận các trẻ em lang thang là một việc rất khó, việc dạy học cho chúng nó càng khó hơn, vì chúng nó không cần, chúng nó cần tiền, cần có cái để ăn và không đủ tầm nhìn để hiểu được tầm quan trọng của việc học tập vì đơn giản nhiều người có cần phải học đâu .. và nhiều vấn đề khó khăn khác ..
    Tuy nhiên việc tiếp cận với trẻ em lang thang là một mục tiêu của CLB , chỉ có điều mọi người đều hiểu sức mình chưa làm được, cần phải xác định một sự phát triển bền vững, tránh việc làm hùng hục rồi mau chóng thất bại ..
    Về việc tham gia làng Canh, theo robinson, đơn giản chúng ta đang làm một việc ******** nguyện, và nhiều topic khác đã đề cập đến vấn đề này, chúng ta bỏ một chút thời gian hàng tuần đến chơi với các em, cả hai bên đều cảm thấy vui vẻ, CLB không quá kỳ vọng vào sự phát triển của các em mặc dù thực sự thì đã có nhiều thay đổi từ khi các em chơi với CLB - dẫn lời Nhung, Vui. Cũng giống như việc chăm sóc các cụ già neo đơn, những người có hoàn cảnh khó khăn, tất cả đều là vì xã hội cần có những người thực hiện việc đó, và đừng hỏi tại sao người thực hiện lại là CLB tháng 5 mà không phải là người khác . Rõ ràng mọi người có thể hiểu được tầm quan trọng của CLB đối với các em. Ngoài lề một chút thì việc đi làng Canh hay đi một nơi nào khác hàng tuần rõ ràng thúc đẩy sự gắn kết giữa các thành viên CLB .
    Về vấn đề trẻ em lang thang, ý kiến của ninja rất đáng để CLB xem xét, thực tế thì CLB đã hoạt động hết công suất hay chưa ? Và chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện khi nào Vấn đề này là vấn đề phức tạp, đòi hỏi có thời gian đầu tư lâu dài. CLB cũng nên có kế hoạch cụ thể cho việc này càng sớm càng tốt, đầu tiên là việc xây dựng mối quan hệ, việc này sẽ mất rất nhiều thời gian và hoàn toàn nằm trong tầm tay của CLB, bác Giang cho ý kiến cái nhể.
    Còn vấn đề dạy học, theo robinson, trước khi áp dụng cho trẻ em lang thang, hãy học theo mô hình của TNT, áp dụng cho các em ở các trung tâm bảo trợ trước , vì dù sao các em cũng ngoan ngoãn, được quản lý tốt hơn và nếu thành công, CLB mới có thể nghĩ đến việc làm những việc lớn hơn, okie ?
    Việc dạy các em một cách thường xuyên có vẻ không khả thi lắm, nhưng CLB có thể tổ chức các buổi nói chuyện, tuyên truyền về các chủ đề cụ thể để các em có thể hiểu rõ hơn, chẳng hạn như là các vấn đề về HIV/AIDS , vấn đề Bỏng, vấn đề sơ cứu, vệ sinh răng miệng , okie ?
    ý kiến đến đây là hết, trân trọng cảm ơn
  5. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Hôm đám cưới Ms Yến, ninja_in_mask đã nêu ra vấn đề hoạt động của CLB, một cuộc tranh luận nảy lửa đã diễn ra , nhưng hoàn toàn hoan nghênh
    Tóm lược lại ý kiến của ninja : CLB hoạt động quá nhiều ở làng Canh, và dù sao thì trẻ em làng Canh cũng thiểu năng trí tuệ và nói thẳng thắn thì không thể có hi vọng gì vào việc góp phần phát triển xã hội. Ninja đề nghị CLB giảm bớt thời gian dành cho làng Canh và tập trung hơn vào trẻ em lang thang.
    Thực ra mà nói, ai cũng biết là việc đầu tư của tháng 5 sẽ hiệu quả hơn nếu người được đầu tư đấy có tiềm năng, trẻ em lang thang là một ví dụ, tuy nhiên chúng ta cần phải thấy được khó khăn khi thực hiện một công việc nào đó và lý do tại sao hiện giờ chúng ta vẫn chưa làm được.
    Đúng như phân tích của bác Giang, việc tiếp cận các trẻ em lang thang là một việc rất khó, việc dạy học cho chúng nó càng khó hơn, vì chúng nó không cần, chúng nó cần tiền, cần có cái để ăn và không đủ tầm nhìn để hiểu được tầm quan trọng của việc học tập vì đơn giản nhiều người có cần phải học đâu .. và nhiều vấn đề khó khăn khác ..
    Tuy nhiên việc tiếp cận với trẻ em lang thang là một mục tiêu của CLB , chỉ có điều mọi người đều hiểu sức mình chưa làm được, cần phải xác định một sự phát triển bền vững, tránh việc làm hùng hục rồi mau chóng thất bại ..
    Về việc tham gia làng Canh, theo robinson, đơn giản chúng ta đang làm một việc ******** nguyện, và nhiều topic khác đã đề cập đến vấn đề này, chúng ta bỏ một chút thời gian hàng tuần đến chơi với các em, cả hai bên đều cảm thấy vui vẻ, CLB không quá kỳ vọng vào sự phát triển của các em mặc dù thực sự thì đã có nhiều thay đổi từ khi các em chơi với CLB - dẫn lời Nhung, Vui. Cũng giống như việc chăm sóc các cụ già neo đơn, những người có hoàn cảnh khó khăn, tất cả đều là vì xã hội cần có những người thực hiện việc đó, và đừng hỏi tại sao người thực hiện lại là CLB tháng 5 mà không phải là người khác . Rõ ràng mọi người có thể hiểu được tầm quan trọng của CLB đối với các em. Ngoài lề một chút thì việc đi làng Canh hay đi một nơi nào khác hàng tuần rõ ràng thúc đẩy sự gắn kết giữa các thành viên CLB .
    Về vấn đề trẻ em lang thang, ý kiến của ninja rất đáng để CLB xem xét, thực tế thì CLB đã hoạt động hết công suất hay chưa ? Và chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện khi nào Vấn đề này là vấn đề phức tạp, đòi hỏi có thời gian đầu tư lâu dài. CLB cũng nên có kế hoạch cụ thể cho việc này càng sớm càng tốt, đầu tiên là việc xây dựng mối quan hệ, việc này sẽ mất rất nhiều thời gian và hoàn toàn nằm trong tầm tay của CLB, bác Giang cho ý kiến cái nhể.
    Còn vấn đề dạy học, theo robinson, trước khi áp dụng cho trẻ em lang thang, hãy học theo mô hình của TNT, áp dụng cho các em ở các trung tâm bảo trợ trước , vì dù sao các em cũng ngoan ngoãn, được quản lý tốt hơn và nếu thành công, CLB mới có thể nghĩ đến việc làm những việc lớn hơn, okie ?
    Việc dạy các em một cách thường xuyên có vẻ không khả thi lắm, nhưng CLB có thể tổ chức các buổi nói chuyện, tuyên truyền về các chủ đề cụ thể để các em có thể hiểu rõ hơn, chẳng hạn như là các vấn đề về HIV/AIDS , vấn đề Bỏng, vấn đề sơ cứu, vệ sinh răng miệng , okie ?
    ý kiến đến đây là hết, trân trọng cảm ơn
  6. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Hơ,ai bảo ở làng Canh các em "thiểu năng trí tuệ" hết vậy?.Có lẽ xuất sắc nhất là bé Oanh,bé duy nhất được đi học tiếp cấp II ở trường ngoài(vì ở làng chỉ dạy hết c.I).Cơ thể ko phát triển bình thường và nói ko rõ được thành tiếng,nhưng bé học rất giỏi,còn viết bài và được đăng báo.Ngoài bé Oanh ra,có đến gần 1 nửa các em ở đó có 1 trí óc hoàn toàn bình thường...Có thể bây giờ chưa có 1 bé Oanh thứ 2,nhưng ai bảo là chúng ta ko thể hi vọng?.Thiệt thòi hơn chúng ta với 1 cơ thể ko bình thường,nhưng các em,có thể chỉ là số ít lại hơn hẳn chúng ta về mặt tinh thần,ý chí đấy!!!
    Hum CN vừa rồi,khi hỏi thăm 1 Mẹ về việc nhóc Hoàn sẽ nhập viện để mổ như bé Hằng,mẹ đã vừa nói chuyện với em,vừa khóc.Ko biết là do xúc động vì mẹ nhớ lại những lúc vào thăm bé Hằng với niềm tuyệt vọng và xót thương khi chứng kiến bé lên cơn,hay vì mẹ mừng khi bé Hằng giờ đã ra viện,khoẻ mạnh và có thể đi lại được như ngày xưa,hay vì 1 niềm tin điều kì diệu sẽ lại đến với nhóc Hoàn...có lẽ là vì tất cả!!!Rồi bé Nga từ khi vào làng cứ phải gắn mình với cái xe lăn,ko nói được gì và ko nghe được gì.Nhưng thật kì diệu làm sao khi giờ đây Nga đã khoẻ lên rất nhiều,đã có thể rời chiếc xe lăn,tay bám tường tập đi,và ko chỉ nói được khá nhiều,Nga cũng có thể nghe và hiểu...Ninja cho đấy là gì?
    Nếu nghĩ vì các em thiểu năng trí tuệ ko góp phần phát triển XH,thì những người như bác Hưng,như các mẹ...nhọc công cho các em vì điều gì?...Đã là "con người",thì ko thể so sánh đâu!Với các em ở lành Canh có 1 khó khăn riêng,và với trẻ em lang thang,chúng ta sẽ phải đương đầu với 1 khó khăn khác.Muốn phát triển là tốt,nhưng ko phải vì muốn thêm cái này ta lơi cái kia.Ninja có thấy trong 3 nơi chúng ta quan hệ,làng Canh là nơi mình có thể "tự tin" nhất?.Đó là vì cái mà vài người vẫn kêu:"tập trung vào làng Canh nhiều quá!" đấy.Có lẽ mình sẽ phải thay đổi 1 vài thứ trong quan hệ với các em,nhưng đấy là 1 vấn đề riêng,ko thể bao hàm nó trong câu trên được,đúng ko?
    Trở lại câu chuyện giữa em và 1 Mẹ trên kia chút nhé!Mẹ có nói trong 1 đợt được học về Tâm lý do chuyên gia người Úc dạy các Mẹ,họ đã nói 1 câu ntn:"Khi thấy các con cười khi chơi với đồ chơi của mình là các Mẹ đã thành công rồi!".Đúng,vì cái mà mọi người ở làng mang đến cho các em,là nhận thức,là cảm xúc.Chúng ta đến với các em cũng góp 1 phần vào mục đích ấy đấy,khi mà các em đã thay đổi rất nhiều...Và Mẹ đã nói thế này:"Khi thấy bọn nhỏ cứ CN,đến giờ là chạy hết ra cổng ngóng các anh các chị,và khi thấy các anh chị từ ngoài đường chúng đã reo hò...sướng lắm,các cô thấy chúng thế thì sướng lắm!..."
    Việc chúng ta đang làm rõ ràng ko phải là vô ích hay phí công,phí sức,đúng ko?
    Nàng công chúa Út của Vương quốc Tháng Năm.
    "If we hold on together,I know our dream will never die"
  7. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Hơ,ai bảo ở làng Canh các em "thiểu năng trí tuệ" hết vậy?.Có lẽ xuất sắc nhất là bé Oanh,bé duy nhất được đi học tiếp cấp II ở trường ngoài(vì ở làng chỉ dạy hết c.I).Cơ thể ko phát triển bình thường và nói ko rõ được thành tiếng,nhưng bé học rất giỏi,còn viết bài và được đăng báo.Ngoài bé Oanh ra,có đến gần 1 nửa các em ở đó có 1 trí óc hoàn toàn bình thường...Có thể bây giờ chưa có 1 bé Oanh thứ 2,nhưng ai bảo là chúng ta ko thể hi vọng?.Thiệt thòi hơn chúng ta với 1 cơ thể ko bình thường,nhưng các em,có thể chỉ là số ít lại hơn hẳn chúng ta về mặt tinh thần,ý chí đấy!!!
    Hum CN vừa rồi,khi hỏi thăm 1 Mẹ về việc nhóc Hoàn sẽ nhập viện để mổ như bé Hằng,mẹ đã vừa nói chuyện với em,vừa khóc.Ko biết là do xúc động vì mẹ nhớ lại những lúc vào thăm bé Hằng với niềm tuyệt vọng và xót thương khi chứng kiến bé lên cơn,hay vì mẹ mừng khi bé Hằng giờ đã ra viện,khoẻ mạnh và có thể đi lại được như ngày xưa,hay vì 1 niềm tin điều kì diệu sẽ lại đến với nhóc Hoàn...có lẽ là vì tất cả!!!Rồi bé Nga từ khi vào làng cứ phải gắn mình với cái xe lăn,ko nói được gì và ko nghe được gì.Nhưng thật kì diệu làm sao khi giờ đây Nga đã khoẻ lên rất nhiều,đã có thể rời chiếc xe lăn,tay bám tường tập đi,và ko chỉ nói được khá nhiều,Nga cũng có thể nghe và hiểu...Ninja cho đấy là gì?
    Nếu nghĩ vì các em thiểu năng trí tuệ ko góp phần phát triển XH,thì những người như bác Hưng,như các mẹ...nhọc công cho các em vì điều gì?...Đã là "con người",thì ko thể so sánh đâu!Với các em ở lành Canh có 1 khó khăn riêng,và với trẻ em lang thang,chúng ta sẽ phải đương đầu với 1 khó khăn khác.Muốn phát triển là tốt,nhưng ko phải vì muốn thêm cái này ta lơi cái kia.Ninja có thấy trong 3 nơi chúng ta quan hệ,làng Canh là nơi mình có thể "tự tin" nhất?.Đó là vì cái mà vài người vẫn kêu:"tập trung vào làng Canh nhiều quá!" đấy.Có lẽ mình sẽ phải thay đổi 1 vài thứ trong quan hệ với các em,nhưng đấy là 1 vấn đề riêng,ko thể bao hàm nó trong câu trên được,đúng ko?
    Trở lại câu chuyện giữa em và 1 Mẹ trên kia chút nhé!Mẹ có nói trong 1 đợt được học về Tâm lý do chuyên gia người Úc dạy các Mẹ,họ đã nói 1 câu ntn:"Khi thấy các con cười khi chơi với đồ chơi của mình là các Mẹ đã thành công rồi!".Đúng,vì cái mà mọi người ở làng mang đến cho các em,là nhận thức,là cảm xúc.Chúng ta đến với các em cũng góp 1 phần vào mục đích ấy đấy,khi mà các em đã thay đổi rất nhiều...Và Mẹ đã nói thế này:"Khi thấy bọn nhỏ cứ CN,đến giờ là chạy hết ra cổng ngóng các anh các chị,và khi thấy các anh chị từ ngoài đường chúng đã reo hò...sướng lắm,các cô thấy chúng thế thì sướng lắm!..."
    Việc chúng ta đang làm rõ ràng ko phải là vô ích hay phí công,phí sức,đúng ko?
    Nàng công chúa Út của Vương quốc Tháng Năm.
    "If we hold on together,I know our dream will never die"
  8. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Em có ý kiến .
    Mọi người ko thể viết bài ngắn được sao ? Dài quá em ko đọc được để nắm bắt được nội dung
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  9. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Em có ý kiến .
    Mọi người ko thể viết bài ngắn được sao ? Dài quá em ko đọc được để nắm bắt được nội dung
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  10. ninja_in_mask

    ninja_in_mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Chưa có gì trong tay nên chưa thể đóng góp thêm ý kiến !
    Tôi tư duy , vậy tôi tồn tại...!^_^*_*
         ....In Marx We Trust...

Chia sẻ trang này