1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý KIẾN PHÁT TRIỂN BOX THƯ PHÁP

Chủ đề trong 'Nghệ Thuật Thư Pháp' bởi Quan_Di_Ngo, 06/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Thực ra câu bác Quản lấy làm chữ ký được trích từ trong giai thoại chuyện Trạng, Nghè, Cống, nguyên văn như sau:
    Ngói đỏ lợp "nghè", lớp trên đè lớp duới
    Đá xanh xây "cống", hòn dưới nống hòn trên.
    Câu này vế ra là do một quan nghè (tiến sĩ) lên mặt với một anh cử nhân (cống). Vế đối đã đập lại thái độ kẻ cả đó.
  2. maybeiou

    maybeiou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn rất vui đọc được ý kiến của sgpt.
    Maybe rất ủng hộ việc off thường xuyên,và ý kiến của demtp.Nhưng rất tiếc,Tôi cũng chỉ là "thường dân áo vải",mong đợi "anh hùng xuất chúng".Chỉ mong được theo bước các Bác.
    Về việc off ở Cà phê Trung Nguên(603 Trần Hưng Đạo) vào Chủ Nhật tháng 10 là kgông thể,quán đang tạm đóng cửa để sửa chữa.
  3. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Vâng, Quản xin cúi đầu nhận lỗi. Rõ khổ cho Quản, ngu quá thì phải chịu vậy. Cũng tại cái phận nông điền ngắn học mà học làm sang. Từ nay Quản xin chừa hẳn cái thói ấy để chuộc lỗi với tác giả, với bác nữa...
    Chẳng dám lấy thơ người khác làm chữ kí, thôi thì lấy thơ của mình vậy. Mong sao vừa lòng thiên hạ.
    Kính bác!
    *******************************
    Tổ mẹ thói đời bao cắc cớ
    Chẳng thương dù chỉ một vần thơ
  4. sao_bien_dem

    sao_bien_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    em chả biết gì về thư pháp, nhưng em hâm mộ bác Quản. cuộc tranh luận (đúng ra là chỉ có LLBĐ luận) thật là thú vị, và bác Quản thật là thú vị. Bác tha lỗi, nhưng đọc xong cái bài cuối của bác em đã phải phì cười vì khoái trá.
    Thật ra, cái cắc cớ đó âu cũng là cái duyên thôi bác Quản à. chứ LLBĐ thì cũng không tội vạ gì để đi vặn vẹo bác.
    Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
    Chuyện đời như nước chảy hoa trôi

    Ấy, LLBĐ thấy không, nhờ bác mà em đã nhớ đúng câu này rồi đấy.
  5. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi các Mod chứ để Anh Box này vắng như chùa bà đanh thế này là cũng có tội đấy !!
  6. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Thư 1 thành viên TTVNOL gửi cho tôi, nơi đáng gửi thì không gửi, tôi không muốn trả lời riêng, post lên để quý vị cùng trao đổi:
  7. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Cũng lâu lâu rồi không có bài nào về thư pháp đáng để bình luận. Thực ra chuyện tranh cãi giữa thư pháp Việt và thư pháp Hán khó mà đến hồi ngã ngũ do đó tôi xin xét đến khía cạnh thư pháp Hán đã được nhắc đến trong bài viết của tác giả dung18.
    Quả thật thư pháp Hán nói riêng hay nền Hán học nói chung đã đứt đoạn 1 thế kỷ rồi, nay được khôi phục phần nào, đó là điều đáng quý. Trong quá trình ấy, phương tiện thông tin đại chúng
    đóng vai trò hết sức quan trọng nhưng đáng buồn là kiến thức của họ có hạn dẫn đến không phổ cập được quan niệm đúng đắn cho đại đa số người dân. Tôi cũng tham gia ngồi viết vỉa hè được một thời gian, nhiều chuyện không biết nên cười hay nên mếu nữa. Có người nghĩ là cứ ai "có râu" (nguyên văn) viết mới đẹp. Có người cứ khăng khăng thư pháp là phải "phăng -ta -di" (nguyên văn), Chân thư là vứt...... Kiểu đó nhiều phết đấy các bác ạ? Âu cũng là cái cảnh vàng thau, buồn đấy rồi cũng đành cười một tiếng mà thôi.
    Thư pháp nước nhà ở trong cái cảnh như thế nhưng không hiểu sao không ai chấp nhận một lời nói thẳng. Có phải chúng ta AQ quá không? Đặt thư pháp ta trong thế so sánh với các nước Hàn, Nhật, Trung để biết chúng ta ở đâu, tôi đã không dưới một lần nhắc đến. Bác Đường Phượng bay chắc cũng là một người am hiểu về thư pháp hẳn bác biết thư pháp nó không chỉ có đại tự , còn hoành phi, trung đường, câu đối, đề quạt, đề thơ.......... Ngồi cả buổi viết hàng trăm chữ Nhẫn, Phúc, Lộc, Thọ, chán tay. Uống chén rượu, thư pháp nước nhà đấy!!!!!
  8. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Cảm ơn Bác @duongphuongbay nhiều lắm!
    Xin lĩnh nhận ý kiến của bác @Dungc18 và chân thành cảm ơn bác!
    Thời gian vừa qua, Quản tôi may mắn được mở mắt rộng hơn nhờ được tri giao với một số bác, nên thấy rằng, bấy lâu nay mình thật là ngu muội, chẳng thấy đâu là trời xanh, chỉ là " ếch ngồi đáy giếng". Xin kính lỗi với toàn quý bác!
    Nhân đây, Quản xin kể một câu chuyện nhỏ: Chuyện Về Một Đoàn Tàu :
    Có một Quốc Gia nọ, kêu gọi đầu tư vào ngành đường sắt. Các nhà đầu tư và ngay cả chính ban chóp bu của Quốc Gia ấy đưa ra bao nhiêu ý kiến về việc làm đường ray như thế nào. Kế hoạch bàn định hết năm này sang tháng khác. Kết cục, đường ray mới vẫn chưa thể hoàn thành. Trong khi đó, những đoàn tàu vẫn phải lăn trên đường ray cũ, để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Họ chợt nhận ra rằng, quan trọng nhất là phục vụ cho nhu cầu của nhân dân, chứ không phải việc sơn son thiếp vàng lên đường ray xe lửa. Vì thế họ nâng cấp chất lượng phục vụ trên toa tàu. Có toa sang trọng, có toa bình dân. Ai có điều kiện thì đi toa sang trọng và ngược lại. Trong khi phục vụ, họ lại nhận ra một điều nữa, có những người ngồi toa sang trọng chắc gì đã sang trọng? và ngược lại, có những người ngồi toa bình dân chắc gì họ không sang trọng như những vị kia? v.v..., vì thế, những người phục vụ NGỘ ra được nhiều điều.
    Ví cái chuyện Thư Pháp với chuyện về Đoàn Tàu trên có lẽ là khập khiễng, song, Quản tôi cũng đành tự cho phép mình dùng phép liên tưởng cho suy nghĩ như thế. Có gì xin được lượng thứ!
    Kính!
  9. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện còn tiếp tục:
    Sau khi dân chúng của cái quốc gia thích đi tàu lửa kia hoan hỉ đi trên những chiếc toa hiện đại, kể cả người sang trọng và người không sang trọng, người ngồi đúng toa và người ngồi nhầm toa đều nhận ra một điều cơ bản rằng: tất cả các nước láng giềng hiện tại đều đang đi tàu điện cao tốc, thậm chí vận tốc của họ đang trở thành top của cả thế giới. Ở các nước láng giềng ấy, họ đã phục vụ nhu cầu đi lại của dân bằng phương tiện kỹ thuật hiện đại. Mà không biết ai dạy dỗ bọn dân chúng các nước láng giềng ấy bên cạnh việc thích đi trên các tàu điện hiện đại thì lâu lâu lại thích đi trên chính các đòan tàu xưa cũ cổ lổ ấy như một cách tự thân chứng nghiệm chuyện đi lại của người xưa.
    Chưa hết, mấy đòan tàu cổ xưa nguyên gốc ấy còn thu hút rất nhiều người dân các nước xa đến xem, đi thử, tất nhiên là phải mua vé, và ngọai tệ đổ về nước thông qua các đoàn tàu cổ xưa kia.
    Đến đây thì mấy anh quản lý đường sắt của cái đất nước thích đi tàu lửa lòe lọet trên đường ray cũ hốt nhiên nhận ra cái đoàn tàu của mình hổng giống ai: chạy chậm vì đường ray cũ, toa mới nhưng không biết xếp loại tàu này là mới hay cũ, đa số khách đi tàu là do sính chuyện đi tàu, không biết ngòai tàu lửa ra còn có nhiều phương tiện khác, và hầu hết đều ngồi nhầm toa!!! tệ hại hơn, có một số con buôn mạo danh nhân viên hỏa xa, mạo danh nhà cung cấp dịch vụ đường sắt... đem mấy chiếc xe goòng nửa ta nửa tàu để lên trên cái đường ra cũ kia và chèo kéo mọi người rằng đây là một lọai tàu lửa hiện đại, lọai tàu lửa chỉ riêng nước mình mới có thôi, vậy mà cũng có khối người tưởng thật, kéo nhau lên đi trên những chiếc "tàu" kiểu đấy với tất cả niềm hoan hỉ là mình đang "riêng có" một lọai tàu hỏa đặc biệt...
    Mà bi kịch hơn, cái sở thích của người dân nước này như vây thì cũng... hổng giống ai tuốt.
    Các nhà quản lý đường sắt khả kính bèn mở cuộc điều tra để tìm nguyên nhân.
    Cuối cùng thì người ta phát hiện ra rằng: nguyên do tại mấy anh đường sắt: ngu muội quá đến nỗi cứ tưởng thay đổi nội thất của toa tàu là sẽ có đòan tàu mới. Tệ hại hơn, họ hô hào nhau làm rặt những đòan tàu kiểu đó, khiến cho những đoàn tàu cổ - cái đang được mọi người đánh giá cao ở những nước láng giềng - bị mất hết, không còn mống nào. Trong khi nhân viên hỏa xa hoặc làm ngơ, hoặc đồng tình, hoặc không hiểu xe goòng là xe nào, nên tình trạng xe goòng chạy trên đường sắt, nhân danh tàu hỏa hơi bị tràn ngập.
    Bọn họ bèn ôm đầu bảo nhau: thì ra, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân có vô vàn cách, còn chuyện giữ tàu cũ hay thiết kế tàu mới lại chính là chuyện của những chuyên gia về... tàu. Bọn khác nhúng tay vào thì tất nhiên hỏng việc.
    (còn nữa)
    Được lang_ly_bach_dieu sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 02/11/2004
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Thêm tý cho vui ....
    Để từng bước đạt chỉ số thống kê theo chỉ định của cấp trên tại 1 tổ dân phố có thông báo : Hội nghị sơ kết và rút kinh nghiệm phong trào Sinh đẻ kế hoạch , kính mời bà con tới dự .
    Đúng thời điểm đã qui định trong thôngbáo bà con đều lục tục đến hội trường .... Theo phóng viên của đài phát thanh phường cho biết sau đó 100% các hộ gia đình đều đi dự đầy đủ : 80% các đại biểu có tên trong danh sách hội NGƯỜI CAO TUỔI ( cái này cũng đã đc hội người cao tuổi báo cáo trong báo cáo thuờng niên về thành tích tham gia các phong trào đoàn thể nơi cư trú , đươc HNCT cấp trên đánh giá tốt và cấp giấy khen )
    18 % đại biểu , cũng vừa đuợc nhận giấy khen của Ban CH Liên đội vì một mùa hè bổ ích . 2 % số đại biểu đi dự được nhận mỗi người 1 hộp Sữa Oẳn Tù Tì vì đang có con trong giai đoạn bú mẹ .
    Tin thêm :
    Tại các gia đình có các cụ NCT đi dự về tranh thủ vừa làm cơm vừa thông báo lại cho các con các cháu ....Hôm nay bà đi họp lại được qùa nữa .... Ấy ,a mẹ thằng cu ngày mai lúc đón nó ở nhà trẻ về không phải mua bóng bay nữa nhé ... bà thổi cho nó cả chục quả kia kìa ... Mỗi cái tội nó ít mầu quá ..
    Nhà có đại diện là các cháu ...đang mải làm bài tập trong góc HT ...bỗng giật mình quay lại ...Mẹ....mẹ ơi , mai cứ lúc nào mẹ đèo con đi học nhớ dặn con uống thuốc tránh thai nhé , các ông bà ở cuộc họp bảo phải uống đúng giờ đấy !!!!
    .......
    Vẫn biết thế !
    Ví ví von von , von quá
    So so sánh sánh , sánh hoài.

Chia sẻ trang này