1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ý kiến thế này có được không

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi redriver2006, 02/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redriver2006

    redriver2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    ý kiến thế này có được không

    Cua gái là một nhu cầu của cánh đàn ông chúng ta. Mục đích là suy tập nhiều thứ. Tuy nhiên kết quả sẽ xảy ra 2 trường hợp
    1. Được ăn: Có gọi là trời cho không?????
    2. Không ăn được: Gọi là trò chơi mà trò chơi thì phải có lúc thắng lúc thua như đánh bạc ý.
    Ý kiến của Tôi là thế . AE có thấy được không ? và mình có mất gì không???
  2. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    he he
    ko mất gj cả
    nhưng dần dần nó thành quen
    lại thành họ Sở thì chít
  3. fan3www

    fan3www Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Đánh bạc thì phải có tiền đặt độ chứ! ăn thì vui rồi! nhưng mà ko ăn dc thì cũng cay lắm
  4. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Mất nhiều thứ nhất là Nhân cách và tự trọng của người đàn ông. Phụ nữ mong manh dễ vỡ và tình cảm. Một thằng đàn ông nam nhi trượng phu mà lại đi lừa tình cảm một phụ nữ thì tựu lại cũng chỉ là một thằng hèn.
    Đơn giản vậy thôi
  5. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    vote bác 5*
    nhất chí với quan điểm của bác nài...xứng đáng nam nhi lắm !
  6. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Thời trai trẻ cố gắng lập bộ sưu tập thật hoành tráng rồi mai này lấy fải con vợ chẳng ra gì, đi "đổ vỏ" cho thằng khác
  7. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    bắt đầu hâm mộ bác này rồi nhé , đợt vừa rồi thức đêm xem thiếu niên gia khánh, bây h lại nhìn thấy cái ava của bác, sao mà thấy thân thương quá cơ
  8. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là khi rỗi hơi.
    Cuộc sống có nhiều cái để theo đuổi, chứ sao phải lao vào mấy cái tào lao này làm j
    À quên, cho hỏi, "suy tập" trong từ điển nghĩa là j ạ
  9. vipcuong

    vipcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Đời ko ai là cho ko ai những gì bao giờ cả
  10. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Bác bảo "đơn giản vậy thôi" mà em thấy như "chân lý" í..
    Em ghét nhất là đàn ông con giai dạng tiểu nhân, ko có tí nam nhi - nam tính nào.. em ko thèm chấp và lườm bằng 1/2 con mắt... hi..hii... em được cái con gái nhưng thích ăn nhỏ nói lớn, nói phải nói ta - nói nhớn.. có gì ko phải bác nào tiểu nhân bỏ quá cho..
    à về "cua các em gái" hả? e hèm...
    1 được ăn: ăn chắc gì đã sung sướng, lại chả nghẹn í chớ... hoặc giờ đây ăn uống cũng phải điều độ, chọn lựa "thực phẩm" sạch và an toàn, bác nào ăn tạp rồi ngộ độc - bệnh tật ==> cấm kêu..
    2. ko ăn được: các bác bảo như đánh bạc, dạ vâng thế thì còn kêu ca gì? các bác được ối thứ đấy chứ, biết đâu gặp "cao nhân, cao thủ" các bác lại chả khôn ra..
    hiii
    ơ mà từ nãy mình nói gì í nhỉ, chả hiểu sao lại chui vào chỗ toạ đàm của con giai để phát biểu linh tinh... các bác đừng cười em nhá!.

Chia sẻ trang này