1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý kiến về việc họp mặt định kỳ box Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi nhotcay, 23/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Anh Vn sẽ mặc như một con bò, đeo kính. Nhất trí rồi.
    Lên đường
  2. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Chiều CN các bác sẽ ngồi đến mấy giờ ạ? 15h30 tớ phải đi xem phim với MFC, các bác hẹn 15h thế này kẹt tớ quá. Giá mà họp mặt vào thứ 7 thì có phải tốt không?
    Chỉ sợ cái thói thời gian cao su thôi, chứ nếu không thì 15h tớ sẽ rẽ qua cafe Nhân với các bác một tẹo. Đề nghị đặt biển thông báo nhé...hè hè, bằng tiếng Nga càng hay.
    Ngọt ngào như vòng tay âu yếm...
    Được sweet_fa sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 03/01/2003
  3. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    KHông đi được roi`. Phí wá.
    Hẹn các bác họp lần 2 vậy. hichic
    Chúc mọi người vui vẻ

    Now Becomes one with me
    Hades and Eden unite
  4. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi, các cậu phiền toái quá
  5. vusonviet

    vusonviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ, các bác có định họp không đây? Em muốn chúng ta họp mặt quá. Em cũng có một chuyện quan trọng mang tính chiến lược muốn kính thưa với các bác (à, chuyện "авай,е создадим ?fсско-вOе,намский/вOе,намско-?fсский элек,?онн<й слова?O ý mà). Vậy lúc nào họp đây hở các bác. Có kế hoạch cụ thể thì ới em một tiếng với nhé!
  6. vusonviet

    vusonviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Rồi, em đã xem lại tất cả các bài trong chủ để này rồi. Lúc nãy chưa xem xét gì cả, đốt cháy giai đoạn nó khổ thế đấy. Thế hôm đó em đến cafe Nhân, lên gác 2 chớ gì? Em sẽ bận bộ vest màu xám nhé.
  7. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi, sao em nhotcay lại không đi nữa thế. Sweet_fa tưởng đang ở Moscow, ra là đang ở Hà nội à. Vui thế. Mọi người đừng cao su nhé.
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
  8. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Thế hông biết hôm nay có ai đi họp không nhỉ. Sao không thấy nói gì hết vậy cà

    Now Becomes one with me
    Hades and Eden unite
  9. Ludwig65

    Ludwig65 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Nhimnhim81 chả chịu tường thuật nên tôi phải tường thuật vậy, văn không được ngọt lắm mọi người thông củm.
    Chiều nay như dự kiến 15h đã diễn ra cuộc gặp mặt đầu tiên của box Nga tại Hà Nội. Tuy có một điều hơi khỉ gió là trời mưa tầm tã cả ngày nhưng cuộc họp vẫn được tiến hành. Lúc tôi (Ludwig65) đến thì đã thấy có 2 người đang ngồi trên tầng hai, không thấy áo đỏ của Nhim nên phải e lệ ngập ngừng mãi mới dám hỏi thăm, thì đúng là người nhà mình, mấy anh chàng ngồi tầng 1 thấy mình cứ chăm chăm nhìn vào bạn gái của mình đã gườm gườm rồi may mà không bị họ bợp tai đá ***. Nhimnhim ơi là Nhimnhim hại tôi quá.
    Lại nói lên tầng 2 thấy 2 chú đang ngồi tâm sự ở đó, thấy mình họ lừ lừ nhìn lên, hoảng quá định chuồn thì cô nương với hai cái chai dầy cộp thỏ thẻ hỏi: anh định tìm box Nga hả, em là Nhimnhim81 đây. (Ặc... ặc ..... chả giống Nhím gì cả). Mãi mới bình tĩnh được. Hỏi ra thì biết gã ngồi cạnh Nhimnhimvusonviet, một tên đã từng hoành hành ở Nga và Nội Mông những năm 90.
    Ngồi nói chuyện khoảng nửa tiếng, cứ nghĩ hôm nay sẽ chỉ là câu chuyện ba người muôn thủa thì thấy 2 gã nữa bước vào, 1 gã râu ria xồm xoàm hỏi ra mới hay là russian_birch, dạo này mưa nắng thất thường nên không có điều kiện chăm sóc cho bộ ria của mình, trông cứ như một cao thủ Võ Đang. Gã thứ hai vẫn chưa biết nick (theo lời gã nói thì hiện nay bị người yêu truy đuổi gấp quá nên tạm quy ẩn một thời gian), khoảng 30 phút nữa thì VictimNation đến với 1 bộ đồ toàn bò (hình như bị hói thì phải , hi hi). Buổi đầu gặp gỡ có khoảng 6 mạng thế là tạm ổn. Tuy nhiên thế chưa phải đã là hết khoảng nửa tiếng tiếp một nhân vật rất nổi tiếng là ngôi sao điện ảnh Sweet_fa đã xuất hiện. Sau khi đi xem một bộ phim bạo lực cùng với MFC thì chị quyết không để ai bắt nạt mặc dù chưa gặp mặt lần nào, thế là với điệu bộ rất chi là Nhim (lẽ ra chị phải là Nhim mới đúng) chị hùng dũng bước lên tầng hai. Cũng như vusonviet, Sweet_fa đã từng một thời ngang dọc ở Nga, và đã lập nhiều chiến tích ở box Thica. Hiện nay chị đã về Việt Nam, và đang làm 7 nghề.
    Tổng cộng tất cả có 7 mống. Cũng tạm ổn.
    Dường như khi thời gian online vẫn chưa là cái thá gì thì phải nên mọi người nói chuyện rất nhiều. Có chú tiếng Nga đã quên tiệt từ lâu (như tôi chả hạn), có chú lâu rồi mới online (VictimNation), nhưng tình yêu đối với nước Nga với tiếng Nga thì có lẽ không bao giờ thay đổi. Tuốt tuột những chuyện trên trời dưới tầng 1 liên quan đến nước Nga đều được phơi bày ra hết. Khổ cho cái thân tôi, thi thoảng thấy xì xồ chả hiểu gì, mãi mới hay là tiếng Nga (hic hic), kiểu này lại phải tầm sư học đạo thui.
    Màn tra tấn bằng cà phê đúng là kinh khủng, chưa ăn gì nên bụng cứ sôi lên ùng ục. Mấy chú nhớ tiếng Nga còn hát hò được cho đỡ đói. Mình may mà ngồi cạnh Sweet_fa nên thấy ấm lên đôi chút (hé hé). Và cũng xúc động quá nên uống hết cả một tách cà phê đã nguội lạnh từ lâu. Thi thoảng thêm vào một vài câu cho đỡ tủi. (hic hic)
    Mấy chú nói chuyện bằng tiếng Nga nói cái gì đó, kể đi tui nghe với chớ.
    Hôm nay cũng được xem một loạt ảnh của vusonviet từ thời còn chưa mặc gì cho đến lúc có mặc, thấy mọi người ngưỡng mộ hắn quá nên có lẽ lần sau mình cũng phải mang ảnh của mình đến cho hắn biết tay. (Hừ hừ, hãy đợi đấy)
    Xúc động quá nên chỉ nhớ đến đây thôi.
    Cuộc gặp kết thúc với màn campuchia quen thuộc. Các thành viên ai về nhà nấy vẫn dưới trời vẫn mưa tầm tã.
    P/S: về đến nhà mới nhớ ra là nhà mình ở gần nhà Sweet_fa, hic hic sao mình ngố Tàu thế, không biết tận dụng cơ hội gì cả. Để lần sau vậy, quyết không để Sweet_fa chạy thoát. Nhờ Sweet_fa nhờ. Hờ hờ

    Cuộc đời như giấc mộng
    Hạnh phúc được là bao
  10. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    éẹ?éáééàẹ,!
    Anh chỏằm nhỏƠt 'ỏằf thĂo nó ra là ngày nào 'Ây, cô Nhưm nhỏằ?? Có nhỏẵ, ta cỏằâ bóng bàn dỏĐn cĂi ngày vui sỏp tỏằ>i 'i. Ta không nên 'ỏằf cuỏằTc 'ỏằi trôi qua mỏằTt cĂch lỏằƠp xỏằƠp nhặ vỏưy, hÂm nóng lên chỏằâ.

Chia sẻ trang này