1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý kiến với Mod! Thế nào là trải nghiệm!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kienmama, 06/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Nếu mọi chuyện như đầu topic nêu ra là đúng thì tôi ủng hộ quan điểm của bạn kienmama.
    Tạm gác cái gọi là bản lĩnh, kinh nghiệm và sự trưởng thành ra ngoài đi và cho dù Lào là một đất nước đơn giản và "chẳng là cái đinh gì" đối với những người dày dạn trên mọi nẻo đường, dù là bạn đồng hành đã có những câu nói gây tự ái...thì lúc đó các bạn là một nhóm những người cùng dòng máu Việt đang lang thang nơi đất khách quê người. Khi đó các bạn đều có cùng một tổ quốc, cùng một niềm đam mê với những cung đường, vậy hà cớ gì lại cư xử như thế?
    Tôi không có ý định nâng cao quan điểm hay trầm trọng hóa vấn đề mà chỉ muốn bày tỏ sự đồng thuận quan điểm với chủ topic: cái tôi mạnh mẽ cần được dùng đúng lúc, đúng chỗ.
  2. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Hì hì lâu lắm mới thấy đại ka tái xuất giang hồ
    To Kienmama: Hạ hoả thôi, rút kinh nghiệm, ảnh cậu chụp rất đẹp còn kiểu nào post lên cho bà kon ngắm
  3. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Còn biết lo cho nhau thế này là tốt
  4. nhasygayrang

    nhasygayrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Trải nghiêm à ? Kinh nghiêm ư? Có những kinh nghiệm khi nghiệm lại thấy mà... kinh

    Tớ ủng hộ quan điểm của bạn chủ thớt
    Được nhasygayrang sửa chữa / chuyển vào 03:50 ngày 07/01/2010
  5. nhasygayrang

    nhasygayrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0


    Được nhasygayrang sửa chữa / chuyển vào 02:32 ngày 07/01/2010
  6. tuelinhnn

    tuelinhnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ thấy sợ chủ top. Đàn ông gì mà lèm bèm, thù dai vậy? Cái này cả box đều biết rồi, sao cứ phải nói mãi thế? Nói thật, anh mà làm chồng thì sau này vợ anh có gì sai trái, chắc anh đay nghiến cho người ta đến chết.
    Chuyện của chị Tot, tôi thấy thế là bình thường. Ko thích đi với nhau nữa thì thôi. Người ta đã bảo ko phải quan tâm đâu, người ta có đủ tự tin để đi 1 mình thì cứ để người ta đi. Các bạn lo lắng, rồi gọi điện hỏi han, người ta đã ko muốn các bạn phải bận tâm, ko nghe máy, chứ chẳng nhẽ suốt chuyến đi thỉnh thoảng lại phải nghe máy, báo cáo với các bạn thì còn gì là thú vị nữa. Các bạn đã quan tâm, ok tôi hiểu, nhưng đừng vì quá quan tâm chủ quan rồi lên án người khác ko nhận sự quan tâm của mình. Người ta có quyền từ chối chứ. Chẳng nhẽ anh yêu một ai thì nhất định cứ bắt người ta yêu lại & nhận sự quan tâm của mình à? Vô lý! Nếu anh nói ít thì người khác còn thông cảm, nói dài, nói dai, hóa ra nói dại đấy.
  7. hongngochn1

    hongngochn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    họ lấy cái quan điểm này để cho thấy sự khác nhau giữa người và thú đấy bạn ạh.Thậm chí đọc bài bạn,tôi cảm thấy còn thua loài thú ở tính BẦY ĐÀN...Ở cấp độ cao hơn của loài người,gọi là TẬP THỂ.Nhưng theo bạn nói thì tôi không thấy điều đó
    Thân

    Được hongngochn1 sửa chữa / chuyển vào 08:32 ngày 07/01/2010
  8. tuelinhnn

    tuelinhnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko biết bạn là ai, nhưng nghe ngôn ngữ gay gắt thì nghĩ chắc chắn bạn là người trong đoàn.
    Bạn đừng lấy cái "tập thể" ra để bắt người ta phải theo. Nó là khái niệm từ cái thời bao cấp rồi bạn ạ. Chính cái "tập thể" đó đó giết chết bao nhiêu ý tưởng, cái tôi của bậc cha chú đi trước.
    Ở đây, tôi không ủng hộ việc làm của chị Tot, nhưng cũng không tán đồng cái cách thù vặt & dai dẳng của anh Kiên (nick của anh là Kienmama, đúng lắm!). Anh đưa chủ đề là ý thức khi đi du lịch, nhưng trong nội dung thì tôi thấy anh kể khổ là nhiều.
    Bạn cứ thử tưởng tượng, sau vụ bất đồng quan điểm đó, nếu chị Tot vẫn ở lại thì tâm trạng của mọi người trong đoàn sẽ ra sao? Có thoải mái không? Chị Tot đi, các bạn còn cả 1 nhóm người, dù ko nói ra, chị ý cũng yên tâm là các bạn không sao cả. Cái sai của chị là nói câu "không quan tâm sống chết của ai", nhưng trong lúc nóng giận, chị ý nói ra như vậy là có thể hiểu được.
    Sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc, tôi đi từ việc thông cảm với đoàn các bạn thì lại thấy ghê sợ các bạn. Các bạn đang như 1 đàn hổ đói, xâu xé vào xỉa xói, bới móc chị Tot vậy. Các bạn làm ơn, đã quan tâm rồi thì xin có thêm 1 chút thông cảm cho người ta.
    Thân.
  9. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Hihi, tớ ghé ngang qua và thấy nếu cứ tiếp tục tư tưởng như bạn chủ topic thì suốt đời chỉ quanh quẩn được trong VN thôi...
    Xem các bạn Tây kìa, packbacker đấy, hỏi xem ở vùng khỉ ho cò gáy nào ở VN mà không có mặt các bạn ý đâu...
    Khi nào thì người VN mới như thế được? Mỗi chuyện tách đoàn thôi mà đã ầm ầm cả lên...
  10. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Tớ không tham gia đoàn đi Lào vừa rồi với các bạn nên miẽn bàn chuyện đúng - sai của cá nhân nào đó. Tuy nhiên, để tránh những chuyện xảy ra như thế này lần nữa trong Box Du lịch, các thành viên khi quyết định tham gia đoàn nào đó dù đi nội địa hay nước ngoài cũng cần nghiên cứu kỹ lịch trình của đoàn đó, khi bạn tham gia đoàn đó thì phải tuân thủ nội quy của đoàn, khi quyết định bất cứ chuyện gì cũng lấy ý kiến tập thể, khi có nhiều p/á thì ý kiến và ý kiến trái chiều nhau thì ý kiến của trưởng đoàn là quyết định cuối cùng.
    Tớ đã phượt 1 số nơi rồi, đi 1 mình thì chỉ đi dưới 100 km, đi 2 mình thì đã đi 1000 km, đi đoàn đông hơn 20 người cũng đã tham gia. Có nhiều lần tớ cũng gặp trường hợp khó xử khi 1 vài thành viên cố tình tách tốp, nhiều khi bực quá phải chửi tục vì lo cho họ và lo cho tính kỷ luật của cả đoàn. Khi đi theo đoàn mà thiếu tính kỷ luật có thể ảnh hưởng đến cả tính mạng người khác.
    Có nhiều tình huống khi đi đoàn đã xảy ra với tớ như có người ngủ nướng không chịu dậy đi ăn sáng cùng cả đoàn, có người lại bỏ lịch trình ở nhà nằm ngủ, có người khi được tự do khám phá 1 địa điểm nào đó lại đến điểm hẹn với các thành viên khác muộn cả tiếng đồng hồ. Có người thì xe ô tô chưa dừng hẳn đã nhăm nhăm nhảy xuống, khi được góp ý thì giận dỗi - họ đâu biết rằng chỉ 1 sự cố nhỏ xảy ra thì không chỉ họ chịu thiệt mà cả đoàn cũng bị khổ theo.
    Theo tớ, những ai muốn khám phá 1 mình, muốn được trải nghiệm thì nên đi 1 mình ngay từ đầu, không nên đi tập thể vì sẽ làm ảnh hưởng người khác.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này