1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Y!M ngoại truyện

Chủ đề trong 'Dancing' bởi seasouth, 31/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seasouth

    seasouth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Y!M ngoại truyện

    Thế này mới gọi là truyện sci-fi này.

    Hưởng ứng Mùa Uôn-cắp của mod PantherSon đáng kính

    Show Recent Messages (F3)

    xyz is currently not in your Messenger List.
    Add to your Messenger List (Ctrl+Shift+A) Report as Spam (Alt+Shift+R)

    You currently appear offline to xyz.

    xyz: anh thấy lộn xộn về trình độ hay về tổ chức?

    abc: trình độ

    abc: tổ chức thì vẫn lộn xộn rồi chả nói

    xyz: em thấy trước kia khi thông báo lớp NC, còn nói chuyện kiểm tra trình độ gì đó.

    xyz: nhưng có vẻ ko thể/ko dám thực hiện theo hướng này vì người ta đi học lấy vui vẻ trước

    abc: đúng rồi

    abc: lớp đấy anh phải bỏ

    abc: chính là buổi tối thứ 7 đấy

    abc: phải bày ra cái trò dở hơi kia để còn có người tham gia buổi sinh hoạt tối t7

    xyz: đâu phải vì có lớp học mà mọi người sẽ tham gia buổi sinh họat đâu

    abc: buổi đấy anh không quan tâm lắm

    xyz: mà xét về trình độ thì lớp thứ 7 còn lộn xộn hơn nhiều ý chứ

    abc: nhưng cũng thấy nó cực kỳ củ chuối

    xyz: nhưng bản thân anh cũng chẳng ở lại buổi sinh hoạt còn gì

    abc: nếu mọi người học cho vui là chính thì anh cũng dạy vui là chính thôi

    abc: anh bảo anh không quan tâm mà

    xyz: abc: nếu mọi người học cho vui là chính thì anh cũng dạy vui là chính thôi -->

    xyz: vì anh dạy vui là chính nên mọi người càng học theo kiểu vui là chính --> ko thay đổi gì đc

    xyz: em thấy những buổi anh theo mọi người sá sàn sạt mọi người cũng tập nghiêm túc và say mê hơn

    abc: nếu tập nghiêm túc vì anh theo sát thì bỏ tập đi cho nhanh

    abc: anh tập 1 mình 1 sàn rộng mênh mông, vắng tanh vắng ngắt chẳng ai đốc thúc mà vẫn nghiêm túc

    abc: lúc nào tập được như thế thì hẵng nói chuyện

    xyz: đấy

    xyz: tư tưởng anh lúc nào cũng như thế

    xyz: trong khi học viên thì lại ko có tinh thần như thế

    xyz: hôm qua YYY với LL có nói qua với em về chuyện buổi họp lần trước

    xyz: việc anh theo sát sẽ truyền nhiệt tình cho người học mà

    abc: ngày xưa anh dạy khác bây giờ nhiều

    abc: nói chung mỗi lần đi nước ngoài về tư duy có thay đổi

    xyz: theo chiều hướng nào?

    xyz: YYY với LL cũng bảo ngày xưa anh dạy khác lắm

    xyz: chạy mướt ra mà ko theo được ấy

    abc: chả tích sự gì

    abc: dạy tử tế với dạy lởm thì học sinh nhảy vẫn chuối như nhau

    abc: không hơn

    abc: thậm chí chả hơn học sinh ở nơi khác bao nhiêu

    abc: công bỏ ra thì nhiều

    abc: kết quả gần như 0

    abc: nếu anh không cắm mặt ở clb thì có thể làm được nhiều việc khác rồi

    abc: cho anh

    abc: nhìn lại bao nhiêu năm

    abc: học sinh giỏi chả có đứa nào

    abc: cái gọi là lớp nc như hiện nay

    abc: toàn cào cào châu chấu

    abc: đội tuyển cứ sau 1 mùa giải là mất sạch

    abc: ngoài cái tiếng là thầy tốt và nhiệt tình thì chả có gì

    abc: mà anh thuộc loại không thích hư danh

    xyz: đấy đâu phải là hư danh

    xyz: đó là những gì mà những học sinh còn giữ lại sau khi họ chia tay với khiêu vũ

    xyz: bởi vì xét cho cùng, mọi người đi học khiêu vũ nhưng ko gắn bó cả đời với nó và vì nó

    abc: nếu chia tay thì anh phải bỏ bao nhiêu công sức ra làm gì

    abc: dạy chúng nó toàn những thứ mà bọn competitors ở vn cũng không được học

    xyz: để anh biết rằng rõ ràng anh vẫn khác những thầy dạy khiêu vũ khác

    abc: anh còn không biết có nên dạy y chang theo kiểu lớp đại trà bên UK không

    abc: cho mọi người biết

    xyz: nghĩa là thế nào ạ?

    xyz: (em thấy anh nên rất nghi ngờ ý tưởng này)

    abc: anh bận nên chưa viết về cái đấy được

    abc: lúc nào viết thì mọi người sẽ hình dung ra nó như thế nào

    xyz: nhưng anh hình dung thế này nhé

    abc: buồn cười, cũng là dạy social ở 1 studio

    abc: tại sao anh lại phải ưu việt hơn 1 studio ở châu Âu nhỉ?

    abc: đất nước number 1 về int''l dancing

    xyz: tại vì anh có thể ưu việt hơn

    abc: what for?

    xyz: để khi lớp có 1 điều gì đó ko hài lòng thì anh ko thấy rằng anh cũng có 1 phần lỗi trong đó

    xyz: và để cho những học viên học nghiêm túc (dù anh có theo sát sàn sạt hay ko) đc học

    abc: lỗi của anh là kém hiểu biết, cho bọn nó ăn ngon ngay từ đầu

    abc: để bây giờ bọn nó chảnh con cá cảnh

    abc: đấy là lời nói của dân pro đấy

    xyz: anh đã chấp nhận theo nghiệp dạy học thì phải chấp nhận cái sự bạc bẽo của nghề thôi

    abc: em đọc lại ở trên có thể gặp rất nhiều ý tưởng của dân pro

    abc: những người thân với anh

    abc: quan điểm của pro và amateur khác nhau hoàn toàn

    abc: nếu anh chấp nhận chiều theo amateur

    abc: running after amateur

    abc: then I''ll turn to be amateur

    abc: never go pro

    abc: hehe em hiểu sự bạc bẽo của nghề phết

    xyz: nếu anh pro, anh có kéo người khác pro theo anh đc ko

    xyz: em cũng dạy học mà

    abc: anh không quan tâm đến người khác

    abc: vì vị thế của anh phải là pro

    xyz: ko

    abc: nếu anh không có vị thế đó trong giới

    abc: thì clb XXX cũng không được kính nể đến như thế

    abc: nếu anh turn amateur

    abc: thì clb XXX sẽ chẳng là gì nữa đâu

    xyz: anh đi dạy thì anh phải quan tâm chứ

    xyz: anh pro với những người có thể pro

    xyz: và amateur với người đáng amateur

    abc: em không hiểu rồi

    abc: em dạy cấp 2 đúng không

    [?]

    abc: bây giờ cho em về mẫu giáo dạy bọn trẻ con nhận mặt con số từ 1 đến 10

    abc: trong vài năm

    abc: em sẽ bị mòn đi

    abc: và sẽ không còn dạy được cấp 3 nữa đâu

    xyz: yes

    xyz: nhưng anh cũng chỉ pro đc với những người

    xyz: nuốt đc nó

    abc: anh e rằng nếu tiếp tục như thế này thì trong vài năm tới anh không thể đào tạo ra những finalists đuợc nữa

    xyz: chính xác

    abc: có nhiều người có thể đứng dạy lớp ở clb XXX được

    abc: nhưng đào tạo ra final competitor thì không

    xyz: chính xác
  2. dancing_boy

    dancing_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Theo em nghĩ đây là câu truyện cá nhân vì thế việc post lên box DANCING là ko thực sự hay ho cho lắm.Ai cũng có những mặt tốt và xấu.Cha ông ta có câu tốt đẹp khoe ra xấu xa đậy lại.Có những truyện mà ta chỉ dám nói với những người rất thân.Điều quan trọng là sau câu truyện ấy người ta sẽ tốt lên hay xấu đi mà thôi.Có lẽ người thầy giáo trong truyện thực sự mong ước có những người học trò giỏi và em nghĩ anh ấy, người thầy ấy đã thực sự có được những người học trò xuất sắc...Tại sao mọi người ko xem lại mình đã làm gì để cho người thầy giáo ấy phiền lòng.Ai cũng muốn khi mình truyền thụ kiến thức sẽ được học trò đón nhận.Theo em mọi người đã quên mất 1 điều rất bình thường đó là đã học thì phải có hành.Em thấy câu này rất đúng:"abc: nếu tập nghiêm túc vì anh theo sát thì bỏ tập đi cho nhanh".Mọi người đi học nhảy là để nhảy, chính là để thực hành vậy mà chỉ khi có thầy thì mọi người tập còn thầy buông lơi thì mọi người cũng buông lơi theo.Em nghĩ việc đó chỉ xảy ra với những người ko thực sự đam mê và hiểu DANCING,như vậy mọi người học thật là phí rồi và cũng phí cho công của người thầy nữa.
    Còn truyên thứ 2 em muốn nhắn tới nick:seasouth :thật là bẩn thỉu khi trong những thời điểm như thế này post chuyện riêng tư của người khác để bôi xấu người ta.!!![r37)]
    @ mọi người đọc bài reply này:em sozy nếu mọi người đọc bài em viết mà phật lòng.em chỉ muốn mọi người thực sự công tâm khi nhìn nhân những sự việc đang xảy ra.Đừng để những truyện bên lề của người trong cuộc mà nhìn nhận sai về người đó!!!!
  3. dancing_boy

    dancing_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Theo em nghĩ đây là câu truyện cá nhân vì thế việc post lên box DANCING là ko thực sự hay ho cho lắm.Ai cũng có những mặt tốt và xấu.Cha ông ta có câu tốt đẹp khoe ra xấu xa đậy lại.Có những truyện mà ta chỉ dám nói với những người rất thân.Điều quan trọng là sau câu truyện ấy người ta sẽ tốt lên hay xấu đi mà thôi.Có lẽ người thầy giáo trong truyện thực sự mong ước có những người học trò giỏi và em nghĩ anh ấy, người thầy ấy đã thực sự có được những người học trò xuất sắc...Tại sao mọi người ko xem lại mình đã làm gì để cho người thầy giáo ấy phiền lòng.Ai cũng muốn khi mình truyền thụ kiến thức sẽ được học trò đón nhận.Theo em mọi người đã quên mất 1 điều rất bình thường đó là đã học thì phải có hành.Em thấy câu này rất đúng:"abc: nếu tập nghiêm túc vì anh theo sát thì bỏ tập đi cho nhanh".Mọi người đi học nhảy là để nhảy, chính là để thực hành vậy mà chỉ khi có thầy thì mọi người tập còn thầy buông lơi thì mọi người cũng buông lơi theo.Em nghĩ việc đó chỉ xảy ra với những người ko thực sự đam mê và hiểu DANCING,như vậy mọi người học thật là phí rồi và cũng phí cho công của người thầy nữa.
    Còn truyên thứ 2 em muốn nhắn tới nick:seasouth :thật là bẩn thỉu khi trong những thời điểm như thế này post chuyện riêng tư của người khác để bôi xấu người ta.!!![r37)]
    @ mọi người đọc bài reply này:em sozy nếu mọi người đọc bài em viết mà phật lòng.em chỉ muốn mọi người thực sự công tâm khi nhìn nhân những sự việc đang xảy ra.Đừng để những truyện bên lề của người trong cuộc mà nhìn nhận sai về người đó!!!!
  4. SuperGuy

    SuperGuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. SuperGuy

    SuperGuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. seasouth

    seasouth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật xứng đáng là ngôi nhà của thân thiện và đoàn kết!!! =)) :))
  7. seasouth

    seasouth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật xứng đáng là ngôi nhà của thân thiện và đoàn kết!!! =)) :))
  8. exmember

    exmember Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hài!
    Được exmember sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 02/06/2007
  9. exmember

    exmember Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hài!
    Được exmember sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 02/06/2007
  10. xinhxinhxuongpho

    xinhxinhxuongpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Đểu thật
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này