1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý nàng là sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Lucky-Luck, 04/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lucky-Luck

    Lucky-Luck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Nhạc chờ điện thoại của cáo "Và em chờ anh - hồ quỳnh hương", tín hiệu lung tung mập mờ, nhiễu sóng, phá sóng[r24)]
  2. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Hành đông này không ổn rồi, công cuộc chinh phục gái không kèm theo chất vấn, nghi hoặc và những hy vọng mong manh. Chúng ta lướt nhẹ qua gái như gió thoảng... như thế gái mới nhanh tay chụp không ta bay mất.Gọi không được thì cúp máy, không gọi tiếp...
    Kế hoạch tác chiến: Ổn.
    Cái thắc mắc "180 độ",chú cũng quay từ 180 độ thì gái cũng quay 180 độ, mục đích là giữ nguyên vị thế của gái,thể thiện tình trạng giằng co trong cuộc chiến gà cáo, bản lĩnh, và trình của nhau sẽ bộc lộ, và người thắng cuộc sẽ chiếm được vị trí cửa trên sau thời gian này
    Đứng trên góc độ hình học thì cả 2 đang hướng tới đổi vị trí cho nhau. Thời gian này là giai đoạn quá độ đi lên tình yêu, hơi khó chịu nhưng nó đang theo đúng lộ trình
    Tuy nhiên yêu gái cùng cơ quan, như cha anh ta đã phán hoàn toàn không sai:
    1.Gái cơ quan áo lụa lượt là, lấy về làm vợ toàn áo tạp dề lẫn mắm với dưa cà, vỡ mộng lần thứ nhất
    2. Gái cơ quan yêu không thành thì sẽ rất khổ sở, ghét mặt mà vẫn phải nhìn mặt nhau cả ngày, lại nhìn thấy cảnh anh/chị đắm đuối bên nhau nghĩ cũng dăm lần chua xót
    3. Khoản quỹ đen dành cho anh em chiến hữu... bị hạn chế, từ đó mà anh em chiến hữu bỏ ta đi, rốt cuộc ta rơi vào thân cô thế cô, số phân ta hoàn tay rơi vào vòng quản thúc của giặc
    4 tạm thế đã.. :-ss

Chia sẻ trang này