1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý nghĩ điên rồ của em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kiepga84, 06/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Ý nghĩ điên rồ của em

    Các bác hãy bình loạn, nhưng đừng chửi em nhé.

    Em cho rằng yêu 1 người thì phải "yêu mãi mãi". Các trường hợp còn lại thì không phải là yêu.

    Tức là như thế này : nếu người ta yêu lại mình thì tốt rồi, còn nếu người ta không yêu, cũng âm thầm chờ, chờ 1 cái gì đó, nếu không muốn nói là chờ cho tới chết. Tức là ko lấy vợ, ko lấy chồng. Sống 1 mình vì 4 chữ "I love you only" .

    Vì theo em, nếu đã nói là yêu rồi thì rất khó quên được, thậm chí không thể quên. Mà khi đã không quên được rồi, tức là ta không thể nào mà mở miệng nói "I love you real" với người khác được. (Vì ta còn nhớ "người cũ"), lý do trên sẽ dẫn đến 1 điều rằng ta không muốn quen bất cứ 1 ai khác => chấp nhận thương đau cả đời cô đơn.

    Các bác sẽ cho là đây là 1 thằng nhu nhược. Nhưng em xin lập lại rằng nếu hành xử theo bất cứ lối nào khác thì không phải là yêu.
  2. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    hic...thế cái này tư vấn cái gì ?
  3. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    he he, đời thay đổi, người thay đổi, ắt tình cảm phải thay đổi.
    Không có cái gọi là tình yêu vĩnh cửu đâu em ạ. Để yêu nhau được lâu dài, cả hai phải cùng nhau điều chỉnh để vẫn thích ứng được với sự thay đổi của nhau. Nếu một trong hai người lơ là hoặc mệt mỏi, chia tay là tất yếu.
  4. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    À, kết luận là: yêu rất mệt . Free được thì cứ tận hưởng đi
  5. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Đó là ý kiến riêng của chú thôi. Những bạn khác có quyền đồng tình hoặc phản đối chứ không có quyền gì chửi bới chú cả.
    Thực tế trong cuộc sống cũng có không ít kẻ không yêu được một người liền ở vậy suốt đời. Tình yêu đôi khi rất cực đoan là thế. Số khác, nhiều hơn, thường "băng giá con tim" 6-10 năm rồi mới lại yêu. Cần nói thêm rằng trong xã hội ta, lấy chồng lấy vợ sinh con đẻ cái nhiều khi không còn giới hạn trong khuôn khổ tự do riêng từng cá nhân, mà còn là nghĩa vụ đối với gia đình, với ông bà. Thành thử không yêu cũng lo mà cưới.
    Theo anh, quan niệm không yêu được thì ở vậy mãi mãi kể ra quá kham khổ.
    Khi xưa, Khổng Tử gọi ba trò yêu vào hỏi họ thế nào là nhân thế nào là trí.
    Tử Cống cho rằng người nhân là người biết thương người;
    Khổng Tử khen hay rồi kêu Tăng Tử vào hỏi câu trên. Tăng Tử suy nghĩ một hồi rồi đáp rằng người nhân là người biết thương mình. Khổng Tử chịu quá!
    Sau ông gọi Tử Lộ vào hỏi. Tử Lộ đáp rằng người nhân là người làm sao cho người khác thương được mình
    Khổng Tử ngửa mặt khen rằng:
    - Bất ngờ thay!
    Theo đó, nếu không yêu được một người mà ở vậy suốt đời thì nhân theo kiểu Tử Cống nhưng lại bỏ qua thứ thượng thặng hơn của Tăng Tử. Cách của Tử Lộ là hay nhất, làm sao để cô khác tới yêu mình, khỏi vương vấn người xưa
    Yêu hay gì cũng vậy, cũng cần chữ nhân
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhứt sự so sánh ngôi thứ trong tình yêu.
    Yêu cứ yêu, cóc cần biết yêu ngắn hay dài, nhiều hay ít, sống hay chết. Yêu đến bao giờ hết yêu thì thôi.
  7. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không tự nhiên sinh ra , không tự nhiên mất đi , mà nó chỉ chuyển từ người này sang người khác .
    Trích dẫn từ 1 chữ kí của ai đó tôi đã đọc được.
  8. incon03

    incon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Trước đây, khi chưa yêu, tớ cũng tưởng yêu dễ lắm, và chia tay cũng dễ ko kém.
    Rồi một ngày đẹp trời, tớ nhận lời yêu 1 người, khi còn chưa hiểu yêu là gì, khi tớ cảm thấy cô đơn. Đơn giản cũng nghĩ là: yêu thì cứ yêu thôi. 3 tháng trôi qua, bọn tớ bên cạnh nhau, chăm sóc, quan tâm, như 2 người yêu nhau thật sự. 3 tháng trôi qua, đủ để tớ nhận ra rằng đó ko phải là người tớ yêu, tớ cần họ bên cạnh tớ.
    Nhưng như thế là ko đủ.
    tớ từng đọc đâu đó, ở trong box này, rằng: mỗi người chỉ có duy nhất 1 tình yêu thật sự. Có những người, sống cả đời, yêu nhiều người, và rồi cưới 1 ai đó; nhưng chưa từng lúc nào biết đến 1 tình yêu thật sự là như thế nào. có những người mình chỉ gặp 1 lần trong đầy, yêu, và mãi mãi ko bao giờ quên.
    Một số chuyện xảy ra, tớ nói lời chia tay. Mất thêm 1 tháng hay nhiều tháng để quên đi một người.
    Mọi chuyện bây giờ ko phải là hoàn toàn bình thường, nhưng ổn.
    Sau tất cả những chuyện này, tớ biết là tớ chỉ cần sống như là tớ vốn thế. Ko phải tìm kiếm 1 tình yêu, hay 1 người nào đó. cứ sống, và chờ đợi. Một ngày đẹp trời nào đó, tớ sẽ gặp 1 ai đó khiến tớ ko bao giờ có thể nói ra lời chia tay, một tình yêu thật sự của riêng tớ.
    Tớ tin vào 1 tình yêu thật sự trên đời này, chỉ duy nhất 1 mà thôi.
  9. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào, yêu cho lắm vào kết cục cũng kéo nhau lên giường cả. Chã lẽ cả đời lại phải luôn luôn lên giường với một cô à. Thế thì chán òm.
  10. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Còn trẻ khoẻ thì còn yêu

Chia sẻ trang này