1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý nghĩ điên rồ của em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kiepga84, 06/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Sinh năm 84, tức là năm nay chừng hơn 22. Bạn có thể quan niệm một cách lý tưởng về tình yêu của mình nhưng sau này chính bạn sẽ tự thay đổi nó, khi bạn có sự nghiệp vững chắc.
    Yêu suốt đời là một quan niệm rất lý tưởng. Chỉ có điều những cặp mà họ có thể sống suốt đời với nhau là vì họ giỏi nhường nhịn và chịu đựng nhau, nói khác đi họ sống với nhau vì trách nhiệm hơn là vì yêu nhau.
  2. keobong88

    keobong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì cứ kệ nó đi, cái gì đến sẽ đến , cái gì đi sẽ đi ........
  3. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Hihi,bạn nên nghiên cứu lại 2 quy luật : không có gì tồn tại mãi mãi, và cái gì cũng có thể thay đổi ! Còn nếu bạn thấy thế thì cứ sống như thế thôi, ai cấm đâu !
  4. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Các bạn hãy hạ đôi cánh lãng mạn thiên thần xuống một vài giây đồng hồ để anh nói đôi điều hiện thực trần trụi.
    Nếu yêu không được một người thì sẽ ở vậy suốt đời? Thì sao? Thì trong suốt quãng đời dằng dặc còn lại, rất có thể bạn sẽ hoá cuồng, bởi chả có lần nào bạn được thoã mãn nhu cầu sinh lý một cách xứng đáng và thực thụ cả. Chim và **** sinh ra không phải chỉ để có một chức năng duy nhất là tiểu tiện.
    Thế, các bạn nhá.

Chia sẻ trang này