1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý NGHĨ TÊN CỦA BẠN, AI ĐẶT TÊN CHO BẠN? Ý NGHĨA TÊN NICK CỦA BẠN.

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi doanminhhang17681, 08/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Ý NGHĨ TÊN CỦA BẠN, AI ĐẶT TÊN CHO BẠN? Ý NGHĨA TÊN NICK CỦA BẠN.

    Ngày nhỏ xíu xiu, tớ có tên là Hải Sâm. Hồi ấy papa tớ đi bộ đội xa nên bà ngoại tớ dành toàn quyền quyết định số phận cái tên của tớ, vì bà chăm bẵm tớ từ lúc mới lọt lòng. Mama tớ tên là Hải, và đối với bà tớ thì Sâm là cái quý nhất đối với người già, nên bà đặt tớ là Đoàn Hải Sâm.

    Sau này khi chuẩn bị đi học lớp 1, papa tớ mới có dịp chuyển hai mẹ con về gần đơn vị và bắt đầu công cuộc dành phần thể hiện sự quan trọng của một người cha. Papa bảo tên vần S sẽ toần bị cuối sổ. Bố tớ đổi tên tớ là Đoàn Minh Hằng. Vì bố tớ tên là MInh mà. Hị hị.Thấy papa tớ yêu tớ chưa. Minh Hằng còn có nghĩa là trăng sáng.

    Còn nick dixuyenquamuathu, ấy là có một lần tớ đọc ở đâu đó một bài viết về mùa thu rất hay, có chị ấy viết cụm từ, "khẽ chạm vào thu". Một hình ảnh đẹp, vì lúc đó là chớm thu. Nhưng tớ thấy, trong chuyện tình cảm, tớ chỉ cứ quý mến ai đó, hoặc ai đó quý mến tớ, chỉ man mác như là khẽ chạm vào thu thôi, chưa bao giờ tớ được cảm nhận trọn vẹn để hiểu tình yêu là gì, tại sao nó lại làm cho những người bạn của tớ, khi chia tay nhau rồi còn buồn dai dẳng đến thế? Vì chưa bao giờ tớ có một tình yêu từ hai phía, hoặc là từ phía tớ, hoặc là từ phía đối phương. Tớ không muốn khi là bạn bè, lại chỉ hời hợt như là "khẽ chạm vào thu", mà phải đixuyenquamuathu, phải cảm nhận được hết tất cả những trong trẻo, và hiểu được tất cả những vẻ đẹp của mùa thu. Và tình bạn hay tình yêu cũng thế. Hãy cùng nhau đi đến tận cùng.

    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tớ có một cái tên mà tớ yêu nhất nhất, đó là Dím. Hồi mình chưa sinh ra, anh trai mình đọc truyện tranh có nhân vật Dím, anh rất thích nên cứ nằng nặc đòi mẹ sinh em gái để đặt tên là Dím. Thế mà, chẳng hiểu có phải do mong ước của anh không, mình ra đời...
    Cái tên biến thành Zim để chuyển sang tiếng Anh, bạn bè và thầy cô người nước ngoài có thể gọi được dễ dàng. Cũng vì chữ Zim gần gần với zigzag, gần như mình, rất khó hiểu, loằng ngoằng, hì hì...
    Trước mọi người hay gọi mình là simplyzim, một cái nick dùng cũng cũ rồi, còn giờ là Zdreamer hay Zmơ, có người còn ngứa ...tay gọi là Đờ rim mờ chứ, hì hì...
    Còn cái tên mà mọi người hay đọc profile của tớ thấy là Phan Hoàng Giang. Đây là bút danh tớ dùng trên báo, cũng là cái tên mà tớ định đặt cho...con của tớ sau này . Tên thật thì nghe hơi lạ nhé: Điệp Giang, nghĩa là rất nhiều dòng sông, những dòng sông thì bé nhỏ nhưng nhiều dòng sông cùng chảy sẽ tạo nên những dòng lớn đổ ra biển khơi...Ý là ước vọng nhiều, hoài bão lắm đây. Cái tên đó do papa tớ đặt, papa cãi nhau với ông mãi. Vì đầu tiên mẹ tớ đặt là Riệp Giang cơ (chữ Riệp xuất phát từ tiếng Tàu), sau ông ngoại tớ chuyển thành Diệp Giang, khiếp, nếu mà thế thì lông bông chết, cái lá mà trôi trên sông thì, hmmm...Còn tớ thì cứ nghĩ tên tớ lấy ra từ câu này này: Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp...Chứ còn gì, nhiều lúc buồn bỏ xừ...
    Bằng cả trái tim, Gà Hà Nội phát động chương trình 2000 chữ ký ủng hộ TTVNOL!
  3. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Tớ : Đỗ Quốc Thắng. E rằng chẳng có gì sâu xa cả. Bởi vì Cả nhà tớ 5 mạng đều có vần T ở đầu. Và cả họ nội gần trăm người toàn là Đỗ Quốc
    Hồi bé, chẳng ai gọi cả, tớ cứ nhận là "Nùn" Ai lấy cái gì cũng giẫy ra khóc "Trả nùn đây" Lói ngọng ý mà, hồi bé, cả bây giờ cũng thấp 1 mẩu trong khi 2 thằng em trai cao vật vã.


    Nothing gonna change my love for you.

  4. No_one_knows

    No_one_knows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo rằng tên mình có nghĩa gì nhỉ? Mình cũng chẳng biết nữa, chỉ biết rằng mình được ông đặt tên cho thôi. Ông bảo rằng cái tên của mình mang kì vọng của gia đình, có lẽ bởi mình là đít tôn của ông. Hi hi. Chẳng hiểu Hoàng là cái gì mà kì vọng? Có lẽ ông mong cháu ông toả sáng như vàng chắc? Hix, ông ơi, cháu sẽ cố toả sáng như lòng ông mong muốn. Ít nhất thì cũng đủ để soi ấm đại gia đình của mình ông nhỉ.
    Ngày bé, mình cũng có một cái tên nữa là Dởm. Chẳng hiểu tại sao bà ngoại lại đặt cho mình cái tên nghe đến là dởm như thế. Bà bảo rằng tại hồi đó lúc mới đẻ mình, bà phải dùng cái xe đạp dởm của ông ngoại đi hơn 30 cây số đến thăm mình. Ngày tháng qua nhanh, mình không còn ai gọi tên dởm nữa. Bà ơi, con luôn nhớ bà.
    No_one_knows: Chẳng ai biết cả. Bản thân mình cũng chẳng hiểu tại sao mình lại lấy nick như thế này? Chỉ biết là mình đã dùng cái nick này lâu lắm rồi. Nghĩ cho kĩ thì nó mâu thuẫn với tính cách của mình, chan hoà thích chỗ đông vui mà lại đặt nick là không ai biết cả. Hix, ngược đời.
    ~*´¯`*~.(¯`v´¯()¯`v´¯).~*´¯`*~
    Once you give, twice you get
    Tha` che^'t o*? kho^ng, kho^ng la^'y vo*., chi? ca(.p bo^`
  5. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Ô hố.Ngày xưa tớ tên là Đạt đấy các cậu ạ.Chả hiểu sao các cụ lại đổi.Vẫn biết cái tên chỉ để fân biệt nhau nhưng sao vẫn ghét nó nhất trần đời.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  6. forever_autumn

    forever_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Hơ tên tớ là Thanh Sơn,tớ cũng chỉ hiểu là ngọn núi màu xanh thôi,đầy sức sống,bà chị tớ tên là Thu Hà,chắc bố tớ thích cụm từ Sơn Hà xã tắc hay sao ấy,chỉ thấy tên Sơn cũng hay hay,ghép với các tên khác rất dễ,nên hồi đi học bị gán ghép suốt
    Tớ có 3 nick trên ttvn
    magicboulevard :Là tên một bài hát rất hay của pháp,có thể dịch là đại lộ phép thuật hay đại lộ ma thuật cũng được
    amour thì tương đương với Love trong tiếng anh rồi
    forever_autumn :là tên 1 bài hát cũng rất hay của Lake of tears mà thằng bạn Coridon của tớ viết trong cảm nhận âm nhạc dịch là mùa thu bất tử
    Đôi khi cuộc tình...ngỡ đã... nhạt nhoà
    Bỗng chợt về ...với... xót xa
  7. Corindon

    Corindon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tớ tên Linh ,vì bố tớ thấy cái tên này đẹp . Em gái tớ tên Chi vì thấy chưc Chi hợp với chữ Linh
    Nick của tớ xuất phát từ khi thi lại môn "Địa chất công trình ",đây là một loại khoáng vật quáy hiếm và độ cứng của nó ngang kim cương .
    lol F_A

    Corindon
  8. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Xuân Giang: theo "Thầy" tôi thì tên của tôi là Trường Giang chắc có nghĩa là sông dài, nhưng theo ý ông nội thì phải đặt là Sơn Giang chắc cụ muốn có cả sông lẫn núi(có vẻ tham quá). Nhưng khổ cho cái tên của tôi là khi đi khai sinh lại nhờ một bà điếc đi khai sinh hộ, Sơn thì bà lại nghe thành Xuân =&gt; Xuân Giang ra đời. Chắc mai tôi phải xuân lắm đây.
    Vanyeuminhem: Chỉ tại cái số tôi xuân thì chẳng thấy mà toàn hẩm hiu không nên yêu một nàng (yêu rất chân thành) rồi nàng cắp đít ra đi, vì chưa quên được =&gt; vanyeuminhem là vậy đấy các bác ạ.
    Yêu anh nhé em???
  9. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Lắm Giang quá.Box này đã có 2 Giang roài.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  10. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Với 2 Phong nữa. Một Phong " cùi " với một Phong " Nhí " (hay nhĩ )


    Nothing gonna change my love for you.

Chia sẻ trang này