1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý nghĩa của các loài hoa!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi ak47dn, 29/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Có rùi ... nhận được thì chắc là có chứ .. hê hê .. chỉ có điều lúc tặng thì chẳng ai nói đó là hoa gì cả ... ha ha ...
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
    Сой,и с fма ...!!!
  2. ak47dn

    ak47dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Thêm bài viết về hoa...kỹ hơn 1 chút về ý nghĩ của nó...để ai đó sau này nếu được tặng hoa thì hãy lưu ý nha :
    +HOA TÁO
    SỰ HÂM MỘ, ƯA CHUỘNG
    Có lẽ không có gì thú vị bằng khi ngắm một cây táo trong buổi sáng mùa xuân, khi thân cây được phủ dầy những bông hoa sinh đẹp. Hoa táo mang ý nghĩa ?o sự hâm mộ ưa chuộng?. Một số không ít người ưa thích hoa táo hơn hoa hồng ( tôi cũng vậy ! nhưng tôi yêu luôn trái táo luôn hihi), nhưng không những nó là loài hoa rất dễ thương mà còn hứa hẹn những quả ngon sắp đến. Người La Mã coi trọng cây táo vì hiệu quả của nó trong việc trang trí. Họ xem xét, một cách hợp lý, từ hương sắc cho đến độ nở sớm của hoa cũng như khả năng kết trái của chúng ??. Và từ đó, dành cho nó một vị trí nổi bật trong khu vườn tuyệt đẹp của họ.
    Những chùm hoa táo ngọc trai
    Ngất ngây hồng giữa nắng mai dịu dàng
    Đẹp nhu khuôn mặt của nàng
    Ửng hồng đôi má rộn ràng vì yêu. Theo LELENDON
    Dẫu vạn lần nhìn ngắm
    Vẫn ngỡ như lần đầu
    Hoa táo hồng trinh trắng
    Như lời nhắn nghìn sau
    ?oNhững vẻ đẹp sâu lắng
    Là hạnh phúc bền lâu?
    Theo HENRY WARD BEECHER
    -------------------------------------------------------------------------------------
    +CÚC TÂY Chín chắn- tình yêu muôn màu
    Hoa Cúc Tây, còn được gọi là hoa Sao, có tên như vậy bắt nguồn từ chữ Hy Lạp ?o Aster?, có nghĩa là ngôi sao. Người ta nói nó là tượng trưng cho sự chín chắn vì nó nở hoa vào đầu mùa thu khi mà đa số các hoa khác đã tàn .
    Cúc Tây được đem từ Trung Quốc vào Châu Âu năm 1730 bởi một nhà truyền giáo người Pháp. Vì là kết quả cùa sự gieo trồng với kỹ thuật cấy ghép cẩn thận nên ngày nay loài hoa trắng như tuyết này đã rất phong phú và đa dạng chủng loại. Điều này giải thích tại sao Cúc Tây còn mang ý nghĩa là tình yêu muôn màu.
    Hoa Cúc nhìn chiếc tổ trống không
    Ngóng chim bay theo hướng gió đồng
    Xào xạc lá bứơc chân sóc, thỏ
    Nắng vàng lên rừng thu mêng mông! Theo DORA READ GOODALE
    -------------------------------------------------------------------------------------
    +CALLA Sắc đẹp lộng lẫy
    Hoa Calla là một thành viên trong họ thực vật hoa kèn. Giống Calla có nguồn gốc từ Ethiopia. Nó rất được ưa chuộng vì những đài hoa trắng như tuyết dễ thương, những lá xanh to bản và nhất là mùi hương dễ chịu. Loài hoa biểu tượng cho sắc đẹp lộng lẫy. Calla thường hiện diện trong các bó hoa cầm tay của các cô dâu.
    --------------------------------------------------------------------------------------
    +HOA TRÀ Duyên dáng- Cao thượng.
    Còn được biết đến dưới tên gọi là Hoa hồng Nhật Bản, hoa trà là một trong những loài hoa dễ thương nhất từng du nhập vào Bắc Mỹ. Trong ngôn ngữ của loài hoa, hoa trà mang ý nghĩa là ?o sự duyên dáng nhất? cũng như là ?o Trái tim anh đã thuộc vềem?. Được đưa vào Châu Âu từ năm 1639 bởi một thầy tu dòng tên Joseph Camel, nên hoa trà có tên từ nguồn gốc tên ngươi này. Tiếc rằng dù có vẻ đẹp duyên dáng tuyệt vời nhưng hoa trà lại không có hương.
    +HOA TULIP
    Lời tỏ bày của tình yêu
    Hoa Tulip có nguồn gốc từ phương Đông, rất được người Thổ Nhĩ Kì ưa thích, thậm chí họ còn ngưỡng mộ loài hoa này đến độ sùng bái vì Tulip có rất nhiều màu tuyệt đẹp như vàng, tím ,tía nhạt, tím thẩm, đỏ thấm, hồng tươi............Tên hoa bắt nguồn từ từ chữ ?oTulipan?, một từ Thổ Nhĩ Kỳ chỉ chiếc khăn xếp đội trên đầu phụ nữ Thổ, trông rất giống cái mũ của hoa. Người ta tin rằng Tulip sẽ bảo vệ những ai gieo trồng chúng vì những bông hoa này được dành riêng cho những thiên thần nhỏ bé và các bà tiên, những người thường quây quần ngồi dưới các bông hoa và hát cho nhau nghe những bài hát ru con.
    Hoa Tulip được ưa chuộng ở nhiều vùng khác nhau trên khắp thế giới. Chúng mau chóng được ưa thích tại châu Âu. Từ năm 1644 đến năm 1647, Hà Lan là nước điêu đứng vì chứng nghiện hoa Tulip. Trong những năm này, những mầm hoa Tulip được bán với gía rất cao và nhiều kẻ đầu cơ đã giàu có vì nó. Tới thời Nữ Hoàng Victoria, khi một người đàn ông tặng người mình yêu một hoa Tulip đỏ, có nghĩa anh ta muốn nói : ?o Em rất xinh đẹp. Nếu anh được ngắm em chỉ một chút thôi thì gương mặt anh sẽ bừng lên như lửa và trái tim anh sẽ cháy thành than?. ( si tình quá).
    Tulip Hà Lan
    Đứng thành hàng theo luống
    Kiêu hãnh, trang nghiêm hoa ngẩng cao đầu.
    theo JAMES MONTGOMERY
    Được bảo vệ trong vòng ôm thân ái
    Của bức tường đỏ củ rất nghiêm minh
    Hoa xếp đội hình như lính bộ binh
    Diễu hành dưới ánh mặt trời chân lý
    theo AMY LOWELL
    +HOA VIOLET
    ]Tính khiêm tốn - sự chung thủy
    Một số người xem hoa Violet là biểu tượng của ?oTính khiêm tốn?, với nhiều người khác thì nó lại mang ý nghĩa ?o Sự chung thủy?. Bông hoa bé nhỏ rụt rè này giữ một vị trí rất caotrong nghệ thuật bày tỏ bằng hoa. Người Hy Lạp chọn bông hoa có hương thơm nhẹ nhàng và cổ điển này để làm bông hoa của nữ thần Aphro***e, nữ thần của tình yêu và sắc đẹp. Dĩ nhiên, Violet được gắn với ?o tính khiêm tốn? vì một cô gái trẻ đẹp nhưng e lệ thường được gọi là một? Shrinkinh Violet? (Người rụt rè hay xấu hổ). Napoléon Bonaparte rất thích Violet. Khi bị đày đến Elba, ngài đã chọn bông hoa bé nhỏ này như một ám hiệu để liên lạc với thuộc cấp của mình. Nếu một ngôi nhà của ngưởi Pháp có treo một bó hoa nhỏ Violet, hay một người Pháp có mang bên mình một bông hoa Violet, thì điều này chứng tỏ cho người khác biết rằng mình là người ủng hộ Napoléon.
    Đối với các nhà thơ nổi tiếng, từ Homer đến Tennyson, vẻ đẹp và hương thơm của Violet đã là cảm xúc của nhiều tứ thơ hay.
    Hoa Violet thủy chung
    Là niềm yêu dấu của từng lứa đôi
    Trái tim em, cõi tình tôi
    Người ơi xin hãy tuyệt vời như hoa. theo LEIGH HUNT
    Violet loài hoa yêu quí
    Đẹp dịu dàng như đôi mắt em
    Bằng ánh nhìn thật thà chung thủy
    Xóa tan lòng ngờ vực nhỏ nhen theo ELIZABETH BARRET BROWNING
    Hương của hoa và màu xanh của lá
    Đã tràn vào ngự trị ngập lòng tôi
    Violet tặng món quà vô giá:
    Những phút giây của hạnh phúc tuyệt vời !
    theo ALFRED, LORD, TENYSON
    Chúng ta là Violet xanh tươi
    Với sức sống tự ngọt ngào dâng hiến
    Dẫu trong bóng râm đầy rêu lười biếng
    Chúng ta vẫn hướng về màu đất tươi non
    Tình yêu thắm trên mi với một nụ hôn
    là hơi thở, là màu hoa xanh bất diệt.
    theo LEIGH HUNT
    +CÚC ZINNIA Nhớ đến bạn bè xa vắng
    Cúc Zinnia, được gọi theo tên của Johan G.Zinn, một nhà thực vật học người Đức. Có nguồn gốc từ Mehico, Cúc Zinnia đã được đem vào Châu Âu khoảng 200 năm trước. Hoa rất lâu tàn nên được lai tạo và phát triển thành rất nhiều loại với các màu trắng sáng. Không hiểu vì sao loài hoa trắng như tuyết này lại trở thành những biểu tượng của ?o những ý nghĩa về bạn bè xa vắng?.
    Cúc Zinnia lẻ loi, cô siết
    Nở trong rừng hiu quạnh thẩm sâu
    Như ảo mộng gởi người xa biệt
    Giữ trong tim mãi mãi tình sâu
    theo LEIGH HUNT
    +HOA CẨM CHƯỚNG
    Sự từ chối
    Ý nghĩa của hoa Cẩm chướng thay đổi theo màu sắc của nó. Trong khi hoa Cẩm chướng bị tướt hết là là biểu tượng cho ?o sự từ chối ?o thì Cẩm chướng đỏ lại có ý nghĩa ?o Thương thay cho trái tim tội nghiệp của tôi ?o và Cẩm chướng vàng tượng trưng cho ?o sự chán ghét ?o.
    Có nhiều huyền thoại về nguồn gốc của hoa Cẩm chướng. Theo một câu truyện xa xưa thì hoa Cẩm chướng được trồng ở thiên đường và do một con bão đã cuốn nó xuống trần gian. Chuyện khác thì cho rằng nó sinh ra từ trong ngôi mô của các cặp tình nhân trẻ tuổi. Cẩm chướng là một trong những loài hoa lâu đời nhất được con người gieo trồng trên trái đất. Ở Anh, nó được biết từ thế kỷ 14 và đã được nhà văn hào Chaucer nhắc đến trong các tác phẩm của mình . Với tên tiếng Anh là Carnation, người ta đoan chắc Cẩm chướng có nguồn gốc từ Incarnacyon. Cẩm chướng là loài hoa có quan hệ với tôn giáo sâu sắc vì từ sự hóa thân của nó, người ta dùng Cẩm chướng để gọi tên các sự kiện mang nhiều dấu ấn : Sự khổ nạn của Chúa Giêsu, giọt máu của Chúa, loài hoa thần thánh.....v..v.
    Có câu chuyện kể rằng : Marie Antoinette, một tù nhân tại Paris năm 1793, đã vạch ra kế hoạch vượt ngục lên một mảnh giấy bé xíu giấu trong đài hoa của một cành hoa Cẩm chướng đã tước hết lá và giử cho người bạn của mình. Mảnh giấy bị phát hiện và hai tháng sau Marie Antoinette đã bị lên máy chém.....
    +HOA NGHỆ TÂY
    Sự vui mừng, tươi tắn
    Một số nhà nghiên cứu cho rằng loài hoa bé nhỏ duyên dáng này, loài hoa báo hiệu xuân về, có nguồn gốc tên từ một từ Hy Lạp có nghĩa là ?o sợi chỉ?. Vì màu vàng nghệ của loài hoa này được tạo ra từ nhụy hoa hoặc các sợi nhị mảnh mai. Truyền thuyết Hy Lạp kể rằng: Thượng Đế thương xót cho một người chung thủy nhưng bất hạnh tên là Crocus, ngài đã biến anh ta thành một loài hoa tươi tắn và vui vẻ, mang tên anh ta.
    Chào em sứ giả mùa xuân
    Nở hoang dại giữa muôn trùng tình yêu
    Khơi nguồn cảm xúc thiêng liêng
    Từ nơi hoang hóa đến miền thăng hoa.
    theo BERNARD BARTON
    --------------------------------------------------------------------------------------
    +HOA ANH THẢO
    Sự thiếu tự tin
    Người La Mã gọi hoa Anh thảo là ?otuber terrae? bởi vì rễ của nó trông giống như những củ cải trắng. Từ thế kỷ 17, người ta đã biết bào chế những ?o củ tươi ?o của cây hoa Anh thảo để làm thuốc mỡ, dùng sức vào da để tránh bị thẹo rỗ sau khi bị bệnh đậu mùa. Ngoài việc dùng để nuôi heo, củ hoa Anh thảo còn được xay thành bột để làm bánh, bồi bổ sức khỏe. Hoa Anh thảo mang ý nghĩa ?onhút nhát thiếu tự tin? vì nó chưa bao giờ dám hướng về mặt trời.
    Hãy tựa đầu nơi tình yêu đã được sinh ra
    Đừng nghiêng sầu giống nỗi buồn thất vọng
    Hỡi em, những cánh hoa của tâm hồn bé bỏng
    Dù mọc nơi nào cũng vẫn là Anh thảo yêu thương
    Ta đắm say lòng tinh khiết dâng hương
    Nét e ấp của riêng em mãi mãi
    Như một bài ca không bao giờ ngưng lại !!!
    theo WALTER SAVAGE LANDOR
    --------------------------------------------------------------------------------------
    + HOA HẠNH ĐÀO
    Thầm lặng- mõi mòn
    Hoa Hạnh Đào thường nở vào rất sớm. Sớm đến nỗi mà những cánh phớt hồng hoặc trắng dịu xinh đẹp của nó thường bị xương giá làm dập và hoa không thể kết trái vào năm đó. Điều này giả thích tại sao trong Hoa Hạnh Đào lại mang ý nghĩa là ?o thầm lặng?và? mỏi mòn?.
    Các nhà thần thoại Hy Lạp cho rằng cây Hoa Hạnh Đào là hóa thân của Phyllip, một nữ hoàng trẻ trung xinh đẹp của xứ Thrace, có chồng là Demophoon. Demophoon là con trai của thần Thescus, và Phacdra , chàng đã bị một cơn bão biển ném xuống bờ biển xứ Thrace khi đang trên đường trở về sau cuộc bao vây thành Troy. Tai nạn này giúp chàng gặp được nữ hoàng Phyllip và cuộc nhân duyên bắt đầu. Khi cha chàng chết, Demophoon được gọi về Athens. Chàng hứa với Phyllip sẽ quay lại trong vòng một tháng. Nhưng rồi tháng này đến tháng khác , Phyllip dần dần mất hết hy vọng gặp lại chàng và cuối cùng nàng đã chết trong khổ đau. Thượng Đế đã biến nàng thành cây hoa Hạnh Đào. Khi Demophoon quay lại sau hơn ba tháng cách xa, chàng đã vượt qua nỗi buồn mất chanhưng lại đau đớn khôn xiết khi được tin người vợ yêu dấu của mình đã chết. Khi chàng than khóc gần cây Hạnh Đào, bỗng dưng cây vươn những bông hoa về phía trước như thể chứng tỏ rằng nàng rất yêu chàng, ngay cả sau khi chết .
    --------------------------------------------------------------------------------------
    + HOA THƯỢC DƯỢC
    Sự tao nhã ?" lòng tự trọng
    Hoa Thược Dược có nguồn gốc từ Mehico, được mang sang Tây Ban Nha năm 1789 và đã trang điểm cho vườn hoa của hoàng gia trong suốt 9 năm , sau đó Tây Ban Nha mới cho phép nó được du nhập vào các nước khác ở Châu Âu. Chính ở các nước này, Hoa Thược Dược đã khiến cho bao du khách người Anh kinh ngạc vì sự dồi dào về chủng loại và đô lớn của nó. Hoa Thược Dược được đặt tên theo tên của Andrew Dahl, một nhà thực vật học người Thụy Điển. Ông đã trao tặng giống hoa này cho Lady Holland cũng chính là người gieo trồng thành công loại hoa này tại Anh quốc.
    Có lẽ vì hoa Thược Dược không có hương và những tán lá tuy có màu xanh nhưng hơi thô ráp và nhất là vì màu sắc hoa quá phô trương mà nó ít được các nhà thơca tụng
    Cuối tháng sáu Thược Dược nở hoa
    Như cuộc diễu hành của ngàn sao đại đóa
    Rực rỡ sắc màu phô trương bên lá
    Từng đài hoa lóng lánh sương sa
    Chỉ thiếu mỗi màu xanh của bầu trời cao rộng hiền hòa
    Đông đủ cả mọi sắc màu, da dạng
    Mỗi đài hoa điểm một nhụy vàng lãng mạn
    Rất kiêu sa, rất tráng lệ huy hoàng
    Xin được gọi hoa theo tên gọi của trần gian
    Vua của các loài hoa : Hoa Thược Dược
    theo CELIA THAXTER
    (Sưu tầm )
    I'm a real nowhere man
    Sitting in my nowhere land
    Making all my nowhere plans for nobody!!
  3. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    dzời ạ! sao tui hỏi lâu nay mà ko trả lời dzậy kìa!
    tặng hoa cho phụ nữ mà tặng hoa vạn thọ là co ý nghĩa gì?
    TH 1: người phụ nữ ấy còn trẻ.
    TH2: người phụ nữ ấy trẻ, nguoi tặng hoa là nguoi iu của cô ta
    Th3: nguoi pn ấy trung niên
    TH4: người pn ấy già( khoang ngoai 60)
    em xin hết ạ
    [red]
    BECKS
  4. baresi

    baresi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0

    Tặng hoa vạn thọ chắc là muốn nói: tui muốn đi ăn đám giỗ của bạn lắm...he he...
    TO LOVE IS TO DIE IN THE HEART
    BECAUSE WHEN YOU LOVE YOU BE SURE YOU?TRE LOVED !
  5. ak47dn

    ak47dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bạn 1 số câu thơ về hoa..
    Tình đầu e ấp hạnh nguyên
    Là Hồng hoa nét ngoan hiền bình minh
    ***
    Trắng dịu dàng sắc tuyết trinh
    Lời chim câu : Cánh hoa xinh Hải Đào
    ***
    Em thơ ngây đến ngọt ngào
    Trái tim trong sáng xôn xao Hoa Kèn
    ***
    Vì sao sáng giữa trời đêm
    Là cành Nguyệt quế sóng duềnh vinh quanh
    ***
    Bao dung dâng hiến hiền ngoan
    Cành Violet đoan trang lặng thầm
    ***
    Thủy chung thề hẹn trăm năm
    Thường xuân quấn quít trong ngần tình yêu
    ***
    U u nấm mộ đìu hiu
    Buồn trong bóng Bách cô liêu lạnh lùng
    ***
    Niềm tin xanh đến tận cùng
    Lá cùng hoa nhắc Xin Đừng Quên Tôi
    Tặng hoa là 1 niềm vui...được tặng hoa là hạnh phúc...ước gì có ai tặng hoa cho tui nhỉ??
    I'm a real nowhere man
    Sitting in my nowhere land
    Making all my nowhere plans for nobody!!
  6. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    thiệt dzậy hả? trời ơi! thế mà tui cứ nghĩ tốt cho nó! huhuhu tui dzầy mà có người trù ẻo dzậy hả trời? mà tui có hại đâu cơ chứ! oan quá Bao đại nhân ơi! xử trảm cái thằng chết tiệt đó giùm em dzới!!!!!!!!!!!!! ngày SN em mà nó tặng em hoa vạn thọ đấy! hèn gì gặp toàn chuyện xui ko hà!!!!!
    [red]
    BECKS
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0

    Ha ha ... vui thật ... tặng hoa mà cũng bị fạt , không tặng hoa cũng bị chửi .... , tội lỗi .. thiện tai .... thiện tai ... ha ha ...
    Anh mà là Bao chửng thì cái thằng chết tiệt nào đó chắc là mình fải học hỏi kinh nghiệm mới được .... hê hê ... , chẳng biết nó tặng hoa vạn thọ cho mấy chục em rồi ... hì hì .. , mình thì chỉ cần một em thôi là đủ ... ha ha ...
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
    Сой,и с fма ...!!!
  8. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    [
    Ha ha ... vui thật ... tặng hoa mà cũng bị fạt , không tặng hoa cũng bị chửi .... , tội lỗi .. thiện tai .... thiện tai ... ha ha ...
    Anh mà là Bao chửng thì cái thằng chết tiệt nào đó chắc là mình fải học hỏi kinh nghiệm mới được .... hê hê ... , chẳng biết nó tặng hoa vạn thọ cho mấy chục em rồi ... hì hì .. , mình thì chỉ cần một em thôi là đủ ... ha ha ...
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
    Сой,и с fма ...!!!
    trời ạ! kinh nghiệm này cũng đáng học hỏi hả?
    [/quote]
    [red]
    BECKS

Chia sẻ trang này