1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý nghĩa của cách xưng hô

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi shenwoo, 21/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shenwoo

    shenwoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ý nghĩa của cách xưng hô

    Các cô bác vào có cười nôn ruột hay chê bai trình gà gì thì mình cũng chịu, mình nói thật đấy, mong các cô bác anh chị em chịu khó đọc dùm rồi cho mình xin tí lời khuyên.
    Tình hình là mình có biết một con cáo hơn mình khoảng 3 tuổi (mình sắp được 20 rùi ), do điều kiện là hằng ngày mình đều gặp cáo ( trừ chủ nhật ), mình biết cáo cũng hơn 1 tháng rùi nhưng mà chỉ mới xin được phone của cáo gần đây thôi, mặc dù là gặp nhau nhiều như thế nhưng điều kiện trò chuyện cũng hiếm lắm vì mình gặp cáo ở sân võ, mình là new mem còn cáo là huyền đai nhất đẳng rồi, mà cáo thì tưng tưng thế nào ấy cứ bị thầy la hoài à.
    1/ Lúc mình xin phone cáo thì cáo cho phone để bàn, (mình nghĩ là cáo chắc hẳn không có di động, đã kiểm tra số cáo thông qua các mem cùng phòng tập rùi ), lúc cáo cho có dặn gọi từ sau 9-10h, như thế có nghiã là gọi từ sau 9-10 đúng không ? Mình đã xin được số khoảng 4 ngày rùi mà vẫn chưa liên lạc với cáo thông qua số này.

    2/lúc mình vào được khoảng vài tuần thì có một con gà khác ( cũng thích cáo và cũng gà như mình ) cao to đẹp trai vào tập. cáo bắt đầu quay sang liếc con gà này, mà lần nào cũng cố ý để mình nhìn thấy --> có nghĩa là cáo chán con gà này rồi và quay sang con gà kia hay là cách cáo khích tướng mình ?

    3/ vài ngày nữa lại có con gà khác vào tập, con gà này lớn hơn cáo 2 tuổi nên có phần bớt gà hơn ( con gà này cũng thích cáo nốt ), hôm nay tập xong mình có đến hỏi thăm cáo, cáo rủ mình thứ bảy đi ăn với các sư huynh sư tỉ trong phòng tập, con gà kia bay vào hóng hớt cáo cũng rủ đi lun, còn nói thêm là các bạn nhớ đi để mình trao đổi số điện thoại nghen.

    4/ Lúc trước mới vào tập cáo có xưng hô mình là "bạn" ( có lẽ cáo không biết tuổi mình, nhưng mà nhìn mặt mình non lắm, toàn ngồi nhà ăn chơi học hành chứ không có lao động ăn uống kham khổ gì cả:D ), mà lúc đó mình có nghe tụi nhóc nói chuyện biết cáo hơn mình 3 tuổi nên mình lỡ miệng xưng "chị" nhưng mà chỉ một lần thôi, sau đấy thì xưng là "bạn", gần đây thì cáo lại đổi cách xưng hô gọi mình là "bé" với "cưng". Mình có để ý thì biết là đối với mấy đứa nhóc cỡ lớp 7,8 thì cáo gọi là "bé" với "cưng", còn mấy đứa cấp 3 thì xưng là "chị" "em" bình thường. Vậy bây giờ mình phải xưng hô với cáo thế nào ?

    Có phải cáo chê mình trẻ con muốn chọc ghẹo ( rất có thể cáo đã biết tuổi mình hoặc chưa biết ). Bây giờ mình đang nghiên cứu bí kíp của nambeo và quarker hi vọng kiếm chác gì đó vào ngày cuối tuần, các cô bác có chỉ dẫn gì cho mình tiếp theo không vậy ? thanks :D
  2. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Vứt mẹ mớ lý thuyết đó đi bác.
    Em nói thật đấy.
    Bí kíp có phải lúc nào cũng áp dụng vào được đâu.
    Ví dụ có những tình hình tương tự thì bác có thể áp dụng thành công. Nhỡ gặp tình huống khó mà chưa có 1 bí kíp nào đề cập tới, lúc đó bác lại xoắn hết cả vào thì làm ăn được gì nữa.
    1-lúc cáo cho có dặn gọi từ sau 9-10h
    Nếu đây là nguyên văn câu nói của cáo thì em nghĩ ý cáo là sau 9h và muộn lắm là 10h rồi mới được gọi ----> gọi buổi tối trước khi đi ngủ thì buôn được nhiều lắm ----> Bác tha hồ mà chém nhé
    2-Bác có chắc là cáo cố tình để bác nhìn thấy không hay lại ăn dưa bở thế
    3-Không ý kiến.
    4-Chắc cáo biết chủ topic là gà chính hiệu nên đang tìm cách đưa bác vào nồi bằng những lời ngon ngọt rồi. Mật ngọt chết ruồi
  3. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Đọc rối rắm quá, cứ gọi cứ tán đi sợ quái gì
  4. hipdamgianho

    hipdamgianho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    ôi dào, chẳng có cái gì gọi là ở đây cả, Chú chỉ mới thích nó thôi mà đã suy diễn lung tung, Chú thích thì cứ làm quen, trò chuyện thôi, chứ xoắn kiểu này thì chú tự làm một thằng hề, Còn em nó thì chẳng biết cái thằng nhóc này làm cái gì mà cứ thậm thò thậm thụt thế,
    Anh cũng có học trong võ đường, nam thanh nữ tú đầy đủ cả, Cho nên anh hiểu mấy chuyện này cũng bình thường thôi.
    Huy đệ, tỷ muội cùng nhau đi ăn vui vẻ là bình thường, với lại em nó là sư tỷ của chú, việc chăm sóc lính mới là bổn phận của em nó, hòa đồng với lính mới , làm cho lính mới vui vẻ là nhiệm vụ của mấy sư huynh, sư tỷ mà. Chú lại có tư tưởng là em nó lại làm quen, rủ chú đi ăn là có ý mên chú là hơi bị ăn dưa bở rồi.
    Cứ cố gắng hòa đồng cùng với mọi người, sẽ có nhiều dịp sinh hoạt trong võ đường, đi chơi nhân ngày lễ, giổ tổ nữa, cũng vui lắm.
    Anh đang ở bên võ thiếu lâm chứ ko như võ karate như chú,
  5. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    ối xời, mới bắt đầu đã suy nghĩ nhiều thế
    Phải thấy thoải mái mới tiến được bạn ah
  6. shenwoo

    shenwoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    mình hiểu rùi, mình sẽ bình tĩnh tiến tới thanks :), mình học aikido cơ
    Được shenwoo sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 21/04/2009
  7. LessThanPerfect

    LessThanPerfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào! Thấy có ấn tượng tốt thì cứ đi chơi chung với nhau xem tình hình rồi từ đó tính tiếp. A và B trao đổi số phone, đi chơi chung với nhau không có nghĩa là A đã thích B hoặc ngược lại. Cáo của chú trong chuyện thấy cũng phản ứng bình thường có gì để gọi là thích chú đâu nhỉ. Cho dù cáo ấy có ý thích chú đi nữa mà người ta cho số phone hơn 4 ngày rồi mà chú chưa gọi thì người ta sẽ nghĩ có thể chú super gà còn không là you''re not that into her. Thôi hôm nào đi chơi chung với cả đám sư huynh đệ tỉ muội rồi thử quan tâm cáo hơi đặc biệt hơn các đối tượng khác một chút để xem phản ứng cáo thế nào.
  8. shenwoo

    shenwoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Vậy như thứ 7 này tổ chức đi chơi nếu như đi ăn vậy thì tớ sẽ ngồi ở đâu ? có nên ngồi cạnh cáo không ?
  9. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    ngồi sau lưng ôm eo cáo(lúc đi xe máy) còn lúc ăn thì ngồi xa xa nó ra,lặng lẽ quan sát,gợi cho nó sự tò mò,đừng để lộ hết tính cách và thông tin cá nhân,rắc thích đúng liều lượng và đúng cách.
  10. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    hê hê, gọi bé với kưng là chết 70% cơ thể bạn là nước rồi đấy
    30% còn lại thì tuỳ kưng thôi

Chia sẻ trang này