1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý nghĩa của cách xưng hô

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi shenwoo, 21/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shenwoo

    shenwoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    chưa cua gái lần nào nên hơi lấn cấn , với lại chênh nhau 3 tuổi cũng không bao nhiêu mà , mình biết có cặp còn chênh nhau tới 6 tuổi lận

    Được shenwoo sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 22/04/2009
  2. Jay_chou

    Jay_chou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    CHo hỏi cậu và cáo nhà cậu tập cái gì vậy ???
  3. shenwoo

    shenwoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hic, ngày hôm nay lúc tập xong, cáo ở lại tám với bạn của cáo còn mình thì loay hoay dọn dẹp phòng ốc lại cho gọn gàng, với mục đích phụ là hóng hớt chuyện của cáo, bỗng nhiên cáo quay sang hỏi:" bạn bao nhiêu tuổi rồi ?". Lúc ấy mình bất ngờ quá, nhìn cáo khoảng 2-3 s gì đấy rồi khai hết với cáo . bình thường thì mình phởn lắm, làm văn, sử, địa, triết ,pháp luật thì 30% là thuộc lòng, 70 % là tưởng tượng thế mà vẫn qua cửa được, không hiểu sao lúc ấy lại mất bình tĩnh quá, nhưng mà khai ra xong mình vẫn còn kịp nhìn nét mặt cáo nói chung là cáo có hơi bất thường ( thất vọng, hụt hẫng ??? nói chung là mình không rõ là gì nhưng mà rõ ràng là cáo có hơi khựng lại một chút).
    Nhưng mà cáo thì vẫn tỉnh lắm, quay qua phán với bạn của cáo ( bạn nữ ):" Vậy là lớn hơn Thiên (bạn của cáo) một tuổi )"
    Mình thì không biết cáo nghĩ gì nữa, thái độ của cáo bây giờ đối với mình thế nào, có kém quan tâm không? Mình có nên hỏi tuổi cáo không vậy, mình thì nghĩ là không nhưng mà nếu cần thì mình sẽ cố làm nó hài hước tí ( vd như nói đùa về tuổi của mình rồi từ từ chuyển sang cáo...mình thì mình biết tuổi cáo rồi...đây chỉ là vấn đề công khai của cáo để tạo điều kiện hiểu nhau hơn.
    Thật ra thì mình cũng nghĩ lúc ban đầu cáo cũng biết mình kém tuổi rồi chỉ là không biết kém bao nhiêu thôi nên mới xưng hô như thế, nhưng mà sau đấy mình nghĩ là nếu như đã thích và có ý định quen nhau thì chuyện tuổi tác, học hành...nói chung là không riêng tư quá và bình thường thì cũng không nên giấu, vậy có đúng không các cô bác
    Mà nếu vậy thì chuyện gì mình nên xạo một tí nhở

    @Jay_chou: tập Aikido
    Được shenwoo sửa chữa / chuyển vào 22:13 ngày 22/04/2009
    Được shenwoo sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 22/04/2009
  4. Jay_chou

    Jay_chou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Tập aikido ở đâu vậy, thời gian thế nào để tớ đến tập cùng, nghía xem em đấy thế nào
  5. zangzilong

    zangzilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hi, ngày trước cũng tập tành võ vẽ nên đồng cảm với chủ pic. Mấy cáo tập võ thường xinh , dáng chuẩn , lại có cá tính, Chú fê em nó cũng phải thôi. Chú em đến sau, cần sư huynh tỉ muội giúp đỡ cũng là lẽ thường tình. Trong giờ tập sẽ có tiết mục từng đôi tập với nhau, nên chủ động nhờ cáo tập cùng , nâng niu, dìu dắt. . Rồi thì trong lúc tập ta sẽ thầm thì to nhỏ, đụng chân chạm tay, hồn nhiên như cô tiên.
    Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. À mà trong aikido có nhiều chiêu vật nhau lắm. Nên tận dụng.
  6. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Dào ôi, tưởng môn gì, hóa ra là môn này! Đây là cách mà tui và cáo nhà tui đến với nhau nhá, tất nhiên là với trường hợp chú em thì phải giả ngu một tẹo, thế mới dễ.
    1/Luôn tìm cách tập cùng cáo : Tui tập trước nhà tui nên tui chơi trò tách người, dựa vào vị thế của mình để tách cáo ra khỏi người khác. Lý do là vì aikido là môn võ luôn nắm tay nắm chân, vật đè v.....v mà không quá quyết liệt như judo nên càng tập nhiều thì càng đỡ ngại nhau. Trường hợp của em nên giả bộ mình không biết đòn này, bạn chỉ giúp cho mình, nếu cần thì bảo bái em nó làm sensei riêng .
    2/Khi đã tập quen với nhau rồi thì nên giả vờ vô tư mà rủ cáo đi chơi nhiều vào, tất nhiên chú phải làm xế rồi. Ban đầu rủ một vài người đi cùng rồi sau đó vài lần cho từng người lượn để em nó quen đi riêng với chú.
    3/ Phần còn lại thì chú tự lo, vì lúc này, aikido không còn giúp được gì nữa rồi.
    4/ Học aikido rồi tán gái đồng môn thì nên học koshinage và Iriminage, cả aiki otoshi nhiều vào.
    Chúc chú em may mắn
  7. shenwoo

    shenwoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    @Jay_chou: học ở trung tâm đào tạo vận động viên võ thuật Q10 chỗ Lê Đại Hành á. Khi nào xong cáo tớ post lên cho
    @cungbanvutang và zangzilong: tớ chỉ mới lên xanh 1 à, đánh koshinage thì tớ hơi ngại, không dám ôm cáo nhưng mà cáo thì cáo tự nhiên lắm, bảo cứ ôm đi không sao đâu, đánh iriminage hì tớ đánh đươc mỗi tội có dịp thì thầy toàn phân công tớ tập với uke cu`ng đai hay là các sư huynh thôi, tớ thì chỉ lo bước đầu làm quen với cáo chuyên tuổi tác với cáo có thành vấn đề không thôi, với lại chỉ lo mất bình tĩnh trước mặt cáo thì lại khổ.
  8. Jay_chou

    Jay_chou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    huhu HCM mới đau, mình ở HN

Chia sẻ trang này